Hành trình 9 lần thụ tinh nhân tạo và 8 năm tìm con đầy nước mắt của nữ CEO

Thảo Nguyên - Ngày 24/12/2022 14:00 PM (GMT+7)

Hai vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bất cứ bệnh lý nào nhưng có lẽ duyên có con chưa tới nên suốt 8 năm với 9 lần thụ tinh nhân tạo đầy lo âu và nước mắt, “con yêu” mới về.

Chị Bùi Thùy Linh (34 tuổi) - Tổng Giám đốc của một tập đoàn mỹ phẩm chia sẻ vợ chồng chị đang có 1 bé gái 2,5 tuổi dù đã kết hôn 12 năm. Trong nước mắt, bà mẹ trẻ này cho biết, để làm mẹ của cô công chúa nhỏ này, chị Linh đã phải trải qua suốt 8 năm tìm con đầy thử thách với nhiều cuộc tiểu phẫu và cả quá trình cố gắng hết mình.

Chị kể, trong 2 năm đầu sau cưới, hai vợ chồng chị thấy mãi chưa có bầu dù bản thân không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào nên cứ đinh ninh nghĩ do áp lực công việc nhiều nên mới ảnh hưởng đến việc mang thai. Bước sang năm thứ 3, họ lo lắng hơn vì mãi chẳng thấy dấu hiệu có em bé. Trong khi đó, gia đình người thân hay hỏi han, quan tâm khiến người vợ này bị "ám ảnh".

Trong nước mắt, bà mẹ trẻ cho biết, để làm mẹ của cô công chúa nhỏ này, chị Linh đã phải trải qua suốt 8 năm tìm con đầy thử thách.

Trong nước mắt, bà mẹ trẻ cho biết, để làm mẹ của cô công chúa nhỏ này, chị Linh đã phải trải qua suốt 8 năm tìm con đầy thử thách.

Để có bầu tự nhiên, nữ CEO bắt đầu chăm sóc sức khỏe, uống thuốc nam cũng như tìm mọi cách để mong con đến với mình. Nhưng tin vui vẫn chưa đến với vợ chồng Linh còn khiến họ chính thức bị "khủng hoảng" tinh thần. Hễ ai mách đi lễ ở đâu họ cũng đi, uống thuốc nhà ông lang nào họ cũng tìm đến bốc thuốc. Điều này khiến nhà Linh thời kỳ đó như một nhà thuốc Nam, lúc nào cũng ngửi thấy mùi thuốc.

Sang năm thứ 4, vợ chồng Linh quyết định thử biện pháp khác. Có nhiều thời điểm, ngay cả bác sĩ điều trị hiếm muộn cho Linh cũng chắc chắn vợ chồng cô có thể đón nhận tin vui vì mọi thứ đều tốt đẹp. Thế nhưng không biết tại sao con vẫn biệt tăm với họ.

8 năm ròng rã tìm con bất thành, có nhiều lúc nữ CEO đau khổ, bất lực đề nghị chồng ly hôn: “Chồng em là con trai duy nhất trong gia đình nên em muốn dừng lại cuộc hôn nhân này. Nhưng anh không đồng ý và động viên phải tiếp tục cố gắng. Vợ chồng lại tiếp tục hành trình chữa trị nhưng càng khó hơn vì lần nào em cũng phải làm lại từ đầu do không hợp thuốc”, Linh nức nở kể.

Hành trình 9 lần thụ tinh nhân tạo và 8 năm tìm con đầy nước mắt của nữ CEO - 2

3 tháng đầu thai kỳ, chị Linh chỉ ở yên trong nhà không gặp ai, sau đó con cứng cáp mới dám báo tin cho mọi người.

3 tháng đầu thai kỳ, chị Linh chỉ ở yên trong nhà không gặp ai, sau đó con cứng cáp mới dám báo tin cho mọi người.

Thậm chí có lần Linh còn gọi thẳng về quê xin mẹ chồng cho 2 vợ chồng ly hôn nhưng bà không đồng ý: “Có lần em gọi về cho mẹ chồng bảo cho 2 vợ chồng ly hôn. Em bảo con không hợp làm con dâu của mẹ nữa. Nhưng mẹ chồng bảo thương 2 đứa, bao năm làm dâu, bà chưa trách mắng 1 câu nào mà em lại từ bỏ. Bà động viên em cố gắng tìm con”.

Lần thụ tinh nhân tạo thứ 8, chị Linh được bác sĩ gieo hy vọng chắc chắn đậu thai nhưng 1 lần nữa lại không thành công. Đến lần thứ 9, nữ CEO còn thầm nghĩ: "Lần 9 này sẽ là lần cuối cùng. Nếu con yêu không về em sẽ bỏ tất cả, từ bỏ cả chồng, từ bỏ cố gắng tìm con vì không muốn cố gắng nữa. Thế nhưng phép màu đã xảy ra".

Khi thấy chóng mặt dù đã vừa ăn no xong, Linh quyết định thử thai. Khi que thử lên 2 vạch, chị không dám tin ở mắt mình nên đã thử liền 10 que. Tận khi bác sĩ thông báo chị đã có em bé, Linh mới tin mình đang mang bầu thật sự.

Có con, vợ chồng Linh luôn tin đây là phép màu mà ông trời ban cho.

Có con, vợ chồng Linh luôn tin đây là phép màu mà ông trời ban cho.

“Suốt cả hành trình dài mang thai, em hồi hộp và lo lắng. Thậm chí 3 tháng đầu thai kỳ, em chỉ ở yên trong nhà không gặp ai, sau đó con cứng cáp mới dám báo tin cho mọi người”, chị Linh kể lại.

Cuối cùng sau hành trình dài đằng đẵng tìm con với bao gian nan, tủi hờn, vợ chồng chị Linh đã đón con gái nhỏ chào đời. Có con, vợ chồng này luôn tin đây là phép màu mà ông trời ban cho. Ngoài ra, chị luôn cảm ơn nội ngoại 2 bên đã sát cánh để họ không bỏ cuộc trên hành trình "tìm con" đầy chông gai của mình.

Đến khám hiếm muộn, nhìn bụng to như mang thai của cô vợ trẻ, bác sĩ đã nhận ra bất thường bắt mổ gấp
Ngay khi nhìn thấy người bệnh, bác sĩ Trung đã nhận ra bất thường. Bụng của cô lớn như mang thai đủ tháng nhưng lại đi khám hiếm muộn nên lập tức chỉ định cho làm xét nghiệm cần thiết.

Tin tức mẹ bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh