Cuộc sống hiện tại của các bé trong ca sinh tư: 18 năm trước thoát khỏi tử thần, 18 năm sau làm nên kỳ tích

Thy Dung - Ngày 03/06/2024 11:00 AM (GMT+7)

Sau thời gian dài suy nghĩ, người mẹ quyết định sinh con. Cô tâm sự rằng dù sao đó cũng là 4 sinh mạng, đổi lại là ai cũng không nỡ từ bỏ, huống chi cô là mẹ của những sinh linh này.

“Đây thực sự là một kỳ tích của cuộc sống!”

Đây là câu nói của bác sĩ Cao Hỉ Vinh từ Bệnh viện Nhi Đồng Hồ Nam, người đã chứng kiến và chữa trị cho bốn bé trai sinh tư sống sót. Trong 3.525.000 bà bầu ở Trung Quốc năm 2003, mới có một người mẹ có khả năng mang thai bốn bé trai. Điều này thực sự là một kỳ tích đã xảy ra với cặp vợ chồng nhà họ Lý.

Chặng đường gian nan

Tại một thị trấn nhỏ bình thường ở Lâu Để, Hồ Nam, có một cặp vợ chồng trẻ tên là Lý Vệ Vũ và Dịch Trọng Giang. Cả hai đều là công nhân trong nhà máy địa phương, dù lương không nhiều nhưng cũng đủ để đảm bảo cuộc sống gia đình.

Hai vợ chồng kết hôn nhiều năm, luôn mong muốn có một đứa con. Đến đầu năm 2003, người vợ là Dịch Trọng Giang xuất hiện triệu chứng buồn nôn, chán ăn, và kỳ kinh nguyệt cũng trễ vài ngày.

Cô ngay lập tức mua que thử thai và bất ngờ trước tin vui sắp được làm mẹ sau bao nhiêu ngày mong đợi. Sau đó, người chồng là Lý Vệ Vũ quyết định chiều đó đưa vợ đi khám thai tại bệnh viện địa phương.

Sau khi siêu âm thai, bác sĩ phát hiện cô Dịch Trọng Giang mang thai bốn bé. Ông báo tin này cho hai vợ chồng nhưng lại khiến họ rơi vào tình thế khó xử. Vì cả hai đều là công nhân với thu nhập ít ỏi, nuôi một đứa trẻ đã khó khăn, huống chi là bốn. Tuy nhiên, tiền bạc không phải là vấn đề khó khăn nhất, vấn đề khó khăn hơn còn ở phía trước.

Bà bầu Dịch Trọng Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mang thai 4.

Bà bầu Dịch Trọng Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mang thai 4.

Bác sĩ nói tình trạng như cặp vợ chồng anh Lý là rất hiếm gặp, khoảng hơn 3 triệu phụ nữ mang thai mới có một trường hợp. Hơn nữa, tỷ lệ sống sót của đa thai rất thấp, các bào thai sẽ tranh giành dinh dưỡng trong cơ thể mẹ, cuối cùng có thể xuất hiện vấn đề dị dạng và tử vong.

Không chỉ tỷ lệ sống sót của bào thai thấp, mà ngay cả người mẹ cũng phải chịu đựng những đau đớn mà người mang thai bình thường không thể chịu được.

Đầu tiên là bụng của thai phụ lớn hơn bình thường rất nhiều, kèm theo phản ứng thai nghén mạnh hơn. Dù vậy, Dịch Trọng Giang vẫn quyết định sinh con. Sau thời gian dài suy nghĩ, cô quyết định sinh con. Cô tâm sự rằng dù sao đó là bốn sinh mạng, đổi lại là ai cũng không nỡ từ bỏ, huống chi cô là mẹ của những sinh linh này?

Hành trình cứu sống

Mang thai bình thường chỉ cần đủ 9 tháng 10 ngày là có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh. Nhưng khi Dịch Trọng Giang mang thai đến 29 tuần 5 ngày, bụng cô đã lớn đến mức không thể lớn hơn được nữa. Nếu để bào thai tiếp tục phát triển trong cơ thể mẹ, có thể gây tổn hại không thể hồi phục. Vì vậy, sau khi nhiều bác sĩ thảo luận, quyết định ngay lập tức tiến hành mổ lấy thai cho Dịch Trọng Giang.

Ngày 27/9/2003, bác sĩ tiến hành ca mổ lấy thai cho người mẹ đặc biệt này. Ca mổ diễn ra rất thuận lợi, bốn bé trai chào đời đều có dấu hiệu sống. Tuy nhiên, sự sống của chúng cũng rất mong manh, tiếng khóc của chúng rất nhỏ. Bé nhỏ nhất thậm chí chỉ thấy đôi môi nhúc nhích mà không nghe thấy tiếng khóc.

Tổng trọng lượng của 4 bé chỉ nặng có 5,5 kg, trung bình mỗi bé chỉ nặng 1,5 kg, bé nhỏ nhất chỉ nặng 1 kg.

4 đứa trẻ phải nằm lồng kính khi vừa mới chào đời.

4 đứa trẻ phải nằm lồng kính khi vừa mới chào đời.

Bác sĩ đặt tên cho 4 đứa trẻ đặc biệt này theo thứ tự sinh là Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao và Tứ Mao. Sau khi đưa các bé vào lồng ấp, Tứ Mao đột nhiên thở yếu đi, và bé này có trọng lượng nhẹ nhất.

Vì vậy, bác sĩ vội vàng đặt máy thở cho bé, vì bé sinh non, chức năng tim phổi chưa phát triển hoàn chỉnh, hiện tại chỉ có thể dựa vào máy móc bên ngoài để hỗ trợ hô hấp. Cùng lúc đó, các bé không thể bú sữa bình thường. Bác sĩ chỉ có thể dùng ống tiêm nhỏ, đưa vài ml sữa bò vào miệng bé. Một bé mỗi lần chỉ ăn vài ml sữa, một bữa ăn có thể mất vài giờ. Nhưng dù được chăm sóc kỹ lưỡng như vậy, các dấu hiệu sinh tồn của bé vẫn ngày càng yếu.

Từng muốn từ bỏ hy vọng…

Bệnh viện nhỏ địa phương không thể tiếp tục hỗ trợ điều trị cho các bé, bác sĩ bệnh viện lập tức liên lạc với bố mẹ của các bé, hy vọng chuyển các bé đến bệnh viện lớn có kỹ thuật tốt hơn và điều kiện y tế tốt hơn.

Vì sức khỏe của bốn bé sinh tư, bố mẹ các bé ngay lập tức đưa các bé đến Bệnh viện Nhi Đồng Hồ Nam. Người tiếp nhận là bác sĩ Cao Hỉ Vinh được nhắc đến ở đầu bài viết.

Bác sĩ Cao Hỉ Vinh đã biết về câu chuyện của bốn bé sinh tư từ trước, lập tức tổ chức nhân sự thảo luận kế hoạch điều trị cho các bé.

“Họ là con của nhà họ Lý, cũng là con của xã hội”, bác sĩ Cao Hỉ Vinh dõng dạc nói. Sau đó ông cùng tổ chức nhóm cứu trợ gồm các y tá và bác sĩ có kinh nghiệm bắt tay vào nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng cho bốn bé sinh tư.

Các bác sĩ hết lòng cứu chữa cho 4 đứa trẻ.

Các bác sĩ hết lòng cứu chữa cho 4 đứa trẻ.

Nhưng khi công việc chữa trị tiến hành thuận lợi, vợ chồng nhà họ Lý lại xuất hiện ý định bỏ cuộc, không muốn tiếp tục chữa trị cho các bé với lý do là vì vấn đề tài chính.

Hai vợ chồng đều là công nhân bình thường, tiền sinh con và chi phí ở bệnh viện cũ đã gần như tiêu hết tiền tiết kiệm gia đình. Giờ đến bệnh viện lớn hơn, nhận điều trị tốt hơn, mỗi ngày chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Họ thực sự không thể chịu nổi chi phí điều trị cao như vậy, không thể tiếp tục trả tiền điều trị cho các bé.

Sau khi tính toán sơ bộ, các bé cần khoảng hai tháng điều trị trong lồng ấp. Hai tháng này, tổng chi phí điều trị gần hơn 500 triệu đồng. Đây là một khoản chi lớn, dù họ rất không nỡ, dù họ hy vọng các bé an toàn, nhưng không thể trả nổi chi phí điều trị cao của bệnh viện.

Tình hình kinh tế của hai vợ chồng khiến bác sĩ chủ trị Cao Hỉ Vinh biết được. Vì vậy, ông tổ chức nhóm cứu trợ cùng y tá và bác sĩ quyên góp cho bốn bé sinh tư. Các y tá trong nhóm cứu trợ luân phiên chăm sóc bốn bé, từ lâu đã có tình cảm với bốn bé nhỏ này, vừa quyên góp vừa kêu gọi đồng nghiệp trong bệnh viện giúp đỡ.

Ngoài nhân viên y tế quyên góp, truyền thông cũng biết đến câu chuyện hiếm gặp này. Đông đảo phóng viên báo đài tìm đến, phỏng vấn và đưa tin về gia đình họ, để mọi người trong xã hội biết tình hình hiện tại.

Sau đó, phóng viên hợp tác với tổ chức từ thiện địa phương, kêu gọi mọi người tham gia quyên góp. Chính nhờ nỗ lực của tất cả mọi người, số tiền điều trị cho bốn bé được quyên góp đủ.

Khi số tiền này được giao cho hai vợ chồng, họ liên tục cúi đầu cảm ơn bác sĩ, y tá, tổ chức từ thiện và phóng viên. Rất nhanh, các bé bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất. Nhân viên nhóm cứu trợ hàng ngày tận tâm chăm sóc, bất cứ tình huống nhỏ nhất nào cũng có thể khiến bé tử vong, vì vậy họ đều cảnh giác cao độ.

Cuối cùng, nhờ sự chăm sóc của nhóm, 4 bé sinh tư vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, tình trạng sức khỏe dần ổn định. Hơn hai tháng sau, các chỉ số sinh tồn của bé đều bình thường, thậm chí có bé đã có thể tự bú sữa mẹ.

Sức khỏe của bé ngày càng tốt hơn, bác sĩ quyết định cho bé xuất viện về nhà. Ngày bốn bé xuất viện, cha mẹ hai bên và hai vợ chồng đều đến đón bé. Nhân viên y tế tận tình chỉ bảo chăm sóc bé như thế nào. Vợ chồng nhà họ Lý cảm ơn không ngừng, thực sự không biết lấy gì để báo đáp.

Sức khoẻ của 4 đứa trẻ dần ổn định hơn sau vài tháng điều trị.

Sức khoẻ của 4 đứa trẻ dần ổn định hơn sau vài tháng điều trị.

Và tạo nên kỳ tích cuộc sống…

Dù trải qua kỳ tích sinh bốn bé trai, nhưng việc nuôi nấng bốn bé lại là một thử thách mới.

Từ việc sinh bốn bé đến việc chăm sóc bốn bé, mọi thứ đều không hề dễ dàng. Vợ chồng nhà họ Lý làm việc chăm chỉ, không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Công việc ở nhà máy vốn đã mệt mỏi, về nhà còn phải chăm sóc bốn bé, làm cho cả hai mệt mỏi rã rời. Ông bố Lý Vệ Vũ ngoài công việc ở nhà máy, còn làm thêm việc khác để tăng thu nhập.

Vợ chồng họ Lý cùng 4 đứa con.

Vợ chồng họ Lý cùng 4 đứa con.

Lương thực chính trong gia đình là gạo và mì, đôi khi mua thêm rau củ để bữa ăn phong phú hơn. Ngay cả khi gặp khó khăn, vợ chồng nhà họ Lý cũng chưa bao giờ bỏ cuộc.

Họ quyết tâm nuôi nấng bốn đứa con khôn lớn, trở thành những người có ích cho xã hội. Cuối cùng, sự nỗ lực của họ cũng được đền đáp.

Cuộc sống hiện tại của các bé trong ca sinh tư: 18 năm trước thoát khỏi tử thần, 18 năm sau làm nên kỳ tích - 6

Cả 4 chàng trai đều thi đậu vào đại học.

Cả 4 chàng trai đều thi đậu vào đại học.

Năm 2021, 4 bé trai đều đậu vào đại học, trở thành niềm tự hào của gia đình. Câu chuyện về gia đình họ Lý không chỉ là kỳ tích y học, mà còn là kỳ tích trong cuộc sống.

Mang tứ thai, người mẹ phải đối mặt với những khó khăn nào?

Mang tứ thai là một tình huống rất hiếm gặp và đi kèm với nhiều thách thức và rủi ro đối với cả mẹ và các bé. Dưới đây là những khó khăn chính mà người mẹ phải đối mặt:

Rủi ro về sức khỏe của mẹ:

- Thai nghén nghiêm trọng hơn: Phụ nữ mang đa thai thường trải qua triệu chứng thai nghén nghiêm trọng hơn, bao gồm buồn nôn và mệt mỏi.

- Tăng nguy cơ tiền sản giật: Mang đa thai làm tăng nguy cơ tiền sản giật, một tình trạng nguy hiểm có thể gây tăng huyết áp và tổn thương các cơ quan.

- Tăng cân quá mức: Người mẹ có thể tăng cân nhiều hơn bình thường, gây áp lực lên các cơ và khớp, dẫn đến đau lưng và khó thở.

- Thiếu máu: Nhu cầu sắt và các dưỡng chất khác tăng cao, dẫn đến nguy cơ thiếu máu.

Rủi ro về sức khỏe của thai nhi:

- Sinh non: Nguy cơ sinh non rất cao đối với trường hợp mang đa thai. Trẻ sinh non thường gặp các vấn đề về hô hấp, tiêu hóa và phát triển.

- Tranh giành dinh dưỡng: Các bào thai có thể tranh giành dinh dưỡng và không phát triển đều nhau, dẫn đến tình trạng chậm phát triển trong tử cung.

- Tử vong thai: Tỷ lệ tử vong của thai nhi trong các trường hợp mang đa thai cao hơn so với thai kỳ đơn thai.

Khó khăn tài chính:

- Chi phí y tế cao: Chi phí chăm sóc y tế cho thai phụ mang đa thai rất cao, bao gồm việc theo dõi y tế thường xuyên, các xét nghiệm, và khả năng phải sinh mổ.

- Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh: Trẻ sinh non và thiếu cân thường cần được chăm sóc đặc biệt, đặt trong lồng ấp và theo dõi y tế liên tục, dẫn đến chi phí điều trị cao.

Áp lực tâm lý:

- Lo lắng và căng thẳng: Người mẹ và gia đình thường xuyên phải đối mặt với lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ và các bé.

- Áp lực chăm sóc: Sau khi sinh, việc chăm sóc nhiều trẻ sơ sinh cùng lúc là một thách thức lớn, đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và sự kiên nhẫn.

Hỗ trợ xã hội và gia đình:

- Cần sự hỗ trợ lớn: Việc chăm sóc đa thai cần sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình và xã hội. Người mẹ thường cần nhiều sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè để quản lý mọi công việc hàng ngày.

Nhìn chung, mang tứ thai là một tình huống đặc biệt đòi hỏi sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp, hỗ trợ tài chính, và sự kiên nhẫn, động viên từ gia đình và cộng đồng để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cả mẹ và các bé.

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai