2 lần bất ngờ đón tin vui, mẹ bỉm sữa kể chuyện “treo chân” suốt thai kỳ

Thy Dung - Ngày 07/06/2024 09:09 AM (GMT+7)

Không thuận lợi như nhiều bà bầu khác, trong 2 lần mang thai chị Như Lan đều phải hạn chế vận động, nằm “treo chân” suốt thời gian bầu bí để hạn chế những sự cố không may đến cho mẹ và bé.

Mới đây, trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, câu chuyện của chị Huỳnh Như Lam (33 tuổi, TPHCM) khiến không ít người xúc động nghẹn ngào.

Chị Huỳnh Như Lam tham gia chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa.

Chị Huỳnh Như Lam tham gia chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa.

Hai lần tình cờ mới biết mình có tin vui

Chia sẻ trong chương trình, chị Như Lam cho hay mình kết hôn vào năm 21 tuổi. Thế nhưng 1 năm sau khi cưới, vợ chồng chị vẫn chưa có tin vui khiến chị lo lắng mình rơi vào cảnh hiếm muộn. Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi có lúc xô xát, cãi vã. Trong một lần xách vali bỏ ra ngoài Hà Nội và trở về, chị phát hiện mình mang thai.

Khi thử que lên 2 vạch, chị và ông xã đi thăm khám ở bệnh viện. Bác sĩ khẳng định chắc chắn cặp đôi mới dám thông báo tới hai bên nội ngoại. Không may mắn khi thai kỳ chị Như Lam phải đối mặt với những dấu hiệu bong nhau nên cần hạn chế vận động. Theo chỉ định của bác sĩ, phần lớn thời gian mẹ bầu phải nằm treo chân ở trên giường.

Lần mang thai thứ 2 của chị cách lần thứ nhất 9 năm. Giống như khi biết tin có em bé đầu tiên, chị Như Lam cũng rất bất ngờ. Lúc đó, vợ chồng chị đang lên kế hoạch đi thụ tinh nhân tạo thì em bé đến với cặp vợ chồng như một phép màu.

Điều đặc biệt hơn cả trong lần mang thai này, chị Như Lam ăn chay trường. Vì lo sợ thiếu dinh dưỡng, chị đã tìm hiểu và tham khảo thực đơn từ các bác sĩ. Bởi vậy, em bé sinh ra nặng 3kg và không bị suy dinh dưỡng.

Chị Lam phải đối mặt với dấu hiệu bong nhau trong thai kỳ.

Chị Lam phải đối mặt với dấu hiệu bong nhau trong thai kỳ.

Cả bệnh viện biết tên vì sản phụ quá… nhõng nhẽo

Được biết trong cả hai lần sinh con, chị Như Lam đều chọn phương pháp sinh mổ. Nói về lý do chọn sinh mổ chứ không phải sinh thường, chị tâm sự với MC: “Em không thích cảm giác tự nhiên bị đau bụng chuyển dạ. Thế nên, cả 2 con em đều chủ động chọn ngày và sinh mổ”.

Kỷ niệm mà mẹ bỉm nhớ nhất trong 2 lần đi sinh chính là tính cách nhõng nhẽo của mình. Được biết, ở lần sinh con đầu lòng, chị đỏng đảnh đến mức cả bệnh viện đều nhớ đến tên. Trong quá trình ở viện, chị khóc rất nhiều mà không rõ lý do. Tất cả bác sĩ và người thân đều lo lắng không hiểu vấn đề mà chị Như Lam gặp phải cho đến khi bác sĩ chẩn đoán “bình thường” mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vượt cạn đón con đầu lòng, chị Như Lam nói với chồng không sinh thêm con thứ hai. Thậm chí chị còn từng lập biên bản và “cấm chồng làm thêm đứa nữa”. Thế nhưng khi con lớn, chị đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ này và chủ động đón thêm thiên thần nhỏ chào đời.

Cũng theo lời kể lại, trong suốt thời gian ở cữ, bà mẹ trẻ chăm sóc bản thân cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ với các phương pháp truyền thống. Mỗi ngày vào sáng sớm, chị hơ mặt với nước muối đủ nóng trong 1 tiếng đồng hồ cho da săn chắc. Ngoài ra, chị còn đắp nước muối ấm lên mắt, bụng và vùng da bị thâm với mục đích làm phẳng và nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Đều đặn mỗi ngày, chị đều xông hơi với hỗn hợp tỏi, nước muối và dược liệu, kết hợp bóp tay chân bằng dầu gừng.

Chế độ ăn cũng được chị Như Lam tuân thủ khắt khe khi uống 1 ly rượu ngâm trứng được hạ thổ đúng 100 ngày, giúp sữa cho con có nhiều dinh dưỡng. Nhờ đó, chỉ hơn 1 tháng sau sinh, chị sở hữu làn da mướt mịn và vóc dáng chuẩn như trước khi mang thai. Nghe hết chia sẻ của bà mẹ xinh đẹp, 2 MC của chương trình và khán giả đều phải ngạc nhiên trước quy trình làm đẹp khi ở cữ siêu tỉ mỉ.

Cô Tiên miền Tây 27 tuổi sở hữu gia tài là 3 con và anh chồng điểm 10, càng đẻ lại càng đẹp
Cũng như nhiều mẹ bỉm khác, khi mang bầu con đầu lòng, Nguyễn Tiên đã từng lo lắng nên liên tục đi siêu âm thai, nhưng lúc vào phòng sinh không biết...

Chat với mẹ bỉm sữa

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa