Hoa hậu Thùy Dung: “Những gì mọi người thấy chỉ là bề ngoài cuộc sống của tôi”

Ngày 22/09/2018 15:00 PM (GMT+7)

Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thùy Dung vướng vào lùm xùm về học vấn, sau 10 năm cô “lột xác” rõ rệt về ngoại hình lẫn phong thái.

Nhưng, dấu ấn của nàng hậu sinh năm 1990 trong suốt chặng đường vừa qua lại bị đánh giá là khá nhạt nhòa, an toàn, thậm chí chưa xứng với vương miện mình nắm giữ.

Hoa hậu Thùy Dung: “Những gì mọi người thấy chỉ là bề ngoài cuộc sống của tôi” - 1

Hoa hậu Thùy Dung khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008.

Trong số những người đẹp giữ vương miện Hoa hậu Việt Nam, có lẽ Trần Thị Thùy Dung là cô gái đặc biệt nhất. 18 tuổi, Thùy Dung trở thành người đẹp đầu tiên ở miền Trung lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2008. Tuy nhiên, chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì nàng hậu gốc Đà Nẵng lại đối mặt với scandal liên quan tới học vấn. Thời điểm đó, danh xưng Hoa hậu với Thùy Dung giống như số phận, đến thì nhận”, cảm giác như khoác “chiếc áo” quá rộng khiến cô lúng túng, không biết xoay xở ra sao.

Sau chuỗi ngày thăng trầm với danh vị Hoa hậu, Thùy Dung quyết định chọn cho mình một cuộc sống không bon chen, ồn ào. Từ một cô gái non nớt, thiếu kinh nghiệm, “lao đao” trước “bão” thị phi, Thùy Dung của bây giờ đã trưởng thành, chín chắn và xinh đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dấu ấn của nàng hậu sinh năm 1990 suốt chặng đường 10 năm vẫn bị gán mác nhạt nhòa.

Trong cuộc trò chuyện với PV báo ĐS&PL, Hoa hậu Việt Nam Thùy Dung đã trải lòng về những ồn ào “bủa vây” cuộc sống của cô bấy lâu nay.

Hoa hậu Thùy Dung: “Những gì mọi người thấy chỉ là bề ngoài cuộc sống của tôi” - 2

"Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam tôi 18 tuổi, nhưng suy nghĩ vẫn non nớt như 16 tuổi vậy. Lúc đó, tôi chưa hề chuẩn bị gì về mặt tâm lý, suy nghĩ, cách ứng xử sao cho khéo léo. Thiếu kinh nghiệm sống, cộng với suy nghĩ non nớt khiến tôi lúng túng trước những câu hỏi của truyền thông và khán giả.

Tôi may mắn luôn có gia đình bên cạnh động viên, hỗ trợ. Thời điểm được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu, tôi vô tư lắm, chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu. Vì trước đó, tôi không hề chuẩn bị tâm lý, nếu đăng quang Hoa hậu thì nên làm gì. Ngay cả khi đối mặt với những biến cố, thị phi kinh khủng nhất, tôi cũng không hề cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ. Bởi, tôi luôn tin là mình xứng đáng! Tôi chỉ sợ không có sức khỏe để gánh trọng trách của tân Hoa hậu mà thôi. Mọi biến cố xảy ra đều có nguyên do của nó, tôi tin vào số phận nên cứ đón nhận và vượt qua thôi.

Người ta nhận xét tôi an toàn là đúng đấy! Ngay chính bản thân tôi cũng tự thấy mình nhạt. Nhưng, tính tôi vốn thích cuộc sống êm ả, ghét sự ồn ào, xô bồ, không thích xuất hiện chỗ đông người. Tôi cảm thấy hơi bất tiện, thiếu tự nhiên khi đi tới đâu cũng có người để ý, soi mói.

Thực tế, tất cả những gì mà mọi người thấy chỉ là bề ngoài cuộc sống của tôi thôi, còn bên trong thế nào thì không ai có thể biết được. Thực tế, đời sống tinh thần của tôi rất phong phú, thú vị, hấp dẫn, chứ không hề tẻ nhạt như mọi người suy nghĩ đâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và không phải ai tôi cũng chia sẻ. Bởi, đó là cuộc sống riêng tư, tôi muốn giữ cho mình, gia đình và những người thân yêu.

Hoa hậu Thùy Dung: “Những gì mọi người thấy chỉ là bề ngoài cuộc sống của tôi” - 3

Hoa hậu Thùy Dung hiện tại đã đằm thắm hơn rất nhiều.

Là hoa hậu, tôi có nhiều người săn đón, nhưng ba mẹ tôi rất nghiêm khắc, luôn dạy tôi đi theo con đường đúng đắn, suy nghĩ phải chín chắn, khôn ngoan. Tôi luôn nghe theo những lời răn dạy đó nên rất giữ mình. Thế nên, với những ai không thích, không có cảm tình, tôi sẽ giữ khoảng cách, hoặc rất lạnh lùng, nghiêm túc. Lâu dần, đối phương sẽ cảm thấy không có hứng thú để tiến thêm nữa. Tôi không có một tiêu chuẩn nào cụ thể về chàng trai sẽ yêu, nhưng người đó phải yêu tôi bằng cả trái tim của anh ấy.

Trong cuộc sống, tôi cũng giữ cho mình những chuẩn mực để không làm ảnh hưởng xấu đến vương miện hoa hậu. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam là vinh dự lớn mà không phải ai cũng có được. Vậy nên, tôi càng phải biết ơn cuộc sống, biết ơn số phận đã trao cho mình. Nhờ vương miện Hoa hậu, tôi đã có nhiều cơ hội để phát triển tiềm năng trong con người mình, được đi nhiều, mở mang kiến thức và các mối quan hệ, có những trải nghiệm sống phong phú hơn."

Hoa hậu Thùy Dung khoe mẹ và chị gái trẻ đẹp khi đi chơi ở Mỹ
Mới đây, Hoa hậu Thùy Dung có chuyến sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình.
Theo Tú Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Việt Nam