Dương Cẩm Lynh: Từng hụt hẫng, chạnh lòng khi không đón Tết cùng chồng cũ

Ngày 24/01/2020 13:00 PM (GMT+7)

Bà mẹ đơn thân đã có những chia sẻ về Tết 2020, với kế hoạch đón năm mới cùng con trai đầu lòng.

XEM VIDEO: Dương Cẩm Lynh sống ra sao khi rời biệt thư triệu đô, xa hàng hiệu và hoa tiền triệu?

Dương Cẩm Lynh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi liên tục xuất hiện trong rất nhiều bộ phim đình đám thời gian qua. Dù sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng những thành công không thể không công nhận, thế nhưng nữ diễn viên lại có đường tình duyên lận đận.

Sau mối tình dang dở, đẫm nước mắt với nam diễn viên Minh Luân, Dương Cẩm Lynh "bén duyên" cùng ông xã Anh Khoa. Thế nhưng cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi" hồi cuối năm 2018, và nữ diễn viên xinh đẹp trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai đầu lòng.

Dương Cẩm Lynh: Từng hụt hẫng, chạnh lòng khi không đón Tết cùng chồng cũ - 1

Dương Cẩm Lynh chia tay chồng đại gia khiến không ít người hâm mộ hụt hẫng.

- Chào Dương Cẩm Lynh. Nếu để nói về năm qua, bạn sẽ chia sẻ điều gì?

Năm vừa qua là một năm viên mãn, hài lòng nhất với tôi từ trước đến giờ. Tôi đã dành hết năng lượng, tâm huyết và những gì mình có cho sự nghiệp. 3 bộ phim cùng lên sóng trong tháng 12/2019 (Tiệm ăn dì ghẻ, Khi thân chủ là người tình và Kẻ ngược dòng), tiếp ngay sau đó là phim Đò xuôi vạn lý. Tôi cảm thấy đã "đủ" và muốn dừng lại. Tôi sẽ ngừng đóng phim một thời gian.

- Điều gì khiến bạn tự hào cũng như tiếc nuối nhất trong năm qua? 

Tôi tự hào về những vai diễn đã hoàn thành, về sức làm việc của mình. Tôi cũng rất thích thú khi được hợp tác với các đơn vị làm phim chuyên nghiệp. Tôi thấy mình học hỏi và được quá nhiều trong năm qua, không cảm thấy có gì phải tiếc nuối cả. Rất nhiều cơ hội công việc tốt đã đến cùng lúc với tôi, có tiếc chăng là mình không đủ sức khỏe để ôm được tất cả.

Dương Cẩm Lynh: Từng hụt hẫng, chạnh lòng khi không đón Tết cùng chồng cũ - 2

Trong năm qua, Dương Cẩm Lynh ghi dấu ấn với nhiều bộ phim ấn tượng.

- Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, nhất là đối với các nghệ sĩ bận rộn như Dương Cẩm Lynh. Tới thời điểm hiện tại, bạn đã quen với vai trò này chưa?

Với nghệ sĩ hay với bất cứ bà mẹ nào, đơn thân đều có nghĩa là đơn độc gánh vác mọi thứ, cho dù có được người này người kia hỗ trợ, thì cốt yếu vẫn là mình. Nếu tâm mình không vững thì không thể làm chỗ dựa vững chắc cho con. Tới giờ với tôi mọi thứ đã quen rồi, không còn bị rối và đôi lúc bấn loạn như thời gian đầu nữa. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian cho công việc và con cái một cách ổn thỏa nhất có thể.

- Có thể tiết lộ những khó khăn, vất vả của Dương Cẩm Lynh khi làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con nhỏ và quán xuyến việc bên ngoài xã hội?

Không ít lần tôi bật khóc khi nhìn lịch làm việc quá dày đặc, nhìn gương mặt thiếu thốn tình cảm của con và cả khi phải đứng trước quá nhiều nỗi lo trong cuộc sống. Do bản tính tôi lúc nào cũng cầu toàn, muốn làm chỉn chu mọi việc nên tôi khổ. Chứ cứ phiên phiến đi thì có khi lại dễ sống, đỡ mệt mỏi hơn.

Dương Cẩm Lynh: Từng hụt hẫng, chạnh lòng khi không đón Tết cùng chồng cũ - 3

"Không ít lần tôi bật khóc khi nhìn lịch làm việc quá dày đặc, nhìn gương mặt thiếu thốn tình cảm của con", Dương Cẩm Lynh nghẹn ngào.

- Có khi nào bạn đuối sức và muốn từ bỏ mọi thứ? Điều gì đã sốc lại tinh thần cho bạn khi đứng trước những thử thách đó?

Những lúc ốm bệnh một mình, thực sự tôi muốn buông. Nhưng rồi bản thân lại gắng gượng và tự động viên chính mình. Con trai và gia đình (ông bà, ba mẹ, chị em ruột thịt) là động lực giúp tôi vượt lên hoàn cảnh. Con trai 3 tuổi nhưng đã biết nói những câu khiến mẹ "tan chảy" như: “Mẹ là nhất”, “Mẹ ơi, con là cục vàng của mẹ”. Rồi mỗi lúc đi làm về con chạy lại ôm chầm và hỏi: “Mẹ đi làm có mệt không mẹ?”… thế là bao nhiêu cực nhọc của tôi tan biến.

- Chồng cũ hỗ trợ bạn thế nào trong việc chăm sóc, chu cấp tiền nuôi con? Liệu có phải vì anh ấy hỗ trợ số tiền không đủ nên bạn mới phải vất vả kiếm tiền như thế?

Không phải, bản thân chồng cũ vẫn lo đàng hoàng và đầy đủ trách nhiệm với con trai. Tôi lao đi kiếm tiền vì tương lai của hai mẹ con sau này nữa, chứ không chỉ những ngày trước mắt.

Dương Cẩm Lynh: Từng hụt hẫng, chạnh lòng khi không đón Tết cùng chồng cũ - 4

Những lúc ốm bệnh một mình, Dương Cẩm Lynh muốn buông xuôi. Thế nhưng nhờ gia đình, con trai mà nữ diễn viên có thêm động lực.

- Mối quan hệ hiện tại của bạn với chồng cũ và gia đình chồng cũ thế nào?

Chúng tôi chia tay văn minh nên vẫn tôn trọng và coi nhau là bạn, cùng chia sẻ những vấn đề của con cái và hợp tác trong mỗi lần thăm con.

- Bạn có từng nghĩ đến việc tái hợp với chồng cũ hoặc đi bước nữa với người mới để con có một mái ấm đủ đầy? Và nếu trong tương lai có người nào đó phù hợp, khiến bạn muốn kết hôn, Dương Cẩm Lynh có lo sợ mối quan hệ con riêng - bố dượng không?  

Nếu có đi bước nữa thì tôi sẽ chọn người biết thương con trai tôi như thương chính tôi vậy. Chỉ như thế mới không phải lo ngại mối quan hệ con riêng - bố dượng. Thực ra trẻ con sống rất tình cảm, ai thương nó là nó thương lại và quấn quýt, gần gũi. Nên chuyện bố dượng đối với nó chắc không thành vấn đề. Vấn đề nằm ở người lớn chúng ta thôi.

Dương Cẩm Lynh: Từng hụt hẫng, chạnh lòng khi không đón Tết cùng chồng cũ - 5

Nếu để chọn tái hôn với một người đàn ông khác, Dương Cẩm Lynh muốn người đó phải thương con trai như thương chính bản thân cô.

- Năm ngoái là năm đầu tiên Dương Cẩm Lynh đón Tết cùng con trai mà không có chồng cũ. Cảm giác lúc đó ra sao?

Tôi có hụt hẫng, có chạnh lòng, đương nhiên nỗi buồn lúc đó còn thấm đẫm. Giờ tôi nghĩ mình phải làm một bà mẹ đơn thân vui vẻ, tự tại, bớt suy nghĩ tiêu cực để hướng cho mình và con đến những điều thiện lành.

- Trải qua Tết năm ngoái, bạn có thấy sự khác biệt rõ rệt so với lúc bạn và chồng cũ còn gắn bó? Con trai bạn phản ứng thế nào khi thiếu vắng bố?

Tôi nghĩ năm cũ đã qua, năm mới đến rồi, chuyện cũ đã qua và vết thương cũng đã khép lại. Thay vì nhắc lại hoài chuyện quá khứ, tôi muốn nghĩ về những điều tốt đẹp cho con trai, cho gia đình. 

Dương Cẩm Lynh: Từng hụt hẫng, chạnh lòng khi không đón Tết cùng chồng cũ - 6

"Tôi có hụt hẫng, có chạnh lòng, đương nhiên nỗi buồn lúc đó còn thấm đẫm", nữ diễn viên kể về cảm xúc khi lần đầu đón Tết bên con trai mà thiếu vắng chồng cũ.

- Dương Cẩm Lynh có thể tiết lộ đôi chút về kế hoạch đón Tết năm nay? 

Tết năm nay sẽ là một mùa Tết bận rộn của tôi khi có rất nhiều sự kiện, lịch chụp hình, quay clip, tham gia gameshow, hát hò, làm MC... Tôi phải chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho từng đầu việc để không bị "bể" lịch.

- Khi làm mẹ đơn thân, Dương Cẩm Lynh đón Tết theo kiểu truyền thống hay hiện đại? Và điều gì chắc chắn bạn sẽ làm cho con trai trong dịp Tết này?

Tôi thích và sẽ luôn đón Tết theo kiểu truyền thống. Năm nay cũng như mọi năm, tôi sẽ đưa con về thăm quê ngoại, đi chúc Tết cố nội, ông bà, họ hàng, đi chùa thắp hương và vãn cảnh cho tâm thảnh thơi. Đặc biệt, hai mẹ con sẽ mặc áo dài đi chơi Tết các nơi. Tôi rất thích áo dài và đã chuẩn bị vài mẫu thật dễ thương cho Will trong dịp Tết này, để hai mẹ con có thể xúng xính cùng nhau.

Cũng nhân dịp Tết đến Xuân sang, Dương Cẩm Lynh xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả người hâm mộ, những khán giả đã thương yêu và góp ý, động viên Lynh trong suốt năm qua. Kính chúc quý khán giả một năm mới viên mãn, tròn trịa yêu thương và hạnh phúc, đẹp và đủ đầy giống như con số 2020 vậy.

Dương Cẩm Lynh: Từng hụt hẫng, chạnh lòng khi không đón Tết cùng chồng cũ - 7

"Tôi thích và sẽ luôn đón Tết theo kiểu truyền thống", Dương Cẩm Lynh khẳng định.

- Cảm ơn Dương Cẩm Lynh và chúc bạn năm mới vui vẻ, thành công!

Dương Cẩm Lynh: Từng hụt hẫng, chạnh lòng khi không đón Tết cùng chồng cũ - 8

Sau 2 năm chia tay, Dương Cẩm Lynh vừa gặp lại Minh Luân đã bị tình cũ tát ngất đi
Sau khi chia tay thì đây là vai diễn đầu tiên Dương Cẩm Lynh và Minh Luân cùng tham gia diễn xuất trong 1 bộ phim.
Konge
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dương Cẩm Lynh