Sao nhí một thời "tàn đời" vì cha mẹ: Người đi tù, kẻ đóng phim "nóng" kiếm tiền

Ngày 06/06/2020 09:36 AM (GMT+7)

Khi thấy con kiếm ra tiền, cha mẹ càng thúc ép bé hoạt động nhiều hơn để kiếm tiền mà không hề dạy dỗ, thậm chí cũng không cho tới trường.

Nhiều sao nhí thành công, kiếm được tiền ở cái tuổi đứa trẻ khác còn đang vui chơi, nhõng nhẽo cha mẹ. Thế nhưng cũng chính vì sự "tham lam", giáo dục không đúng hướng của người lớn đã biến những sao nhí đó trở nên thất bại khi trưởng thành.

Mẹ bắt con gái đóng phim "nóng" để kiếm tiền tiêu xài

Đó chính là ngôi sao nhí người Nhật Bản tên Anda Youshi đã rơi vào số phận bi thảm vì có một bà mẹ ích kỷ, tàn nhẫn như thế.

Anda Youshi bắt đầu tham gia đóng các quảng cáo nhỏ từ khi mới 3 tuổi. Với ngoại hình đáng yêu, dễ thương, cô bé nhanh chóng được các nhà làm chương trình chú ý. Năm 12 tuổi, bé gái đã trở nên nổi tiếng trên khắp đất nước Nhật Bản.

Sao nhí một thời amp;#34;tàn đờiamp;#34; vì cha mẹ: Người đi tù, kẻ đóng phim amp;#34;nóngamp;#34; kiếm tiền - 1

Khi cô bé còn nhỏ, gia đình Anda Youshi rất nghèo. Nhưng kể từ con gái trở nên nổi tiếng, có thể kiếm ra tiền thì mức sống đã khấm khá hơn và mẹ cô lười biếng không muốn đi làm gì cả. Sẵn tiền con gái làm ra, bà thường xuyên tiêu xài phung phí. Đến mức mà thu nhập của Anda Youshi dần dần không thể đáp ứng được nhu cầu của mẹ mình.

Đã có lần Anda Youshi nói với mẹ rằng con không muốn ở trong giới giải trí nữa, chỉ muốn là một học sinh bình thường nhưng mẹ bé không thích đi làm để có tiền đóng học phí cho con gái. Vì thế bà bắt con gái phải tiếp tục trở thành “cỗ máy kiếm tiền” để bản thân mặc sức hưởng thụ.

Chuyện gì đến cũng phải đến, khi Anda Youshi không kiếm được nhiều tiền nữa, bà mẹ nhẫn tâm này đã bắt con phải đi đóng phim "nóng". Đó là những trải nghiệm đầy đau khổ và tủi hờn mà Anda Youshi từng phải trải qua.

Sao nhí một thời amp;#34;tàn đờiamp;#34; vì cha mẹ: Người đi tù, kẻ đóng phim amp;#34;nóngamp;#34; kiếm tiền - 2

Anda Youshi từng hạnh phúc với mối tình đầu là một anh chàng làm việc ở hậu trường. Nhưng cô lập tức suy sụp khi phát hiện mẹ mình và bạn trai lại có mối quan hệ mờ ám với nhau. Khi bạn trai trở thành cha dượng mình, bi kịch đã xảy ra, cô uất ức đoạn tuyệt quan hệ với mẹ.

Bố bắt con trai đóng phim thâu đêm kiếm tiền, bị bệnh không cho chữa

Sao nhí được nhắc đến ở đây chính là cậu bé Tiểu Tiểu Bân (tên thật Ôn Huyền Diệp) - diễn viên nhí người Đài Loan, là con trai của nam diễn viên Ôn Triệu Vũ. Tiểu Tiểu Bân rất được yêu thích qua các phim như Đại tiếu giang hồ, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Muốn tựa vào anh,...

Với tài năng diễn xuất bẩm sinh và vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu, cậu bé Tiểu Tiểu Bân nhanh chóng nổi tiếng, trở thành diễn viên nhí được yêu thích. Đồng nghĩa với điều đó là cậu bé đã kiếm được rất nhiều tiền cho gia đình.

Sao nhí một thời amp;#34;tàn đờiamp;#34; vì cha mẹ: Người đi tù, kẻ đóng phim amp;#34;nóngamp;#34; kiếm tiền - 3

Bởi vì con trai nổi tiếng gần như chỉ sau 1 đêm, bố Tiểu Tiểu Bân lập tức trở nên lười biếng, không còn muốn đi làm nữa. Chẳng những thế ông bố này còn tiêu xài phung phí, vung tiền vào cờ bạc dẫn đến nợ nần. Ôn Triệu Vũ muốn con trai thành ngôi sao để càng kiếm được nhiều tiền, vì vậy anh ta liên tục đưa cậu bé đi đóng phim, đóng quảng cáo. Tuy nhiên không vì thế mà cuộc sống của Tiểu Tiểu Bân bớt khổ.

Vì cha chơi cờ bạc thua nên cậu bé phải gánh trên lưng số nợ của cha, ngày ngày đối diện với áp lực trả nợ. Mẹ của Tiểu Tiểu Bân rời khỏi 3 cha con khi cậu bé mới 3 tuổi. Nhưng khi nam diễn viên nhí nổi danh, cô quay trở về đòi chia tiền để phẫu thuật thẩm mỹ.

Bố đi bước nữa và sinh thêm em, mọi chi phí trong gia đình, tiền nuôi em trai cùng cha khác mẹ và cả tiền chỉnh dung của mẹ kế, cậu bé đều phải gánh vác hết. Áp lực tiền bạc đè nặng khiến cậu bé phải đóng phim thâu đêm theo mệnh lệnh của người bố. Sức khỏe chịu ảnh hưởng, cậu bé còn sinh bệnh, cả người nổi mẩn, có vết lở loét nhưng ông bố nhẫn tâm kia vẫn không cho con đi chữa bệnh. Anh ta biện minh rằng, bệnh ấy con trai mình bị từ hồi bé, không thể khỏi được.

Khi Tiểu Tiểu Bân quay bộ phim Trời sinh một đôi, còn có thông tin nói rằng, mỗi khi cần Tiểu Tiểu Bân diễn cảnh khóc, đạo diễn Chu Diên Bình đều quát cậu bé: “Mẹ mày không thèm nhìn mặt mày nữa rồi”. Cha mẹ Tiểu Tiểu Bân ly hôn khi cậu bé còn rất nhỏ, Tiểu Bân sống cùng cha nên câu nói này khiến cậu bé bị tổn thương nặng nề.

Vì thế, Tiểu Tiểu Bân không kìm được mà khóc òa lên, cảnh quay vì thế mới được hoàn thành mỹ mãn và chân thật.

Sao nhí một thời amp;#34;tàn đờiamp;#34; vì cha mẹ: Người đi tù, kẻ đóng phim amp;#34;nóngamp;#34; kiếm tiền - 4

Hành động của đạo diễn Chu Diên Bình chính là ngược đãi diễn viên nhí. Những câu nói này được lặp lại nhiều lần sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của bé sau này. Đáng nói, bố của cậu bé cũng bị dư luận buộc tội “thông đồng” với đạo diễn Chu Diên Bình để “hành hạ tâm lý” chính con trai của mình.

Ôn Triệu Vũ thậm chí còn muốn con kiếm thật nhiều tiền đến mức không cho cậu đi học mẫu giáo. Có thời gian, Tiểu Tiểu Bân mệt tới mức phải nhập viện.

Năm nay Tiểu Tiểu Bân lên 16 tuổi. Khi lớn dần, cậu bé không còn được khán giả chào đón như trước, sự nghiệp đóng phim vì thể ảm đạm đi. Cậu bé trở nên mập hơn, không còn đáng yêu như ngày nào. Khán giả xót xa khi nghĩ đến việc, có một người cha lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy, tương lai của cậu bé không biết sẽ thế nào.

Cha mẹ không chú trọng giáo dục, sao nhí đi tù khi chưa đủ 18 tuổi

Vương Hân Dật (Đài Loan) có lẽ cũng là sao nhí thiếu may mắn khi không nhận được sự giáo dục chỉn chu từ bố mẹ.

Được biết, tại thời điểm Vương Hân Dật mới chỉ là cậu nhóc 6 tuổi lần đầu tiên tham gia show truyền hình nổi tiếng của Đài Loan có tên Guess Guess Guess, với ngoại hình đáng yêu, đôi mắt sáng thu hút, cậu bé nhanh chóng giành được cảm tình từ phía khán giả.

Sao nhí một thời amp;#34;tàn đờiamp;#34; vì cha mẹ: Người đi tù, kẻ đóng phim amp;#34;nóngamp;#34; kiếm tiền - 5

Bé trai bắt đầu được nhiều nhà sản xuất điện ảnh để ý và mời tham gia diễn xuất. Ấn tương nhất phải kể đến "Chuyện tình biển xanh", Vương Hân Dật tham gia diễn xuất với vai chính (lúc nhỏ), khi ấy bé mới chỉ 8 tuổi. Chỉ sau 1 đêm, cậu bé nhỏ xíu của làng giải trí khiến nhiều đàn anh, đàn chị và diễn viên gạo cội bất ngờ. Bé được đề cử cho giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Giải thưởng Chuông vàng Đài Loan.

Ở độ tuổi còn quá nhỏ nhưng sao nhí này đã sớm đạt được những thành tựu đáng nể, nhiều người dự đoán tương lai của sao nhí Vương Hân Dật sẽ rất sáng lạn. Thế nhưng thực chất lại không phải như vậy, nó dường như một bước đi sai lầm khiến cho con đường trưởng thành của "vào tù ra tội".

Vương Hân Dật ngày càng trở nên nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ. Thế nhưng cuộc đời bắt đầu xuống dốc khi ở độ tuổi 12, cậu bé đã yêu một fan nữ của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rất nhiều hình ảnh, video về tình yêu tuổi dậy thì của nam sao nhí được tiết lộ trước truyền thông, mạng xã hội. Nhiều người lên tiếng chỉ trích cậu bé vì đã yêu sớm và đã làm một số điều không nên làm ở độ tuổi còn quá nhỏ thế này.

Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho hay, Vương Hân Dật không nhận được sự giáo dục chỉn chu từ bố mẹ nên đã đặc biệt nổi loạn. Cậu thường xuyên cãi nhau với người lớn trong gia đình, va chạm với giáo viên của trường và đặc biệt thích giao du với một số học sinh thường xuyên bỏ học, đánh nhau.

Từ đó, cậu bé Vương Hân Dật cũng không trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn mà ngược lại, học đòi hút thuốc, bỏ học và thích xăm các hình xăm độc đáo lên người.

Sao nhí một thời amp;#34;tàn đờiamp;#34; vì cha mẹ: Người đi tù, kẻ đóng phim amp;#34;nóngamp;#34; kiếm tiền - 6

Vào năm 2012, Vương Hân Dật 17 tuổi đã bị cảnh sát bắt vì có hành vi bạo lực. Mặc dù chàng thiếu niên không thừa nhận hành vi bạo lực của mình nhưng tên tuổi đi xuống từ đó, đường đời của cậu bé sao nhí dễ thương ngày nào cũng bắt đầu chệch hướng.

Vào năm 2016, cảnh sát Đài Loan đã điều tra một tổ chức liên quan đến việc trẻ dưới tuổi vị thành niên sử dụng ma túy. Thật đáng tiếc, Vương Hân Dật cũng là một cái tên có mặt trong danh sách những người bị bắt. Lúc đó cậu vừa tròn 20 tuổi. Một nguồn tin khác cũng cho hay, sao nhí Chuyện tình biển xanh từng gây gổ đánh nhau và chém một cậu bé 16 tuổi khác ảnh hưởng đến tính mạng và bị bắt vào tù.

12 năm sau bê bối hát nhép, nâng ngực, bé gái Olympic giờ xinh như hoa hậu tương lai
Hình ảnh cô bé Lâm Diệu Khả nổi tiếng với những scandal ngày nào xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình khiến nhiều người ngạc nhiên.
Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thế giới Sao nhí