Sinh con với chồng Tây, mẹ Việt nuôi con không lo cân nặng, ăn mặc không cần đồ đắt tiền

Ngày 16/10/2018 01:24 AM (GMT+7)

Sinh con tại Thái Lan nhưng vợ chồng chị Nana quyết định đem con lai Cadana về Việt Nam để sinh sống cho thuận tiện gần cha mẹ và các anh chị.

Video: Bé Amber Phạm Shyry xinh xắn, đáng yêu

Gặp gỡ và nên duyên cùng anh chàng người Canada trong một lần anh sang Việt Nam công tác, chị Nana (9X, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn) quyết định gửi gắm trọn đời bên người đàn ông mà chị hết mực yêu thương. Tin vui đến bất ngờ chỉ sau vài tháng kết hôn, vợ chồng chị Nana biết tin mình sắp "lên chức".

Để rồi từ đó, công cuộc tập làm mẹ với những quan điểm về phương Đông và phương Tây khác biệt trong cách nuôi và dạy con không làm khó được người mẹ Việt mà càng giúp chị thực hiện tốt hơn thiên chức của mình.

Sinh con với chồng Tây, mẹ Việt nuôi con không lo cân nặng, ăn mặc không cần đồ đắt tiền - 1

Chị Nana cùng chồng người Canada và bé con Amber Phạm Shyry (15 tháng tuổi).

Đi đẻ ở bệnh viện lớn nhất nhì Thái Lan mất gần 70 triệu đồng nhưng cũng đáng

Do khoảng thời gian mới đầu kết hôn, chồng chị Nana làm việc tại Thái Lan nên khi bầu bí và sinh con, mẹ Việt quyết định khăn gói cùng chồng sang đó sinh sống. Chị cũng tìm hiểu rất nhiều về việc đi đẻ tại đây để chuẩn bị cho ngày đón con gái đầu lòng.

Chị nhớ lại, cho tới tận ngày đi đẻ Amber, chị vẫn chưa mường tượng được hết cảm giác đau đẻ là như thế nào. "Mình sinh ở bệnh viện Bumrungrad, Bangkok lớn nhất nhì tại Thái Lan. Vì sinh mổ nên đúng ngày là mình đi chứ cũng chưa bao giờ biết cảm giác đau đẻ là như thế nào. Đến bệnh viện trước 1 hôm, khi gây tê cột sống cũng chẳng biết đau là gì.

Các bác sĩ làm gì cũng nhẹ nhàng mà mình cũng chẳng biết. Sau khi sinh bé 1 ngày là mình cũng đã đi đứng bình thường chứ không hề đau như mọi người đã nói. Không biết do dịch vụ hay như nào nhưng thật lòng sinh em bé xong mình chẳng bao giờ đau" - chị Nana nhớ lại.

1 ngày sau đẻ, bà mẹ Nana bắt đầu ăn uống lại bình thường. Tại bệnh viện có sẵn thực đơn ăn uống cho các bà mẹ lựa chọn bao gồm thịt, cá, hải sản, trái cây và không kiêng cữ gì. Thậm chí việc tắm rửa, gội đầu hay đánh răng đều làm được hết. Các bác sĩ còn khuyên chị Nana đi tắm rửa cho sạch sẽ.

"Mẹ mình còn cẩn thận mang rượu gừng từ Việt Nam qua để cho mình dùng nhưng sau 1 ngày thấy người khó chịu quá, mình đã ngưng sử dụng.

Còn về quan điểm ở cữ như người Việt, thực sự mình chưa bao giờ ở cữ và con mình cũng vậy luôn. Con được đi phơi nắng 1 tuần đầu để hấp thụ vitamin D nhưng sau thấy bé da bị nổi đỏ nên ngừng lại. Con 7 ngày tuổi là mình cho bé ra đường rong chơi rồi (cười)".

Sinh con với chồng Tây, mẹ Việt nuôi con không lo cân nặng, ăn mặc không cần đồ đắt tiền - 2

Bé Amber được sinh ra tại Thái Lan.

Cũng theo bà mẹ một con, chọn sinh tại bệnh viện ở Thái Lan là một lựa chọn đúng đắn của chị. Sau này nếu có sinh bé nữa, chị cũng nhất định quay lại đây vì họ phục vụ rất tốt và chuyên nghiệp. "Chi phí tại bệnh viện khá cao, tính ra tiền Việt Nam mình cũng tầm 70 triệu nhưng rất đáng đồng tiền" - chị Nana tâm sự.

Chọn Việt Nam là nơi sinh sống lâu dài, chưa bao giờ biết chính xác con nặng bao nhiêu cân

Hiện tại, do tính chất công việc, chồng chị Nana đã không còn làm việc tại Thái Lan. Bên cạnh đó, vợ chồng chị Nana cũng muốn con gái được sống tại Việt nam cùng gia đình nhà ngoại, có ông bà và các anh chị, vì thế, không lâu sau khi sinh con, anh chị chuyển về Việt Nam sinh sống để Amber thích nghi và học dần cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

"Thật sự ra chồng mình đã không sống ở Canada hơn 20 năm rồi nên cũng không còn suy nghĩ sẽ cho bé sinh sống tại đó nữa. Và công việc hiện tại của chồng mình khá bận nên bé cũng chưa bao giờ về Canada thăm bà nội được. Hy vọng thời gian tới, khi con đã lớn, gia đình có thể về thăm quê nội".

Sinh con với chồng Tây, mẹ Việt nuôi con không lo cân nặng, ăn mặc không cần đồ đắt tiền - 3

Chuẩn bị tâm thế khá tốt, vì thế việc chăm con lai Việt - Canada đối với chị Nana cũng không gặp nhiều khó khăn. Chị nuôi con theo kiểu tự nhiên, cha mẹ ăn gì thì lựa chiều cho bé ăn như thế, ở với mẹ thì ăn đồ Á, ở với ba thì ăn đồ Âu, trái cây rau củ quả bé đều ăn được hết tất thảy. "Cũng thật sự không quan trọng là phải uống sữa thật mắc tiền hay như nào, quan trọng bé hợp với sữa nào, bé thích gì thì sẽ cho bé. Được cái Amber cũng rất dễ ăn, ăn cái gì cũng được hết (cười)".

Về quan điểm nuôi và dạy con của hai vợ chồng, chị Nana mừng vì mặc dù là hai người với hai quốc tịch và lối sống truyền thống khác nhau nhưng vợ chồng chị lại rất đồng nhất. "Bé thường hay đi bơi cùng ba mẹ, dù là chưa cho bé tập bơi nhưng bé rất thích chơi với nước.

Mình và chồng cũng không quan trọng bé mập hay ốm, bởi thế cả 2 cũng không bao giờ biết đúng số kg của bé. Quan trọng bé khoẻ mạnh là được. Và cũng thật may mắn đến giờ con được 15 tháng mà chẳng bao giờ bị bệnh vặt. Thật là mừng quá mà".

Lựa chọn trường quốc tế cho con học là tốt nhất

Vì mới có con đầu lòng nên vợ chồng chị Nana dành mọi sự quan tâm tốt nhất cho con. Kết hợp có sự hỗ trợ của bà ngoại nên theo chị, 15 tháng tuổi là độ tuổi quá nhỏ, chưa thích hợp cho bé đi lớp. 3-4 tuổi mới là độ tuổi phù hợp.

Sinh con với chồng Tây, mẹ Việt nuôi con không lo cân nặng, ăn mặc không cần đồ đắt tiền - 4

Bé Amber dính bố như sam.

"Về việc sinh sống thì mình nghĩ Việt Nam mình cũng đã phát triển quá nhiều, mình không quan trọng lắm về việc sống ở Canada hay ở Việt Nam. Bé có thể học trường quốc tế để phát triển tiếng Anh tốt hơn.

Hiện tại, mọi thứ trong gia đình mình vẫn diễn ra bình thường. Ai nói tiếng Việt với bé thì bé phản ứng lại, ai nói tiếng Anh với con thì con cũng hiểu được luôn. Trộm vía, chắc Amber thông minh nên hiểu luôn cả hai thứ tiếng khi bố mẹ nói, mặc dù con còn khá nhỏ" - chị Nana chia sẻ.

Chị Nana cho biết thêm: "Mình rất chịu khó đầu tư quần áo cho con nhưng không mua đồ đắt tiền, hàng rẻ tiền cũng có. Mình hay lướt facebook, thấy đồ nào xinh xinh là đặt về cho con. Giá cũng tầm trung bình.

Vì bố là người Tây nên mình định hình phong cách cho con cũng thoải mái hơn. Ở nhà thì diện đồ thoải mái, dễ chịu, đi ra ngoài là phải ăn diện một xíu, giả dụ như quần bó legging hay quần giả jean. Nhưng cũng không diện thường xuyên vì sợ bé khó chịu.

Quan điểm của vợ chồng mình là bé rồi lớn rất nhanh nên không cần mua quá nhiều đồ, tháng này mua rồi thì vài tháng sau không cần mua gì nữa và cũng không cần phải mua đồ đắt tiền mới là tốt cho con".

Sinh con với chồng Tây, mẹ Việt nuôi con không lo cân nặng, ăn mặc không cần đồ đắt tiền - 5

Chị Nana cũng ít khi mua quần áo cho con và thường lựa chọn trang phục thoải mái.

Mặc dù trang phục không quá cầu kì nhưng bé Amber giống bố, sở hữu mái tóc vàng, xoăn bồng bềnh, làn da trắng và nhiều nét đẹp giống mẹ nên bé đi đâu cũng được mọi người ngắm nhìn, khen ngợi.

Chị Nana bộc bạch thêm: "Con xinh xắn, đáng yêu là một điều đáng mừng nhưng mừng hơn nữa chính là việc bé lúc nào cũng vui tươi, khỏe mạnh và tíu tít bên cha mẹ. Chỉ cần những lúc mệt mỏi trong cuộc sống được nhìn con, ngắm con yêu ngủ say trong lòng là mọi thứ tan biến hết, vất vả cực nhọc bao nhiêu bố mẹ cũng gánh trên vai".

Sinh con với chồng Tây, mẹ Việt nuôi con không lo cân nặng, ăn mặc không cần đồ đắt tiền - 6

Amber là trái ngọt đầu tiên của chị Nana và chồng Canada nên rất được yêu quý.

Sinh con với chồng Tây, mẹ Việt nuôi con không lo cân nặng, ăn mặc không cần đồ đắt tiền - 7

Anh chị lựa chọn cách chăm con theo tự nhiên, không quan tâm cân nặng, con gầy hay ốm.

Sinh con với chồng Tây, mẹ Việt nuôi con không lo cân nặng, ăn mặc không cần đồ đắt tiền - 8

Bé thường xuyên được đi ra ngoài, du lịch xa cùng bố mẹ.

Nuôi con ở Úc nhiều thứ miễn phí, nhưng đi học mẫu giáo lại tiêu tốn tới 30-40 triệu đồng
Sau 3 năm cùng chồng và 2 con sinh sống, định cư tại xứ sở chuột túi (Úc), chị Trang Lưu hoàn toàn hài lòng về chính sách sinh đẻ, giáo dục nơi đây.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan