Bố chồng cũ đến thăm, thấy ông đưa một thứ nàng dâu vội quỳ sụp xuống đất

Cẩm Tú - Ngày 29/08/2023 14:19 PM (GMT+7)

Chị Tiểu Trương rất tò mò, không biết bố chồng cũ muốn lấy ra thứ gì. Nhưng khi thấy vật quấn trong chiếc khăn, chị giật mình, sau đó quỳ sụp xuống đất.

Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng rất phức tạp, có thể tôn trọng lẫn nhau đã là quý lắm rồi. Nhưng, vẫn có những mối quan hệ rất tốt đẹp, bố mẹ chồng coi con dâu như con gái và ngược lại.

Chị Tiểu Trương sống ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) vốn có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và một cậu con trai. Nhưng cách đây 5 năm, chồng chị lại không may qua đời.

Sau đó, chị tái hôn, cùng chồng mới chăm sóc con trai. Dù vậy, chị vẫn không quên lời gửi gắm của chồng cũ trước khi qua đời nên vẫn chăm lo cho bố mẹ chồng cũ.

Bố chồng cũ của chị Trương đến thăm vào một đêm mưa gió.

Bố chồng cũ của chị Trương đến thăm vào một đêm mưa gió. 

Thế rồi cách đây không lâu, vào một đêm mưa to, chị Tiểu Trương nấu cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Chị ra mở cửa mới biết là bố chồng cũ đến thăm. Dù cầm ô nhưng vì trời mưa to nên người ông vẫn bị ướt.

Chị Tiểu Trương nhanh tay đỡ lấy chiếc ô từ tay bố chồng cũ rồi mời ông vào nhà ngồi. Tuy nhiên ông xua tay từ chối, rồi cẩn thận mở chiếc bao tải màu vàng được ông gấp gọn ra. Bên trong là một vật gì đó được ông bọc kỹ bằng chiếc khăn mặt.

Nhìn bọc đồ bố chồng cũ mở ra, chị Trương khá tò mò.

Nhìn bọc đồ bố chồng cũ mở ra, chị Trương khá tò mò. 

Chị Tiểu Trương rất tò mò, không biết bố chồng cũ muốn lấy ra thứ gì. Nhưng khi thấy vật quấn trong chiếc khăn, chị chợt giật mình, sau đó quỳ sụp xuống đất.

Hóa ra, bên trong là một xấp tiền. Vì sợ trời mưa ướt, đi đường tối nguy hiểm nên ông mới gói kỹ trong khăn và bao tải như vậy. Hiểu ý bố chồng cũ, chị Tiểu Trương vội vàng nói: “Bố ơi, bố hãy cất lấy số tiền này đi. Con không thiếu tiền, con vẫn đi làm được mà, con đủ khả năng nuôi con mà”.

Nàng dâu cũ xua tay từ chối số tiền bố chồng cũ tặng nhưng ông vẫn nhất quyết đưa cho chị.

Nàng dâu cũ xua tay từ chối số tiền bố chồng cũ tặng nhưng ông vẫn nhất quyết đưa cho chị. 

Ông lão vẻ mặt buồn bã, nhưng vẫn nhất quyết đưa tiền cho con dâu. Có khoảng 3 - 4 xấp tiền, chắc hẳn đây là tiền ông vất vả dành dụm suốt mấy năm qua.  

Chị Tiểu Trương liên tục từ chối, nhưng ông vẫn bắt chị nhận bằng được: “Con cứ cầm lấy, cất dành để sau này còn lo cho cháu vào đại học”.

Ý tốt của bố chồng cũ khiến chị Trương xúc động rơi nước mắt, không ngờ sau bao năm ông vẫn luôn nhớ đến mẹ con chị. Không biết lấy gì báo đáp bố chồng cũ, chị liền quỳ xuống dập đầu với ông.

Không biết báo đáp ý tốt của bố chồng cũ thế nào, chị Trương quỳ sụp xuống đất.

Không biết báo đáp ý tốt của bố chồng cũ thế nào, chị Trương quỳ sụp xuống đất. 

Ông đỡ chị dậy bằng cả hai tay rồi dặn chị hãy sống thật tốt, nếu gặp khó khăn cứ mạnh dạn nói với ông, đừng ngại. Bởi trong lòng của ông, chị Trương đã là con cái trong nhà, là một thành viên trong gia đình chứ không phải con dâu.

Sự việc khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. "Nhìn mái tóc hoa râm, dáng người gầy gò, khuôn mặt hiền từ của ông cũng biết ông là một người tốt bụng, chăm chỉ và giản dị. Phần tình cảm này thật đáng trân quý", "Cô con dâu chắc chắn cũng là một người tốt, nếu không bố chồng cũ đã làm như vậy",... là một số bình luận của cộng đồng mạng. 

Có nên duy trì liên lạc với nhà chồng cũ khi đã tái hôn?

Thực ra, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mối quan hệ giữa bạn và nhà chồng cũ trước đây như thế nào. Nếu trước đây mối quan hệ nhà chồng nàng dâu tốt thì bạn vẫn có thể thỉnh thoảng qua thăm nom bố mẹ chồng cũ. Đưa con sang để cháu được gặp ông bà. 

Tuy nhiên, vì đã lập gia đình mới nên bạn cần thẳng thắn trao đổi việc này với chồng và bố mẹ chồng. Không nên lén lút, giấu diếm kẻo đến khi chồng và nhà chồng bạn biết chuyện sẽ có những hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. 

Nói chung, đây là mối quan hệ khá nhạy cảm, vì vậy bạn cần phải thật cẩn thận và khéo léo. Còn nếu sau khi ly hôn hoặc khi bạn đã rời khỏi nhà chồng mà bố mẹ chồng cũ không quan tâm, ngó ngàng gì đến bạn thì thiết nghĩ, bạn cũng không cần phải hỏi thăm, quan tâm họ làm gì. 

Bị mẹ chồng mắng té tát vì nhờ chồng bê mâm bát, dâu bầu sắp sinh nói đúng 12 từ khiến bà câm nín
Bầu bí tháng thứ 8 bụng đã vượt mặt nên đi lại rất khó khăn, ăn cơm xong tôi nhờ chồng bê giúp mâm bát ra bồn để rửa thì mẹ chồng nhìn thấy mắng con dâu vuốt mặt không kịp.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng