Cô gái kết hôn với người mình yêu 30 năm, nở nụ cười mãn nguyện trong đám cưới

Cẩm Tú - Ngày 27/06/2024 09:31 AM (GMT+7)

Cặp đôi luôn yêu thầm nhau nhưng không ai dám nói ra.

Không gì hạnh phúc hơn là được kết hôn với người mình yêu. Mới đây, một đoạn video đám cưới ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã khiến dư luận phải suy nghĩ sâu sắc về tình yêu và hôn nhân. Trong video, cô dâu cười lớn tại đám cưới của mình, tới mức bạn thân phải nhắc nhở cô nên khiêm tốn lại.

Tiểu Vân và Tiểu Phong là bạn bè từ thời thơ ấu. Từ mẫu giáo đến cấp 3, họ cùng nhau trải qua khoảng thời gian hồn nhiên nhất trong cuộc đời.

Tiểu Vân và Tiểu Phong đã tổ chức đám cưới sau 30 năm yêu thầm.

Tiểu Vân và Tiểu Phong đã tổ chức đám cưới sau 30 năm yêu thầm.

Thời gian trôi qua, họ dần trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tiểu Vân luôn yêu thầm Tiểu Phong, nhưng cô chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mình vì sợ nói ra sẽ bị từ chối, đến lúc đó muốn làm bạn bè với nhau như trước cũng khó. Vì thế, cô luôn âm thầm theo dõi cuộc sống của Tiểu Phong, ra tay giúp đỡ khi anh cần.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã 30 năm trôi qua. Tiểu Vân và Tiểu Phong đều đã trưởng thành và có sự nghiệp ổn định. Mọi thứ đã thay đổi, duy chỉ có tình yêu của Tiểu Vân dành cho người bạn thuở ấu thơ vẫn còn nguyên vẹn.

Tết Nguyên đán năm vừa rồi, cả hai gặp lại nhau ở quê nhà. Lần này, Tiểu Vân đã dũng cảm nói ra lòng mình, vì cô biết rằng nếu không làm gì thì có thể cô sẽ mất đi cơ hội này mãi mãi.

Tiểu Vân lấy hết can đảm rủ Tiểu Phong đi chơi rồi bày tỏ tình yêu của mình với anh. Sau khi nghe điều này, anh chàng rất ngạc nhiên và xúc động. Anh không ngờ cô bạn thuở ấu thơ luôn có tình cảm với mình, đã vậy tình cảm này đã kéo dài 30 năm rồi.

Cô gái kết hôn với người mình yêu 30 năm, nở nụ cười mãn nguyện trong đám cưới - 2

Thực ra, Tiểu Phong cũng giống như Tiểu Vân, yêu thầm cô nhưng không dám nói. Biết lòng nhau, cả hai nhanh chóng tiến tới mối quan hệ yêu đương rồi cùng nhau lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.

Cách đây không lâu, cặp đôi đã tổ chức đám cưới, mời người thân, bạn bè tới dự để chứng kiến ​​tình yêu của mình cũng như nhận lời chúc phúc của mọi người. Trong đám cưới, Tiểu Vân cười lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhìn thấy cảnh này, cô bạn thân của cô không khỏi trêu chọc vài câu. Biết mình “hơi lố”, cô dâu cúi đầu bẽn lẽn, đưa hoa lên mặt để che giấu bớt cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, tiếng cười đó của Tiểu Vân là có thể hiểu được, bởi phải chờ đợi 30 năm cô mới có được tình yêu, bởi cô được cưới người mình yêu 30 năm.

Được bạn nhắc, cô dâu ngại ngùng lấy hoa cưới che mặt.

Được bạn nhắc, cô dâu ngại ngùng lấy hoa cưới che mặt. 

Tình yêu là một hành trình thú vị trong cuộc sống. Và trong hành trình này, sự kiên trì là phẩm chất không thể thiếu. Giống như sự chờ đợi 30 năm của cô dâu cũng đủ chứng minh sự chung thủy và bền bỉ của cô trong tình yêu. Sự kiên trì này không chỉ là chờ đợi mà còn là niềm tin sâu sắc vào tình yêu đích thực sâu thẳm trong trái tim.

Nhưng, tình yêu cũng đòi hỏi lòng dũng cảm vì nó bao gồm việc thành thật về cảm xúc của mình, dũng cảm đối mặt với tương lai chưa biết và can đảm thể hiện bản thân. Đó chính là phá bỏ bức tường tâm hồn, cho phép những cảm xúc chân thật được truyền tải.

Điều này không chỉ thể hiện sự trân trọng với tình yêu mà còn thể hiện khát vọng thực sự của trái tim mỗi người. Vì thế, bạn nên nhớ rằng tình yêu không chỉ đòi hỏi sự chờ đợi mà còn phải chủ động đón nhận nó và chiến đấu vì nó bằng lòng dũng cảm.

Dám thể hiện là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của tình yêu. Nếu có cơ hội, bạn phải học cách thể hiện những cảm xúc của mình để có thể giành được hạnh phúc cho riêng mình. Nếu nhút nhát, rất có thể bạn sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu.

Chê vợ sinh con xong xuống cấp chồng bỏ nhà đi, lúc về anh lác mắt với giao diện mới của tôi
Cách đây 1 tuần, chắc chồng tôi cãi nhau với bồ mới quay về nhà sau hơn thời gian chung sống cùng cô ta. Về đến nhà thấy vợ thay đổi diện mạo hoàn...

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đám cưới