Lâm Khánh Chi lần đầu bế con trai đi sự kiện: "Có con mà không được khoe rất khó chịu"

Ngày 09/03/2019 11:00 AM (GMT+7)

Lâm Khánh Chi cho biết, vào ngày thôi nôi bé Thiên Long tròn 1 tuổi, cô sẽ chia sẻ nhiều hơn về con trai của mình.

Mới đây, vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi vừa cho ra mắt bộ phim ca nhạc mang tên Mẹ tôi là... Đây là dự án ấp ủ suốt 5 năm qua của người đẹp chuyển giới mà đến bây giờ mới thực hiện được. Ngoài ra, đây là món quà cô muốn gửi đến cậu con trai bé bỏng được sinh ra từ tinh trùng của chính mình. 

Được biết, con trai của Lâm Khánh Chi được đặt tên là Trần Huỳnh Thiên Long, tên ở nhà là Cu Bi. Hiện tại, cậu bé đã được 5 tháng tuổi và có vẻ ngoài kháu khỉnh và rất đáng yêu. Lâm Khánh Chi còn tự nhận xét bé rất giống bố Phi Hùng. 

XEM VIDEO: Lâm Khánh Chi ôm hôn con trai Thiên Long. 

Lâm Khánh Chi lần đầu bế con trai đi sự kiện: amp;#34;Có con mà không được khoe rất khó chịuamp;#34; - 1

Cận cảnh khuôn mặt đáng yêu của bé Thiên Long - con trai được sinh ra từ tinh trùng của Lâm Khánh Chi. 

TÔI GIẤU MẶT CON TRAI VÌ SỢ BÉ BỊ BỆNH 

Lâm Khánh Chi chia sẻ về lý do giấu mặt con trai 5 tháng tuổi.

- Cuộc sống của Lâm Khánh Chi thay đổi gì sau khi mang con trai về nuôi?

Từ khi có con trai, tôi mới quyết định thực hiện bộ phim ca nhạc này, bởi tôi muốn nó sẽ ra mắt vào một ngày ý nghĩa là ngày 8/3 và cũng là món quà tôi muốn gửi đến Thiên Long. Có con, tôi hạnh phúc và mỹ mãn hơn với cuộc sống của mình, từ giờ tôi đã là một người phụ nữ thật sự.

Ngoài ra, tôi còn muốn tiết lộ với mọi người, trong năm nay tôi sẽ thực hiện một kế hoạch mà tôi đã ấp ủ từ lâu để cho những người chuyển giới như tôi cũng có được một hạnh phúc trọn vẹn. Hằng năm, tôi sẽ chọn ra 10 cặp nam, nữ là người chuyển giới để tổ chức đám cưới cho họ. Toàn bộ chi phí tôi sẽ lo. 

Tôi không phải đại gia nhưng tôi sẽ làm bằng hết sức lực của mình để các bạn có một hôn lễ thật hoành tráng giống đám cưới của tôi. Nếu làm sơ sài, làm cho có, tôi sẽ không làm.

- Sau khi đưa con trai về nước, tại sao chị lại quyết định giấu mặt con trai mà không chia sẻ với mọi người?

Đáng lý ra, vào ngày thôi nôi con tròn 1 tuổi, tôi mới cho con lộ diện. Nhưng khi nhìn con quá đáng yêu, nên tôi đã chụp ảnh lại và chia sẻ lên trang cá nhân. Tuy nhiên, sau đó, con tôi bệnh, 4, 5 ngày bé không ngủ được. Không biết các bà mẹ khác thì sao nhưng với tôi, con nít được khen quá nhiều sẽ không tốt.

Có con mà không được khoe với mọi người rất khó chịu. Ví dụ như hôm nay cả gia đình tôi đều đi sự kiện, không lẽ để con ở nhà một mình? Vậy là tôi phải bế theo. Mọi người thấy tôi bế em bé mọi người sẽ hỏi có phải con hay không? Tôi không thể nói là không phải con mình. Ai lại nỡ làm điều ấy. 

Lâm Khánh Chi lần đầu bế con trai đi sự kiện: amp;#34;Có con mà không được khoe rất khó chịuamp;#34; - 2

Lâm Khánh Chi cho biết, hiện tại cuộc sống của cô rất vui vẻ và hạnh phúc. 

- Trong gia đình chị, ai sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc bé Thiên Long? 

Vì con trai tôi quá đáng yêu nên bé được cả gia đình bên nội và bên ngoại rất yêu quý. Mỗi lần gặp con tôi, cả bà nội và bà ngoại đều giành bế cho bằng được. Con trai tôi được cái ngoan ngoãn, không hay khóc nhè và rất thương mẹ. 

Trong một tuần, Thiên Long ở nhà tôi là chính. Thường tôi phải chia lịch ra, 3 ngày sẽ ở nhà để tôi chăm sóc, còn những ngày còn lại chia đều cho hai bên nội, ngoại.

- Con trai chỉ mang huyết thống của gia đình chị, vậy phía bên chồng đối xử với chị và con trai ra sao? 

Đó chỉ là suy nghĩ của mọi người mà thôi, khi thương nhau thật sự, chuyện gì cũng trở nên bình thường. Ba mẹ anh Hùng rất yêu thương tôi dù Thiên Long không phải con ruột của anh Hùng.

Các bạn thấy đó, tôi là người chuyển giới, bố mẹ chồng còn chấp nhận huống gì là chuyện con cái. Đứa này là con tôi, đứa sau là con anh Hùng cũng được mà đúng không.

Ba mẹ chồng tôi còn bảo để con trai cho ba mẹ chăm sóc vì thấy tôi đi làm quá vất vả. Ba mẹ chồng tôi còn giành giật hơn cả ba mẹ ruột, đòi nuôi con cho tôi cho bằng được. Suy cho cùng cả hai vợ chồng tôi mới có con lần đầu, không có nhiều kinh nghiệm. Có những chuyện tưởng chừng không bao giờ có nhưng lại có thật ngoài đời.

Lâm Khánh Chi lần đầu bế con trai đi sự kiện: amp;#34;Có con mà không được khoe rất khó chịuamp;#34; - 3

Lâm Khánh Chi cho biết, trong 1 tuần cô sẽ chăm sóc con trai 3 ngày, những ngày còn lại sẽ chia đều cho hai bên nội, ngoại. 

- Trong khoảng thời gian đưa con trai từ Thái Lan về Việt Nam? Chị có gặp khó khăn gì không? 

Tôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng không thể chia sẻ điều này trước truyền thông. Gia đình nào muốn được như gia đình tôi, tôi sẽ chia sẻ riêng.

- Sau khi có con, giờ giấc sinh hoạt và đời sống vợ chồng, kể cả chuyện chăn gối của vợ chồng chị có nhiều thay đổi không?

Sự thay đổi chuyện vợ chồng sau khi có con là điều mà mọi cặp đôi đều gặp phải. Chúng tôi chỉ sắp xếp lại một chút là ổn thôi. Có con rồi, dù có cực khổ nhưng bao nhiêu niềm hạnh phúc đã lại lấy đi hết.

Lâm Khánh Chi lần đầu bế con trai đi sự kiện: amp;#34;Có con mà không được khoe rất khó chịuamp;#34; - 4

Con trai Lâm Khánh Chi được bà nội rất yêu quý. 

- Chị có dự định tổ chức tiệc thôi nôi cho con không?

Chắc chắn. Trong năm nay có hai sự kiện lớn là thôi nôi con tôi vào ngày 10/10 và lễ hội cưới vào ngày 11/1, lấy ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng tôi. Tôi cũng muốn khi con trai chập chững biết đi, ba mẹ sẽ dắt con đi đầu dẫn các cặp đôi khác lên sân khấu để họ thấy được sự may mắn của tôi.

TÔI TỪNG VAY NÓNG 300 TRIỆU, 4 NĂM SAU CON SỐ ẤY LÊN ĐẾN 4 TỶ ĐỒNG

- Như chị chia sẻ, từ khi lấy chồng, chị "phất" lên rất nhanh? 

Trước khi gặp anh Hùng, cuộc sống của tôi rất khó khăn. Chính vì vậy, bây giờ tôi càng yêu ông xã mình nhiều hơn. Thời điểm lúc tôi chuyển giới đã sử dụng hết số tiền đã có, sau đó còn làm liveshow cũng lỗ hết mấy tỷ đồng. Ba mẹ cho tôi và em trai một căn nhà ở quận 4,  làm ăn sụp đổ nên hai chị em tôi hay lục đục. Tôi giận em trai nên ra ngoài thuê khách sạn ở quận 7 để ở.

Thời điểm tôi khó khăn nhất cũng là lúc tôi gặp ông xã của mình hiện tại. Tôi tâm sự hết với anh, được anh yêu thương và hết lòng giúp đỡ. Cũng từ đó, tôi trân quý tình yêu này vô cùng. 

Bắt đầu yêu nhau được 6 tháng, tôi đi hát nên kinh tế đỡ hơn. Sau một năm, ngay lúc đám cưới, tôi vẫn khó khăn. Nếu như lúc đó khá giả, tôi sẽ làm đám cưới lớn hơn. Suốt 5 năm liền, tôi tiêu xài hết tiền, đầu tư cho những gì mình muốn là mất 8 tỷ. Có thời điểm, tôi đi vay nóng 300 triệu, sau 4 năm số tiền ấy thành 4 tỷ đồng bao gồm vốn lẫn lời. Bây giờ, tôi đã trả hết nợ rồi. 

Lâm Khánh Chi lần đầu bế con trai đi sự kiện: amp;#34;Có con mà không được khoe rất khó chịuamp;#34; - 5

Ông xã Lâm Khánh Chi là người đã ở bên và hỗ trợ cô rất nhiều trong suốt khoảng thời gian lâm vào khó khăn. 

- Tại sao ở thời điểm đó, chị không xin sự trợ giúp từ gia đình?

Tôi lớn rồi, không phải chuyện gì cũng xin gia đình. Nếu là dự án lớn, ba mẹ tôi sẵn sàng tài trợ. Tôi mới phẫu thuật làm con gái trở về là quyết định của riêng tôi, ba mẹ tôi không ủng hộ. Tôi trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống nhưng không muốn đem chúng lên mặt báo quá nhiều vì sẽ bị mỉa mai. 

Lâm Khánh Chi lần đầu bế con trai đi sự kiện: amp;#34;Có con mà không được khoe rất khó chịuamp;#34; - 6

Lâm Khánh Chi trong sự kiện tối qua (8/3). 

- Cảm ơn Lâm Khánh Chi về buổi trò chuyện này! 

Lâm Khánh Chi lần đầu khoe ảnh cận cảnh con trai, lo lắng khi bé bị bệnh
Quý tử nhà Lâm Khánh Chi dù chỉ mới được 5 tháng tuổi nhưng vô cùng kháu khỉnh và bụ bẫm.
Cỏ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lâm Khánh Chi