Con dâu “động cái gì cái đó hỏng” có hành động khiến mẹ chồng nghẹn ngào

Cẩm Tú - Ngày 11/10/2022 12:02 PM (GMT+7)

Nàng dâu thừa nhận bản thân rất "đoảng", động cái gì là cái đó hỏng, cơm không biết nấu và ngay tới việc khâu vá, chăm sóc con cũng là do mẹ chồng làm.

Nhiều người cho rằng mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ nhạy cảm, rất khó lòng hòa hợp, nhưng thực tế vẫn có những cặp mẹ chồng – nàng dâu dành cho nhau nhiều tình cảm, thân thiết không khác gì mẹ ruột và con gái. Điển hình là cặp mẹ chồng Bùi Thị Hằng (54 tuổi, Hà Nội) và nàng dâu Hà Thị Minh Khanh (32 tuổi, chủ một tiệm spa).

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên gặp con dâu, cô Hằng cho biết ban đầu khi nghe con trai giới thiệu về Minh Khanh, cô vừa vui vừa có phần không thích lắm, bởi cô nghĩ người làm trong ngành spa sẽ ăn diện, điệu đà, đua đòi. Thế nhưng cách nhìn của cô đã thay đổi hoàn toàn khi gặp nàng dâu, vì chị Khanh khác xa so với những gì cô tưởng tượng.

Về ra mắt lại trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, con bé dễ thương, thùy mị, rất hiền lành, giản dị”, cô Hằng chia sẻ. Về phía chị Khanh, chị cũng có hảo cảm với bố mẹ chồng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Mẹ chồng Bùi Thị Hằng và nàng dâu Minh Khanh.

Mẹ chồng Bùi Thị Hằng và nàng dâu Minh Khanh. 

Thế nhưng, nàng dâu này khá “đoảng” nên trong cuộc sống giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười. Trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, cô Hằng tranh thủ “bóc phốt” nàng dâu cả của mình. Nào là không biết nấu cơm, không biết chăm sóc con cái, nhiều lúc hồn nhiên, vô tư quá mức tới quên mất bản thân đang mang thai,…

Cho nên đến tận bây giờ, dù đã làm dâu 5 năm nhưng rất hiếm khi chị Khanh nấu được một bữa cơm hoàn chỉnh cho nhà chồng. Thậm chí, hai con (một bé 4 tuổi, một bé 2 tuổi) cũng bám riết lấy bà nội, “không biết mẹ là ai luôn”.

Cô Hằng nhận xét: “Con dâu khéo không khéo, vụng không vụng nhưng sự đổ vỡ chắc chắn sẽ có. Sở thích nấu canh kim chi cá hồi, nhưng chỉ chăm chú nấu mỗi nồi canh thôi mà không cắm cơm, đến giờ ăn mở nồi ra mới biết là cơm chưa cắm.

Cho nên con dâu ít khi nấu bữa cơm hoàn chỉnh cho nhà chồng, nếu con nấu thì đặt ngoài độ khoảng 99%, còn 1% phụ thôi. Cắm nồi cơm ở nhà, còn lại shipper mang tới tận nơi. Kể cả bữa cỗ hay gì cũng vậy, một cú điện thoại thôi… Con dâu cũng khéo lắm cơ, không biết bế con, cứ bế con là con khóc. Thành ra chỉ biết sinh thôi, chứ không biết chăm”.

Trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, mẹ chồng được dịp bóc phốt nàng dâu liên tục.

Trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, mẹ chồng được dịp "bóc phốt" nàng dâu liên tục. 

Giải thích về việc này, nàng dâu thời @ cho biết rằng từ hồi chưa lấy chồng chị vốn không phải làm việc nội trợ nhiều, đến mức khi thấy chị rửa bát ở nhà chồng, mẹ ruột đã ngạc nhiên tới mức đòi quay clip lại. Bên cạnh đó, Minh Khanh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân rất vụng, “cứ động vào cái gì là cái đấy hỏng, khâu vá không biết, váy rách cũng là chồng khâu hoặc chờ mẹ chồng khâu cho”.

Dù “đoảng” như vậy nhưng Minh Khanh khẳng định chắc nịch rằng làm dâu 5 năm mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ cãi vã. Tình cảm mẹ con rất thân thiết, vì mẹ chồng coi con dâu là con đẻ và ngược lại nàng dâu cũng coi mẹ chồng như mẹ ruột. Thậm chí, vợ chồng chị còn ngủ chung với mẹ chồng dù có phòng riêng. Đáng nói, nàng dâu 9X toàn ngủ tới 8-9h sáng mới dậy và dậy thì mẹ chồng đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng rồi.

Ngược lại vì là chủ spa, có nhiều kinh nghiệm làm đẹp nên nàng dâu cũng tận tâm chăm chút sắc đẹp cho mẹ chồng. Chính vì vậy, gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc chứ chưa khi nào xảy ra xung đột.

Minh Khanh thừa nhận mình rất đoảng, động vào cái gì là cái đó hỏng.

Minh Khanh thừa nhận mình rất "đoảng", động vào cái gì là cái đó hỏng. 

Không chỉ mẹ chồng, tình cảm của nàng dâu với bố chồng cũng rất tốt. Mặc dù bố chồng đã mất cách đây 9 tháng nhưng chưa ngày nào chị thôi nhớ về ông. Nhân dịp đến với chương trình Mẹ chồng nàng dâu, Minh Khanh đã viết thư gửi tới bố chồng quá cố. Nguyên văn bức thư như sau:

“Gửi bố thương yêu của chúng con!

Con chưa bao giờ nghĩ con là con dâu của bố mẹ mà luôn cảm thấy mình là con gái của bố mẹ, nhưng con chưa kịp thực hiện lời hứa đưa bố đi Phú Quốc lần cuối thì bố đã tạm biệt mẹ, tạm biệt chúng con mãi mãi.

Năm bố bị bệnh, mẹ chăm bố ngày đêm thế mà lúc ấy tụi con không thể về quê được vì dịchCovid-19, các cháu cũng chẳng thể về thăm ông. Hết dịch bố lại yếu đi nhiều, bao dự định đưa bố đi Phú Quốc, đi châu Âu đều dang dở, không thể thực hiện được bố ạ. Nhiều đêm con nằm nghĩ thương bố cả một đời chăm lo gia đình cuối cùng lại ra đi nhanh như thế. Lúc chúng con có đủ điều kiện và thời gian báo hiếu bố mẹ thì bố lại chẳng còn đủ thời gian để ở lại với chúng con, với mẹ.

Nhiều người nói là chẳng mấy nhà như nhà mình. Với con, nhà chồng chính là nhà, chúng con chưa bao giờ có tư tưởng phân biệt nội, ngoại. Bố và mẹ đều chăm và chiều chuộng con như con ruột trong nhà. Bố ơi, bố yên tâm nhé, chúng con sẽ thay bố chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ như cái cách mà bố đã từng làm.

Gửi bố của chúng con, con mong kiếp sau chúng con vẫn được làm con của bố mẹ, có cơ hội báo hiếu bố mẹ nhiều hơn. Chúng con biết bố sẽ luôn dõi theo mẹ, dõi theo chúng con suốt quãng đời còn lại. Mẹ và chúng con yêu bố rất nhiều”.

Con dâu “động cái gì cái đó hỏng” có hành động khiến mẹ chồng nghẹn ngào - 4

Nghe MC Lê Lộc đọc từng dòng thư con dâu viết cho người chồng quá cố của mình, cô Hằng không kìm nén nổi xúc động mà nghẹn ngào bật khóc. Với cô giờ đây chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc con cháu khỏe mạnh, bình an. Cũng qua chương trình, cô Hằng gửi lời cảm ơn tới ông bà ông thông gia đã sinh cho cô một đứa con hiền dịu, dễ thương, đồng thời cảm ơn nàng dâu đã cho cô hai thiên thần.

Mẹ ruột ốm tôi xin phép nhà chồng về chăm vài hôm, bố chồng nói một câu chua xót lòng
Cuối tuần rồi mẹ ruột gọi điện lên báo bà bị ốm, tôi xin phép bố chồng về thăm nhưng không ngờ ông lại gạt phắt đi.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình Mẹ chồng nàng dâu