Con trai Thái Hoà: Xưa Cát Phượng nuôi bằng "cao lương mỹ vị", 18 tuổi mẹ mong sống “biết điều”

Tiểu Minh - Ngày 29/10/2022 19:00 PM (GMT+7)

Tâm thư Cát Phượng gửi con trai kèm những hình ảnh trưởng thành của Bom khiến nhiều người xúc động.

XEM VIDEO: Cát Phượng dẫn con trai đi thử vest để dự lễ tri ân trưởng thành dành riêng cho học sinh lớp 12.

Bom (tên thật là Hồ Thái Thiên Minh) là “kết quả” của cuộc hôn nhân giữa Cát Phượng và Thái Hòa. Cả 2 có 4 năm hẹn hò trước khi kết hôn nhưng lại chấm dứt mối quan hệ chỉ sau… 7 ngày tổ chức đám cưới. Cái kết chóng vánh này ở thời điểm đó khiến mọi người sốc, tuy nhiên cả 2 cho rằng đấy là quyết định tại thời điểm ấy là phù hợp. Sau khi chia tay, Cát Phượng một mình nuôi quý tử khôn lớn. Hiện tại, Bom đã là một chàng trai 18 tuổi chững chạc, trưởng thành, có ngoại hình giống với bố Thái Hòa và rất yêu thương mẹ. 

Cát Phượng - Thái Hòa từng là vợ chồng trước khi cả 2 có cuộc sống riêng.

Cát Phượng - Thái Hòa từng là vợ chồng trước khi cả 2 có cuộc sống riêng.

Mới đây, Cát Phượng vừa chia sẻ một tâm thư dài và xúc động đánh dấu cột mốc con trai bước vào ngưỡng cửa Đại học. Cô chia sẻ lại rất nhiều hình ảnh từ thời quý tử còn nhỏ cho đến khi trở thành thanh niên chững chạc, cao hơn cả mẹ. Nữ diễn viên tự hào khi kể lại hành trình Bom khôn lớn: “Con dần lớn, mẹ dần già và đó là quy luật của tạo hóa không ai tránh khỏi. Nhìn con lớn từng ngày mạnh khỏe, lòng của các mẹ rất vui đúng không các chị em mình ơi. Mong con luôn khỏe, luôn mạnh, luôn ngoan. 

Khi ra đời điều mẹ mong muốn nhất ở con là sự tử tế, biết điều, biết sống, biết đối nhân xử thế. Sống có nghĩa khí, có tình, có lòng nhân ái. Hồi nhỏ mẹ nuôi con cho con ăn toàn cao lương mỹ vị: mì gói, rau luộc, thịt kho tiêu, thịt kho trứng vịt. Ăn miết hà! Vậy mà con cũng lớn, cũng khôn, cũng ngoan, cũng thông minh, cũng học giỏi. Thời gian nhanh quá mọi người ạ, mới đó mà Bom đã vào đại học rồi. Bom học ngành Công nghệ thông tin. Thương con lắm! Cố lên con nhé!

Cậu nhóc bé bỏng ngày nào nay đã bước vào ngưỡng cửa đại học. Nhìn gương mặt hớn hở rạng rỡ của các con khi chuẩn bị bước vào đời là niềm hạnh phúc của các bậc phụ huynh như Cát. Khoảnh khắc đánh trống khai trường, nghi thức trao cờ cho các bé tân sinh viên thật là xúc động”.

Loạt ảnh thời bé của Bom được mẹ khoe đầy từ hào, trông giống hệt bố Thái Hòa.

Loạt ảnh thời bé của Bom được mẹ khoe đầy từ hào, trông giống hệt bố Thái Hòa.

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân nuôi con trai sau khi ly hôn chồng cũ.

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân nuôi con trai sau khi ly hôn chồng cũ.

Dưới bình luận, cư dân mạng chia sẻ rất nhiều cảm xúc khi hiếm hoi thấy loạt ảnh của bé Bom từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. “Nhanh quá em! Thương chúc con trai vững bước và thành công con nhé”, “Có bao nhiêu nét duyên, nét đẹp của ba mẹ, ổng gom hết luôn chị ơi”, “Mong rằng Bom hãy thương mẹ vì có mẹ bom mới được như ngày hôm nay, cố gắng học giỏi sau này làm nhiều tiền để báo hiếu cho mẹ”, “Giống cha như cắt mặt”, “Bom càng lớn càng giống thái hòa nha”, “Lúc nhỏ thấy giống mẹ càng lớn càng sao y bản chính của ba”… những bình luận của dân mạng.

Sau chia tay, Thái Hòa cùng vợ cũ hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái. Bom là cậu bé hiểu chuyện, thương mẹ và học giỏi.

Sau chia tay, Thái Hòa cùng vợ cũ hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái. Bom là cậu bé hiểu chuyện, thương mẹ và học giỏi. 

Trước đó, Cát Phượng từng chia sẻ chuyện học hành của Bom từ nhỏ đến lớn đều làm mẹ an tâm. Vì thương mẹ, Bom rất nghiêm tục học hành, từng là Thủ khoa khối 12 của một trường THPT Quốc tế, thời điểm thi THPT quốc gia cũng nỗ lực để hoàn thành tốt.

Vợ cũ của Thái Hòa tâm sự: “Tôi không bao giờ ép hay tạo áp lực bắt con học. Tôi cũng không bao giờ so sánh con với người khác. Thậm chí khi con áp lực trước cuộc thi, tôi vẫn nói không sao đâu, nếu con thi không đậu Đại học  thì năm sau có thể thi lại. Thời điểm học lớp 12, có những đêm Bom học đến 1-2 giờ sáng.

Dù đi diễn về rất mệt nhưng buổi tối tôi vẫn cố gắng chạy về căn nhà ở Nhà Bè để sáng dậy nấu đồ ăn sáng rồi chở con đi học. Mình phải làm vậy để con thấy là mẹ lúc nào cũng ở bên, gần gũi với con. Thứ hai là khi mình chở, con lên xe có thể chợp mắt được một chút. Chắc cũng vì những điều nhỏ nhặt ấy, con cảm nhận được và cố gắng trong việc học”.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô không bao giờ áp đặt thành tích mà chỉ mong con nỗ lực hết mình.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô không bao giờ áp đặt thành tích mà chỉ mong con nỗ lực hết mình.

Cát Phượng cũng cho biết con trai từ chối đi du học dù được mẹ “mở đường”, mong muốn Bom có cơ hội học tập ở nước ngoài. “Bé nói là bây giờ công nghệ rất phát triển, con có thể học qua YouTube cũng được. Bom sợ đi học sẽ bỏ tôi ở nhà một mình nên bảo cứ từ từ. Tôi cũng có nghe con nói nếu sau này có cơ hội thì con muốn qua Anh du học chứ không thích đi Mỹ.

Bom thương tôi lắm, thấy mẹ bán hàng online, con cũng lo phụ gói hàng, làm đơn cho mẹ. Bé còn nói sau này khi lên đại học muốn đi làm thêm để có nhiều trải nghiệm. Tôi rất thoải mái với con, để bé được sống và phát triển theo ý thích của con” - nữ diễn viên kể.

Quý tử của Cát Phượng giờ cao hơn cả mẹ.

Quý tử của Cát Phượng giờ cao hơn cả mẹ.

Nhìn con trai đã trở thành một thanh niên chững chạc, Cát Phượng rất tự hào dù hiểu hoàn cảnh con trưởng thành không giống những đứa trẻ khác, gia đình không có đủ bố mẹ bên cạnh. Thái Hòa cũng tâm sự về con trai khi nhìn con lớn lên ngoan ngoãn: “Tôi từng nghĩ đứa trẻ đủ cha đủ mẹ còn dễ bị sa đà tệ nạn huống hồ là con mình. Nhưng Bom không hề bị sa ngã vào bất cứ điều gì. Nhận định của Bom cũng rất tốt, đó là điều may mắn tôi an tâm về con.

Tôi cảm nhận con rất mạnh mẽ, không chỉ bề ngoài mà còn bên trong tâm hồn. Chúng tôi thường hay đi ăn, đi cà phê cùng nhau. Bom rất thích nghe tôi nói chuyện, cha con rất gắn bó”.

Con trai chủ động nhờ Thái Hòa đưa đi thi đại học, Cát Phượng ngại vì chồng cũ đã có gia đình
Trong chia sẻ mới nhất, Cát Phượng bất ngờ tiết lộ lời đề nghị của con trai Thiên Minh với ba ruột và phản ứng của Thái Hoà.

Cát Phượng

Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cát Phượng