Lâm Khánh Chi: “Tôi sẽ mặc 8 váy cưới đính 10.000 viên pha lê trong hôn lễ tháng 12”

Ngày 07/11/2017 13:25 PM (GMT+7)

“Tôi thầm cảm ơn duyên số đã cho tôi gặp anh, một người đàn ông đúng chuẩn mực, yêu tôi thật lòng mà không cần đòi hỏi sẽ nhận lại được những gì” - nữ ca sĩ nói về chồng tương lai.

Chờ đợi từng giây từng phút đến ngày cưới

- Trước đây, đã 2 lần chị lên kế hoạch làm đám cưới nhưng cuối cùng lại huỷ bỏ. Vậy, mối tình với bạn trai kém 8 tuổi chị công khai suốt thời gian qua sẽ ra sao?

- Tôi xác nhận, ngày 28/12 tới tôi sẽ trở thành cô dâu, bước lên xe hoa về nhà chồng. Mối tình kém 8 tuổi bạn nhắc chính là ông xã tương lai tên Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, quê Nam Định và hiện là doanh nhân tại Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi quen biết nhau qua bạn bè giới thiệu và quyết định tiến tới hôn nhân sau 1 năm hẹn hò.

Đám cưới sẽ diễn ra tại nhà chồng ở Long Hải và TP. HCM. Ngày 28/12, nhà trai sẽ lên thành phố rước dâu về Vũng Tàu. 5 ngày sau, gia đình hai họ sẽ cùng tổ chức buổi tiệc thân mật tại một nhà hàng ở quận 4, TP HCM.

Tôi thừa nhận bản thân khá lận đận trong chuyện tình cảm từ sau khi chuyển giới. Tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, đau có, buồn có, thậm chí có những mặc cảm khó tâm sự cùng ai. Song tôi cũng vượt qua tất cả và tìm được hạnh phúc đúng nghĩa.

Tôi thầm cảm ơn duyên số đã cho tôi gặp anh, một người đàn ông đúng chuẩn mực, yêu tôi thật lòng mà không cần đòi hỏi sẽ nhận lại được những gì.

Lâm Khánh Chi: “Tôi sẽ mặc 8 váy cưới đính 10.000 viên pha lê trong hôn lễ tháng 12” - 1

Người đẹp chuyển giới xác nhận sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai kém 8 tuổi vào tháng 12 tới.

- Sắp được làm vợ, cảm xúc của chị như thế nào?

- Quả thật một người chuyển giới như tôi chưa từng nghĩ sẽ đủ bản lĩnh để cưới chồng. Tuy nhiên, cuộc sống và dư luận đã dạy cho tôi một bài học về sự chấp nhận. Tôi đã hy sinh, đánh đổi nhiều thứ từ thời gian, tiền bạc và cả sự đau đớn để trở thành một người con gái thực sự. Tôi nghĩ bản thân có đủ quyền được yêu và được sống với đúng với bản năng. Và trên hết, tình yêu của chúng tôi được gắn kết dựa trên sự rung động từ hai trái tim. Một cuộc tình không có sự ép buộc hay vụ lợi. Chúng tôi đến với nhau bằng sự chân thành và nhận lại đúng sự chân thành đó.

Anh đã chuẩn bị một buổi tiệc đầy lãng mạn trong không gian ấm cúng với nến và hoa để cầu hôn tôi. Anh hứa sẽ là bờ vai cho tôi tựa vào đến cuối cuộc đời.

Thời gian ngày cưới đang đến gần, tôi nôn nao chờ đợi từng giây từng phút để đến thời khắc được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy sánh đôi cùng người yêu bước lên sân khấu trước sự chứng kiến của mọi người. Đó là niềm vui hạnh phúc và ao ước của cả đời con gái.

Lâm Khánh Chi: “Tôi sẽ mặc 8 váy cưới đính 10.000 viên pha lê trong hôn lễ tháng 12” - 2

Ảnh cưới của Lâm Khánh Chi và ông xã doanh nhân.

- Chị và ông xã tương lai đã chuẩn bị những gì cho ngày vui hạnh phúc?

- Tôi và anh Hùng mất 6 tháng để chuẩn bị mọi thứ. Tôi nghĩ cả đời người chỉ cưới một lần nên không ngần ngại tổ chức một buổi tiệc hoành tráng để chiêu đãi quan khách.

Chắc chắn trong ngày cưới sẽ có dàn phù rể 10 người gồm những ngôi sao trong showbiz. Dàn phù dâu sẽ là 10 cô gái chuyển giới đẹp nhất Sài thành.

Tôi sẽ mời hơn 1.000 khách cho hai buổi tiệc, đó là những đồng nghiệp, bạn bè thân thiết luôn đồng hành cùng tôi. Đặc biệt, Cát Tuyền từ Mỹ sẽ bay về dự hôn lễ.

Về phần trang phục, tôi đặt may riêng 3 bộ áo dài và 5 bộ váy cưới được đính mỗi bộ 5000 viên đá pha lê mua từ Cộng hòa Czech. Chú rể sẽ diện 5 bộ vest và 2 bộ áo dài truyền thống. Tất cả đều được kỳ công thực hiện và hoàn thành trong suốt 3 tháng. Riêng tôi, với 8 trang phục, tổng cộng đính 10.000 viên pha lê. Chi phí cho đồ cưới cô dâu, chú rể khoảng 500 triệu đồng.

