Nhờ con dâu làm một việc, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bùng nổ, người phụ nữ bị 2 con đuổi khỏi nhà

Cẩm Tú - Ngày 16/01/2024 11:38 AM (GMT+7)

Đau đớn, bất lực trước hành vi bất hiếu của con trai và con dâu, bà Lan chỉ có thể nhờ người hòa giải tới để hóa giải mâu thuẫn với các con.

Mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ nhạy cảm, rất nhiều gia đình vì chuyện này mà ầm ĩ nhà cửa. Gia đình anh Vương, chị Tôn (sống ở Trung Quốc) cũng vậy.

Cách đây không lâu, bà Lan (70 tuổi, sống ở Trung Quốc) đang nấu ăn thì bất ngờ thấy con trai Tiểu Vương và con dâu Tiểu Tôn xông vào trong bếp. Hai người không nói một lời, thẳng tay đập phá đồ đạc.

“Chúng lật đổ cái nồi tôi đang nấu, con trai còn đá bếp lò. Trong lúc tranh chấp, con dâu đã kéo tôi thẳng ra đường”, bà Lan nghẹn ngào.

Bà Lan kể về sự bất hiếu của con trai và con dâu.

Bà Lan kể về sự bất hiếu của con trai và con dâu. 

Đau đớn, bất lực trước hành vi bất hiếu của con trai và con dâu, bà Lan chỉ có thể nhờ người hòa giải tới để hóa giải mâu thuẫn với các con. Nghe bà Lan nói vậy, người hòa giải đã thẳng thắn chỉ trích nàng dâu. Thế nhưng, chị Tôn lại nói rằng sở dĩ mình đối xử với mẹ chồng như vậy là vì bà là người có lỗi trong mọi việc.

Sau đó, chị bắt đầu kể về những khó khăn của mình. Chị cho biết, kể từ khi kết hôn với anh Vương, mẹ chồng dường như là người vô hình trong nhà. Chị sinh được 2 đứa con, nhưng mẹ chồng không những không giúp chị chăm sóc con mà ngay cả một đồng một hào cũng không cho. Điều khó chịu nhất chính là mẹ chồng lại đến giúp con gái chăm cháu ngoại.

Tuy nhiên, bà Lan lại phủ nhận những điều con dâu nói khiến chị Tôn nổi điên. Thấy chồng vẫn im lặng, chị quay sang chỉ tay thẳng mặt chồng quát: “Anh là đàn ông mà việc gì cũng để vợ phải đứng ra lo liệu. Anh là đàn ông cái kiểu gì vậy? Tôi gả vào nhà anh để cả nhà anh hùa nhau vào ức hiếp tôi à?”.

Chị Tôn chỉ thẳng tay vào mặt chồng trách móc.

Chị Tôn chỉ thẳng tay vào mặt chồng trách móc. 

Đến lúc này, em gái anh Vương cũng lên tiếng. Chị nói, chị dâu luôn có thành kiến với mẹ chị. Khi bà Lan đến nhà anh Vương, chị Tôn luôn kiếm chuyện với mẹ chồng.

“Khi chị dâu có thai, chị luôn thúc ép anh trai tôi đuổi mẹ ra khỏi nhà. Thậm chí, chị còn lấy đứa con trong bụng ra đe dọa. Chính vì chị dâu không thích mẹ, hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho mẹ nên mẹ mới hay sang nhà tôi”, em gái anh Vương nói.

Tuy nhiên, chị Tôn lại nói tất cả những điều đó là do mẹ chồng và em gái chồng bịa ra để che đậy cho những hành động quá đáng của bà. Rồi chị kể những bất bình mình phải chịu đựng trong nhà chồng nhiều năm nay.

Có một việc tôi nhớ nhất đó chính là khi ấy tôi đang mang thai, còn một tháng nữa là sinh. Một hôm em gái chồng qua nhà chơi, nhưng mẹ chồng lại ra lệnh cho một bà bầu như tôi đi nấu ăn phục vụ em”, chị Tôn ấm ức nói. Và cũng chính vì chuyện này đã khiến tình cảm mẹ chồng nàng dâu rạn nứt, kéo theo những mâu thuẫn về sau.

Nhờ con dâu làm một việc, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bùng nổ, người phụ nữ bị 2 con đuổi khỏi nhà - 3

“Đó là vì con dâu hay chê tôi nấu ăn không ngon, nên tôi mới nói với con dâu: ‘Đi nấu 2 món đi!’ Không ngờ vì câu nói đó mà con lại tưởng tôi bắt nó phục vụ em chồng”, bà Lan giải thích.

Nghe xong, người hòa giải cũng cảm thấy việc này bà Lan làm chưa đúng, chưa khéo léo trong giao tiếp khiến nàng dâu có ác cảm trong lòng rồi nảy sinh mâu thuẫn.

Chưa dừng lại đó, chị Tôn còn tiết lộ nguyên nhân sâu xa mẹ chồng đối xử tệ bạc với chị. Đó không phải vì chị là con dâu, mà là vì chồng chị không phải là con ruột của mẹ chồng.

Nói về chuyện này, anh Vương buồn bã cho biết, anh cảm thấy mẹ nuôi anh khôn lớn hoàn toàn là vì muốn có nơi nương tựa tuổi già. Bởi những năm qua, tuy bà Lan nuôi anh nhưng luôn khắt khe với anh, luôn phàn nàn rằng bà đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi nuôi anh. Những lời nói đó đã ăn sâu vào tâm trí anh, khiến anh bị tổn thương sâu sắc rồi nảy sinh chán ghét với người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn.

Trong cuộc trò chuyện, người hòa giải phát hiện mấu chốt của mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu thực ra là mối quan hệ mẹ con giữa cô Lan và anh Vương. Sau đó, người hòa giải lần lượt thuyết phục hai người.

Chị Tôn cúi đầu chân thành xin lỗi mẹ chồng.

Chị Tôn cúi đầu chân thành xin lỗi mẹ chồng. 

Với bà Lan, người hòa giải phân tích “họa từ miệng mà ra”. Mặc dù bà đã cho đi rất nhiều, nhưng những lời nói cay nghiệt của bà đã làm tổn thương con trai và con dâu, nên họ không thể nhìn thấy sự đóng góp, hi sinh của bà.

Sau đó, người hòa giải cũng khuyên anh Tôn: “Mẹ anh hay cằn nhằn, nhưng bao năm qua bà rất yêu thương anh, nuôi dạy anh bằng tình yêu thương”.

Với nàng dâu, người hòa giải nói rằng mặc dù nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là vì mối quan hệ giữa chồng và mẹ chồng, nhưng có một phần là vì tính cách nóng nảy, cáu kỉnh của chị Tôn. “Bạn càng cáu kỉnh, mẹ chồng sẽ không dám ở cùng bạn chứ đừng nói đến việc giúp bạn chăm sóc con cái”, người hòa giải nói.

Sau khi nghe người hòa giải phân tích, mọi người trong nhà đều nhận ra lỗi sai của mình và chân thành xin lỗi nhau. Hy vọng từ nay trở đi, gia đình anh Vương chị Tôn sẽ chung sống hòa thuận với bà Lan, không còn xảy ra xích mích lớn như thế này nữa.

Cuối năm vừa mất cây vàng thì mẹ chồng đòi về quê, tôi kiểm tra túi phát khóc với thứ bên trong
Bà sợ, có lẽ do con dâu uống thuốc tránh thai lâu ngày nên ảnh hưởng tới khả năng mang thai.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình