Võ Hạ Trâm giải thích về hành động gọi con gái là "trà xanh", cân nhắc việc cho bé Moon học tiếng Ấn Độ

Konge - Ngày 16/12/2022 11:59 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện chưa kể về con gái lai Ấn khiến dân tình thích thú.

XEM VIDEO: Võ Hạ Trâm khẳng định con gái đang vui dù gương mặt cau có, khó chịu.

Kể từ khi có thêm thành viên nhí là bé Moon, tổ ấm nhỏ của Võ Hạ Trâm càng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Mỗi chia sẻ, hình ảnh nữ ca sĩ đăng tải lên mạng xã hội đều nhận về lượt tương tác "khủng". Đặc biệt, ái nữ lai Ấn của Võ Hạ Trâm luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Được biết, bé Moon hiện 17 tháng tuổi, cao 80cm, nặng gần 11kg. Võ Hạ Trâm tiết lộ con gái khỏe mạnh, dễ ăn, hệ tiêu hóa và hô hấp tốt dù sinh mổ. "Càng lớn, hệ thần kinh của Moon càng phát triển hơn. Do đó, giấc ngủ em tròn, sâu hơn, không quấy khóc giữa đêm. Em ngủ một giấc dài từ 20h tối đến 8h sáng hôm sau", nữ ca sĩ chia sẻ.

Võ Hạ Trâm nhận được nhiều sự quan tâm hơn sau khi sinh con gái.

Võ Hạ Trâm nhận được nhiều sự quan tâm hơn sau khi sinh con gái.

Nói về việc cân nhắc cho con gái học tiếng Việt hay tiếng Ấn Độ, Võ Hạ Trâm cho biết ngôn ngữ là thế mạnh của Moon. Bé đã nói được những chữ tiếng Việt cơ bản mà ba mẹ sử dụng hàng ngày. "Tôi và ông xã ưu tiên em nói tiếng Việt trước vì thời gian mẹ ở bên em nhiều hơn ba, phần nữa là để em không lạc lõng khi chơi đùa cùng các em bé khác gần nhà. Qua việc quan sát em học tiếng Việt rất nhanh nhạy, tôi nghĩ con cũng sẽ học tiếng Anh và tiếng Ấn rất nhanh sau khi được ba dạy thêm", nữ ca sĩ chia sẻ.

Võ Hạ Trâm ưu tiên cho con gái học tiếng Việt, còn tiếng Ấn Độ và tiếng Anh thì có thể học sau.

Võ Hạ Trâm ưu tiên cho con gái học tiếng Việt, còn tiếng Ấn Độ và tiếng Anh thì có thể học sau.

Trong một chia sẻ với báo chí, Võ Hạ Trâm giải thích nguyên nhân cô thường xuyên gọi con gái là "trà xanh". Theo nữ ca sĩ kể, mỗi buổi chiều Moon đều "canh me" tiếng mở cửa của ba để chạy từ trong phòng ra ngoài cửa chính đón. Moon vừa chạy, vừa kêu "ba, ba" rõ thành tiếng, sà vào lòng ba để được ôm ấp.

"Moon dính ba như sam. Mỗi lần ba đi làm về, em không cho ba đi tắm hay ăn cơm. Mẹ đụng vào ba là em lấy tay cản mẹ liền. Moon biết ba rất chiều chuộng em nên mỗi khi đòi hỏi điều gì mà không được mẹ đáp ứng, em sẽ mách ba ngay.

Từ 'trà xanh' ra đời cho em từ đó, vì em nỡ 'cướp' mất ba của mẹ. Nói vui vậy thôi, Moon là em bé sống rất tình cảm. Thiếu hơi ba mẹ một thời gian, khi gặp lại, em sẽ có những cử chỉ rất đáng yêu, thân mật. Lúc mẹ đi hát xa nhà, gọi video về cho em là em ngấn lệ, thút thít với ba", Võ Hạ Trâm nói.

Thường xuyên gọi con gái là trà xanh, nhưng đây là lần đầu Võ Hạ Trâm giải thích cặn kẽ nguyên nhân.

Thường xuyên gọi con gái là "trà xanh", nhưng đây là lần đầu Võ Hạ Trâm giải thích cặn kẽ nguyên nhân.

Trước đó, trên Facebook cá nhân, Võ Hạ Trâm thường xuyên đăng tải những câu chuyện hài hước, không ngại gọi ái nữ là "trà xanh". Hôm 9/12, nữ ca sĩ viết lên mạng xã hội câu chuyện được chồng Ấn Độ nhờ chụp hình: "Emmm, chụp hình cho anh với con đi. Uhm thì chụp, tại chính thất làm sao quý bằng trà xanh non". Đến bức ảnh cuối, Võ Hạ Trâm mới xuất hiện trong khung hình 3 người kèm dòng chú thích hóm hỉnh: "Đoạn cuối chính thất mới được lộ diện nha".

Võ Hạ Trâm cũng ấm ức cho biết chồng Ấn Độ không còn giữ lời hứa sẽ thương mình nhất, giờ cô chỉ xếp thứ 2 trong nhà. "Bây giờ em phải sống chung với 'trà xanh' một cách hoà bình rồi mọi người ơi", nữ ca sĩ than thở.

Võ Hạ Trâm than thở vì phải sống chung với trà xanh một cách hòa bình.

Võ Hạ Trâm than thở vì phải sống chung với "trà xanh" một cách hòa bình.

Trong một chia sẻ khác, Võ Hạ Trâm gửi những lời ngọt ngào đến chồng Ấn Độ dù nam doanh nhân "ưu ái" con gái và mình chỉ được xếp ở vị trí thứ 2. "Trước khi đi làm, anh sẽ vào phòng con, nếu bé thức thì ôm con và đùa giỡn. Khi về nhà, con gái là người đầu tiên anh hỏi, nhắn tin bao giờ cũng nhắc đến 'bà nhỏ' đầu tiên rồi mới tới vợ. Nói chung, mọi tình cảm anh đều dồn hết cho con. Ngay cả khi mệt mỏi, áp lực vì công việc, anh vẫn dành thời gian chơi với con gái mỗi ngày. 

Đặc biệt, anh không cho phép bất kỳ ai đụng vào bé Moon mỗi khi đưa bé ra ngoài. Khi ở trong thang máy, anh luôn bồng con đứng một góc, quay lưng lại với tất cả mọi người. Tôi hiểu đó là sự bảo vệ của một người bố dành cho con", Võ Hạ Trâm kể.

Võ Hạ Trâm buồn tủi khi liên tục được yêu cầu chụp ảnh cho chồng Ấn Độ và trà xanh non
Võ Hạ Trâm chứng kiến cảnh chồng Ấn Độ thân thiết, vui vẻ cùng người con gái khác nhưng vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Võ Hạ Trâm

Konge
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao