Mai Thu Huyền bật mí màn cầu hôn hài hước

Ngày 16/11/2014 17:00 PM (GMT+7)

Nghe Thu Huyền chia sẻ về những lựa chọn quan trọng mới thấy, cô quả là người phụ nữ thông minh và khôn khéo trong việc gây dựng hạnh phúc.

Trở lại màn ảnh với vai nữ chính trong phim "Lạc giới", Mai Thu Huyền đã làm thỏa lòng người hâm mộ. Bởi nhiều năm qua, cô tạm gác nghề diễn để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và công việc kinh doanh. Nghe Thu Huyền chia sẻ về những lựa chọn quan trọng mới thấy, cô quả là người phụ nữ thông minh và khôn khéo trong việc gây dựng hạnh phúc.

Tôn thờ sự thủy chung

Từ những bộ phim truyền hình đầu tiên, Mai Thu Huyền đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả, không chỉ nhờ vẻ đẹp dịu dàng, nền nã, đậm chất con gái Tràng An mà còn bởi lối diễn xuất sắc sảo. Thời điểm bộ phim Những ngọn nến trong đêm "làm mưa, làm gió" trên màn ảnh nhỏ, vai diễn Trúc của Thu Huyền nhận được vô vàn sự ngưỡng mộ, đồng cảm. Và tất nhiên, sự nghiệp của nữ diễn viên cũng rất rộng mở. Tuy nhiên, Mai Thu Huyền đã khiến nhiều người bất ngờ khi tạm dừng hoạt động nghệ thuật để lên xe hoa.

Một người con gái đẹp luôn có nhiều "vệ tinh" vây quanh. Bởi vậy, ai cũng nghĩ rằng, Thu Huyền đã lựa chọn rất kỹ trong số ấy để chọn ra người đàn ông ưng ý nhất. Nhưng thật ngạc nhiên, ông xã lại là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của cô. Thu Huyền kể, từ hồi học cấp 3, cô đã được các bạn trai "để ý". Nhưng cô luôn tâm niệm "yêu là cưới" nên chỉ tập trung vào việc học cho đến khi trở thành sinh viên đại học năm thứ hai, cô mới nhận lời yêu một chàng trai. Đó chính là người chồng sau này.

Mai Thu Huyền bật mí màn cầu hôn hài hước - 1

Ông xã Thang Văn Lương là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của cô

Tính đến thời điểm nhận lời yêu, anh Thang Văn Lương (chồng Thu Huyền - PV) đã theo đuổi nữ diễn viên suốt 4 năm trời. "Quen nhau 4 năm và yêu nhau 3 năm rưỡi, chung tôi quyết định tổ chức đám cưới. Có một chuyện mà mỗi khi nhớ lại, tôi lại cười tủm tỉm một mình. Hồi mới nhận lời yêu anh, khi hai đứa ngồi trong xe đi chơi, anh nói: "Anh muốn cưới em".

Nhưng có lẽ do ngại ngùng nên anh nói lí nhí. Tôi nghe không rõ, lại cứ tưởng là: "Anh buồn cười em". Tôi thắc mắc: "Anh buồn cười em chuyện gì cơ?". Anh ấy ngượng ngùng nhắc lại. Việc này lặp đi lặp lại 3 lần. Mãi sau này, tôi mới hiểu được điều anh muốn thổ lộ. Anh Lương là người ít nói và không lãng mạn, trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi", nữ diễn viên nhớ lại ngày mình được cầu hôn.

Khi nhận lời yêu ông xã, Thu Huyền đã trở thành một diễn viên. Sở hữu gương mặt khả ái và tài diễn xuất, cô là gương mặt diễn viên trẻ triển vọng nhất nhì miền Bắc lúc đó. Nhưng vừa tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao - PV), cô quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi" khi đang trên đà tiến tới danh vọng cao nhất của nghiệp diễn khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Sau khi từ giã màn ảnh, cô trở thành một nhân viên công sở làm việc theo giờ giấc hành chính để có thời gian chăm lo cho gia đình. Khi công việc của chồng đòi hỏi phải vào Nam, cô cũng sẵn sàng từ bỏ công việc đang tốt đẹp ở Hà Nội theo anh.

Mai Thu Huyền chấp nhận tạo lập mọi thứ lại từ đầu, công việc và quan hệ bạn bè, đồng nghiệp vì chồng. Có thể thấy, tất cả các quyết định của cô đều đặt gia đình nhỏ của mình lên trên hết. Bởi cô hiểu rằng, người phụ nữ dù có thành công tới đâu thì gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Thu Huyền bảo, cô chưa từng hối tiếc về những việc đã làm dù có những lúc phải chịu phần thiệt về mình.

"Nhiều người nói rằng, sao tôi lại dại thế, đã vội cưới mối tình đầu làm chồng thay vì tiếp tục tìm hiểu thêm vài người nữa. Nhưng tôi lại muốn có một cuộc sống đơn giản, ổn định, các nhân vật của mình thăng trầm, vất vả là đủ rồi", nữ diễn viên chia sẻ.

Một lòng nghĩ cho chồng, con và vun vén cho gia đình nên Mai Thu Huyền cũng dễ dàng để tránh xa những cám dỗ của showbiz. Cô cũng chưa bao giờ khiến mình bị "cảm nắng" với người đàn ông khác bởi khi đã luôn nghĩ đến số 1 rồi thì sẽ không có thời gian và tâm trí để ý đến những số khác nữa.

Thu Huyền cho biết, cô muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nên luôn ý thức không bao giờ làm những việc ảnh hưởng đến tổ ấm của mình. Sự kiên định của cô khiến chồng tin tưởng hoàn toàn nên anh cũng chưa bao giờ phải ghen.

Mai Thu Huyền bật mí màn cầu hôn hài hước - 2

Gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên Mai Thu HuyềnTrong bộ phim Lạc giới, Thu Huyền có cảnh nóng với vai nam chính do diễn viên Trung Dũng đóng nhưng ông xã cô không hề nói gì vì anh biết đó chỉ là công việc.

"Anh ấy yêu tôi từ khi tôi đã đóng phim nên rất hiểu. Nghề diễn viên cũng có nhiều điều tiếng nhưng không phải ai cũng thế. Nếu con người dễ sa ngã, có tính trăng hoa thì nghề nào cũng thế thôi. Mình làm việc nghiêm túc, đứng đắn, không có chuyện này nọ thì đương nhiên chồng sẽ tin.

Bản thân tôi cũng chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện gì để ông xã phải ghen cả. Anh ấy luôn tự hào vì trong mắt vợ, chồng luôn là số 1 và chưa bao giờ bị thay thế bởi bất kỳ hình bóng nào khác. Tôi là một người tôn thờ sự thuỷ chung, ghét sự phản bội và luôn đặt gia đình lên trên hết nên ông xã luôn tin tưởng tuyệt đối", Huyền chia sẻ.

Khéo léo là kỹ năng của phụ nữ

Người ta vẫn bảo, trong gia đinh phải có người nhún nhường, chịu làm hậu phương vững chắc thì người còn lại mới toàn tâm toàn sức tạo lập sự nghiệp. Gia đình Mai Thu Huyền thì khác. Cả hai vợ chồng đều có sự nghiệp riêng, đều thành công và cùng vun đắp, xây dựng gia đình. Cô cho biết:

"Vợ chồng tôi luôn tôn trọng nhau và không ai "cầm cương" ai cả. Mọi việc trong gia đình, hai vợ chồng đều bàn bạc, thống nhất rồi mới quyết định triển khai. Vợ chồng tôi bình đẳng, không ai lấn át hay vượt mặt ai cả. Chẳng qua vì tôi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nên nhiều người biết đến hơn, còn chồng tôi làm trong lĩnh vực khác nên ít khi xuất hiện trên mặt báo. Cho dù phụ nữ bên ngoài có tài giỏi đến mấy thì khi về nhà vẫn cần có bờ vai nương tựa và ông xã chính là bờ vai vững chắc của tôi".

Cô cũng tự nhận mình may mắn vì lấy được người chồng biết quan tâm và chia sẻ với vợ. Anh vô cùng khéo léo trong việc mua sắm nên hầu như tuần nào cũng thay vợ đi siêu thị để mua đồ ăn, vật dụng trong gia đình. Đôi khi nhà có khách, anh cũng không ngại chuyện thay chị làm đầu bếp chính.

Tuy nhiên, chồng khéo không có nghĩa là người vợ được quyền ỷ lại. Thu Huyền quan niệm: "Chồng đã khéo thì vợ phải khéo bằng chồng hoặc hơn, bởi khéo léo là kỹ năng trời ban cho phụ nữ". Vì vậy dù bận rộn đến đâu, cô vẫn sắp xếp thời gian nấu món khoái khẩu của chồng, chăm sóc các con chu đáo. Giờ đây, khi đang là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty truyền thông của riêng mình, lại trực tiếp tham gia diễn xuất trong các dự án điện ảnh, công việc chiếm gần hết thời gian biểu hằng ngày nhưng cô vẫn biết cách cân bằng mọi thứ.

"Khi bắt đầu lập gia đình tôi đã có ý định từ bỏ hẳn nghiệp diễn xuất để chỉ tập trung cho gia đình và công việc. Nhưng giờ đây, công ty của tôi lại hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, sản xuất phim ảnh nên đã tạo cơ hội cho tôi quay lại với nghề và sống hết mình với niềm đam mê của mình.

Tôi may mắn vì sống trong một gia đình theo kiểu mẫu hiện đại. Gia đình hai bên và chồng đều ủng hộ tôi phát triển sự nghiệp. Thú thật tôi đi quay có khi cả ngày lẫn đêm, con cái đi học cả tuần và ông xã cũng bận rộn công việc nên những bữa cơm hội đủ các thành viên cũng không có nhiều. Nhưng bù lại, cuối tuần cả nhà lại sắp xếp chở nhau đi dã ngoại. Dù có bận đến mấy thì cũng phải gác bỏ mọi công việc, đó là nguyên tắc", chị chia sẻ.

Theo Minh Trí (Gia đình & Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mai Thu Huyền