Sở hữu tài sản hơn 300 tỷ, cô gái 29 tuổi sang Thái mang thai nhờ IVF, tuyên bố gây sốc

Thy Dung - Ngày 01/06/2024 11:00 AM (GMT+7)

Để thực hiện ý định sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, Tuyết Kha đã giấu mẹ, một mình lên đường sang Thái Lan.

Trên mảnh đất cổ kính và trù phú Sơn Đông (Trung Quốc), có một cô gái với lòng dũng cảm phi thường và ý chí kiên cường đã viết nên câu chuyện huyền thoại của riêng mình.

Đó là Lý Tuyết Kha, một doanh nhân có tài sản trên trăm triệu NDT (334 tỷ VNĐ), dù chưa kết hôn nhưng đã dũng cảm sang Thái Lan thụ tinh ống nghiệm để mang thai để sinh 3 đứa con lai. Ít ai biết tuyên bố “tôi không cần đàn ông” chấn động này của Tuyết Kha lại là một câu chuyện dài phía sau đó…

Không muốn kết hôn, nhưng muốn sinh con?

Năm 25 tuổi, Lý Tuyết Kha đã tự đặt ra cho mình một mục tiêu: trước khi 30 tuổi, cô không chỉ phải kết hôn mà còn phải sinh con. Nhưng đến 29 tuổi, cô không ngờ rằng mình gặp toàn những người đàn ông tệ bạc.

Cô từng hẹn hò với nhiều người, nhưng họ hoặc là lợi dụng tiền bạc của cô, hoặc là gia trưởng, muốn cô từ bỏ sự nghiệp để trở thành người vợ nội trợ.

Khi chỉ còn một năm nữa là đến 30 tuổi, cô từ bỏ mục tiêu tìm đàn ông để kết hôn và chọn cách tự sinh con. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người, cuối cùng cô quyết định sang Thái Lan để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Tuyết Kha chia sẻ về hành trình tìm con của mình.

Tuyết Kha chia sẻ về hành trình tìm con của mình.

Cô giấu mẹ, một mình lên đường sang Thái Lan. Tại đó, Lý Tuyết Kha tìm đến một bệnh viện uy tín về thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, khi lựa chọn người hiến tinh trùng, cô gặp phải khó khăn.

Bác sĩ đưa cho cô hai quyển danh sách dài những người hiến tinh trùng. Cô đùa rằng: “Cảm giác như hoàng đế tuyển phi vậy, haha…”. Nhưng cuối cùng, không có ai trong danh sách là phù hợp.

Sau vài ngày, cô mới tìm được một người trong danh sách hiến mới. Đó là một người Anh, đang là sinh viên đại học, đẹp trai, cao ráo và không có thói quen xấu. Để đảm bảo an toàn, Lý Tuyết Kha đã gặp trực tiếp người này trước khi quyết định.

Cuối cùng, việc lựa chọn tinh trùng đã xong, nhưng trong quá trình thụ tinh lại gặp vấn đề. Sau vài lần tiêm thuốc kích thích và lấy trứng, cô mới thành công cấy ghép phôi tinh trùng. Nhưng khi kiểm tra sau vài ngày, bác sĩ thông báo phôi không bám dính. Lần đầu tiên thất bại.

Một tháng sau, cô thử lại với hai phôi, nhưng vẫn không thành công. Để an toàn, bác sĩ quyết định cấy ghép nhiều phôi hơn lần thứ ba. Cuối cùng, ba phôi đều bám dính và cô đã mang thai ba.

Tuyết Kha chụp hình lưu lại khoảnh khắc khi mang thai.

Tuyết Kha chụp hình lưu lại khoảnh khắc khi mang thai.

Nhưng ba thai nhi là một gánh nặng lớn cho cơ thể yếu ớt của cô. Trong thời kỳ mang thai, để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con, cô phải tiêm thuốc hàng ngày. Cơn ốm nghén khiến cô sụt thêm 10kg, cơ thể cô vốn đã gầy nay càng thêm suy nhược.

Dù đau đớn, cô vẫn kiên trì và sinh 3 đứa con một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, sau khi sinh, Lý Tuyết Kha mới thực sự thấu hiểu nỗi vất vả của việc làm mẹ. Cô cảm thấy mình như một cái máy, ngày ngày lặp đi lặp lại công việc cho con bú. Một mình ở cữ khiến cô căng thẳng, thậm chí bị trầm cảm nhẹ.

Tuyết Kha gặp nhiều khó khăn sau khi sinh con.

Tuyết Kha gặp nhiều khó khăn sau khi sinh con.

Khi ba đứa trẻ sắp tròn một tháng, không thể chịu nổi nữa, cô mới gọi điện báo cho mẹ sự thật.

Biết sự thật, mẹ cô dù trách móc con gái nhưng vẫn lập tức đến chăm sóc. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, Lý Tuyết Kha mới có thời gian nghỉ ngơi. Ba đứa trẻ cũng dần lớn lên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của mẹ và bà ngoại. Đến khi ba tháng tuổi, ba đứa trẻ đã bắt đầu có những nét lai Tây.

Tấm lòng của một người mẹ

Nhìn ba đứa cháu lai, mẹ của Lý Tuyết Kha không khỏi tò mò: “Con muốn sinh con, sao không chọn tinh trùng ở bệnh viện trong nước? Sao phải lặn lội sang Thái Lan tìm người nước ngoài?”

Hóa ra, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng bảo vệ con của cô. Lý Tuyết Kha nghĩ rằng, một người phụ nữ chưa kết hôn mà sinh con sẽ bị người đời dèm pha. Nếu sinh con trong nước, cô sẽ bị gán mác “tiểu tam”, “người tình của đại gia” hoặc “được bao nuôi”.

Hơn nữa, Lý Tuyết Kha khi đó đã là một tỷ phú có chút tiếng tăm, nên sự chú ý sẽ càng nhiều. Cô không muốn sau này con mình bị gọi là con riêng khi đi học hay đi trên đường.

Cô còn nói với mẹ rằng, cô sẽ không kết hôn, mà sẽ một mình nuôi dạy ba đứa trẻ khôn lớn. Sau khi câu chuyện này được công khai, nhiều người đã bị sốc bởi quyết định táo bạo của cô. Trên mạng, có người ủng hộ, nhưng cũng không ít ý kiến phản đối.

Tuyết Kha hạnh phúc bên 3 đứa con lai.

Tuyết Kha hạnh phúc bên 3 đứa con lai.

Nhưng điều khiến mọi người tò mò nhất là tại sao cô lại chọn con đường này? Hóa ra tất cả đã có dấu hiệu từ khi cô còn nhỏ.

Vết thương thời thơ ấu

Khi Lý Tuyết Kha còn nhỏ, cha mẹ cô đã ly hôn và cô sống cùng mẹ. Lớn lên trong gia đình đơn thân, cô sớm trải qua những khó khăn của cuộc sống. Mẹ cô một mình nuôi con, phải làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền. Trong khi đó, cha cô sau khi ly hôn đã tái hôn nhanh chóng và chưa bao giờ chu cấp cho con gái.

Không biết điều đó nên Lý Tuyết Kha thường khóc đòi gặp cha. Nhưng rất nhanh, cô đã nhận ra sự phản bội từ cha. Năm 4 tuổi, mẹ cô vì kiếm tiền phải đi xa, nên cô đành gửi con gái cho cha chăm sóc.

Ở nhà cha và mẹ kế đang mang thai, cô bé hiểu chuyện tự mình làm mọi việc. Nhưng sự hiểu chuyện của cô không đổi lại được tình thương của cha. Một tối, sau bữa ăn, khi cô đang làm bài tập, cha bất ngờ xông vào và tát cô một cái vì tưởng cô chơi game.

Sau đó, cha có xin lỗi nhưng Lý Tuyết Kha đã nhận ra cha không hề yêu mình. Khi cô và mẹ trở về nhà, cô không bao giờ đòi gặp cha nữa, thậm chí cắt đứt quan hệ với ông.

Biết được chuyện này, mẹ cô không tái hôn, sợ con gái sẽ phải chịu thiệt thòi. Để con vui, mẹ còn chi tiền cho Lý Tuyết Kha đi học múa.

Khi múa, Lý Tuyết Kha có thể giải tỏa mọi cảm xúc tiêu cực. Cô nhảy càng ngày càng giỏi, giành nhiều giải thưởng. Nhìn con gái tài năng, mẹ cô rất hạnh phúc. Nhưng bà không ngờ rằng, một hành động của bà sau này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời con gái.

Hạnh phúc và nụ cười viên mãn

Nhìn ba đứa con nhỏ, Lý Tuyết Kha cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Cô cho rằng mọi sự cố gắng của mình đều xứng đáng. Cô tự mình nuôi dưỡng ba đứa con, cung cấp cho chúng điều kiện sống và giáo dục tốt nhất. Các con của cô lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ, trở thành niềm tự hào và động lực của cô.

Nụ cười viên mãn bên 3 đứa con của Tuyết Kha.

Nụ cười viên mãn bên 3 đứa con của Tuyết Kha.

Những khó khăn mà các bà mẹ phải trải qua khi mang thai 3

Mang thai ba là một trải nghiệm đầy thách thức và nguy hiểm đối với các bà mẹ. Dưới đây là những khó khăn chính mà họ phải đối mặt:

Biến chứng y tế:

- Nguy cơ tiền sản giật: Tiền sản giật là một tình trạng nghiêm trọng có thể xảy ra trong thai kỳ, đặc biệt phổ biến hơn ở các ca đa thai.

- Sinh non: Các bà mẹ mang thai ba có nguy cơ sinh non rất cao, thường trước 32 tuần. Sinh non có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho cả mẹ và bé.

- Hội chứng truyền máu song sinh: Trong trường hợp mang thai ba, nguy cơ mắc hội chứng truyền máu song sinh, nơi một hoặc nhiều bào thai nhận quá nhiều hoặc quá ít máu từ nhau, tăng cao.

Sức khỏe thể chất:

- Tăng cân và áp lực lên cơ thể: Mang thai ba làm tăng áp lực lên cơ thể mẹ, dẫn đến đau lưng, phù nề và các vấn đề về tuần hoàn.

- Thiếu hụt dinh dưỡng: Cung cấp đủ dinh dưỡng cho cả ba bào thai là một thách thức lớn, dễ dẫn đến thiếu máu và thiếu hụt vitamin.

Chăm sóc y tế đặc biệt:

- Thăm khám thường xuyên: Các bà mẹ mang thai ba cần phải đi thăm khám y tế thường xuyên hơn để theo dõi sự phát triển của các bào thai và tình trạng sức khỏe của mẹ.

- Cần hỗ trợ đặc biệt trong sinh nở: Sinh ba thường phải thực hiện bằng phương pháp mổ lấy thai và đòi hỏi một đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Khó khăn về tâm lý:

- Stress và lo lắng: Lo lắng về các biến chứng có thể xảy ra và sự căng thẳng trong việc chuẩn bị cho sự ra đời của ba em bé có thể ảnh hưởng đến tâm lý của người mẹ.

- Áp lực tài chính và chuẩn bị: Chi phí cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng ba em bé là một gánh nặng tài chính lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hỗ trợ từ gia đình và xã hội.

Hậu sản:

- Khó khăn trong việc chăm sóc: Sau khi sinh, việc chăm sóc ba em bé cùng một lúc là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi nhiều sức lực và sự kiên nhẫn.

- Hồi phục sức khỏe: Thời gian hồi phục sau sinh đối với các bà mẹ mang thai ba thường kéo dài hơn và đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt.

Mang thai ba là một hành trình đầy gian nan và thử thách, đòi hỏi sự chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý và chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và các bé.

Võ Hạ Trâm thông báo mang thai hoàng tử, tiết lộ luôn tên con vừa hay vừa ý nghĩa
“Giật mình tỉnh giấc, mẹ cứ suy nghĩ mãi đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ hay là sự “thông báo” cho điều kì diệu sẽ đến?”, Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Sao Việt có bầu, sinh con

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm