Tài tử "Thiên long bát bộ" Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống

Ngày 11/04/2018 00:27 AM (GMT+7)

“Người đàn ông như rượu, phải ở bên người phụ nữ biết thưởng thức rượu" - thật hợp với một Lư Phương ngày đầu gặp mặt Hồ Quân nhiều năm về trước.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 1

Bao nhiêu người đã từng rưng rưng nước mắt khi chứng kiến Tiêu Phong trong Thiên Long bát bộ tự vẫn nơi biên ải về bảo toàn lời hứa với đôi bờ giang sơn? Bao nhiêu khán giả đã day dứt, đớn đau khi chứng kiến bi kịch của người anh hùng hào sảng này? Bao nhiêu người đã ước được cùng tri kỉ thả cừu chăn dê ngoài quan ải, bên nhau trong cuộc sống thanh bình giống như Tiêu Phong?

Để khiến khán giả thốt lên những cung bậc cảm xúc như thế, chỉ có thể là chàng Tiêu Phong của Hồ Quân trong Thiên long bát bộ 2003. Phong trần, hào sảng, là anh hùng trong các anh hùng, là hảo hán làm nên nghiệp lớn, nhưng từ sâu thẳm trái tim, Tiêu Phong mang nặng một tấm chân tình dành cho nàng hầu A Châu. Mối tình ấy kết thúc trong tuyệt vọng và mở ra cả một trang bi kịch trong cuộc đời Tiêu Phong, khi chàng đã tự tay giết chết người mình yêu nhất.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 2

Một Tiêu Phong hào sảng trong Thiên Long bát bộ.

Nghe phức tạp là vậy, nhưng trong tình yêu, trái tim của người anh hùng Tiêu Phong lại nhẹ nhàng, giản đơn, thuần khiết và nhất dạ chung tình. Là bang chủ cái bang, Nam Viện đại vương, có thể có ngàn vạn mỹ nữ trong tay, nhưng Tiêu Phong chỉ giữ mãi bóng hình A Châu - một người hầu có thân phận thấp kém.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 3

Chuyện tình nàng A Châu và Tiêu Phong từng lấy nước mắt nhiều người.

Tiêu Phong là nhân vật anh hùng đậm chất bi kịch được yêu thích nhất trong các tác phẩm của Kim Dung. Trong đó, Hồ Quân là nam diễn viên thể hiện vai Tiêu  Phong được khán giả yêu thích nhất. Nam tử hán, đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất - chính là những gì khán giả nhìn thấy ở Hồ Quân.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 4

Dù Hồ Quân được khẳng định là một Tiêu Phong hoàn hảo, khí chất. Nhưng, điều khác biệt giữa nhân vật Tiêu Phong trên màn ảnh và diễn viên Hồ Quân ở ngoài đời chính là con đường tình cảm. Không giống với bi kịch tận cùng của nhân vật, ngoài đời, Hồ Quân là một trong những ngôi sao hiếm hoi có cuộc sống gia đình viên mãn, không dính tới những thị phi của làng giải trí. Hơn 20 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, trái tim Hồ Quân vẫn chỉ có duy nhất một người - đó là người phụ nữ có tên Lư Phương.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 5

Hồ Quân và tình yêu đích thực của đời mình - Lư Phương.

Lư Phương và Hồ Quân yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tại Học viện Hý kịch Trung Ương vào năm 1990, khi chàng mới 22 và nàng mới 21. Ở hai lớp khác nhau, gặp nhau trong 1 vở kịch và sau giờ tập luyện oi bức mùa hè, Hồ Quân rủ nàng đi uống bia giải khát. Không ngờ, càng uống càng vào, càng nói càng hợp, hai người đã uống hết 16 chai bia. Sau đó, ai về nhà nấy.

Về đến nhà rồi Hồ Quân càng lúc càng thấy không yên tâm, gọi điện hỏi thăm và câu chuyện bắt đầu từ đó.

Mối tình sinh viên nghèo những năm tháng xưa cũ giản dị, ngọt ngào và lãng mạn theo một cách rất riêng. Vô cùng kín tiếng trong chuyện riêng tư, nhưng Hồ Quân cũng từng bật mí: “Chúng tôi yêu nhau khác với thời của giới trẻ ngày nay. Hồi xưa đón đưa nhau là đi bộ, đi xe đạp. Ăn thì chỉ có hạt dẻ nóng mùa đông, vài cây kem đá ngày hè, vài chai bia ướp lạnh cũng đã là sang lắm, làm gì có chuyện ăn nhà hàng như bây giờ. Nhưng không hiểu sao cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, khó tả lắm”.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 6

Cả hai quen nhau từ thời đi học và bắt đầu mối quan hệ nhờ... "tửu".

Sau khi tốt nghiệp, Lư Phương tham gia đoàn kịch Trung Ương, được phân vai đào chính. Hồ Quân vẫn chưa có biên chế ổn định, đảm nhận vai quần chúng. Có nững khoảng cách nhất định trong sự nghiệp nhưng tình cảm của cả 2 vẫn mặn nồng như ngày sinh viên đơn giản

Năm 1999, trong một dịp cả hai đi lưu diễn, Hồ Quân đã quỳ xuống trước mặt bạn gái ở đấu trường La Mã, cầu hôn với Lư Phương. Tự nhận không phải trường phái lãng mạn, Hồ Quân chỉ nói một câu: "Làm vợ anh nhé". Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cho Lư Phương xúc động nói không nên lời, đồng ý cùng anh kết tóc xe tơ. Tháng 5/1999, hai người làm lễ cưới, chính thức bước sang một trang mới trong cuộc đời.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 7

Hồ Quân bên con gái và con trai hiện tại.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 8

Hồ Quân bên cô con gái xinh đẹp.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 9

Cặp đôi Hồ Quân - Lữ Phương không mấy khi nói về đời tư, nhưng bạn bè trong giới đều thừa nhận đây là cặp đôi tưởng như không thuộc về làng giải trí, vì cả hai đã duy trì một cuộc sống "không ánh đèn sân khấu", giản dị như mọi cặp vợ chồng khác. Nếu không biết, ai cũng nghĩ Hồ Quân - Lư Phương, cùng 2 con một gái một trai là một gia đình công chức mẫu mực nào đó.

Nếu có một điều gì để ví von chung giữa Tiêu Phong và diễn viên Hồ Quân, thì đó là rượu. Tiêu Phong uống rượu như uống nước, khí khái hiên ngang. Hồ Quân tựa như hũ rượu lâu năm, càng để lâu càng thơm, càng quyến rũ. Anh không phải là người sớm thành công, nhưng càng ngày càng nổi tiếng với hình tượng người đàn ông chững chạc, trưởng thành, vững chãi giữa sóng gió. “Người đàn ông như rượu, phải ở bên người phụ nữ biết thưởng thức rượu" - thật phù hợp với một Lư Phương hào sảng ngày đầu gặp mặt Hồ Quân nhiều năm về trước.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 10

Vợ và con gái là 2 tình yêu lớn nhất đời của Hồ Quân.

"Người phụ nữ đã không đòi hỏi gì, tình nguyện ở bên khi người đàn ông không có gì, là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc và sự thành công của người đàn ông" - Hồ Quân đã từng tự hào nói về vợ mình như vậy. Anh thừa nhận, không có sự động viên, ủng hộ của Lư Phương, không có một Hồ Quân của ngày hôm nay.

Tính kỹ, không phải gia đình Hồ Quân chưa từng bị "bão tin đồn" bủa vây. Năm 2003 - 2004, sau khi hợp tác cùng Lưu Gia Linh, cả hai đã để xảy ra tin đồn tình cảm, báo chí dùng từ "âm thầm hò hẹn". Tuy nhiên, cả 4 người - Lưu Gia Linh, Hồ Quân, Lương Triều Vỹ - Lữ Phương đều không buồn lên tiếng phủ nhận, và thời gian đã nói rõ tất cả. Sau này, Lưu Gia Linh trở thành mẹ nuôi của bé trai Hồ Hạo Khang, con trai của Hồ Quân.

Tài tử amp;#34;Thiên long bát bộamp;#34; Hồ Quân: Người đàn ông như rượu, dành cho người phụ nữ biết uống - 11

Bức ảnh Lữ Phương đăng mừng sinh nhật chồng.

Ngày 18/3 vừa qua là sinh nhật tuổi 50 của Hồ Quân. Lữ Phương đăng một tấm ảnh gia đình 4 người với dòng chữ ngắn gọn: “Em và con, là của anh. Sinh nhật vui vẻ”.

Đi qua bao nhiêu năm cuộc đời, cũng chỉ cần nhiêu đó là hạnh phúc đủ đầy mà không phải ai muốn cũng có được!

Đang đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Trương Mông của Thiên Long Bát Bộ bỗng xấu thảm hại
Vẻ đẹp thanh thuần, cuốn hút của Trương Mông ngày nào giờ thay đổi không ai nhận ra.
Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