Mẹ ruột Kasim Hoàng Vũ từng ôm con lai nghĩ quẩn, bị họ hàng xử tệ trước mộ bố ruột

Kỳ Dương - Ngày 10/10/2022 00:01 AM (GMT+7)

Chấp nhận lùi về sau sân khấu để nhường ánh hào quang cho con trai, mẹ ruột của Kasim Hoàng Vũ hơn cả một người quản lý khi luôn sát cánh cùng anh trong sự nghiệp.

Kasim Hoàng Vũ từng là giọng ca để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả với loạt tình khúc như: Vì em, Xin lỗi em, Còn lại gì cho ta, Tiếc nuối… Trong đó, ca khúc gợi nhớ đến tên anh nhiều nhất là Vì yêu. Mỗi khi giai điệu của bài hát này vang lên, hình ảnh chàng trai lai Ai Cập - Việt Nam với mái tóc xoăn, giọng hát đầy nội lực lại ùa về trong ký ức của không ít người nghe nhạc.

Hiện tại, Kasim Hoàng Vũ đã sang Mỹ sinh sống và lập gia đình, không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Anh cũng kín tiếng hơn về đời tư kể từ thời điểm cưới vợ, sinh con.

Hình ảnh Kasim Hoàng Vũ với mái tóc xoăn, giọng hát đậm chất rock từng khiến nhiều fan nữ thổn thức.

Hình ảnh Kasim Hoàng Vũ với mái tóc xoăn, giọng hát đậm chất rock từng khiến nhiều fan nữ "thổn thức".

Nhìn lại chuỗi ngày gây dựng sự nghiệp trong Vpop, thành công của Kasim Hoàng Vũ không thể thiếu sự hy sinh thầm lặng của mẹ anh - "nữ hoàng rock" một thời Bích Phương. Bà là người đầu tiên gieo mầm cảm xúc âm nhạc cho con trai từ khi còn trong bụng mẹ, dìu dắt con theo đuổi đam mê nghệ thuật lúc mới chập chững vào nghề, cho Kasim Hoàng Vũ những nguồn cảm hứng, truyền lửa để con trai duy nhất tỏa sáng trên sân khấu.

Mẹ ruột của Kasim Hoàng Vũ từng được mệnh danh là nữ hoàng rock, từng có thời nổi đình đám ở các tụ điểm ca nhạc.

Mẹ ruột của Kasim Hoàng Vũ từng được mệnh danh là "nữ hoàng rock", từng có thời nổi đình đám ở các tụ điểm ca nhạc.

Cuộc hôn nhân bồng bột ở tuổi 20, từng muốn ôm con tự tử vì quá đau đớn, mệt mỏi

Với Kasim Hoàng Vũ, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời. Thời trẻ, bà từng là ngôi sao ca nhạc đình đám, được khán giả miền Trung ưu ái gọi là "nữ hoàng rock" khi thường xuyên biểu diễn ở những sân khấu lớn. Có lẽ vì thế mà từ nhỏ, Kasim Hoàng Vũ đã thừa hưởng được "chất rock" từ mẹ, sau này thể hiện cả trong giọng hát lẫn cách sống của anh. 

Hình ảnh nữ hoàng rock Bích Phương thời trẻ cùng cậu con trai lai 2 dòng máu Kasim Hoàng Vũ.

Hình ảnh "nữ hoàng rock" Bích Phương thời trẻ cùng cậu con trai lai 2 dòng máu Kasim Hoàng Vũ.

Dù được tung hô trong sự nghiệp, nhưng cuộc hôn nhân của bà Bích Phương khi ấy lại không hạnh phúc. "Nữ hoàng rock" cho biết việc kết hôn năm 20 tuổi với một người đàn ông Ai Cập - bố của Kasim Hoàng Vũ là quyết định bồng bột. Ở độ tuổi chưa nhiều kinh nghiệm, những trục trặc trong hôn nhân biến bà từ một phụ nữ tràn đầy năng lượng trở thành người đàn bà đau khổ với những mâu thuẫn bủa vây. 

Bà kể lại: "Khi ấy, Kasim vẫn chỉ là một sinh linh bé nhỏ nằm trong bụng mẹ. Tôi lúc đó đầy triển vọng trở thành ngôi sao nhạc rock được giới trẻ yêu thích, ngưỡng mộ. Bào thai trong bụng khiến tôi đành xếp khát vọng ngủ yên một chỗ, nuôi con từng ngày bằng niềm khát khao của một nghệ sĩ yêu nghề lẫn nỗi xót xa, cô đơn và thương con đứt ruột khi không có chồng bên cạnh sẻ chia nỗi vất vả.

Nỗi đau đớn về thể xác không sao so sánh nổi với nỗi đau tinh thần. Có lẽ phải những ai từng làm mẹ mới hiểu được cảm giác 'đi biển mồ côi', đau đớn mệt mỏi. Vậy mà tôi đã sống, vì con, vì tình yêu mênh mông với giọt máu của mình và vì cả niềm hy vọng lớn lao vào tương lai tươi sáng của con".

Không tìm được lối thoát trong mối quan hệ, bà Bích Phương quyết định ly hôn khi Kasim Hoàng Vũ vẫn còn rất nhỏ và chết lặng khi tòa tuyên bố quyền nuôi con thuộc về gia đình nhà nội. Sau này, bà tâm sự khoảng thời gian xa con, "nghe tiếng khóc của con nhưng không thể cho con bú" như đứt từng đoạn ruột. Chịu nhiều dồn nén, "nữ hoàng rock" định bồng con gieo mình xuống sông Hàn. Tuy nhiên, khi đứng bên bờ sông, tiếng khóc của Kasim khiến bà bừng tỉnh, quyết định tiếp tục sống để có trách nhiệm với con.

XEM VIDEO: Mẹ Kasim Hoàng Vũ tâm sự quá khứ từng muốn ôm con tự tử.

Thất bại trong hôn nhân ở tuổi đôi mươi khiến nữ hoàng rock một thời suy sụp, thậm chí nghĩ tới chuyện gieo mình xuống sông Hàn.

Thất bại trong hôn nhân ở tuổi đôi mươi khiến "nữ hoàng rock" một thời suy sụp, thậm chí nghĩ tới chuyện gieo mình xuống sông Hàn.

Nhiều năm sau, Bích Phương giành lại được quyền nuôi con nhưng không muốn "đi bước nữa" vì sợ Kasim phải chịu cảnh "cha ghẻ". Bà quyết định làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc, dạy dỗ con trai. Khi Kasim trưởng thành và có những bước tiến đầu tiên trong âm nhạc, "nữ hoàng rock" quyết định gác lại sự nghiệp, lùi về sau để làm quản lý cho con. Bà hiểu rằng những kinh nghiệm có được trong nghề của mình sẽ giúp con trai vượt qua nhiều cám dỗ, khó khăn khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sẽ không có người quản lý nào tận tâm với Kasim Hoàng Vũ bằng chính mẹ anh. Bà chăm chút từng bộ trang phục, cần mẫn đứng dưới xem con hát, hào hứng chụp lại từng tấm ảnh. Những năm tháng đồng hành cùng con, bà luôn là người đầu tiên góp ý thẳng thắn lỗi sai của Kasim mà không sợ nam ca sĩ tự ái. Ngược lại, khi Kasim đặt ra những nguyên tắc như cả mẹ cũng không được vào phòng thu khi anh đang làm việc, bà Bích Phương cũng không thấy chạnh lòng mà hoàn toàn tôn trọng ý kiến của con trai.

 Không chỉ vừa là mẹ, vừa là quản lý, bà Bích Phương còn như người bạn gắn bó suốt sự nghiệp của con trai. Tình cảm gắn bó giữa 2 mẹ con Kasim Hoàng Vũ được khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

 Không chỉ vừa là mẹ, vừa là quản lý, bà Bích Phương còn như người bạn gắn bó suốt sự nghiệp của con trai. Tình cảm gắn bó giữa 2 mẹ con Kasim Hoàng Vũ được khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Trong một bài phỏng vấn, bà Bích Phương từng trải lòng: "Bây giờ, người đi theo Kasim, ngồi nghe Kasim hát lại là mẹ nó. Tôi luôn dõi theo từng thay đổi dù nhỏ trên bước trưởng thành của con. Tuy vậy, tôi cũng biết điểm dừng cần thiết để con trai mình được phát triển theo cách nó muốn. Những công việc riêng tư của Kasim, tôi thường không can thiệp cho tới khi tự con lên tiếng nhờ sự tư vấn của mẹ. Tôi không ngăn cản mỗi khi con mình cần giải trí với bạn bè sau những buổi diễn căng thẳng, có chăng chỉ là nhắc nhở con về sớm vì ngày mai đã có lịch làm việc. Nhất là trong tình cảm riêng của Kasim, tôi luôn tin vào sự lựa chọn của nó. Tôi tin với bản lĩnh của con trai mình, nó sẽ biết cách hướng cuộc sống tới những điều tốt đẹp".

Được con trai tôn kính tuyệt đối, sẵn sàng "cạch mặt" họ hàng khi mẹ bị hành hung

Kasim Hoàng Vũ từng cho biết trong cuộc đời của anh, mẹ là người quan trọng nhất. Nam ca sĩ luôn muốn dành nhiều thời gian ở bên, làm bà vui khi còn khỏe mạnh. Với anh, mẹ đã hy sinh quá nhiều. Không chỉ vậy, bà còn là niềm tự hào vô bờ bến của nam ca sĩ.

"Có người con nào lại không gần gũi với cha mẹ. Tôi không muốn khi mẹ mất thì tôi mới đứng trước di ảnh của bà mà khóc, nuối tiếc, hối hận. Khi mẹ còn sống không đối xử tốt, thì khi qua đời có cúng kiếng, đốt vàng mã cũng được gì. Mẹ tôi còn đang khỏe, tôi muốn làm cho bà vui bởi bà luôn hy sinh, dành niềm tự hào cho tôi. Từ bé, 2 mẹ con đã cưu mang nhau", Kasim Hoàng Vũ tâm sự.

Kasim Hoàng Vũ là một nghệ sĩ gai góc nhưng luôn dành tình yêu thương và sự tôn kính tuyệt đối cho mẹ.

Kasim Hoàng Vũ là một nghệ sĩ gai góc nhưng luôn dành tình yêu thương và sự tôn kính tuyệt đối cho mẹ.

Nam ca sĩ từng kể có lần phải nhập viện cấp cứu trong đêm, khi tỉnh dậy thấy mẹ đang ngồi xoa ngực cho mình và thức cả đêm để chăm sóc, đút cho anh từng ngụm nước. Chính những lúc đó, Kasim hiểu được tình yêu thương của mẹ là vô hạn.

Trong một chương trình, Kasim Hoàng Vũ còn tiết lộ rằng mẹ anh là một người phụ nữ vô cùng tâm lý. Bà không chỉ hết lòng chăm sóc con trai, mà còn rất yêu quý con dâu, xem cô như máu mủ. Chính vì vậy, giọng ca Vì yêu không bao giờ phải bận tâm về mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu" trong gia đình mình.

Kasim Hoàng Vũ từng tâm sự, mẹ và âm nhạc là 2 điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Kasim Hoàng Vũ từng tâm sự, mẹ và âm nhạc là 2 điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Cuối năm 2020, Kasim từng bức xúc tuyên bố "cạch mặt" người thân, không đội trời chung với họ hàng khi mẹ ruột anh bị đánh trước mộ ông ngoại. Thời điểm ấy, nam ca sĩ đang ở nước ngoài nên không thể can thiệp. Sự giận dữ của Kasim lúc ấy cũng là điều dễ hiểu, bởi mẹ luôn là người phụ nữ mà anh trân trọng, yêu thương nhất. 

Hiện tại, mẹ ruột của Kasim Hoàng Vũ vẫn ở Việt Nam, trong khi anh đã có cho mình một tổ ấm riêng ở Mỹ. Thỉnh thoảng khi nam ca sĩ về nước tham gia một số hoạt động nghệ thuật, mẹ vẫn là người "kề vai sát cánh" với anh. 

Mọi ngóc ngách đẹp mê trong nhà mới của Kasim Hoàng Vũ
18 năm sau Sao Mai điểm hẹn, Kasim Hoàng Vũ đã có cuộc sống vô cùng sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Kasim Hoàng Vũ

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kasim Hoàng Vũ