Bố mẹ chồng cũ bỗng gọi đến nhà sau 20 năm ly hôn, người phụ nữ sững sờ khi thấy một thứ

Lyly - Ngày 01/10/2024 19:00 PM (GMT+7)

Sau 20 năm ly hôn, đến nay cô và chồng cũ đều đã có gia đình riêng của mình.

Sau khi ly hôn, nhiều người vẫn giữ mối quan hệ với nhà chồng cũ, vợ cũ. Có thể là do khi còn là người nhà, bố mẹ đối xử với họ rất tốt nên từ lâu họ đã coi người đó là bố mẹ ruột. Cũng có thể là do đôi bên còn có cầu nối là những đứa con, đứa cháu.

Một người phụ nữ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, cô và chồng cũ đã ly hôn được 20 năm. Ngày đó, chồng cũ nghĩ việc chăm sóc con sẽ phiền phức nên giao quyền nuôi con cho cô.

Một thời gian sau, cô tái hôn. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc, chồng mới luôn đối xử với con trai cô như con ruột.

Về phía chồng cũ, dù đã ly hôn nhưng cô vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với anh và bố mẹ chồng cũ. Vào những ngày lễ Tết, cô thường đưa con về thăm ông bà nội và mua cho họ rất nhiều đồ ăn ngon cũng như tặng quà. Vì hay đưa con về chơi nên mối quan hệ giữa con và ông bà nội rất thân thiết.

Sau khi ly hôn, người phụ nữ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng cũ.

Sau khi ly hôn, người phụ nữ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng cũ.

Thỉnh thoảng, người phụ nữ còn đưa chồng hiện tại tới thăm bố mẹ chồng cũ. Anh rất kính trọng họ và ngược lại, họ cũng coi anh như con ruột của mình.

Sau này, chồng cũ của cô cũng lấy vợ. Vậy là giờ đây ai cũng đã có cuộc sống của riêng mình.

Cuộc sống của họ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến cách đây vài ngày, bố mẹ chồng cũ đã gọi nàng dâu cũ đến nhà chơi rồi tặng cho cô 3 cuốn sổ đỏ ở Bắc Kinh. Điều này khiến người phụ nữ sững sờ.

Bố chồng cũ nói con trai ông không đáng tin cậy, nàng dâu mới cũng không đáng tin cậy. Nếu họ giao bất động sản cho họ thì mấy ngôi nhà đó có thể sẽ không giữ được. Vì tôi đối tốt với họ, con cũng do tôi nuông nấng nên họ đưa những bất động sản này cho tôi để sau này giao cho cháu trai.

Khi mẹ chồng lấy ra 3 tờ giấy chứng nhận bất động sản, tôi đã từ chối và nói rằng điều này không phù hợp. Suy cho cùng họ có 1 người con trai và 1 cô con gái. Hơn nữa, tôi và chồng cũ đã ly hôn được 20 năm rồi.

Thế nhưng, mẹ chồng cũ nói giao nhà cho tôi là tốt nhất. Ông bà nghĩ tôi là người tốt bụng, chính trực, nhất định sẽ giao ngôi nhà nguyên vẹn cho cháu trai họ. Và họ chỉ mong tôi cùng con trai sẽ được sống thoải mái đến cuối đời”, nàng dâu cũ chia sẻ.

Người phụ nữ kinh ngạc khi bố mẹ chồng cũ trao cho cô 3 bất động sản.

Người phụ nữ kinh ngạc khi bố mẹ chồng cũ trao cho cô 3 bất động sản.

Vì không thể từ chối nên người phụ nữ đành phải tạm thời giữ 3 giấy chứng nhận bất động sản đó. Cô hứa với bố mẹ chồng cũ rằng sau này khi con trai lớn, cô sẽ giao chúng cho con.

Sau khi người phụ nữ chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với cô. Một số người cho rằng, có lẽ đôi vợ chồng già quá thất vọng về con trai và người con dâu hiện tại nên mới đặt hy vọng vào nàng dâu cũ và cháu trai. Số khác cho rằng, việc này cũng chứng tỏ nàng dâu cũ là một người cực kỳ tốt tính, đáng tin nên dù đã ly hôn 20 năm, cô vẫn được bố mẹ chồng cũ tín nhiệm như vậy.

Một số người để lại bình luận: “Bố mẹ chồng cũ trao tài sản cho con dâu cũ đúng là chuyện hiếm gặp. Con trai họ phải tệ cỡ nào mới phải làm như vậy chứ?”, “Đã 20 năm kể từ khi con dâu và con trai ly hôn, con dâu cũ vẫn chăm sóc họ như bố mẹ ruột. Chính vì phần tình cảm đó mà họ tin chắc rằng nếu ngôi nhà được trao cho cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ tặng nó cho con trai mình, tức cháu nội của mình. Còn nếu đưa cho con trai, không biết những ngôi nhà đó sẽ được trao cho ai. Họ thật sáng suốt mà”,…

Mới về nhà chồng, đứa cháu 4 tuổi ngày nào cũng lén nhìn, vài tháng sau tôi điếng người khi biết sự thật
Sự thật bí ẩn đằng sau đứa trẻ 4 tuổi lại khiến cuộc hôn nhân của tôi thay đổi hoàn toàn.

Tâm sự bà bầu

Theo Lyly Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình