Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội

Ngày 02/07/2014 00:00 AM (GMT+7)

Khi những bậc nhan sắc lẫy lừng rơi vào vòng xoáy của lao lý.

Ánh hào quang tỏa ra từ chiếc vương miện đội trên đầu là điều hàng triệu cô gái mơ ước, và để chạm tay tới giấc mơ của đời mình, nhiều người đã phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều điều. Có được vinh quanh, có danh hiệu, được người đời biết đến chưa phải là cái đích cuối cùng, đã có những trường hợp người đẹp mang danh Hoa hậu và sử dụng nó như một thứ "cần câu" hư danh để kiếm sống bằng con đường tội lỗi, phi pháp.

Cùng điểm lại những Hoa hậu tai tiếng nhất trong lịch sử tại Việt Nam để soi xét những góc khuất đằng sau ánh hào quang từ những chiếc vương miện.

Hoa hậu biển Lâm Uyển Nhi

Sinh ra trên đời với nhan sắc chim sa cá lặn, cuộc đời của cựu hoa hậu các thành phố biển Lâm Uyển Nhi có nhiều lúc lên hương, tưởng như tất cả những gì tốt đẹp nhất đều phủ lên người đẹp, nhưng nhiều hơn là những năm tháng mà sống trên đời là một sự đọa đày. 

Cũng có những lúc, khi đã bị dìm xuống đáy cuộc đời, hạnh phúc lại bất ngờ đến với Lâm Uyển Nhi, khơi dậy trong cô khát vọng hoàn lương nhưng kết cục cuối cùng, cựu hoa hậu các thành phố biển đã chết cô độc trong cùng cực, khốn quẫn. 

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội - 1
Hoa hậu Mai Phương Thuý từng vào vai nhân vật phỏng theo Lâm Uyển Nhi trong phim Âm tính.

Đã có nhiều bài báo viết về cuộc đời của Lâm Uyển Nhi, mà chủ yếu là khi người đẹp đã mang trong mình căn bệnh AIDS. Cô từng trở thành nhân vật trong chương trình “Người đương thời” của Đài Truyền hình Việt Nam, của những loạt bài phóng sự dài kỳ trên các tờ báo lớn.

Lâm Uyển Nhi - theo như lời kể của chính cô - gần hai mươi năm về trước đã khai tăng tuổi để đi thi hoa hậu và đăng quang trong cuộc thi sắc đẹp của các thành phố biển. Khi ấy, người đẹp dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã sớm có quan hệ đặc biệt với trùm xã hội đen Phạm Chí Tin, tức Tin Palet, nổi danh trong giới giang hồ thành phố biển Nha Trang.

Khi Tin Palet bị bắt sau vụ bắt cóc, tống tiền nổi đình nổi đám thời đó, Lâm Uyển Nhi trở thành người tình của một thương gia Pháp chuyên buôn đồ cổ. Cuộc sống xa hoa của cô là niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ. 

Cuộc đời xô đẩy, người tình Pháp phải về nước bỏ cựu hoa hậu bơ vơ. Thói quen sống trên tiền đẩy cô đến các vũ trường, CLB VIP, trở thành gái bao cao cấp để kiếm tiền trang trải cuộc sống. 

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội - 2

Rồi thời gian bào mòn nhan sắc, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng hủy hoại dung nhan, cựu hoa hậu ngày nào không còn là giai nhân có thể lọt vào mắt các đại gia, công tử mà phải ra đứng đường bán thân cho khách làng chơi. 

Trong những năm tháng buôn phấn bán hương, Lâm Uyển Nhi nghiện ma túy, mang bệnh HIV. Cô trở thành người quen của Trung tâm phục hồi nhân phẩm tại Hà Tây. Lâm Uyển Nhi có một đứa con trai, mang bệnh HIV từ trong bụng mẹ. Khi nó mới sinh, cô đã mang con đến bỏ trước cổng Trung tâm bảo trợ xã hội ở vùng cao Yên Bài, Hà Tây để tiếp tục xuống hồ Thiền Quang đứng đường bắt khách. 

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội - 3

Rồi một lần bị bắt vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm, hai mẹ con tình cờ nhận ra nhau. Sau khi hết thời hạn chữa bệnh tại Trung tâm, tình mẫu tử đã khiến Lâm Uyển Nhi xin ở lại để chăm sóc đứa trẻ. 

Sống những chuỗi ngày ở Trung tâm bảo trợ xã hội với bản án tử hình tuyên trước, Lâm Uyển Nhi tha thiết muốn được cha đứa trẻ thừa nhận con. Khi ông bố trẻ không tin đó là con mình, Trung tâm bảo trợ xã hội đã chi tiền đi xét nghiệm gen. Kết quả khẳng định họ đúng là cha con. Nhưng cuộc đoàn tụ gượng ép sau đó cũng chỉ kéo dài vài tháng rồi Lâm Uyển Nhi và đứa trẻ lại phải dắt nhau lên Trung tâm bảo trợ xã hội nương náu.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội - 4

Khi ấy, Lâm Uyển Nhi nói rằng sẽ quyết tâm từ bỏ việc buôn phấn bán hương, nguyện ở lại Trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc cho những đứa trẻ bất hạnh. Quyết tâm hoàn lương không thành. Những cơn vật ma túy khiến Lâm Uyển Nhi lại trốn khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội để đi bắt khách kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện.

Cô trải qua những ngày tháng cuối đời tại Trung tâm dành cho những người mắc bệnh HIV giai đoạn cuối ở một huyện ngoại thành Hà Nội.  Hoa hậu các thành phố biển một thời khi chết không có ai đến nhận xác nên đã được đưa đi hỏa thiêu, chấm dứt một cuộc đời chìm nổi trong khốn cùng và cô độc. 

Hoa hậu Nam Mekong Mỹ Xuân

Sinh ra và lớn lên trên miền sông nước Hậu Giang, Võ Thị Mỹ Xuân có một tuổi thơ bất hạnh, nghèo khổ, thậm chí từng phải bán vé số dạo để mưu sinh nhưng cô gái có nhan sắc này đã tốt nghiệp trung cấp du lịch và có thâm niên làm hướng dẫn viên du lịch tại TP Hội An.

Đến năm 2009, tham gia  cuộc thi “người đẹp sóc Trăng 2009” (hay còn có tên gọi khác là cuộc thi hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009), cô gái đến từ Hậu Giang đã vượt qua 168 người đẹp của các tỉnh thành miền Tây để giành vương miện Hoa hậu và cả giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau khi đoạt vương miện, hoa hậu Mỹ Xuân hành nghề người mẫu tự do tại TP.HCM.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội - 5
Hoa hậu Mỹ Xuân ngày đăng quang.

Đến tháng 6/2012, Mỹ Xuân khiến làng giải trí rúng động khi bị phanh phui là "má mì" của một đường dây chuyên môi giới các hoa hậu, người mẫu bán dâm với giá nghìn đô. Hoa hậu Nam Mekong khóc sưng mắt khi bị bắt. Ngày 27/6/2013, Mỹ Xuân bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù về tội "môi giới mại dâm". Trông cô khá tiều tụy, hốc hác khi đứng trước vành móng ngựa. Người đẹp khai nhận đã hai lần môi giới mại dâm.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội - 6
Gương mặt thảm thiết của Hoa hậu Nam Mekong trong vòng xoáy lao lý.

Những ngày cuối tháng 6/2014, Mỹ Xuân lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi ra tù. Nhờ cải tạo tốt, cô được ra sớm hơn 8 tháng so với mức phạt. Mỹ Xuân trải lòng ngày về của mình: "Khi bị bắt, tôi sốc thật sự, vì lúc đó, tôi nghĩ những gì mình làm là đang giúp người ta. Nhưng tôi cũng là người rõ ràng và biết chấp nhận, cái gì mình làm, mình phải chịu trách nhiệm.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội - 7

Những ngày đầu sống trong tù, tôi cảm giác rất đau đớn, tuyệt vọng và cả sự hối hận. Dần dần, để quên nỗi buồn, tôi đọc sách báo, xem TV, sinh hoạt cùng mọi người và đọc kinh Phật. Tôi đã có những ngày tháng không bao giờ được phép quên trong cuộc đời này". 

Mỹ Xuân muốn quên đi quá khứ đau buồn: "Tôi đã tự mình làm mọi thứ để có được danh hiệu, giờ cũng chính tôi đạp đổ nó, nên tôi phải chấp nhận. Dù rất buồn, nhưng tôi là người thực tế, tôi sẽ cố gắng đứng lên từ vấp ngã, để trở thành một người bình thường như bao nhiêu người trong xã hội" - Mỹ Xuân tâm sự.

Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu Tristine Trâm Bùi

Cách đây một tuần, tòa án Liên bang Mỹ đã tuyên án 3 năm tù giam đối với Tristine Trâm Bùi (Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012) vì tội trồng và phân phối cần sa trái phép.

Theo trang Seattlepi, nhà chức trách cáo buộc Tristine Trâm Bùi, tức Bùi Nguyễn Thị Trâm (28 tuổi) và chồng là Keith Ly đã trồng cây cần sa trong vườn tại 3 ngôi nhà ở ngoại ô Seattle, bang Washington.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội - 8

Ban đầu, công tố liên bang đề nghị mức án gần 4 năm tù giam đối với Trâm. Tuy nhiên thẩm phán tòa án liên bang John Coughenour chỉ tuyên án 3 năm tù giam với cô. Trâm đang mang thai trong thời gian này, do vậy thẩm phán Coughenour quyết định cô bắt đầu thi hành án từ tháng 2/2015 - khi Trâm dự kiến đã sinh con một tháng.

Vụ điều tra bắt đầu từ tháng 2/2012, khi cảnh sát phát hiện xe của Trâm Bùi chở cần sa sau ghế tài xế cùng với 8.900 USD tiền mặt. Trâm Bùi, Keith Ly và đồng phạm lúc đó cố thuyết phục cảnh sát rằng họ mang theo cần sa vì mục đích chữa bệnh. Sạu sự việc này, cơ quan phòng chống ma túy tại King County đã theo dõi vợ chồng người đẹp. Họ phát hiện Trâm Bùi trồng cần sa trong một ngôi nhà tại Renton nhờ một vụ cháy do chập điện.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội - 9

Cảnh sát đã thu giữ 700 cây cần sa được trồng tại đây. Tiếp tục cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện Trâm Bùi còn trồng cần sa ở hai ngôi nhà tại Marysville và Shoreline. Tổng cộng chính quyền thu giữ 1.189 cây cần sa và hơn 10 kg ma túy.

Trâm Bùi định cư tại Mỹ sau khi kết hôn cùng một Việt kiều, nhưng cô đã ly hôn ngay sau khi nhập quốc tịch Mỹ. Kể từ đó, Trâm Bùi làm việc tại các sòng bạc, làm người mẫu, tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Hiện Trâm Bùi đối mặt với nguy cơ trục xuất nên cô sẽ không được hưởng các chính sách như phóng thích sớm dành cho công dân Mỹ hoặc chương trình quản chế tại gia dành cho bị cáo có con nhỏ.

Theo luật pháp Washington, chỉ những cơ sở có giấy phép mới được trồng cần sa để bán. "Bằng việc trồng cần sa xuất phát từ lòng tham cá nhân, Trâm Bùi và các đồng phạm khiến nhiều người dân lâm nguy", công tố viên Sarah Vogel nói.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội - 10

Tristine Trâm Bùi được giới truyền thông biết đến với tư cách là một doanh nhân, Hoa hậu Phu nhân toàn cầu 2012 và là MC trong các chương trình giải trí, game show của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Gần đây, Trâm Bùi góp mặt tại cuộc thi Miss Vietnam Global 2013được tổ chức tại Pala Casino & Resort. Đồng thời cô cũng đảm nhiệm vị trí giám khảo cho cuộc thi Người mẫu quốc tế toàn cầu tại Mỹ.

Tristine Trâm Bùi được giới truyền thông biết đến với tư cách là một doanh nhân, Hoa hậu Phu nhân toàn cầu 2012 và là MC trong các chương trình giải trí, game show của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Gần đây, Trâm Bùi góp mặt tại cuộc thi Miss Vietnam Global 2013được tổ chức tại Pala Casino & Resort. Đồng thời cô cũng đảm nhiệm vị trí giám khảo cho cuộc thi Người mẫu quốc tế toàn cầu tại Mỹ.

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu nổi tiếng một thời