Xúc động bài thơ "Có mẹ làm cô giáo" gửi con trước ngày tựu trường

Ngày 01/09/2017 11:42 AM (GMT+7)

Có mẹ làm cô giáo đó là một niềm tự hào thế nhưng sự thật khi có mẹ làm cô giáo lại phải chịu rất nhiều những thiệt thòi vì những ngày lễ khai giảng, tổng kết năm học hay buổi họp phụ huynh chẳng bao giờ có mẹ kề bên.

Trong những giờ qua, trên diễn đàn facebook chia sẻ ồ ạt bài thơ "Có mẹ làm cô giáo" của facebooker Lê Thúy tên thật là Lê Thị Thúy. Chị Thúy hiện đang là giáo viên dạy Văn, trường THPT Đức Trọng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Xúc động bài thơ amp;#34;Có mẹ làm cô giáoamp;#34; gửi con trước ngày tựu trường - 1

Bài thơ là nỗi niềm của một cô giáo, một người mẹ trước thềm năm học mới. Bài thơ "Có mẹ làm cô giáo" được đăng tải khiến cho dân mạng xúc động. (Ảnh chụp màn hình)

Nói về bài thơ chị Thúy nghẹn ngào: "Bài thơ như một cuốn nhật ký trong cuộc đời mình. Hiện con mình đã học lớp 5 nhưng mình chưa bao giờ đưa con gái đi dự được một buổi lễ nào.

Khi ngày lễ khai giảng hay ngày tổng kết năm học có mời mẹ đi nhưng đó cũng là ngày mẹ bận rộn với trường lớp nên con luôn phải tham dự một mình. Trong khi các bạn có mẹ cùng chụp ảnh khoe này nọ thì con lại lủi thủi một mình, rồi lên nhận phần thưởng cũng vậy, mọi thứ chỉ có mình con. Là một người mẹ có ai mà không xót xa trước thiệt thòi của con?"

"Bài thơ cũng là những dòng tâm sự mình viết gửi tặng cho con gái trước ngày khai giảng - một ngày tựu trường tiếp tục thiếu vắng mẹ kề bên."  - chị Thúy cho biết thêm.

CÓ MẸ LÀM CÔ GIÁO

***

Người ta bảo có mẹ là cô giáo

Con sẽ vui sẽ biết mấy tự hào

Hơn các bạn mẹ luôn bên chỉ bảo

Mẹ cười buồn không biết nói làm sao.

***

Sự thật khi có mẹ là cô giáo

Ngày lễ lẻ loi con ngồi dự một mình

Khi nhận thưởng không có ai chụp ảnh

Chắc con buồn nghĩ mình chẳng được xinh.

***

Sự thật khi có mẹ là cô giáo

Họp phụ huynh mẹ vắng mặt thường kỳ

Con từng giận từng trách sao mẹ vắng

Là giáo viên sao mẹ lại chẳng đi?

***

Sự thật khi có mẹ là cô giáo

Có những khi trưa con cuốc bộ về nhà

Mẹ bận tiết không thể nào đi đón

Mồ hôi trán con lòng mẹ thật xót xa.

***

Con cô giáo sẽ thiệt thòi nhiều lắm

Phải tự mình làm tất cả đấy thôi

Những ngày lễ, ngày họp không có mẹ

Nào sung sướng đâu như lời của người đời.

***

Mẹ vội vã đến trường vào ngày lễ

Có mặt trước giờ để đón tiếp phụ huynh

Biết làm sao khi giáo viên là thế

Bên con người ta mà không phải con mình.

***

Con cô giáo tự lập từ thủa bé

Giúp mẹ việc nhà rồi tự học đó thôi

Mai sau lớn đừng theo nghề mẹ nhé

Bởi con giáo viên sẽ mãi mãi thiệt thòi.

***

29.08.2017

Tác giả: Lê Thúy

Chuyên mục Làm mẹ - Nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về chăm, nuôi và dạy con, các căn bệnh liên quan đến trẻ nhỏ.

Mời độc giả gửi những thắc mắc, tâm sự, chia sẻ liên quan đến chủ đề này về địa chỉ lamme@eva.vn để được sẻ chia, nhận tư vấn từ chuyên gia. 

Theo Bảo Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé