Làm dâu gần 4 năm 9X chưa bao giờ phải làm việc nhà: “Mẹ làm hết!”

Cẩm Tú - Ngày 21/01/2024 14:19 PM (GMT+7)

Nàng dâu 9X cho biết, mẹ chồng không cho chị làm việc nhà, khi nào mẹ không làm được thì kêu chị chồng làm.

Chị Từ Thị Tuyết Mai (sinh năm 1993, hiện sống ở TP.HCM) và chồng là anh Quốc Thái yêu nhau từ năm lớp 9 nên chị đã được gặp mẹ chồng là cô Lê Thị Mỹ Loan từ rất sớm. Cảm nhận của chị về mẹ chồng từ lần đầu gặp mặt đó là cô rất trẻ đẹp, hiền lành.

Còn về phía cô Loan, cô cũng có ấn tượng tốt về chị Mai. Cô thấy chị hiền, dễ thương, nhưng vẫn nghĩ trong bụng hai con yêu sớm quá, tuy nhiên cô cứ để tự nhiên chứ không hề cấm cản.

Sau đó anh Quốc Thái đi nghĩa vụ quân sự, khi về liền bày tỏ với mẹ việc muốn lấy vợ. Khi ấy, cô Loan hơi lăn tăn vì cô muốn con có sự nghiệp ổn định rồi mới kết hôn, như vậy mới có thể chăm sóc được vợ con, gia đình. Nhưng nghĩ hai con đã yêu nhau 8-9 năm, tình cảm khăng khít giờ không cho cưới cũng thương nên cô đã đồng ý cho cả hai tổ chức đám cưới.

Chị Từ Thị Tuyết Mai.

Chị Từ Thị Tuyết Mai.

Chia sẻ về ngày đầu về làm dâu, chị Mai cho biết: “Tuy yêu 9 năm, tiếp xúc với mẹ nhiều nhưng cưới xong, qua ngày hôm sau tôi mới gọi mẹ bằng mẹ, trước đó vẫn gọi bằng cô vì ngại miệng. Ngày sau cưới, tôi dậy sớm quét dọn nhà cửa, dọn dẹp, làm được gì thì cứ làm thôi, nhưng làm được mấy bữa thì mẹ bảo tôi lên đi ngủ, không cần làm.

Cũng bởi vì tôi đi bán hàng tới 12 giờ khuya mới về, mẹ thương nên không bắt làm việc nhà. Mẹ không cho làm gì luôn. Mẹ không làm được thì mẹ kêu chị chồng tôi làm. Tôi cũng không biết nấu ăn, mẹ nấu hết. Nói chung, gần 4 năm làm dâu, tôi không phải làm gì, mẹ làm hết từ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa,…”.

Vì được mẹ chồng yêu chiều nên khi nào thèm món gì, chị Mai chị cần nói với mẹ chồng là cô Loan sẽ đi chợ, mua đồ về nấu. Món nào không biết nấu, cô Loan cũng sẽ tự tìm hiểu trên mạng xã hội để học nấu. Quần áo của các con, cô Loan cũng giặt, phơi, thu vào rồi gấp gọn gàng, đặt trên giường để các con tự cho vào tủ. Hay khi chị Mai bán quần áo chưa kịp ủi phẳng đồ, chị cũng gọi mẹ chồng qua giúp đỡ và cô Loan đều sẵn lòng giúp con.

Vợ chồng chị Tuyết Mai bên cạnh mẹ chồng là cô Loan.

Vợ chồng chị Tuyết Mai bên cạnh mẹ chồng là cô Loan. 

Sự cưng chiều con dâu của bà mẹ chồng này khiến nhiều người bỡ ngỡ, nhưng với cô Loan những việc này đều là chuyện nhỏ. Cô cho biết, con trai cô trước đây đi công tác xa, không ở gần vợ. Cô rất thương con dâu vất vả kiếm tiền, một mình lo toan nhà cửa, con cái khi chồng vắng nhà, nên cô muốn tạo điều kiện cho con tập trung vào công việc.

“Từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ nó là con ruột thôi, không phải con dâu”, cô Loan bộc bạch. Cô cũng nhận xét, nàng dâu rất bao dung, hào phóng, hay giúp đỡ họ hàng và những người gặp khó khăn. Cô rất tự hào khi có nàng dâu như vậy.

Đến hiện tại, chị Mai đã về làm dâu nhà cô Loan được gần 4 năm, sinh 2 em bé. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn bền chặt, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Mai.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Mai.

Chị Mai cho biết, chị Mai thương mẹ chồng như mẹ đẻ. Chị không nói ra nhưng luôn thể hiện bằng hành động. Mỗi khi mua món đồ gì cho mẹ đẻ, chị cũng mua cho mẹ chồng món quà tương tự. Cách đây không lâu, nàng dâu 9X còn mua cho mẹ chồng một đôi bông tai kim cương khiến cô Loan vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.

Hiện anh Quốc Thái đã chuyển về công tác gần nhà và vợ chồng chị đã chuyển ra ở riêng. Tuy nhiên vì công việc bận rộn nên chị Mai ít có thời gian quan tâm, hỏi han bố mẹ chồng, nhưng chị mong bố mẹ có thể thông cảm được cho mình.

Cũng trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, chị Mai đã viết một bức thư gửi tới cô Loan, thể hiện tình yêu thương, biết ơn của mình tới mẹ khiến cô Loan xúc động vì hạnh phúc.

Lặng người biết âm mưu của chồng sắp cưới, tôi quyết định tương kế tựu kế cho anh mất trắng
Có lẽ người ta nói đúng, một cuộc hôn nhân có động cơ chẳng mấy tốt đẹp sẽ nhanh chóng tan rã.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ chồng xịn