Nằm thủ thỉ con gái 2 tuổi bỗng nhắc tới chị gái chồng, tôi nghe xong mà điếng người

Cẩm Tú - Ngày 05/09/2022 19:00 PM (GMT+7)

Tôi nghe con gái 2 tuổi nói mà điếng người, tôi chưa bao giờ dạy con nói như vậy cả.

Hồi mới cưới, hai vợ chồng tôi về ở chung với nhà chồng. Trong nhà ngoài bố mẹ ra còn có gia đình chị chồng. Trước cưới anh từng nói vấn đề này với tôi, thấy gia đình chị chồng và bố mẹ chồng đều là người dễ gần, dễ tính nên tôi nghĩ dễ sống cùng nên đồng ý.

Công việc của tôi bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya nên cơm nước trong nhà chủ yếu là chị chồng lo, phần vì công việc chị rảnh rang, thoải mái thời gian hơn, phần vì chị làm gần nhà gần cửa. Mỗi tháng vợ chồng tôi đều đưa cho chị 3 triệu nhờ lo cơm nước.

Tôi cũng nhận thấy bản thân là đứa biết điều, ngoài đưa tiền ra thì tôi còn thường xuyên mua hoa quả, bánh trái về nhà hay thấy lọ nước mắm, gói bột giặt,… trong nhà hết tôi cũng chủ động đi mua. Tiền điện nước hàng tháng cũng là tôi trả, thỉnh thoảng cũng mua chút quà cho chị chồng.

Dẫu vậy chị vẫn chưa vừa ý, nói thẳng đưa lương của chồng tôi cho chị lo cơm nước, nhưng lương chồng tôi 15 triệu/tháng, có lý nào lại đưa hết. Hơn nữa, hai nhà góp chung là 6 triệu/tháng, tôi nghĩ với mức đó ở quê là ổn rồi.

Tôi ý kiến thì chị lại nói: “Chị cất tiết kiệm hộ hai đứa, chứ tháng làm gì hết từng đó. Hai đứa chúng mày còn trẻ, chưa biết tiêu tiền cho hợp lý thì để chị giữ hộ, khi nào có việc cần thì chị đưa, người nhà cả có mất đi đâu đâu mà sợ”.

Mỗi tháng tuy đưa cho chị chồng 3 triệu nhưng chị vẫn đòi cầm hết lương của chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Mỗi tháng tuy đưa cho chị chồng 3 triệu nhưng chị vẫn đòi cầm hết lương của chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi 24 tuổi, chồng cũng 28 tuổi chứ nhỏ dại gì nữa đâu mà phải chị giữ tiền hộ. Vì vấn đề tiền bạc mà chị chồng em dâu bằng mặt không bằng lòng. Nhớ có lần hai chị em cãi nhau, chị lỡ lời: “Trước khi cưới vợ đều là tao cầm tiền hộ em trai. Vơi cả tao cầm tiền của em trai tao, sau chúng mày nhỡ có ly hôn rồi mày ôm hết tiền đi thì sao”.

Các em đang hạnh phúc chị lại trù ẻo chúng tôi ly hôn. Hơn nữa, chị có gia đình riêng của mình rồi, tiền nhà ai nhà nấy quản lý chứ. Kết quả, tôi không chịu nổi thái độ của chị chồng nên kiên quyết ra ở riêng, chứ chung đụng kiểu này ức chế lắm.

Hiện tại đã gần 3 năm kể từ ngày hai vợ chồng ra ở riêng. Tôi đã có một con gái đầu lòng 2 tuổi. Giờ một tháng tôi kiếm được 25-30 triệu, còn chồng tôi vẫn ở mức lương cũ, nhưng anh chỉ đưa tôi 10 triệu.

Tháng vừa rồi tôi phải đi công tác ngoại tỉnh nên chồng phải nghỉ làm nửa tháng để ở nhà trông con. Cuối tuần trước tôi mới về, nhớ con đến quay quắt. Tối qua chồng đi chơi với bạn bè, ở nhà có hai mẹ con nằm thủ thỉ trò chuyện. Con bé bỗng ngây ngô nói: “Mẹ cho tiền Bống nhé. Mẹ nhiều tiền, cho tiền Bống”.

Nghe con gái 2 tuổi nói mà tôi điếng người, tôi chưa bao giờ dạy con xin tiền người khác như vậy cả. (Ảnh minh họa)

Nghe con gái 2 tuổi nói mà tôi điếng người, tôi chưa bao giờ dạy con xin tiền người khác như vậy cả. (Ảnh minh họa)

Nghe con gái nói mà tôi điếng người. Tôi chưa bao giờ dạy con xin tiền người lớn như thế, sao con lại biết chứ? Tôi hỏi ai dạy con nói như thế thì con bé nói thấy bố đưa tiền cho bác Vân (chị chồng tôi).

- Bố đưa bác Vân nhiều tiền lắm. Bác Vân còn cho con tiền, nói mẹ Bống nhiều tiền lắm. Bống về xin mẹ tiền cho bác nhé, nhà bác nghèo lắm.

Hóa ra khi tôi vắng nhà, chồng lại lén lút đưa tiền cho chị gái mình. Tôi kiểm tra trong két sắt thì đúng thiếu đi 30 triệu thật. Tôi nghĩ mà tức, đợi chồng về hỏi cho ra nhẽ, nhưng tôi chỉ hỏi dò xem anh lấy làm gì chứ không hỏi thẳng toẹt ra anh đưa cho chị à. Kết quả anh nói có việc cần đến tiền, sau này sẽ trả lại nhưng lấy làm gì thì anh kiên quyết không nói.

Anh qua mặt tôi đưa tiền cho chị gái. Tôi giận chồng và bắt đầu nghi ngờ anh, chẳng nhẽ anh cũng nghe lời chị nói sợ sau này hai chúng tôi ly hôn thì tôi sẽ ôm hết tiền đi? Tôi phải làm sao để chồng chịu nói thật với mình và đòi lại 30 triệu kia đây? 

Cưới 3 năm không có con, một lần bố chồng từ quê lên chơi, tôi suy sụp biết nguyên do 
Tôi cứ nghĩ ông không báo trước nên không biết chồng tôi đang đi công tác. Đương lúc khó xử thì bố chồng bảo ông biết chồng tôi vắng nhà và cố tình...

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự