Quốc Trường: "Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹ"

An Chi - Ngày 13/08/2024 02:25 AM (GMT+7)

Diễn viên Quốc Trường cho biết gia đình luôn là số 1 trong anh, tự lập quy tắc mỗi tuần luôn gặp ba mẹ dù sống xa quê 200 km, không sợ chuyện “mẹ chồng nàng dâu".

Quốc Trường là nam thần màn ảnh Việt, nổi tiếng hiếu thảo bậc nhất showbiz. Chia sẻ với phóng viên nhân dịp Vu Lan, anh cho biết bản thân luôn xem ba mẹ là tế bào sống, gia đình là số 1 trong anh. Ngoài ra, nam diễn viên cũng khẳng định không sợ chuyện “mẹ chồng nàng dâu", bởi mọi thứ đều được giải quyết bằng sự từ bi.

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 1

- Là nghệ sĩ Việt nổi danh hiếu thảo nhất Vbiz, anh nghĩ gì về lời khen ngợi này?

Tôi nhiều lúc còn không biết mình là có hiếu hay không, khi thời gian gần đây nhiều người nói, một số anh em nghệ sĩ cũng nói, tôi mới tìm hiểu kỹ có hiếu là gì. Thật ra từ xưa đến giờ, tôi làm mọi thứ đều xuất phát từ bên trong, tôi không có thước đo nào về có hiếu. Nếu mọi người nói tôi hiếu thảo nhất showbiz, tôi cũng không biết lấy tiêu chuẩn nào để nói về điều này.

Nhưng thật lòng tôi nghĩ, trong showbiz này vẫn có nhiều người có hiếu với ba mẹ hơn cả tôi, nên tôi không dám nhận là nhất. Tuy vậy tôi vẫn cảm ơn mọi người đã luôn nghĩ và dành lời khen cho tôi, như thế tôi cũng vui lắm rồi.

- Nổi danh là hiếu thảo, anh có khi nào làm phật lòng ba mẹ đến mức nghiêm trọng?

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 2

Tôi thật sự không nhớ từ xưa đến giờ mình có làm gì cho ba mẹ buồn đến mức nghiêm trọng hay không. Trong ký ức, tôi chỉ nhớ có lần đi chơi game, mẹ gọi 9h về nhưng 9h30 mới về nên làm cho mẹ buồn. Lúc đó mẹ khóc, có lăn lộn dưới đất, vô tình làm bể chiếc vòng cẩm thạch mà mẹ đã dành dụm rất lâu mới mua được.

Đó là khoảng thời gian mà tôi nhớ mãi, cũng có thể đó là điều tôi làm cho mẹ phật lòng nhiều nhất. Còn lại, tôi không nhớ tôi có làm gì quá đáng hơn không. Gần đây tôi cũng có hỏi ba mẹ điều này, mẹ thừa nhận là không có.

- Thành công không chỉ trong lĩnh vực diễn xuất mà còn cả trong kinh doanh, ba mẹ anh có khi nào tự hào về con trai, hay đi khoe với nhiều người?

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 3

Nói không tự hào là nói dối, tôi nghĩ chắc chắn phải tự hào rồi. Ba mẹ nào có con thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong diễn xuất thì tôi nghĩ sẽ rất tự hào.

Ba mẹ hay cả dòng họ tôi dưới quê đều rất thích diễn viên, từ xưa đã thích cải lương, điện ảnh. Nên tôi có được như ngày hôm nay, ba mẹ rất tự hào. Còn việc có khoe hay không thì tôi thật sự không biết.

- Đối với anh, gia đình đặc biệt là ba mẹ chiếm tầm quan trọng như thế nào trong cuộc sống?

Tôi nghĩ điều này ai cũng có câu trả lời giống nhau, không chỉ riêng tôi mà đối với tất cả mọi người. Với tôi gia đình là tế bào của cuộc sống, không có tế bào thì sẽ không có cơ thể này, không có gia đình thì sẽ không có xã hội này. Đặc biệt ba mẹ là người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta, vì vậy ba mẹ rất quan trọng.

Một điều may mắn nữa là tôi gắn kết được với ba mẹ, nên ngoài chuyện hiểu tầm quan trọng của ba mẹ đối với mình, tôi còn được gần gũi với đấng sinh thành. Nên với tôi, ba mẹ rất quan trọng, gần như là hình với bóng, là sự quyết định của tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi.

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 4

- Món quà lớn nhất mà anh tặng được cho ba mẹ đến thời điểm hiện tại là gì?

Trong quá trình trưởng thành của mình, tôi tặng cho ba mẹ nhiều nên không thể nhớ hết. Món quà nó lớn hay không tùy thuộc vào thời điểm và tư duy của mình nữa. Nhưng có 3 cột mốc tôi nhớ nhất. Lúc mới lên Sài Gòn, món quà lớn nhất tôi làm được là trả được nợ cho gia đình và thuyết phục được ba mẹ ngừng làm việc, mẹ ngừng bán tạp hoá, ba nghỉ để về hưu, cho tôi có cơ hội phụng dưỡng.

Thời điểm sau này, thấy nhà lúc đó hơi nhỏ, có bao nhiêu tiền là tôi dành dụm, hướng về quê nhà để mua đất và tích lũy. Ước mơ của tôi là xây được căn nhà thật to cho ba mẹ và anh hai ở. Khoảng năm 2017 xây dựng đến năm 2018, cuối cùng tôi cũng xây được nhà cho ba mẹ khá khang trang ở quê.

Nhưng đến hiện tại, tôi thấy 2 món quà đó chưa phải là lớn nhất. Điều tôi làm được ý nghĩa nhất cho gia đình là tôi đã dùng những hiểu biết, phương tiện mình có được để ba mẹ, anh hai biết và hiểu sâu hơn về Phật giáo, hiểu những điều vô thường, nhân quả, hiểu về ngũ giới để giữ được những giới nghiêm. 

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 5

- Từng xây căn biệt thự khủng tặng ba mẹ ở quê Cần Thơ, đâu là lý do chính anh quyết định làm điều này?

Lý do chính là bởi ngày xưa gia đình tôi quá khổ. Nhà tôi ở ngay một xóm chợ, bán đủ loại hàng hóa, và rất đông người. Nhà lúc đó chỉ có 50 m2, ở tới 5 người, chưa tính để hàng tạp hoá, gần cả nghìn món. Không phải tôi chê nơi mình ở, nhưng có sự so sánh thôi. Chợ thì lúc nào cũng có mùi hôi, mẹ với tôi ngửi nhiều nên cứ hay bệnh, thậm chí mẹ tôi còn bệnh lao.

Tôi mới có ước mơ xây cho ba mẹ một căn nhà thật to, ở một nơi trong lành, có sân vườn lớn để cho ba chăm sóc. Đó là những suy nghĩ từ nhỏ, giống như luật hấp dẫn, mình cứ suy nghĩ thì một ngày nào đó, mình có điều kiện thì sẽ thực hiện được ước mơ.

- Với guồng quay công việc dày đặc, anh sắp xếp thời gian dành cho ba mẹ ra sao?

Thật ra tôi không cố gắng sắp xếp thời gian, nếu như mình có những ưu tiên số 1 hay số 2 thì lúc đó mới sắp xếp. Còn với tôi, gia đình luôn là số 1 nên tôi không cần sắp xếp. Yếu tố tiếp theo là do tôi làm chủ doanh nghiệp của mình, làm chủ được thời gian, phim ảnh hay quảng cáo thì tôi đều là người chủ động. Vậy nên ít khi nào ảnh hưởng đến thời gian tôi dành cho ba mẹ.

Tôi làm chủ doanh nghiệp nên muốn về quê lúc nào thì về, gấp quá thì họp online thôi. Còn phim lúc nào họ cũng hỏi mình lịch bận để báo trước. Tôi thường báo cho bên phim ngày mình về quê, lịch quay quảng cáo cũng vậy.

Nguyên tắc với gia đình là tuần này tôi về quê ở Cần Thơ, tuần sau ba mẹ với anh hai sẽ lên Sài Gòn. Trung bình nửa tháng tôi về quê 1 lần, nhưng tuần nào gia đình cũng gặp nhau.

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 6

- Ngày Lễ Vu Lan báo hiếu sắp đến, đối với anh ngày lễ này quan trọng ra sao? Mỗi năm anh làm điều gì cho ba mẹ vào ngày này?

Tôi không quan tâm lắm đến Ngày Lễ Vu Lan báo hiếu. Vấn đề không phải tôi không coi trọng ngày này, nhưng với tôi ngày nào cũng là Vu Lan thì quan trọng ngày lễ này làm gì nữa. Tuần nào cũng gặp ba mẹ, dành cho ba mẹ 2 ngày trong khi gia đình cách nhau 200 km. Mỗi tháng sẽ đưa gia đình du lịch 1 lần, đó là nguyên tắc. Nếu ai theo dõi tôi sẽ thấy từng tháng tôi đều đưa ba mẹ đến 1 tỉnh khác.

Đó là nguyên do tôi không để ý đến ngày Vu Lan sẽ làm gì cho ba mẹ vì không biết làm gì thêm nữa, mỗi ngày đã đều làm hết rồi. Nhưng đứng theo góc độ của những người khác, tôi thấy ngày Vu Lan là một ngày hay, để cho mọi người nhớ về cái hiếu thuận. Tôi cũng hy vọng thông qua ngày này, những người con sẽ yêu thương gia đình mình nhiều hơn, có cơ hội ăn chay và hoan hỉ.

- Anh chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho ba mẹ ra sao?

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 7

Về tinh thần, gia đình tuần nào cũng gặp nhau, mẹ thích gì thì tôi chiều cái đó, thích ăn gì thì tôi chở mẹ đi ăn, thích tỉnh nào thì mỗi tháng tôi đều lên kế hoạch để đưa gia đình đi tỉnh đó, thích ở resort, khách sạn nào thì tôi đều chiều ý theo. Còn về phía ba, thú vui của ba là làm vườn, nên khi xây nhà tôi cố gắng có một khoảng sân cho ba chăm sóc. Ba cũng thích gặp nhau nên gia đình quây quần uống vài lon, đó là những điều tôi làm cho ba.

Còn về sức khỏe, mẹ thích tập yoga nên tôi đóng tiền cho mẹ đi tập, ủng hộ mẹ. Ba thì tôi xây phòng gym trong nhà, rảnh thì ba chạy bộ trong đó và tập nhẹ.

Nhưng theo tôi, sức khoẻ của ba mẹ phụ thuộc vào tinh thần hơn, tinh thần tốt rồi thì sức khỏe cũng sẽ đi lên theo. Để ba mẹ có tinh thần tốt, điều lớn nhất là để ba mẹ thấy các con mình sống tốt, điều đó sẽ giúp ba mẹ khoẻ hơn mỗi ngày.

Sự tự hào về con cái, là sức đề kháng giúp ba mẹ vượt qua mọi thứ. Nhiều khi bệnh vặt thôi, chỉ cần có tinh thần thì ba mẹ sẽ dễ dàng vượt qua. Sống tốt là tiên quyết, còn thành công hay không tôi chưa nhắc đến, vì thành công còn phụ thuộc vào thời gian và sự may mắn.

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 8

- Ba mẹ có giục anh sớm kết hôn để yên bề gia thất, có nôn được bế cháu?

Ngày xưa ba mẹ chưa hiểu sâu về giáo lý của nhà Phật nên hay giục, giờ hiểu rồi nên không còn. Việc gì cũng vậy, phải hội đủ nhân duyên mới hợp thành. Vợ chồng cũng phải có nhân duyên mới có kết quả, nên không cần phải nôn nóng.

Nhưng thật lòng ở trong tâm của ba mẹ có muốn tôi có vợ, có con không, thì chắc chắn là có. Tuy nôn nóng nhưng không giục, tôi có nói với ba mẹ có giục cũng vậy, nên cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

- Vốn là người con yêu thương ba mẹ, anh có sợ sự so sánh giữa vợ và ba mẹ khi đã có hôn nhân riêng?

Cá nhân tôi thì không sợ, khi tôi có bạn gái thì 1 - 2 tháng đầu cũng phải tìm hiểu người ta trước. Xem thử tầng năng lượng, quan điểm của người ta có hợp với mình hay không. Vợ của tôi trong tương lai chắc chắn người đó phải có hiếu, không chỉ có hiếu với gia đình họ mà cũng phải có hiếu với gia đình tôi. Ngược lại, điều bắt buộc, tôi cũng phải có hiếu với gia đình cô ấy.

Tôi và gia đình luôn quan niệm lấy sự yêu thương, đặt mình vào vị trí của người khác và cho đi làm gốc, nên sẽ khó có mâu thuẫn xảy ra. Nếu giữa vợ và mẹ tôi có chuyện gì thì bản thân mình sẽ luôn lắng nghe và bao dung để dung hòa mọi thứ. Vì tôi tin, một gia đình khi luôn cởi mở, không tính toán so đo và thấu hiểu cho con dâu thì khó phát sinh mâu thuẫn. Minh chứng là mẹ tôi và chị dâu đã và đang sống chung gần 20 năm, rất vui vẻ và coi nhau như máu thịt.

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 9

Sống theo chủ nghĩa từ bi và cho đi, một khi có đức tính đó rồi thì đâu có mâu thuẫn gì xảy ra. Vợ tôi có chuyện gì thì tôi cũng sẽ dùng sự từ bi, vị tha để bỏ qua. Tôi nghĩ mọi thứ đều sẽ dung hòa được, trừ khi tôi cưới một người vợ quá xấu tính. Nhưng chuyện đó chắc 0% xảy ra, vì khi tìm hiểu tôi sẽ biết, tôi cũng lớn tuổi mà, nên tôi nghĩ mình đủ trưởng thành để nhìn nhận.

Sự xung đột giữa gia đình chồng và vợ thường xảy ra, với sự so sánh là thương ai nhiều, lo cho gia đình bên nào nhiều hơn hay lo cho mẹ không lo cho vợ. Với tôi những điều đó quá đơn giản rồi, chỉ cần có sự cho đi là có thể giải quyết được mọi thứ.

- Anh sẽ cân bằng sự quan trọng giữa vợ và ba mẹ ruột ra sao sau khi kết hôn?

Tôi không cần phải cân bằng. Ba mẹ, anh hai, vợ con là chung một vị trí, nên không có sự so sánh để phải cân bằng. Tôi có bạn gái, thì bạn gái cũng phải sinh hoạt chung với gia đình tôi mà, hầu như gia đình không tách rời nhau, lúc nào cũng có nhau cả. Nếu cô ấy khó chịu, thì tôi sẽ có cách nói chuyện, vẫn dành không gian riêng cho bạn gái mình. Nhưng đa phần, tôi thường kết hợp đi chơi chung.

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 10

Tôi nghĩ mọi thứ đều dễ dàng khi tôi kết hợp được bạn gái với gia đình trở thành một gia đình chung. Không còn ranh giới là vợ của mình nữa mà cô ấy sẽ là con ruột của ba mẹ.

- Điều anh mong muốn nhất ở ba mẹ ở thời điểm hiện tại là gì?

Điều tôi mong muốn nhất rất đơn giản, chỉ mong ba mẹ luôn khỏe, luôn vui như hiện tại. Còn sâu hơn, tôi mong gia đình cố gắng ít nhất giữ được 4 giới trong Phật pháp. Nếu trong tương lai giữ được 5 giới (không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu - PV) thì sẽ tốt hơn.

Cảm ơn Quốc Trường vì đã dành thời gian chia sẻ. Chúc anh luôn thành công và thuận lợi trong công việc, cuộc sống!

Quốc Trường: amp;#34;Tôi xem gia đình là tế bào sống, xa quê 200 km nhưng tuần nào cũng về gặp ba mẹamp;#34; - 11

Quốc Trường kể về tuổi thơ làm phụ hồ và bán vé số, nay sống trong biệt thự 40 tỷ, bị đồn hét giá cát-xê 
Trước khi thành diễn viên nổi tiếng, Quốc Trường trải qua nhiều khó khăn, thủa nhỏ phải làm nhiều nghề để kiếm tiền phụ mẹ.

Diễn viên Quốc Trường

Theo An Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên Quốc Trường

Tin hay đừng bỏ lỡ