Công Vinh: "Thủy Tiên không biết gì về bóng đá thì sao có thể can thiệp vào cuốn tự truyện"

Ngày 04/06/2018 08:20 AM (GMT+7)

Trong buổi giao lưu giới thiệu cuốn Tự truyện Lê Công Vinh - Phút thứ 89, Lê Công Vinh khẳng định cuốn tự truyện là của mình, không có bất cứ ai can thiệp vào nội dung.

Xem clip: Công Vinh đính chính những câu chuyện không hề được viết trong sách, khẳng định không hối hận khi ra mắt tự truyện.

Chiều 03/06, Công Vinh đã có buổi họp báo và giao lưu ký tặng sách Tự truyện Lê Công Vinh - Phút thứ 89 tại Hà Nội. Trước đó, anh đã tổ chức họp báo giới thiệu sách ở TP. Hồ Chí Minh. Sau khi những cuốn sách đầu tiên tới tay độc giả, Tự truyện Lê Công Vinh đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Thậm chí, tác phẩm phải đối mặt với nguy cơ bị thu hồi nếu bị kiện.

Một số người còn đưa ra giả thuyết rằng Thủy Tiên đã can thiệp vào cuốn tự truyện của ông xã nhằm mục đích PR tên tuổi và gây chú ý cho cuốn sách bằng chiêu trò khi đụng chạm tới nhiều người khác. 

Công Vinh: amp;#34;Thủy Tiên không biết gì về bóng đá thì sao có thể can thiệp vào cuốn tự truyệnamp;#34; - 1

Từ trái sang: Người chấp bút Trần Minh - Cựu danh thủ Lê Công Vinh - Nhà báo Đinh Đức Hoàng (người viết lời tựa giới thiệu sách)

Tại buổi họp báo, Công Vinh đã lên tiếng phủ nhận ý kiến cho rằng Thủy Tiên đã can thiệp vào cuốn Tự truyện Lê Công Vinh - Phút thứ 89: "Khi ra cuốn sách này tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Bởi ra tự truyện là nói lên những suy nghĩ, nhìn nhận, câu chuyện mình được mắt thấy tai nghe, vậy nên tôi cần kể những điều đúng đắn.

Sau khi cuốn tự truyện ra mắt, có nhiều thông tin tôi không nói, không có trong sách nhưng lại bị người ta thêm thắt, cắt bỏ hoặc đặt thêm. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết cuốn tự truyện này là của mình hay của người khác?

Công Vinh: amp;#34;Thủy Tiên không biết gì về bóng đá thì sao có thể can thiệp vào cuốn tự truyệnamp;#34; - 2

Xem clip: Công Vinh khẳng định Thủy Tiên không hề can thiệp vào cuốn tự truyện của mình.

Còn việc có người cho rằng Thủy Tiên viết tự truyện thay tôi, tôi khẳng định rằng những gì tôi kể lại cho người chấp bút đều có băng ghi âm và tư liệu. Sao có thể nói có người can thiệp vào tự truyện của tôi khi mà họ không hiểu bóng đá là cái gì, việt vị là như thế nào hay những mối quan hệ cũng như tuổi thơ của tôi lớn lên ra sao. Làm sao Thủy Tiên có thể biết hết được?"

Cựu danh thủ còn chia sẻ rằng anh đặt phụ nữ cao hơn đàn ông. Bởi phụ nữ là người nâng khăn sửa túi, thức khuya dậy sớm để lo cho gia đình chu đáo. Còn đàn ông họ đi làm về có thể đi nhậu hoặc ngủ... Vậy nên người phụ nữ mới là người hy sinh nhiều hơn.

Đối với Thủy Tiên, Công Vinh luôn tôn trọng và lắng nghe. Tuy nhiên, những cái gì đúng thì anh sẽ nghe còn nếu sai thì sẽ phản bác.

Công Vinh: amp;#34;Thủy Tiên không biết gì về bóng đá thì sao có thể can thiệp vào cuốn tự truyệnamp;#34; - 3

Mọi người đặt câu hỏi cho Lê Công Vinh tại buổi họp báo.

Cuốn Tự truyện Lê Công Vinh - Phút thứ 89 bị "ném đá" hay một số đồng nghiệp cũ lên tiếng phản đối nhưng cựu cầu thủ xứ Nghệ chia sẻ anh không hối hận khi đã viết cuốn sách này. Anh tâm sự: "Cuốn tự truyện đã nói lên góc nhìn của tôi về mọi thứ. Tôi thấy nhẹ nhàng khi gấp cuốn sách lại. Tôi thấy nhiều người dù không phải là fan bóng đá, họ vẫn chia sẻ rất tốt về những gì tôi đã viết.

Công Vinh: amp;#34;Thủy Tiên không biết gì về bóng đá thì sao có thể can thiệp vào cuốn tự truyệnamp;#34; - 4

Lê Công Vinh vui vẻ ký tặng sách cho độc giả.

Tôi mong mọi người hãy đọc cuốn tự truyện rồi mới đánh giá hay đưa ra cái nhìn của bản thân mình. Bởi hiện tại có rất nhiều thông tin sai lệch về nội dung của cuốn sách. Chỉ có đọc cuốn sách rồi, bạn mới cảm nhận được rằng tôi có đang nói xấu ai không hay chỉ đang nói lên cảm nhận về những gì mình đã trải qua dưới góc nhìn của một con người."

Thủy Tiên: Ban đầu tôi thấy cách nói chuyện của Công Vinh hơi học thức, khéo léo và giả tạo
Trong tự truyện Lê Công Vinh - Phút 89 có một chương sách đặc biệt mang tên Tin ở Hoa hồng được viết bởi ca sĩ Thủy Tiên.
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn