Tăng Thanh Hà: Con cái là lộc trời!

Ngày 03/01/2013 10:35 AM (GMT+7)

Năm vừa qua, chuyện yêu và kết hôn của Tăng Thanh Hà luôn là tâm điểm báo chí.

Trước khi đi nghỉ lễ đón năm mới 2013 tại Australia, Hà tặng quà cho tất cả những người thân thiết với lời chúc về một năm thịnh vượng.

Đây là kỳ nghỉ đặc biệt với Tăng Thanh Hà, vì nó vừa giống tuần trăng mật, vừa có ý nghĩa đoàn tụ với cả gia đình chồng. Là một người cẩn trọng và chu đáo. Tính cách này đã quyết định rất lớn đến việc xuất hiện của cô trước công chúng.

Hiếm khi nào thấy cô phát ngôn ầm ĩ, càng không có chuyện khoe của hay nói những chuyện đời tư. Sự thầm lặng của Hà trong công việc được trả công bằng sự yêu mến của công chúng. Sự yêu mến không phải vì công nghệ lăng-xê, cũng không phải bởi sự chiêu đãi truyền thông, mà là sự yêu mến cũng rất… thầm lặng.

Một người bạn của tôi làm trang báo mạng lớn nhất Việt Nam chia sẻ, bất cứ thông tin gì, đôi khi chỉ là một tấm ảnh về Tăng Thanh Hà, lượng views đều đạt kỷ lục. Rất nhiều người viết bình luận ngưỡng mộ và chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc cũng như những công việc mà Hà làm được.

Tăng Thanh Hà có những dự án từ thiện quanh năm, và cô lấy tiền túi của mình, cộng với sự ủng hộ từ bạn bè, người thân. Tết 2012, cô đã thực hiện bộ ảnh lịch để bàn và phát hành số lượng lớn. Toàn bộ số tiền ấy, Hà đã mua quà đến phát cho trẻ em ở bệnh viện.

Bữa đó đã qua Tết ông Táo, tôi, Phạm Anh Khoa, Trà My Idol, stylist Quang Tuyến, nhiếp ảnh Tâm Phạm và nhóm fans thân thiết của Hà đến nhà, thấy từ cửa vào đã chất kín những túi quà cho các em nhỏ và và người neo đơn ở Bệnh viện ung bướu TP. HCM. Hà nói: “Mọi người đi làm đừng chụp hình đăng Facebook hay gửi cho phóng viên nhé”.

Tăng Thanh Hà: Con cái là lộc trời! - 1

Buổi từ thiện rất cảm động, những cảnh sống nheo nhóc trong bệnh viện như có thêm một chút sinh khó để thêm sức lực vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Xong buổi từ thiện, ai cũng thấy ấm áp. Dường như ai cũng hiểu, từ thiện là những công việc lặng thầm như vậy, không phải để được tuyên dương hay ngợi ca. Tăng Thanh Hà đã làm được điều ấy và nhân niềm vui đó ra những người xung quanh.

Thơ ấu khó khăn, vào đời từng gặp những chuyện không vui trong tình cảm, có lẽ chính vì thế mà Tăng Thanh Hà cẩn trọng. Cô có một đám bạn chơi chung, rất thân, nhưng không ai gây chuyện không hay cho ai, càng không bao giờ có chuyện thị phi ồn ào.

Ngày đám cưới, cô mời những người bạn thân qua Philippines dự. Một người bạn của Hà chia sẻ, chưa bao giờ anh dự một đám cưới ấm áp và xúc động như thế. Mẹ chồng của Hà là người Philippines có nguồn gốc Hoàng gia, đẹp một cách quý phái. Louis chồng Hà có ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ, từ ngoại hình cho đến tính cách.

Đám cưới được tổ chức ở nhà thờ Công giáo và tiệc chiêu đãi được setup trong không gian tím nhạt. Mọi người chứng kiến lễ cưới đều không kìm được nước mắt xúc động. Ai cũng vui vì cô gặp được một người chồng xứng đáng.

Đám cưới của Hà và Louis ở Việt Nam đã không thể ấm cúng gọn gàng như ở Philippines, vì truyền thông mong đợi quá nhiều. Những thông tin bên lề, những hình ảnh chụp vội và chụp lén, những bình luận chúc mừng hay cố ý bóp méo… đã biến đám cưới thành một sự kiện lớn của showbiz.

Hà có chút buồn, nhưng rồi cô bình tĩnh chấp nhận. Bởi vì cuộc sống luôn có hai mặt. Và quan trọng, những người dự bữa tiệc cưới ở White Palace đều rất vui, mọi người cùng nhảy chúc mừng cô dâu, chú rể. Hiếm có đám cưới ngôi sao nào mà khách mời lại thân mật và vui vẻ đến thế.

Tăng Thanh Hà: Con cái là lộc trời! - 2

Sau đám cưới, họ chưa có thời gian cho tuần trăng mật. Hà hoàn thành nốt những dự án dang dở, đồng thời chuẩn bị những khâu cuối cùng cho công việc kinh doanh đầu tiên. Hà bảo, em ngại nói những dự định, vì lỡ không làm được thì mất hay, hơn nữa mình cũng không nhất thiết phải đi kể mình sẽ làm gì. Mình làm gì mình biết là đủ. Tính của Hà luôn kín đáo như thế, nên đôi khi người ta bảo cô nhạt.

Nhưng mình đâu thể bịa ra những câu chuyện lâm ly bi đát về đời mình, hoặc tự nói những điều đao to búa lớn”, cô nói.

Quả vậy, Hà không nhạt, chỉ có điều cô không thích bộc lộ bản thân một cách quá đà. Sự chừng mực, vừa phải tạo ra cho Hà một chân dung tươi sáng và đáng yêu. Những lời đồn hay dư luận ác ý về cô, nếu có, cũng phần nhiều bởi cô quá kín đáo, trong khi những đồn đoán về sự giàu có và hạnh phúc của cô lại quá nhiều.

Năm 2013 dự báo là năm của những điều thay đổi, với Hà phải chăng là sẽ sinh một đứa con? Hà nói, vợ chồng và con cái là những chuyện lớn, nhưng do ông trời tính trước rồi. Tôi thuận theo tự nhiên thôi. Tôi cũng đã trưởng thành để làm mẹ, và chúng tôi sẵn sàng để đón em bé. Nhưng, chuyện con cái không nên nói sớm. Hiện tại tôi tập trung cho công việc thôi…

Vai diễn mới của Tăng Thanh Hà

Trong phim “Mỹ nhân kế” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Tăng Thanh Hà vào vai Linh Lan, một nữ nhân tuyệt sắc. Phim kể về một tửu điếm mang tên Đường Sơn Quán.

Không chỉ nhờ khung cảnh thơ mộng trữ tình, Đường Sơn Quán còn lừng danh bởi những cô đài xinh như tiên. Tuy nhiên, hầu hết tửu khách sau khi lạc vào “cõi tiên” này đều một đi không trở về.

Rồi một hôm Đường Sơn Quán “thu nạp” một bông hoa tuyệt đẹp nhưng cũng đầy bí ẩn. Xuất thân là tiểu thư quyền quý, Linh Lan lạc vào Đường Sơn Quán sau khi chạy thoát họa diệt vong của toàn gia tộc… Phim công chiếu trên toàn quốc từ 1/2/2013.

Tăng Thanh Hà: Con cái là lộc trời! - 3

Theo Mẹ yêu bé
Nguồn:

Tin liên quan