Đến hiện tại, tôi vẫn chưa có chi phí cụ thể cho toàn bộ lễ cưới bởi có quá nhiều thứ phát sinh. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo như vậy, tôi hy vọng sẽ có một buổi tiệc ấm cúng và được khán giả ủng hộ và chúc mừng.

Gia đình chồng hết mực yêu thương

- Chị có nghĩ rào cản lớn nhất với mình là phía gia đình chồng sẽ khó chấp nhận con dâu đã chuyển giới?

- Một lần nữa tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi cả hai đều được gia đình yêu thương, ủng hộ hết mực. Bố mẹ tôi và cả gia đình phía chồng đều mong 2 đứa sớm yên bề gia thất, xây dựng mái ấm bền vững.

Bố mẹ chồng biết con dâu đã từng chuyển giới nhưng vẫn xem tôi là con gái thực sự. Họ khen ngợi tôi khéo léo, giỏi giang và xinh đẹp như biết bao người phụ nữ khác. Tôi hiện tại cũng là phụ nữ thực sự rồi nên không còn nhiều rào cản.

Tôi không quá bận tâm về vấn đề mình là người chuyển giới nữa. Tôi nghĩ tình yêu chân thành của mình sẽ được đền đáp. Hãy cứ ước mơ và sống thật đẹp, tình yêu viên mãn sẽ đến.

Lâm Khánh Chi: “Tôi sẽ mặc 8 váy cưới đính 10.000 viên pha lê trong hôn lễ tháng 12” - 3

Cặp đôi không ngại thể hiện nơi đông người. Nữ ca sĩ cho biết mối quan hệ giữa cô và nhà chồng rất tốt đẹp.

- Khá bận rộn trong công việc ca hát, thời gian đâu để chị “ghi điểm” trong mắt gia đình chồng?

- Mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng khá khăng khít. Cuối tuần, tôi không nhận show, tự chạy xe xuống Long Hải. Tại đây, tôi cùng mọi người sinh hoạt, tổ chức ăn uống, vui chơi... Tôi được khen là khá đảm đang và nấu nhiều món ngon. Họ xem tôi như người trong nhà.

Gần có gia đình, suy nghĩ của tôi cũng khác đi. Nếu trước đây tất bật kiếm tiền mà không lo nghĩ gì nhiều thì giờ đây tôi phải dành thời gian để dung hoà mọi thứ trong cuộc sống gia đình.

- Ở ông xã có những đức tính gì khiến chị muốn gắn bố đến suốt đời?

- Từ khi gặp và yêu tôi, Hùng phải đối diện với nhiều áp lực, bàn tán của dư luận là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tình cảm anh dành cho tôi ngày càng lớn dần và tôi nhận ra mình không thể sống thiếu anh.

Anh là người hiền lành, rất ga lăng, quan tâm và cưng chiều người yêu hết mức. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi siêu lòng. Khi về gặp gia đình anh ấy, mọi người rất trân trọng tôi và đã đồng ý cho cả hai kết hôn. Tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi là người con gái đầu tiên anh ấy dẫn về ra mắt bố mẹ.

- Kết hôn và sinh con và hai điều thiêng liêng của phụ nữ, riêng chị điều này sẽ ra sao?

- Tôi vẫn ấp ủ kế hoạch nhờ sự can thiệp của y học để sinh con. Tôi luôn khao khát được làm mẹ. Nếu không được, tôi và ông xã đã xin nhận con nuôi. Con cái là duyên trời cho, mình không thể cưỡng ép được.

Trước đây, tôi cũng đã được làm mẹ lần đầu khi nhận nuôi bé Tin. Tôi hạnh phúc và hồi hộp lắm, bản thân làm việc ít lại và dành nhiều thời gian để đọc sách, tra cứu thông tin liên quan đến nuôi dạy, chăm sóc cho bé qua từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, tôi thường lui tới các diễn đàn mẹ và bé để học hỏi các kinh nghiệm của các mẹ bỉm sữa. Tại đây, các chị không chỉ nhiệt tình hỗ trợ tôi mà còn giúp tôi bổ sung nhiều kiến thức quý giá.

Lâm Khánh Chi: “Tôi sẽ mặc 8 váy cưới đính 10.000 viên pha lê trong hôn lễ tháng 12” - 4

Lâm Khánh Chi mong chờ ngày lên xe hoa.

- Sau khi kết hôn, chị đã lập ra kế hoạch gì để xây dựng mái ấm gia đình?

- Trước khi tiến đến hôn nhân, chúng tôi đã vạch ra sẵn mọi kế hoạch trong tương lai. Tôi sẽ kinh doanh về thời trang và mở thêm một cửa hàng áo cưới tại Sài Gòn. Bên cạnh việc phụ giúp tôi trong kinh doanh Hùng vẫn hoàn thành các công việc ở Long Hải.

Sau đám cưới, tôi vẫn đi hát bình thường vì đó là đam mê đã thấm vào máu không thể nào bỏ được. Và chồng vẫn ủng hộ tôi điều đó.

>> Xem tiếp: THỰC HƯ MỐI TÌNH GIỮA LÂM CHÍ KHANH VÀ CẦU THỦ TUYỂN VIỆT NAM

Theo Phan Trai Úc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lâm Khánh Chi