Sau lần mất trí nhớ, Sỹ Luân U40 cưới vợ kém 12 tuổi, lo lắng vì con không bình thường

Loan Trần - Ngày 15/10/2020 06:00 AM (GMT+7)

Sỹ Luân và vợ trẻ lo lắng khi con không giống số đông những em bé khác.

Hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, ca - nhạc sĩ Sỹ Luân là cái tên rất quen thuộc với thế hệ 8X, 9X với loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh. Đặc biệt, bên cạnh quá trình làm nghề thì biến cố tai nạn khiến Sỹ Luân mất trí nhớ cách đây 10 năm trước cũng gây xôn xao dư luận. Vượt qua quãng thời gian mất kí ức, đến chăm sóc bản thân cũng cần đến mẹ... Sỹ Luân giờ đã thành ông bố bỉm sữa, có cuộc sống trọn vẹn bên vợ đẹp, con ngoan và được mọi người chúc phúc. 

Sau lần mất trí nhớ, Sỹ Luân U40 cưới vợ kém 12 tuổi, lo lắng vì con không bình thường - 1

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Sỹ Luân giờ tập trung nhiều hơn vào việc giảng dạy.

Sau lần mất trí nhớ, Sỹ Luân U40 cưới vợ kém 12 tuổi, lo lắng vì con không bình thường - 2

Anh đã có gia đình nhỏ trọn vẹn với con gái gần 8 tháng tuổi.

Khoảng 5 năm trở lại đây, nam ca sĩ không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước, thay vào đó, anh chuyên tâm vào công tác giảng dạy với vai trò giảng viên tại một trường đại học và dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ hơn. Đặc biệt, sau biến cố lớn trong cuộc đời, chuyện tình cảm của Sỹ Luân với vợ trẻ kém 12 tuổi càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ công chúng. 

Sau lần mất trí nhớ, Sỹ Luân U40 cưới vợ kém 12 tuổi, lo lắng vì con không bình thường - 3

Bà xã Sỹ Luân tên Phương Thảo, hiện là MC và là giáo viên dạy tiếng Trung.

Mới đây, tại chương trình "Các ông bố nói gì", khi đã trải qua gần 8 tháng làm ông bố bỉm sữa, Sỹ Luân rất hào hứng chia sẻ cuộc sống của gia đình mình với khán giả. 

Ở tuổi 40 mới lên chức làm bố, tuy nhiên cảm giác đầu tiên của Sỹ Luân và bà xã lại không hoàn toàn là hạnh phúc, vui mừng như những cặp đôi khác. Nhớ lại cảm xúc khi biết được lên chức bố, nam ca sĩ chỉ thốt lên: "Hai vợ chồng cùng sốc".

Đặc biệt ấn tượng nhất với Sỹ Luân chính là giây phút anh được lần đầu gặp con. Ông bố U40 kể lại: "Bản thân mình và bà xã cũng thích số đẹp, hôm đó là 19/2, nếu sinh sau 12 giờ sẽ là 20/2/2020, con số quá đẹp. Nhưng khi đó mình không còn nghĩ gì hết, chỉ mong làm sao cho con ra thôi vì em bé đã 3,8kg rồi".

Sau lần mất trí nhớ, Sỹ Luân U40 cưới vợ kém 12 tuổi, lo lắng vì con không bình thường - 4

“Lúc thấy bác sĩ lấy cái kẹp lớn kẹp em bé ra, mình thấy nó ngoài sức tưởng tượng vì một người đàn ông như mình chưa bao giờ thấy điều đó.".

Con gái là em bé không biết khóc

Từ ngày con còn trong bụng mẹ, Sỹ Luân đã rất chăm giao tiếp với con bằng cách hát cho con nghe mỗi ngày. Vì vậy mà đến khi Annie chào đời, cô bé đã khiến nhiều người bất ngờ vì có sự kết nối đặc biệt với bố, một đứa trẻ đặc biệt từ khi mới lọt lòng. 

Sau lần mất trí nhớ, Sỹ Luân U40 cưới vợ kém 12 tuổi, lo lắng vì con không bình thường - 5

Sau lần mất trí nhớ, Sỹ Luân U40 cưới vợ kém 12 tuổi, lo lắng vì con không bình thường - 6

Con gái rất quấn bố, là em bé hay cười.

Kể về lần đầu tiên đón con gái bé bỏng, Sỹ Luân không khỏi tự hào: "Không như những em bé khác, em bé chỉ khóc 1 tiếng khi mới chào đời, lúc nghe bố hát bài hát trong lúc còn trong bụng mẹ thì em bé nín ngay. Mình cảm nhận được đây là đứa con mình đã trông chờ nhiều ngày tháng".

"Mình cảm thấy mình rất hợp với em bé này, khi con ở gần mình, con rất dễ chịu. Đặc biệt là con gái Sỹ Luân không biết khóc. Đợt vừa rồi bé có quay quảng cáo cho một nhãn sữa và máy hút sữa, lúc đạo diễn yêu cầu bé khóc, bà lấy tay nhéo nhưng con cũng không khóc. Thật sự là Sỹ Luân có một đứa con không biết khóc, sau 6 tháng cũng chỉ biết nhăn mặt thôi. Đi chích ngừa thì mới rớt nước mắt chứ không khóc cả ngày đêm như những đứa trẻ khác".

