Hoàng Mập ám ảnh chuyện vợ giàu vì mình mà chặt rớt ngón tay, dạy con gái không làm "con giáp thứ 13"

Kỳ Dương - Ngày 12/08/2024 00:01 AM (GMT+7)

Bị đồn là "dựa hơi" nhà vợ giàu nức tiếng Cần Thơ, nhưng Hoàng Mập đã chứng minh bản thân là chàng rể có chí, tự tích góp gây dựng cơ nghiệp riêng.

Hoàng Mập là diễn viên hài "nặng ký" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của làng giải trí Việt. Anh đi lên từ 2 bàn tay trắng, từ chàng sinh viên nghèo làm phụ hồ, giữ xe ở khu xí nghiệp thành "cây hài" được yêu mến, nhà sản xuất và chủ hãng phim nổi tiếng.

Hình ảnh quen thuộc mang đến tiếng cười cho nhiều khán giả của Hoàng Mập.

Hình ảnh quen thuộc mang đến tiếng cười cho nhiều khán giả của Hoàng Mập.

Ngoài những vai diễn, dấu ấn đặc trưng của "cây hài" sinh năm 1971 là thân hình quá khổ, từng có lúc chạm mốc 150kg. Mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh, nét diễn tếu táo, pha trò khiến Hoàng Mập càng trở nên đáng yêu, gần gũi với khán giả. 

Tuy nhiên, cân nặng cũng là nỗi lo của nam diễn viên. Vì thường xuyên ăn khuya mỗi khi đi quay phim, bị cuốn vào công việc nên không có thời gian vận động, Hoàng Mập tăng cân chóng mặt. Năm 2020, anh thông báo bị bệnh huyết áp, tiểu đường nhưng chỉ số chưa đáng báo động. Ngoài ra, anh còn bị hở van tim, khó thở, mang nhiều bệnh trong người. Dù vậy, Hoàng Mập vẫn giữ sự vui vẻ, lạc quan như cách anh truyền tiếng cười cho khán giả.

Gần đây, nam diễn viên cho biết đã giảm còn 125kg, tập thay đổi thói quen ăn uống.

Gần đây, nam diễn viên cho biết đã giảm còn 125kg, tập thay đổi thói quen ăn uống.

Thành công của anh có phần góp sức của bà xã Thùy Dung.

Thành công của anh có phần góp sức của bà xã Thùy Dung.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến người phụ nữ đã chung chăn gối với anh gần 30 năm nay, đứng sau rất nhiều thành công của chồng. Trong mắt Hoàng Mập, Thùy Dung đặc biệt và tuyệt vời. Ngoài giỏi quán xuyến gia đình, dạy dỗ con thì cô còn là trợ lý đắc lực, phụ giúp chồng sắp xếp và điều phối công việc ở hãng phim.

Đi làm mang tiền về đưa bà xã, không "dựa hơi", xin xỏ họ hàng giàu có nhà vợ

Tháng 7/1998, Hoàng Mập kết hôn với bà xã Thùy Dung, kém anh 3 tuổi. Anh kể gần 30 năm trước, 2 người quen nhau vì ở cùng xóm, nhà cách 1 con sông. Lúc ấy, mỗi khi đi học, anh lại gửi nhờ xe đạp trong sân nhà của Thùy Dung. "Trong một lần đánh nhau với bạn, tôi bị bầm mắt và được bà xã giúp lăn trứng gà. Từ đó tôi cảm mến và mạnh dạn viết thư tỏ tình cho Dung", Hoàng Mập kể. Khi mới quen nhau cả 2 vẫn chưa có cuộc sống ổn định, Hoàng Mập phải đi làm mướn ở chợ Tân Định còn vợ anh xách giỏ đi làm móng dạo. Sau 2-3 năm sống chung ở Sài Gòn, 2 người tích góp được ít tiền mới về quê xin gia đình làm đám cưới. 

Hình ảnh lúc mới cưới của vợ chồng Hoàng Mập.

Hình ảnh lúc mới cưới của vợ chồng Hoàng Mập.

Lúc ấy, Hoàng Mập chưa nổi tiếng và giàu có như bây giờ. Chính gia cảnh đặc biệt của vợ anh là nguồn cơn cho những tin đồn khiến "cây hài" phải liên tục thanh minh. Lúc đó, nhiều người truyền tai nhau rằng Hoàng Mập lấy tiểu thư nhà giàu, bố mẹ vợ là đại gia khét tiếng ở Cần Thơ nên chàng rể cũng 'dựa hơi', được nhờ. Khi Hoàng Mập mở hãng phim riêng, tin đồn anh có nhà vợ "chống lưng" nên làm phim không sợ lỗ vẫn còn. Mỗi lần được nghe kể, Hoàng Mập chỉ biết cười: "Đến giờ tôi vẫn còn bị đồn chuyện cưới vợ nhiều lắm".

"Cây hài" thừa nhận nhà vợ là đại gia, giàu có nổi tiếng ở tỉnh, nghe tên ai cũng biết nhưng là ở phía nhà nội của Thùy Dung. Anh bảo: "Họ ở nhà hàng trăm nghìn USD, đi xe vài chục tỷ. Còn vợ chồng tôi tích góp từ 2 bàn tay trắng. Ngày xưa tôi chạy show dày đặc, làm bao nhiêu đem về cho vợ giữ hết. Người ta nói góp gió thành bão, nhờ tài quán xuyến của vợ tôi nên cả 2 mới có điều kiện kinh doanh hãng phim như bây giờ".

Từ ngày cưới vợ, Hoàng Mập chưa bao giờ để ý chuyện giàu có của họ hàng. Anh tự tin nói chưa từng xin xỏ hay nhờ nhà vợ giúp đỡ, mà tự bản thân xoay sở trong khả năng, sử dụng vốn liếng tự gây dựng bấy lâu. Khi bị đồn sống “dựa hơi” nhà vợ, Hoàng Mập bỏ ngoài tai, lấy thêm động lực để xây dựng cuộc sống riêng, giúp vợ con sống no đủ. Thời tấu hài hưng thịnh, mỗi đêm Hoàng Mập kiếm vài chỉ vàng là chuyện bình thường. Anh không bài bạc, không cá độ đá banh, cũng không nghiện cà phê, thuốc lá. Làm được bao nhiêu, anh đều đem hết về cho vợ giữ.

Vợ anh sống tiết kiệm và giản dị, ít khi xuất hiện chụp ảnh với chồng.

Vợ anh sống tiết kiệm và giản dị, ít khi xuất hiện chụp ảnh với chồng.

Trong một bài phỏng vấn, “cây hài” nói ngắn gọn những gì anh có được như bây giờ đều nhờ bạn đời. Anh bày tỏ: “Những đồng nghiệp cùng thời với tôi, thậm chí nổi tiếng hơn nhưng bây giờ, họ vẫn ở nhà thuê. Tôi quan sát và thấy vợ của họ đều xài tiền rất dữ, đánh đề, bài bạc. Còn bà xã tôi giữ tiền rất giỏi. Tôi đưa bao nhiêu thì còn bấy nhiêu, biết cách làm ăn để “tiền đẻ ra tiền”. Bà xã cũng không xài đồ hiệu, chưa bao giờ dùng đến son phấn. Cô ấy sống khép kín, đơn giản, không thích xuất hiện trên truyền thông. Khi tôi thi Bước nhảy hoàn vũ, một hãng sữa muốn mời chụp hình gia đình, trả nhiều tiền nhưng cô ấy cũng từ chối”. 

Trong một dịp khác, anh tự hào nói: “Vợ chưa bao giờ hỏi tôi sao đi làm về muộn hoặc show này sao nhận nhiều ít tiền. Tiền tôi đưa vào chỉ biết thế và nhận mà không hỏi một lời. Tôi chưa bao giờ biết két sắt nhà mình là số mấy. Tôi tin tưởng vợ mình đến mức không biết trong nhà mình hiện có bao nhiêu tiền. Mỗi khi muốn làm một dự án tôi hỏi vợ, mình đang cần số tiền này, nếu có tôi làm, không thì tôi cày cuốc thêm cho đủ”. 

Bà xã là người giữ tay hòm chìa khóa, được Hoàng Mập hết mực yêu thương.

Bà xã là người giữ "tay hòm chìa khóa", được Hoàng Mập hết mực yêu thương.

Là người có khiếu hài hước, cách Hoàng Mập miêu tả bạn đời cũng sinh động và hóm hỉnh. Anh gọi vợ là “bà Dung”, thấy thương cô nhất là cách sống tiết kiệm, giản dị. Anh nói: “Bà Dung là người mà trong nhà dù có 100.000 đồng hay 100 triệu, 100 tỷ thì vẫn sống y chang nhau. Hôm nay có 1 tỷ mà ngày mai mất chục tỷ, mặt bà Dung vẫn tỉnh bơ”. Nhiều lúc mang thân phận là vợ chủ hãng phim nhưng vì ăn mặc giản dị, nhiều người lầm tưởng bà Dung là phục vụ cơm nước cho đoàn hay người dọn vệ sinh. Có lần, diễn viên không để ý, quăng đồ cho chị bảo "ủi dùm" vì tưởng chị làm phục trang. Những lần như vậy, Hoàng Mập càng thương vợ vì sự tảo tần, chẳng để bụng lời ra tiếng vào, chỉ muốn chăm sóc chồng con. 

Nhiều khi Hoàng Mập đi vắng 3-4 ngày, thậm chí cả tuần, vợ anh cũng không điện thoại. Ông chủ hãng phim kể: "Tôi có mấy người bạn, đi nhậu là vợ gọi về. Vợ tôi không bao giờ gọi. Tôi nói không ai tin, đưa điện thoại cho bạn giữ nguyên đêm nhưng cũng không thấy vợ tôi gọi. Mọi người tìm cách "đốt nhà" tôi. Họ bảo: 'Ông đi hoài, chắc bà ấy có bồ nên mới không thèm gọi'. Lúc đầu mình cười không thèm quan tâm nhưng khi họ nói nhiều quá thì mình suy nghĩ. Thế là tôi về nhà cũng để ý rình mò, xem có gì lạ không: trong nhà có đầu lọc thuốc hay nón áo, mền gối lạ không”.

Việt Hương phải ghen tị về cách Hoàng Mập yêu vợ.

Việt Hương phải ghen tị về cách Hoàng Mập yêu vợ.

Thời điểm chồng tăng cân gần 150kg, sức khỏe gặp vấn đề, Thùy Dung cũng một tay chăm sóc anh từng bữa ăn. “Ở nhà, vợ tôi kỹ lắm. Trước đây, tôi ăn 3 chén cơm, bây giờ cô ấy chỉ cho ăn một chén. Cô ấy bắt tôi ăn nhiều rau xanh. Tất cả các loại sữa đều không mua. Bây giờ, sữa bò chỉ để cho chó uống. Nhiều khi ăn uống kiêng khem nhiều quá, tôi phải thốt lên cày kiếm tiền nhiều làm gì. 

Bà xã tôi tội nghiệp vô cùng, nghe ai bày cách hay chữa bệnh đều thực hiện cho chồng. Khi tôi mới bị tiểu đường, nghe mọi người khuyên uống dừa tốt, cô ấy luôn chặt dừa cho tôi. Có lần, tôi đi diễn tỉnh, con gái đi học, ở nhà, cô ấy chặt dừa và bị rớt ngón tay út. Bà xã không gọi ai, tự mình thuê xe đi bệnh viện. Từ đó, tôi bị ám ảnh, sợ không dám uống nước dừa”, anh tâm sự.

Tài sản sau 30 năm xứng tầm hạng A, con gái nối nghiệp được bố dặn “không được làm con giáp thứ 13”

Sau gần 30 năm yêu nhau, Hoàng Mập tự hãnh diện khi mang đến cuộc sống no đủ cho vợ và 2 cô con gái. Vì có bà Dung giữ “tay hòm chìa khóa” mà sau nhiều năm gây dựng, “cây hài” có nhiều bất động sản, hiện đang sống trong một căn nhà 3 tầng tại TP HCM. Ngoài ra, anh còn cất được biệt phủ rộng hơn 1.600 m2 ở Đồng Nai, là nơi đưa gia đình về nghỉ dưỡng cuối tuần.

Nhiều lần, Hoàng Mập tự hào khoe “thành quả” bên trong biệt phủ, từ món đồ cổ được sưu tầm cho đến những ngóc ngách được bài trí mang cảm hứng xưa cũ. Hoàng Mập từng nói: "Trong nghề, tôi hạng B, hạng C, hạng gì đó chứ không bao giờ là hạng A nhưng nói về tài sản thì tôi hạng A. Tôi là người có tiền. Và khi tôi làm gì thì đều trả tiền tươi. Tôi không cờ bạc, nhậu nhẹt hay hàng hiệu. Với mỗi show diễn về nhà tôi đều đưa vợ gìn giữ, tích góp. Ngoài công việc đó tôi còn kinh doanh bục mặt ra mà chỉ có người thân mới biết”. "Nói có sách mách có chứng", chỉ cần nhìn vào khối gia sản của Hoàng Mập, ai cũng hiểu sao nam này giàu có đến nhường nào.

Bên trong biệt phủ của Hoàng Mập ở Đồng Nai.

Bên trong biệt phủ của Hoàng Mập ở Đồng Nai.

Ngoài vợ, Hoàng Mập còn dành tình yêu thương rất nhiều cho 2 cô con gái. Trong đó, ái nữ đầu lòng Khánh Trinh thường được nam diễn viên chia sẻ vì có “gen” nghệ thuật giống bố, đang theo đuổi đam mê diễn xuất. Hiện tại, Khánh Trinh đã 25 tuổi, cao 1,75m, được gia đình nhận xét là “dậy thì thành công”.

Con gái Khánh Trinh của 2 vợ chồng dậy thì thành công, xinh đẹp ở tuổi 25.

Con gái Khánh Trinh của 2 vợ chồng "dậy thì thành công", xinh đẹp ở tuổi 25.

Có thời điểm, ái nữ của Hoàng Mập gây chú ý với nhiều hình ảnh gợi cảm. Nhưng Hoàng Mập quan điểm bộ đồ chỉ là hình thức bên ngoài, không thể đánh giá nhân cách nên không ngăn cấm việc con chụp ảnh gợi cảm, miễn đừng phản cảm và lố lăng. Nam diễn viên chia sẻ: “Con gái tôi năm nay 24 - 25 tuổi rồi. Tôi quan niệm, sau 18 tuổi thì cuộc đời là của con. Con khôn hay con khờ là do con sống, con chọn. Tôi chỉ có nhiệm vụ đứng sau lo cho con về kinh tế, về đường đi nước bước thôi.

Còn chuyện con ăn mặc như thế nào, con muốn gì là quyền của con. Tuy nhiên, tôi vẫn nói với con rằng, mặc gì thì mặc đừng hở quá. Mọi người dạo này hay nói với tôi "con gái Hoàng Mập đẹp quá, dễ thương quá, sexy quá, cao mét bảy, 3 vòng chuẩn, dáng xinh cho đi thi hoa hậu đi", nhưng tùy ý con. Con thích thì đi thi, tôi không ép”.

Hoàng Mập ám ảnh chuyện vợ giàu vì mình mà chặt rớt ngón tay, dạy con gái không làm amp;#34;con giáp thứ 13amp;#34; - 10
Có con gái nối nghiệp, Hoàng Mập rất hãnh diện nhưng anh chưa bao giờ muốn là “chỗ dựa” và tạo áp lực cho con. Khánh Trinh cũng ngại công khai việc có bố là diễn viên, chủ hãng phim vì muốn tự phát triển bằng khả năng.

Trong chia sẻ gần đây, Hoàng Mập cho biết con gái hiện chưa có người yêu, thường hay chia sẻ những mối quan hệ bạn bè với gia đình. Anh mong muốn con gái sẽ có người tử tế, đàng hoàng chăm sóc. “Con có người yêu thì tôi mừng. Tôi chỉ dặn con là không được làm con giáp thứ 13 thôi, còn đã có vợ mà ly dị rồi, tôi cũng đồng ý. Tôi chỉ sợ mấy người ở quê, lấy vợ sớm nhưng lên Sài Gòn lại dụ dỗ người ta. Tôi chỉ sợ con mình khổ. Yêu ai cũng được, nghèo cũng được, tôi cũng xuất thân là con nhà nghèo, làm đủ thứ nghề để sống, từ từ phấn đấu thôi”, nam diễn viên chia sẻ.

Con gái Hoàng Mập thay đổi hình ảnh có phần gợi cảm, quyến rũ.

Con gái Hoàng Mập thay đổi hình ảnh có phần gợi cảm, quyến rũ.

Anh nói thêm: “Khánh Trinh có người yêu thì tôi chỉ điều tra lý lịch thế nào chứ không cấm. Tôi chỉ sợ con không may vướng phải người đã có gia đình thì cả con mình khổ và người phụ nữ kia cũng khổ. Đã yêu rồi mới vỡ lẽ thì ai cũng khổ, còn họ làm nghề gì cũng được. Tôi thích cho con gái tiền. Không cho con tiền thì tôi buồn. Đó là nhiệm vụ và cũng là quyền được làm cha của mình (cười)”.

Vợ nhà giàu nức tiếng của Hoàng Mập sống giản dị, con gái bắt trang điểm để họp phụ huynh
Nghệ sĩ Hoàng Mập tiết lộ con gái 13 tuổi từng bắt vợ anh trang điểm lúc 5 giờ sáng chỉ để họp phụ huynh.
Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao