Lan Phương lần đầu tiết lộ cuộc sống tại Đà Nẵng đoàn tụ cùng chồng Tây cao 2m, thừa nhận "nhiều lúc tủi thân"

Quỳnh An - Ngày 22/09/2024 18:59 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên tiết lộ những thay đổi trong cuộc sống sau khi sinh em bé thứ hai và việc chuyển cả gia đình vào Đà Nẵng.

Lan Phương có cuộc sống hạnh phúc cùng ông xã David Duffy - người gốc Anh, sinh ra tại Úc. Khoảng cách chênh lệch chiều cao khi ông xã cao tới 2m còn nữ diễn viên cao khoảng 1m6 không làm ảnh hưởng tới hôn nhân viên mãn của cặp đôi.

Khi Lan Phương mang thai bé thứ 2 là Mia ở những tháng cuối, chồng cô phải vào Đà Nẵng làm việc. Từ đó, anh thường ra thăm gia đình vào dịp cuối tuần hoặc Lan Phương đưa con vào thăm chồng. Mới đây, cô quyết định đưa cả nhà vào Đà Nẵng, chuyển trường cho bé lớn Lina và bản thân cũng sẽ ở thành phố biển tới khi có dự án phim mới.

Lan Phương và 2 con đã vào Đà Nẵng để cả nhà đoàn tụ.

Lan Phương và 2 con đã vào Đà Nẵng để cả nhà đoàn tụ.

Nhân dịp này, Lan Phương đã cùng chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống khi chuyển vào Đà Nẵng.

Vợ chồng gần nhau, những hiểu lầm trách móc vơi đi

- Cuộc sống của chị có những thay đổi như thế nào sau khi sinh bé Mia và đưa cả nhà vào Đà Nẵng đoàn tụ?

- 8 tháng vừa rồi gần như một mình tôi chăm em bé. Khó khăn nhất đó là khi tâm sinh lý của mình bị thay đổi, khi ở thời điểm nhạy cảm nhất thì không có chồng ở bên cạnh. Đôi khi xa nhau sẽ khó hiểu nhau hơn khi mình chia sẻ, mình trách móc gì thì cũng không phải là điều dễ dàng gì cả. Cả 2 có thể sẽ dễ buồn, cô đơn, khiến mình dễ tủi thân hơn.

Khi bé lớn Lina đi học, gia đình tôi mới chuyển vào Đà Nẵng. Hiện tại khi tôi chưa có lịch trình quay phim, tôi sẽ ở Đà Nẵng nhưng khi có lịch quay, tôi sẵn sàng bay ra Hà Nội hay vào TP.HCM.

Thời gian ở nhà, tôi chủ yếu dành để chăm em bé và tập luyện. Ngoài ra tôi cũng sắp xếp để làm việc online những việc điều hành quán café và một số công việc khác.

Nữ diễn viên quyết định chuyển trường cho con gái lớn Lina vào Đà Nẵng học tập và bản thân sẽ ở đây tới khi có dự án phim mới.

Nữ diễn viên quyết định chuyển trường cho con gái lớn Lina vào Đà Nẵng học tập và bản thân sẽ ở đây tới khi có dự án phim mới.

- Bố mẹ chồng của chị nói gì khi vợ chồng chị đón chào em bé thứ hai?

- Ông bà nào cũng sẽ rất vui khi có thêm cháu. Bố mẹ chồng tôi rất háo hức gặp cháu nên đợt tới, ông bà sẽ bay sang Đà Nẵng. Từ lúc ông bà sang khi bạn Mia mới sinh cho tới giờ đã được 6 tháng, bạn ấy đã làm được nhiều “trò” lắm rồi. Bạn ấy biết cười, nói bi bô, thậm chí khi bế còn đòi đứng, tự bám lấy đứng nên chắc chắn ông bà nội sẽ rất vui và có nhiều kỷ niệm với cháu.

- Chị có chia sẻ chị đã phải xoay sở nhiều thứ khi ông xã chuyển công tác vào Đà Nẵng. Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về việc sắp xếp để cả gia đình đoàn tụ?

- Gần 1 tháng nay, tôi đã sắp xếp để cả nhà đoàn tụ tại Đà Nẵng vì em bé đầu phải vào sớm để bắt đầu đi học. Khi 2 vợ chồng ở gần nhau, thời gian trò chuyện giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, bớt đi những hiểu lầm hay những tổn thương, trách móc nhau. Bên cạnh việc dành thời gian để chăm con, tôi cũng là con người của công việc, ham việc, cũng là để cân bằng cuộc sống. Nhiều khi vì thời gian chăm bé rất bận nên công việc tôi chủ yếu giải quyết bằng online. Khi đó chưa có ai giúp mình nên quanh đi quẩn lại, hết con lớn tới con nhỏ là hết cả ngày, cũng có 1 chút stress.

Lan Phương bên con gái nhỏ Mia.

Lan Phương bên con gái nhỏ Mia.

Bản thân tôi vốn thuộc tuýp người thích làm nhiều công việc cùng một lúc. Từ hồi học đại học đã học 2 trường cùng lúc rồi còn đi học múa. Lúc nào mình cũng ở trong trạng thái năng lượng rất nhiều, muốn làm nhiều việc cùng một lúc. Khi bạn đầu Lina được 7 tháng tuổi, tôi đã đi quay "Nàng Dâu Order" liền 1 lúc 6 tháng. Khi đó vẫn hút sữa được cho con, vẫn về cho con bú, vẫn chăm con và đi quay phim được. Đương nhiên rất vất vả, có lúc kiệt sức vì quá mệt nhưng mình vẫn làm được.

Tới bé thứ hai, tôi nghĩ nếu có 1 dự án phim hay, phù hợp, chắc chắn tôi sẽ nhận lời đi quay. Dự tính bây giờ sẽ thấy hơi khó khăn một chút nhưng đành chấp nhận, vì cuộc sống mỗi người một khác. Khi không có phim, tôi sẽ ở Đà Nẵng còn khi có phim, tôi sẽ bay đi bay về và sẽ đưa bé nhỏ đi theo.

Vượt qua trầm cảm sau sinh, tự mình tạo năng lượng mới để cắt bỏ sự u ám

Lan Phương thừa nhận từng bị trầm cảm nhẹ sau sinh.

Lan Phương thừa nhận từng bị trầm cảm nhẹ sau sinh.

- Chị từng chia sẻ bản thân bị trầm cảm sau sinh. Dấu hiệu nào khiến chị nhận ra điều đó và chị đã vượt qua bằng cách nào?

- Trước tiên mình phải hiểu mình. Có những hôm mình thấy khác đi là mình hiểu đang không ổn. Thời điểm bị trầm cảm sau sinh, tôi thấy tâm trạng chán nản, không muốn quan tâm tới điều gì khác, đương nhiên tôi vẫn yêu thương và chăm con, nhưng không chia sẻ ra ngoài, không nói chuyện. Nhiều khi ông xã hay người thân hỏi tôi làm sao, tôi cũng không muốn nói, chỉ muốn khóc thôi. Khi ấy bản thân rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm, không muốn làm bất cứ thứ gì, không có chút năng lượng nào, ngoại trừ trách nhiệm chăm con. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có những biểu hiện khác nhau nếu bị trầm cảm sau sinh.

Khi biết mình có những biểu hiện như vậy, tôi tự nói với bản thân: Hãy đứng dậy và làm điều mình muốn thật nhanh. Có hôm tôi bị stress vì việc suốt ngày chăm con, tới đêm cũng phải lo cho con, đến lúc ngồi nghỉ một tí vì mệt, không muốn làm gì cả, trong khi mình biết bản thân phải trông coi (qua online) việc ở quán và nhiều thứ khác phải làm. Khi ấy, tôi tự bảo mình phải đứng lên, lấy laptop ra để làm việc, tự nhiên năng lượng trở lại, tinh thần cảm thấy khá hơn. Có lúc tôi tự lái ô tô đưa con đến một điểm vui chơi nào đó. Nói 1 cách ngắn gọn, phương thức của tôi là tạo nên một luồng năng lượng mới để cắt sự u ám tinh thần.

Phương thức của tôi là tạo nên một luồng năng lượng mới để cắt sự u ám tinh thần, Lan Phương chia sẻ.

"Phương thức của tôi là tạo nên một luồng năng lượng mới để cắt sự u ám tinh thần", Lan Phương chia sẻ.

- Tức là chị phải tự bản thân mình vượt qua tất cả?

- Nếu chia sẻ được cho ai thì tốt nhưng bản thân mình vẫn là quan trọng nhất.

- Những lúc như thế, ông xã chị tác động tới chị ra sao?

- Công việc của ông xã tôi ở Đà Nẵng rất bận. Vì anh làm về ngành dịch vụ, nhiều khi phải làm từ sáng tới tối. Nhất là khi anh chuyển công tác mới có rất nhiều trách nhiệm, áp lực mới. Nhưng anh biết cách sắp xếp để khi có thời gian rảnh là vui chơi với con hay thay tã cho con, giặt quần áo cho con, những việc nhỏ nhỏ không tên thôi nhưng đó là cách của anh ấy san sẻ với vợ.

- Quãng thời gian 2 vợ chồng phải ở xa nhau, có khi nào chị thấy tủi thân?

- Tủi thân nhiều chứ, nhất là khi ở xa nhau. Nhiều lúc ngồi gần nói chuyện cùng nhau còn chưa thấu hiểu hết cho nhau. Khi xa, nhắn tin hay gọi điện, đôi khi sẽ có những bất đồng, “lệch pha” nhau, lại càng dễ khiến phụ nữ tủi thân hơn.

Lan Phương tự mình vượt qua được quãng thời gian stress.

Lan Phương tự mình vượt qua được quãng thời gian stress.

- Việc đưa cả gia đình vào Đà Nẵng để đoàn tụ có phải nằm trong kế hoạch lâu dài của chị?

- Tôi không nghĩ kế hoạch lâu dài đâu. Tất nhiên nhà cửa, công việc của mình vẫn ở Hà Nội, TP.HCM. Từ xưa tới giờ, tôi luôn thấy cuộc sống mình xê dịch và khả năng thích nghi của mình khá cao. Tôi sinh ra ở Hà Nội, tự một mình sang Nga, rồi lại vào Vũng Tàu, lên Sài Gòn học đại học, làm việc, rồi ra Hà Nội lấy chồng, xong bây giờ vào Đà Nẵng. Mình đi lại quá nhiều nên không còn áp lực của việc “phải di chuyển”. Chỉ đơn giản nghĩ là “Tôi xách vali vào Đà Nẵng, khi có việc lại xách vali ra Hà Nội”.

- Nếu trong tương lai, ông xã tiếp tục điều chuyển công tác ở nước ngoài hoặc phải về quê hương anh ấy, chị sẽ định hướng thế nào?

- Trước đây anh ấy từng nhiều lần từ chối lời mời ở những chỗ khác vì anh ấy tôn trọng công việc của tôi. Anh hiểu tôi sẽ hạnh phúc khi có công việc nên đó là lí do anh đã ở Việt Nam gần 8 năm rồi. Tương lai không nói trước được nhưng hiện tại, tôi biết anh vẫn chọn ở Việt Nam là vì vợ, vì gia đình.

Tôi giáo dục con để bé Lina không “ghen” với em

Lina và em gái Mia.

Lina và em gái Mia.

- Lina có bao giờ ghen tị với em gái?

- Lina không bao giờ “ghen” với em, bạn ấy rất yêu em. Thậm chí bạn ấy còn nói yêu em hơn mẹ. Ngày xưa mẹ là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ em đặt lên trên rồi mới tới mẹ. Ngày Lina 4 tuổi đã rất thích có em và nói với mẹ mong ước đó. Tới lúc 5 tuổi vẫn chưa có em, Lina lại nhắc với mẹ. May mắn sau đó 1, 2 tháng thì tôi phát hiện mình có bầu. Trong lúc mang thai, tôi vẫn hay nói với Lina rằng con không phải làm gì, việc chăm em đã có mẹ, chỉ cần con ngoan ngoãn, hạnh phúc như hiện tại. Chính vì thế Lina đón nhận việc có em rất thoải mái, không có một chút áp lực nào nên tình yêu dành cho em rất thuần túy.

- Chị giáo dục Lina ra sao để con không có cảm giác “thiếu công bằng” trong cách đối xử của cha mẹ dành cho 2 chị em?

- Có những lúc Lina tâm sự với tôi rằng con không muốn có em nữa. Khi tôi hỏi vì sao, Lina bảo con sợ vì thấy mẹ phải làm nhiều việc chăm em. Tôi liền bảo con đã có mẹ lo, con chỉ cần giúp mẹ khi nào con muốn. Tới khi có bé thứ hai, tôi luôn cẩn trọng trong việc dành tình cảm cho cả 2 con bằng việc thường khen ngợi bé Lina. Đó là cách để con luôn cảm thấy an tâm với tình yêu của mẹ dành cho mình.

Lan Phương muốn dành trọn thời gian để chăm sóc cho con ở những năm tháng đầu đời.

Lan Phương muốn dành trọn thời gian để chăm sóc cho con ở những năm tháng đầu đời.

- Anh chị có dự định sẽ có thêm em bé?

- Vợ chồng tôi nghĩ sẽ chỉ dừng ở 2 bé thôi. Trong 5 năm đầu đời của bé rất quan trọng nên phải dành nhiều thời gian cho con nhất. Thêm vào đó, tôi lại là con người của công việc. Vậy nên để cân bằng những điều đó, bây giờ mới có 2 bạn thôi đã thấy khó rồi. Nếu sau có thêm 1 bạn nữa thì chắc sẽ rất khó khăn.

- Chị có bị áp lực phải “có nếp, có tẻ”?

- Người phương Tây không như người Châu Á phải quan điểm “có con trai để nối dõi”. Đối với họ, em bé nào cũng là con của mình. Vậy nên gia đình tôi không có áp lực nào về vấn đề đó.

- Chị nghĩ gì khi có 1 số khán giả nói chị và 1 số diễn viên nữ khác đang trở thành “gương mặt cũ, phim nào cũng có mặt” trên VFC?

- Tôi không có suy nghĩ tiêu cực như vậy đâu. Mỗi người có 1 sở trường. Như Hồng Diễm gần đây được mời đóng phim và vẫn được khán giả đón nhận. Hay như một số diễn viên trong Nam như Ngọc Lan, Thúy Diễm… cũng vẫn được mời. Không phải vấn đề “gương mặt cũ” mà là cách mình thể hiện nhân vật có mới hay không. Kể cả gương mặt bạn cũ nhưng cách bạn làm mới nhân vật thì đó vẫn là một điều rất mới mẻ với khán giả. May mắn với Lan Phương khi vai diễn trong "Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình" là 1 điều khá khác biệt. Sau đó trong "Tết Ở Làng Địa Ngục" cũng khác hoàn toàn, và mọi người vẫn rất đón nhận.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Lan Phương từng bảo mẹ ruột im để tự dạy con, nay khoe ái nữ 5 tháng tuổi đã hiểu chuyện
Có 2 con với chồng Tây, Lan Phương nhận được nhiều lời khen ngợi khi có cách nuôi con độc đáo và khoa học.

Lan Phương

Theo Quỳnh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lan Phương