"Có những lúc con khát sữa, tỉnh dậy lúc 4 - 5 giờ sáng, con mở mắt ra nhìn mình trong bóng đêm nhưng vẫn nở nụ cười. Đến 7 - 8 giờ ẵm con ra, con vẫn cười như “Hoa hậu thân thiện” vậy. Ai cũng bồng con được và bất cứ ai nhìn con, con cũng cười".

Sau lần mất trí nhớ, Sỹ Luân U40 cưới vợ kém 12 tuổi, lo lắng vì con không bình thường - 7

Trong thời gian đầu khi bé mới 1 - 2 tháng tuổi, Sỹ Luân và bà xã cũng không khỏi lo lắng vì con không giống số đông các em bé. Dù đã làm mọi cách nhưng Annie vẫn không khóc, đổi lại con rất vui vẻ, vẫn phát triển bình thường làm cho bố mẹ cũng yên tâm hơn.

"Điều hạnh phúc nhất là nụ cười của em bé. Sỹ Luân nghĩ là không có gì hạnh phúc bằng nụ cười của đứa con. Mỗi khi mình làm việc mệt hay có những cái không vui trong lòng, không thành công… Hoặc vợ chồng có những cái tương khắc với nhau vì là hai cá thể khác nhau, khác vùng miền... thì đứa con lại là điểm mấu chốt hoá giải mọi thứ. Đi đâu mình cũng muốn về ôm cô ấy hoặc đi đâu chỉ cần rảnh 1 - 2 tiếng cũng muốn về ôm hôn con một cái. Luân nghĩ con gái là điều tuyệt vời dành cho các ông bố".

Nhà 3 người, ai cũng thay tã, tắm con được

Sỹ Luân luôn cảm thấy may mắn vì đồng hành cùng vợ chồng anh luôn có bà ngoại bên cạnh phụ chăm cháu. Tuy vậy, anh vẫn chủ động san sẻ công việc chăm con những tháng đầu với vợ, thức đêm nhiều tháng cũng không ngại để vợ được hồi phục sức khoẻ. 

Nói về hành trình chăm con nhỏ, Sỹ Luân được nhận xét là ông bố đảm đang, chẳng những là trụ cột kinh tế gia đình mà còn rất thạo chăm em bé chẳng thua gì vợ. "Công việc chăm con thì cả 3 đều làm như nhau. Khi bà xã mình bận, mình bận thì bà ngoại phụ, còn khi mình có nhà thì mình làm, rồi bà xã ở nhà thì bà xã làm.

"Dường như là công việc này mọi người rất thuần thục, thay tã cho em kiểu nào, tắm cho em kiểu nào, mọi người đều biết hết. Bà xã rất chịu khó nghiên cứu, từ khi mang thai rồi những cái gì dành cho con đến các tháng ra sao, vắc-xin cũng mua trọn gói cho 2 năm".

Sau lần mất trí nhớ, Sỹ Luân U40 cưới vợ kém 12 tuổi, lo lắng vì con không bình thường - 8

Cả nhà cùng nhau chăm con, không phân biệt việc của riêng ai.

Điều đặc biệt ở gia đình nhỏ này, ngoài chuyện vô cùng hạnh phúc từ khi có con thì cách Sỹ Luân và bà xã nói về nhau luôn là điều làm cho ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong mắt đối phương, cả hai luôn hoàn hảo và không cần thay đổi bất kì điều gì. Dù khác biệt vùng miền, khoảng cách tuổi tác... nhưng tất cả đều không là vấn đề với gia đình Sỹ Luân. 

Ở những phút cuối chương trình, bà xã Sỹ Luân qua đoạn clip bí mật gửi đến chồng còn trải lòng thêm: "Khoảng thời gian đầu quen nhau, em nói thật với mọi người là chồng em còn không nhớ nổi họ tên của em, không nhớ nổi ngày tháng năm sinh của em, cứ như kiểu bị ngơ. Em rất hay phải hỏi là anh có nhớ họ tên em là gì không hay lại nhầm sang tên cô khác, nhiều lúc cũng trách móc sao anh hay quên thế".

Sau lần mất trí nhớ, Sỹ Luân U40 cưới vợ kém 12 tuổi, lo lắng vì con không bình thường - 9

"Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần những lần mất trí nhớ như thế để quên đi những kí ức đau buồn, chỉ nhớ đến cuộc sống hiện tại rất vui và hạnh phúc. Em cũng hy vọng là những cuộc cãi vã, những hiểu lầm của hai vợ chồng mình thì anh quên hết đi. Mong rằng chỉ nhớ lại những kí ức tốt đẹp giữa chồng, vợ và Annie thôi". 

40 tuổi mới được làm bố, Sỹ Luân thức trắng đêm, đầu bù tóc rối chăm con cho vợ trẻ
Con gái nhỏ An Nhiên chào đời ngày 19/2 làm cho cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn.
Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố và con gái