Tăng Thanh Hà cần người nói chuyện lúc 5 giờ sáng, cháu nội gia tộc 3000 tỷ hét lớn làm cô giật mình

Công Tuấn - Ngày 15/08/2022 16:00 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên tiếp tục ghi lại những câu chuyện về con trai út vào lúc 5 giờ sáng khiến người hâm mộ thích thú.

Sáng sớm nay 15/8, Tăng Thanh Hà đăng tải 2 đoạn clip ngắn ghi lại màn "đối thoại" của mình với con trai út. Trong video, nữ diễn viên nói "Good morning" với quý tử, đồng thời mớm lời: "Con nói đi" như chờ đợi câu trả lời dễ thương từ con. Thế nhưng đáp lại mẹ Tăng Thanh Hà, Mason chỉ ê a ậm ừ rồi sau đó bất ngờ hét lên khiến "ngọc nữ" giật mình.

Tăng Thanh Hà tiếp tục kiên nhẫn hướng dẫn con: "Kêu mẹ ơi, mama, mẹ ơi", nhưng con trai không trả lời khiến nữ diễn viên đành ngậm ngùi… tắt clip. Chia sẻ về những khoảnh khắc này, cô hóm hỉnh viết: "Cần lắm một người tiếp chuyện tôi lúc 5 giờ sáng".

XEM VIDEO: Tăng Thanh Hà giật mình khi nghe tiếng hét của con trai út.

Cần lắm một người tiếp chuyện tôi lúc 5 giờ sáng, Tăng Thanh Hà than thở vì cảm thấy cô đơn sau khi nói chuyện với con trai mà không được phản hồi.

"Cần lắm một người tiếp chuyện tôi lúc 5 giờ sáng", Tăng Thanh Hà "than thở" vì cảm thấy cô đơn sau khi nói chuyện với con trai mà không được phản hồi.

Đây không phải lần đầu tiên Tăng Thanh Hà ghi lại màn "độc thoại" của cháu nội gia tộc 3000 tỷ lúc 5 giờ sáng. Có lần, cô còn "réo tên" ông xã Louis Nguyễn vào nghe cùng.

Một lần khác cũng vào 5 giờ sáng, Tăng Thanh Hà ghi lại tiếng hét của con trai kèm chia sẻ: "Hét như vậy rồi ai mà ngủ được. Con nói mẹ nghe tại sao đèn đường còn chưa tắt mà dậy rồi. Anh dậy sớm thế rồi ai chơi với anh". Clip không nhìn thấy gì vì "ngọc nữ" và bé Mason vẫn ở trong phòng tối, nhưng màn "dằn mặt" quý tử của nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc vẫn khiến người hâm mộ bật cười. 

Nữ diễn viên thường xuyên kể chuyện về con trai út vào lúc 5 giờ sáng.

Nữ diễn viên thường xuyên kể chuyện về con trai út vào lúc 5 giờ sáng.

Thời gian qua, Tăng Thanh Hà nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi có những trải lòng về quãng thời gian mắc căn bệnh nguy hiểm khiến cơ thể gầy tong teo chỉ còn 43 kg. "Tôi đã trải qua một cuộc hành trình điều trị bệnh dạ dày khá gian nan. Tôi bị trào ngược dạ dày thực quản.

Suốt 3 năm trời tôi không thở tốt, tôi ho, viêm họng và lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi như bị cảm cúm. Căn bệnh này đã khiến tôi xuống cân một cách trầm trọng. Giai đoạn đó, tôi nhận rất nhiều sự quan tâm về cân nặng của mình, ai cũng nói tôi ốm quá, xuống sắc và già nua. Bản thân tôi nhiều lúc không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn mình như thế…", nữ diễn viên viết.

Cuối tháng 7/2022, Tăng Thanh Hà kể về căn bệnh nguy hiểm khiến cơ thể cô gầy tong teo chỉ còn 43 kg.

Cuối tháng 7/2022, Tăng Thanh Hà kể về căn bệnh nguy hiểm khiến cơ thể cô gầy tong teo chỉ còn 43 kg.

"Ngọc nữ" buồn bã tiết lộ: "Tôi đã dùng rất nhiều thuốc nhưng bệnh tình không hết hẳn mà tái đi tái lại và có dấu hiệu nặng hơn. Tháng 10/2020 tôi đã có một sinh nhật thật buồn khi bác sĩ thông báo tôi có nguy cơ cao biến chứng ung thư thực q​uản". May mắn là ở thời điểm hiện tại, Tăng Thanh Hà đã khỏe mạnh trở lại.

Hôm qua, nữ diễn viên cũng khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải khoảnh khắc đang ôm con gái kèm dòng chú thích ngọt ngào: "Ẵm đến khi nào không ẵm nổi nữa thôi". Trong ảnh, Tăng Thanh Hà được khen ngợi với ngoại hình "có da có thịt" hơn, gương mặt cũng rạng rỡ và bừng sáng hơn sau biến cố sức khỏe. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn giữ kín diện mạo con.

Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc đẹp bên con gái, được khen ngợi về ngoại hình sau khi khỏi bệnh.

Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc đẹp bên con gái, được khen ngợi về ngoại hình sau khi khỏi bệnh.

Hình ảnh thực tế của Tăng Thanh Hà sau khi trị bệnh, khác biệt so với lúc sụt cân trầm trọng còn 43kg
So với trên ảnh, nhan sắc ngoài đời của Tăng Thanh Hà sau 3 lần sinh nở khiến nhiều người trầm trồ.

Tăng Thanh Hà

Công Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tăng Thanh Hà