Nguyễn Hồng Nhung bật khóc khi nói về con trai: "Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một em bé tự kỷ"

Dương Vũ - Ngày 05/04/2024 00:01 AM (GMT+7)

"Thay vì ước mơ con sẽ trở thành luật sư, bác sĩ, thì những bậc phụ huynh có con bị tự kỷ như tôi chỉ mong bé có thể tự chăm lo tốt cho bản thân", nữ ca sĩ trải lòng.

Nguyễn Hồng Nhung là giọng ca "đắt show" ở hải ngoại, bắt đầu trở lại hoạt động ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ngoài âm nhạc, cựu thành viên ban nhạc Mùa Xuân còn từng được truyền thông nhắc tới với những cuộc tình dang dở, hôn nhân lận đận. Hiện cô đang làm mẹ đơn thân nuôi con trai mắc chứng tự kỷ.

Hành trình hơn 10 năm đồng hành cùng bé Skyler đã khiến Nguyễn Hồng Nhung nhận ra giá trị thiêng liêng của một người mẹ là sự hy sinh. Cô không tự trách hay đổ lỗi cho số phận, mà chấp nhận cùng con thay đổi từng ngày.

Trò chuyện với bà mẹ 2 con trong lần trở về Việt Nam ra mắt album Mộc Vol.2, cô nói con trai không chỉ có tiến triển tốt, mà bản thân cũng đã tìm được người tri kỷ để đồng hành.

Nguyễn Hồng Nhung bật khóc khi nói về con trai: amp;#34;Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một em bé tự kỷamp;#34; - 1

- Những năm gần đây, khán giả có dịp nghe nhạc của Nguyễn Hồng Nhung nhiều hơn. Đồng nghiệp cũng nhận xét chị bây giờ hát "tình" hơn trước. Dường như những biến cố xảy ra đã làm thay đổi Nguyễn Hồng Nhung của hiện tại?

Có lẽ cuộc đời đã khiến tôi hát "tình" và nhiều cảm xúc hơn. Khi số tuổi tăng lên, vẻ ngoài thay đổi, thì những trải nghiệm đã qua khiến tôi sống chậm lại. Bây giờ, tôi tìm về những giá trị bên trong để tu dưỡng tâm hồn. Tôi thấy những thăng trầm đã qua khiến bản thân biết trân quý mọi thứ. Tôi sống cho mình nhiều hơn, cho các con, làm những điều vì gia đình mà không cần phô trương với bất kỳ ai. 

Quá khứ đã qua từng khiến tôi buông bỏ, xem tình yêu là điều không cần thiết vì mình là phụ nữ độc lập, không muốn để ai chi phối mình. Nếu thấy không ổn, tôi sẽ rời bỏ, bảo vệ cảm xúc cá nhân và không quan tâm đến đến cảm xúc của đối phương. Hiện tại, tôi trân trọng giá trị tình yêu hơn. Vì người hiện tại khiến tôi cảm thấy họ xứng đáng để mình dành trọn vẹn tâm hồn và trái tim.

- Những năm qua ở Mỹ, cuộc sống của chị thế nào?

Giống như những người Việt xa quê, tôi phải xây dựng cuộc sống mới, học cách hòa nhập với văn hóa phương Tây, ngôn ngữ và điều kiện sống khác. Tôi cũng từng bị lừa gạt, mất tiền, đặt lòng tin sai chỗ và phải vượt qua nhiều khó khăn. May mắn từ lúc sang Mỹ, tôi đã đi hát và được khán giả đón nhận, không phải lao động chân tay để kiếm sống. Lúc mới sang, tôi chỉ có 2 bàn tay trắng, ở nhà thuê rồi tích cóp dần nhờ việc đi hát. Khoảng 6 năm sau, tôi mua được căn nhà đầu tiên.

Nguyễn Hồng Nhung bật khóc khi nói về con trai: amp;#34;Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một em bé tự kỷamp;#34; - 2

- Quang Lê cho biết hiện chị rất "đắt show" ở hải ngoại. Nếu một ngày không đi diễn, hình ảnh "làm mẹ fulltime" của Nguyễn Hồng Nhung sẽ thế nào?

Trừ cuối tuần phải xách vali đi diễn ở khắp các tiểu bang, những ngày rảnh rỗi ở nhà tôi đều dành hết cho 2 con. Tôi sẽ thức dậy từ lúc 6h30 sáng, cùng bà ngoại chuẩn bị cho 2 con ăn và đưa chúng đi học. Sau đó tôi trở về nhà, check lịch làm việc với các bầu show và đợi đến giờ các con tan học.

Ở Mỹ, 1 ngày trôi qua rất nhanh. Tôi hầu như không có thời gian cho bản thân. Ngày xưa, tôi có thuê giúp việc để phụ lái xe chở bà ngoại đi chợ, lo những việc vặt trong nhà. Nhưng với các con, mình phải là người chăm sóc chúng. Tôi thích cảm giác tự đón bé Skyler tan học, vì con rất mừng mỗi khi thấy mẹ đến trường. Bé Su Kem thì vẫn còn nhỏ, hay nghịch và cần mẹ quan sát, bảo ban. 

Ở Việt Nam, tôi thấy nghệ sĩ nào cũng có nhiều người hỗ trợ, thậm chí đi diễn cũng có người quỳ xuống để mang giày. Tôi rất ngại nếu ai đó làm điều ấy với mình. Tôi không có thói quen nghĩ mình là một "ngôi sao". Ở Mỹ, tôi cũng như những bà mẹ nội trợ khác, vẫn thoải mái lái xe đi chợ. Khi có người nhận ra tôi là ca sĩ, tôi sẽ niềm nở chào họ.

VIDEO: Nguyễn Hồng Nhung rơi nước mắt khi nói về lần đầu tiên được nghe tiếng gọi mẹ và hành trình chữa bệnh tự kỷ của Skyler.

- Nhắc đến Skyler, những năm qua chị chia sẻ rất nhiều về chứng tự kỷ của con trai. Lúc này, tình hình của bé thế nào? 

Thay vì ước mơ con sẽ trở thành luật sư, bác sĩ, thì những bậc phụ huynh có con bị tự kỷ như tôi chỉ mong bé tự lo được cho bản thân. Hiện tại, Skyler đã 12 tuổi nhưng vẫn chưa hoàn toàn tự chăm sóc được cho mình. Nhưng tôi vẫn kiên trì theo dõi, ở cạnh dạy con từ chuyện tắm rửa tới vệ sinh cá nhân, mặc quần áo… Khi con đi tắm, tôi vẫn để bé một mình vì biết con cần sự riêng tư, nhưng vẫn phải theo dõi. May mắn, đồng hành với tôi còn có ba của Skyler, nhà trường và các tổ chức khác.

Ngày xưa, Skyler rất khó khăn trong chuyện ăn uống, đánh răng, cắt tóc… Bây giờ những điều này đã được giải quyết. Con đã chịu cho mọi người đụng vào đầu hay tập đánh răng. Tôi chấp nhận con chưa thể tiến nhanh thì mình sẽ phải đi chậm. Hay cách phản ứng với điều không thích, bây giờ Skyler dễ bày tỏ cảm xúc hơn. Khi thích hay không thích điều gì, bé sẽ chủ động cầm tay mẹ, đưa đến đồ vật và thể hiện. Đó là một sự tiến bộ rất lớn của Skyler.

VIDEO: Nguyễn Hồng Nhung rơi nước mắt khi nói về lần đầu tiên được nghe tiếng gọi "mẹ" và hành trình chữa bệnh tự kỷ của Skyler.

- Hơn 10 năm đồng hành cùng con, có câu nói hay chia sẻ nào từ Skyler đã tác động mạnh đến chị?

Ngày xưa tôi nuôi Skyler, con không nói được từ "mẹ". Đến khi sinh Su Kem, lần đầu tiên tôi mới nghe con gọi "mẹ". Lúc đó, nước mắt tôi chực trào ra. Dù thế nào, tôi vẫn coi các con là món quà, là tài sản lớn nhất của mình.

Sau này, Skyler biết hát Happy Birthday mừng sinh nhật mẹ, tôi xúc động lắm. Điều đó do người vợ sau này của bố Skyler dạy bé, và tôi rất biết ơn họ. Cô ấy đã chăm sóc, dạy bé và quay lại đoạn clip, sau đó gửi tôi trong thời gian tôi đưa Su Kem về Việt Nam đi diễn kiếm tiền. Những lúc như thế, tôi rất an tâm để Skyler ở với gia đình bố, vì mình biết họ đều yêu thương và muốn làm điều tốt nhất cho con. 

Nguyễn Hồng Nhung bật khóc khi nói về con trai: amp;#34;Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một em bé tự kỷamp;#34; - 4

- Chị cảm nhận gì từ vai trò làm mẹ trên hành trình cùng con tốt hơn mỗi ngày?

Từ lúc có con, tôi thấy thương mẹ mình hơn. Ngày xưa, tôi cứ nghĩ tại sao mẹ cứ đánh mắng, khiến bản thân tôi có cảm giác không hoàn hảo. Khi nuôi 2 con, tôi bắt đầu hiểu áp lực của một người mẹ ở thời điểm nhà chưa có điều kiện kinh tế, một mình gồng gánh vừa đi làm, vừa chăm con. Không một người mẹ nào đủ bĩnh tĩnh, và tôi cũng đã trải qua những lúc như vậy. Tôi giận vì bé Su Kem nghịch quá, bực lên cũng từng đánh con rồi cảm thấy ân hận. Từ đấy, tôi nhận ra giá trị thiêng liêng của một người mẹ là sự hy sinh. Mà đó là điều khó nói thành lời.

- Công khai chuyện con trai bị tự kỷ, chị nói mình muốn chia sẻ, tìm sự đồng cảm và hỗ trợ những phụ huynh có cùng hoàn cảnh. Từ đó đến nay, những câu chuyện chị nhận được đã tác động thế nào đến quá trình chữa bệnh cho con?

Rất nhiều phụ huynh đã viết thư cho tôi, kể về con họ cũng bị tự kỷ và không trường hợp nào giống nhau. Tôi chỉ chia sẻ là các bé tự kỷ luôn nhạy cảm hơn bình thường, nên cha mẹ phải dùng trái tim, thời gian để thấu hiểu, chấp nhận và kiên trì đi cùng con. Yêu con là bản năng của một người mẹ. Dù con lành lặn hay không thì tình yêu đó cũng không thay đổi. 

Tôi biết rất khó có cha mẹ nào từ đầu đã chấp nhận chuyện con bị bệnh. Nhưng mình cần phải chấp nhận và nương theo con, để các bé được sống một cách thoải mái và thể hiện được tài năng. Thậm chí, nhiều gia đình gửi thư kể việc họ từng nhốt các con trong nhà, không muốn cho ra đường vì sợ các bé quậy phá. Điều đó không nên. Nếu có điều kiện, tôi muốn sau này xây dựng môi trường để các bé tự kỷ có cơ hội được hòa nhập với bạn bè. Tôi cảm nhận các bé tự kỷ luôn có thế giới riêng và tài năng đặc biệt.

VIDEO: Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ Skyler bộc lộ năng khiếu chơi trống từ nhỏ, nhận được nhiều sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức khi đến trường.

- Theo chị quan sát, Skyler có năng khiếu gì? 

Tôi thấy con rất thích vẽ và chơi trống. Từ nhỏ, bé đã lấy 2 bông ngoáy tai tập gõ. Khi lớn lên, con hay lấy đũa tập đánh khắp nơi trong nhà. Nhiều lúc gia đình có khách, tôi ngại và xin lỗi họ vì con làm ồn, nhưng mình hiểu đó là thế giới riêng của các bé tự kỷ. Thay vì cấm cản, mình phải nương theo con. Ngoài ra, Skyler còn có trí nhớ rất tốt. Trong phòng riêng, bé có hàng nghìn chiếc xe được xếp rất ngay ngắn. Con có thể quan sát và nhớ rất chi tiết. Em Su Kem lại hay chọc ghẹo, lấy đồ chơi của anh đi giấu. Mỗi lần tôi thấy Skyler đi tìm đồ chơi thì biết ngay Su Kem là "thủ phạm". Khi đó, Skyler phải tìm cho bằng được, trả về đúng vị trí mới chịu.

Khi đi học, tôi cũng đưa con vào lớp đặc biệt của một trường bình thường, chứ không phải một trường đặc biệt. Tôi nghĩ nếu đưa con vào trường đặc biệt, nhìn các bạn xung quanh đều như như mình thì bé sẽ xem mọi thứ là bình thường. Do đó, lựa chọn của tôi là để con học ở môi trường bình thường với những người bạn bình thường, để con nhìn vào và thay đổi như những đứa trẻ khác.

Ở lớp đặc biệt, các bé sẽ được quan sát nhiều hơn. Cứ cách 3 tháng, tôi và bố của Skyler lại được họp riêng với hiệu trường, các tổ chức giáo dục… Mấy chục con người gặp nhau chỉ để bàn về 1 bé. Họ ghi chép kỹ những thay đổi của Skyler, so sánh tốc độ phát triển trí não của con.

VIDEO: Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ Skyler bộc lộ năng khiếu chơi trống từ nhỏ, nhận được nhiều sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức khi đến trường.

Nguyễn Hồng Nhung bật khóc khi nói về con trai: amp;#34;Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một em bé tự kỷamp;#34; - 6

- Chị mong ước điều gì nhất cho Skyler lúc này?

Tôi chỉ mong sau này nếu không có mẹ bên cạnh, bé có thể tự lo cho bản thân. Tôi vẫn hy vọng và cố gắng cùng mọi người giúp Skyler tiến bộ từng ngày. 

- Từ câu chuyện của bản thân, chị có lời khuyên nào cho các gia đình có con ở trong hoàn cảnh giống mình?

Cá nhân tôi, tôi nghĩ chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một em bé tự kỷ. Hãy để các con được sống khỏe mạnh trước đã. Hãy để các bé được phát triển theo hướng các bé muốn và tự bộc lộ ra điều đặc biệt bên trong.

Tôi có nói chuyện với nhiều chuyên gia phân tích, họ cho rằng những đứa trẻ tự kỷ rất đặc biệt. Trong mắt chúng là một thế giới mới và khác biệt. Một cái đèn có nhiều vòng sáng xung quanh, bộ não của chúng ta sẽ nhìn được 360 độ. Nhưng với những em bé tự kỷ, nó chỉ nhìn vào 1 hướng. Đó là hướng sáng nhất.

Nguyễn Hồng Nhung bật khóc khi nói về con trai: amp;#34;Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một em bé tự kỷamp;#34; - 7

- Với những mẹ đơn thân nuôi con có hoàn cảnh đặc biệt giống mình, lời khuyên của chị là gì?

Ông trời không đóng cánh cửa của ai, chắc chắn sẽ có lối thoát. Bản thân tôi từng gặp chuyện không may mắn, từng đau khổ đến mức nghĩ sẽ tìm đến cái chết. Sau này, khi tìm hiểu về tâm lý, tôi đã tự có câu trả lời. Bây giờ, tôi không so sánh hay tự hỏi vì sao người kia may mắn hơn mình về chuyện tình cảm, con cái. Nếu đã làm mẹ đơn thân và gặp hoàn cảnh đặc biệt, thì điều đầu tiên là phải chấp nhận, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. 

Có thể, những người mẹ đơn thân đã không may mắn trong tình cảm thì hãy tìm điểm tựa ở các con. Được làm mẹ là điều thiêng liêng, hạnh phúc, hãy có trách nhiệm với điều đó. Vì các con sinh ra không phải là "cái nợ" của mình.

Tôi thấy mình vẫn may vì còn chân tay và khối óc, vẫn có thể đi làm kiếm tiền. Nếu không còn được khán giả yêu thương khi đứng trên sân khấu, tôi vẫn có thể làm nghề khác để nuôi con. Khi mình thấy đủ thì sẽ hạnh phúc, còn cứ than thở thì tự bản thân làm khổ chính mình.

Nguyễn Hồng Nhung bật khóc khi nói về con trai: amp;#34;Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một em bé tự kỷamp;#34; - 8

- Đó là Nguyễn Hồng Nhung của hiện tại. Còn trước đây, có lúc nào chị tự trách mình khi quá khứ không hạnh phúc trong hôn nhân?

Không! Tôi không tự trách mình. Nhưng tôi tự vấn bản thân tại sao để xảy ra những chuyện đó và rút kinh nghiệm. 

Từ nhỏ, tôi là đứa trẻ khao khát được yêu thương và luôn mong chờ sự quan tâm từ gia đình. Tôi đã từng bị mất cân bằng, lúc nào cũng tự tạo áp lực phải học giỏi, phải ở vị trí tốt nhất. Ngay cả khi muốn học hát, tôi tự áp lực phải có được học bổng mới đi học. Mọi thứ khiến tôi cảm giác mình không hoàn hảo nên sẽ tìm đến sự an ủi. Ai khen mình là mình tin, ai vỗ về là mình thương. Điều đó khiến mình dễ sa ngã vào sự thao túng. Nhìn lại quá khứ, tôi nghĩ chuyện xảy ra đều xuất phát từ sự khao khát tình yêu thương và cuối cùng đặt lòng tin nhầm chỗ. 

VIDEO: Mẹ đơn thân 2 con không tự trách mình, nhưng tự vấn bản thân tại sao để xảy ra những chuyện buồn trong quá khứ và rút kinh nghiệm.

VIDEO: "Mẹ đơn thân 2 con" không tự trách mình, nhưng tự vấn bản thân tại sao để xảy ra những chuyện buồn trong quá khứ và rút kinh nghiệm.

- Sau tất cả, khi đã mạnh mẽ thì chị lúc này có cần một bờ vai để dựa vào?

Trước đây, tôi từng nghĩ sẽ không cần đàn ông vì mình tự kiếm được tiền nuôi con. Với trái tim có nhiều tổn thương, tôi chẳng cần ai cả. Nhưng cuộc sống rất công bằng. Khi đã mất niềm tin thì ông trời sẽ cho mình tìm thấy ánh sáng.

Lúc này, tôi đang rất vui và hạnh phúc khi tìm được một người có thể xem như tri kỷ. Ở tuổi này, tôi không mơ mộng khi nói về tình yêu. Mọi người khuyên nếu gặp được người tử tế, hãy xem nhau như "bạn già", không cưới xin cũng được. Tôi xem mọi thứ là tùy duyên và tự nhiên. Bây giờ, tôi để cho tâm hồn mình được chữa lành. 

- Vậy người chữa lành trái tim chị lúc này là người như thế nào?

Anh ấy là người đã chứng kiến những điều đã xảy ra với tôi trong hơn 30 năm nay. Tôi không dám nói trước về mọi thứ, mối quan hệ liệu có kết quả hay không? Nhưng ít nhất, tôi cho phép mình mở cánh cửa tâm hồn 1 lần duy nhất để họ bước vào, cùng mình chữa lành mọi thứ. 

Nguyễn Hồng Nhung bật khóc khi nói về con trai: amp;#34;Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một em bé tự kỷamp;#34; - 10

- Những đổ vỡ trước đây có khiến chị dè chừng trong mối quan hệ mới?

Khi gặp đúng người, cảm giác đó sẽ không còn nữa. Quan trọng, tôi thấy mình an toàn khi ở cạnh người đàn ông hiện tại. Anh ấy cùng tôi dạy và chăm sóc các con. Họ thương tôi và thương luôn những thứ thuộc về mình. Tuổi của tôi sẽ không tin vào những lời nói, mà nhìn mọi thứ từ hành động. Tôi cảm nhận các con của mình vui, thương và muốn gắn kết khi ở cùng anh ấy, nhất là Skyler. Skyler là đứa trẻ rất khó để chạm vào người, nhưng bây giờ con lại chủ động nắm tay họ khi đi mọi nơi. Điều đó khiến tôi xúc động. 

Có lẽ, chỉ những người đàn ông thấu hiểu, có trái tim chân thành mới khiến tôi có cảm giác được bù đắp sau những biến cố.

VIDEO: Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ về tri kỷ trong hiện tại.

VIDEO: Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ về "tri kỷ" trong hiện tại.

- Cảm ơn những chia sẻ của Nguyễn Hồng Nhung!

Nguyễn Hồng Nhung bật khóc khi nói về con trai: amp;#34;Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một em bé tự kỷamp;#34; - 12

Sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung xác nhận đã chia tay chồng thứ 2
Thông tin này vừa được quản lý của nữ ca sĩ tiết lộ, khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Sao Việt ly hôn, chia tay

Theo Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ôm con vào lòng