Chưa gặp 9X Việt chàng trai Úc đã biết vợ mình, cưới về bố mẹ chồng càng thấy may

Hồng Nhung - Ngày 05/02/2022 12:00 PM (GMT+7)

Đã 6 năm rồi chị Thúy An chưa được về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình.

Những ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam, nhìn mọi người đăng ảnh sum họp cùng gia đình chị Thúy An (32 tuổi, Hà Nội) lại rưng rưng. Đã 6 năm nay do bận rộn con nhỏ, tình hình dịch bệnh căng thẳng chị không thể về Việt Nam đón Tết bên gia đình, chị thèm không khí Tết Việt, thèm những món ăn ngày Tết.

Tổ ấm nhỏ của chị An và anh Ben.

Tổ ấm nhỏ của chị An và anh Ben.

Chưa từng gặp ngoài đời nhưng đã có cảm giác là vợ tương lai 

Chị Thúy An đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã tên Ben (32 tuổi) và 3 nhóc tì nhí bé trai lớn sinh năm 2014, bé gái thứ 2 sinh năm 2018 và bé gái thứ 3 sinh đầu năm nay ở Úc. Hiện tại, chị ở nhà chăm 3 con và bán hàng online còn anh Ben là lập trình game online.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, chị Thúy An cho biết, anh chị quen nhau qua mạng xa hội. Thời gian đầu anh chị chỉ trò chuyện qua lại như bạn bè tâm sự chuyện hàng ngày. Sau một thời gian nói chuyện, dần dần cả 2 nảy sinh tình cảm sau khi mỗi người đều đã chia tay người yêu.

“Lúc đó cả 2 tụi mình mới chia tay người yêu cũ nên nhiều chuyện để nói. Sau đó anh đặt biệt danh cho mình là Coffee còn anh là Cookie. Mình từ bé đã thích Tây và ước mơ sau này lấy chồng Tây, đẻ con lai rồi nên mình mới lên mạng tìm kiếm anh Tây. Sau một thời gian trò chuyện cả 2 thấy hợp và cảm giác như đã là của nhau rồi ý. Anh nói chưa gặp mình ngoài đời bao giờ nhưng nhìn mình qua webcam và nói chuyện cảm giác mình chính là vợ tương lai của anh”, chị Thúy An chia sẻ.

Anh chị quen nhau qua mạng.

Anh chị quen nhau qua mạng.

Năm 2011, chị Thúy An quyết định nộp hồ sơ đi Úc du học và cũng để có cơ hội gặp anh Ben lần đầu. Tuy nhiên, lần đầu tiên nộp visa chị đã bị trượt. Ngày nhận kết quả chị hụt hẫng, buồn, khóc mất nguyên ngày. Anh Ben biết tin cũng buồn nhưng vẫn an ủi chị cố gắng nộp lại lần nữa bởi lần này anh có cảm giác sẽ đậu.

“Mình thì hết hy vọng vì lúc đó đi Úc rất khó và bị trượt một lần rồi mà lần sau nộp lại vẫn dễ bị trượt nên mình cũng không có hy vọng gì nhiều. Mình tính nếu trượt nữa sẽ đi Newzealand và có gì cả 2 sẽ gặp nhau ở đó. Ấy vậy mà trời tính, lần 2 mình nộp lại đỗ. Lúc đó cảm giác sung sướng không tả nổi”, chị An nhớ lại.

Bố mẹ chồng luôn bảo con trai may mắn lấy được vợ đảm

Được biết, sau khi sang Úc năm 2011, năm 2012, chị An và anh Ben quyết định về ở chung một nhà và năm 2013, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân. Mặc dù sang một đất nước mới khác văn hóa, phong tục nhưng chị An không gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập, thậm chí chị còn thấy mình hợp với phong cách phương Tây.

Nói về quyết định kết hôn sau 2 năm sang Úc du học, chị An thổ lộ, bố mẹ chị rất mừng và ủng hộ chị đi du học cũng như lấy chồng ngoại quốc. Đặc biệt, bố mẹ chị thích rể Tây nên thấy chị quen và yêu anh Ben cả 2 ủng hộ “2 tay 2 chân”.

Còn bố mẹ chồng chị cũng rất quý chị. Không những vậy, phụ nữ Việt thuộc tuýp người chăm sóc gia đình, chồng con nên ông bà lúc nào cũng cảm thấy con trai mình may mắn vì lấy được vợ đảm.

Anh chị kết hôn năm 2013.

Anh chị kết hôn năm 2013.

Nhớ lại màn cầu hôn của anh Ben dành cho mình, chị An cười cho biết, anh Ben không phải tuýp người lãng mạn nên anh cầu hôn chị cũng vô cùng giản dị. “Hôm đó mình ngồi ăn cơm xong ở nhà mẹ chồng và đang xem tivi thì anh Ben loay hoay mãi trong phòng. Một lúc sau anh ra bảo mình nhắm mắt vào và lúc mình mở mắt ra thì anh đưa mình cái nhẫn và nói “làm vợ anh nhé”. Lúc đó mình xúc động vì mình không đoán trước được, nó bất ngờ quá khiến mình rơi nước mắt và ôm anh ấy. Điều đặc biệt là mình chưa thử nhẫn đó bao giờ, anh cũng không biết size ngón tay của mình, anh chỉ đoán vậy mà vừa in ngón tay mình”, chị An kể.

Đến nay đã 9 năm về chung một nhà, anh chị đã có với nhau 3 nhóc tì nhí, con trai lớn 7 tuổi, con gái thứ 2 nay được 3 tuổi và con gái út mới sinh đầu năm 2022 này. Mặc dù 2 vợ chồng đến từ 2 đất nước khác nhau nhưng anh chị không hề gặp mâu thuẫn khó khăn. Anh Ben luôn giúp đỡ chị mọi việc trong nhà và anh luôn nhường nhịn vợ. Đặc biệt, dù 9 năm hôn nhân nhưng tình cảm của vợ chồng chị vẫn như thuở ban đầu. Anh luôn dành những điều tình cảm, ngọt ngào cho chị, thỉnh thoảng anh lại chạy ra hôn vào má chị rồi nói “I LOVE YOU”, trong khi chị là người ít khi thổ lộ tình cảm và hành động.

Chia sẻ về kỷ niệm Tết từ khi có gia đình, chị An cho biết, năm 2017, sau 4 năm kết hôn vợ chồng chị và con trai lớn mới về ăn Tết Việt Nam. Ông xã Úc của chị rất thích Việt Nam và thích Tết Việt. Mỗi lần về Việt Nam của anh đều có cảm giác như là quê hương của mình vì mọi người vô cùng thân thiện, họ hàng gặp gỡ sum vầy đông vui.

“Ở Tây họ hàng có khi không gặp nhau bao giờ như người xa lạ nên ông xã mình rất thích Tết Việt. Anh thích cả món ăn Việt, nhất là nem rán, bánh chưng và phở”, chị An cho biết.

Chưa gặp 9X Việt chàng trai Úc đã biết vợ mình, cưới về bố mẹ chồng càng thấy may - 4

3 nhóc tì nhí vô cùng đáng yêu nhà chị.

3 nhóc tì nhí vô cùng đáng yêu nhà chị.

Bé gái thứ 2 sở hữu vẻ đẹp lai thiên thần.

Bé gái thứ 2 sở hữu vẻ đẹp lai thiên thần.

Đến nay đã 6 cái Tết chị An và gia đình chưa về Việt Nam vì con nhỏ, vì tình hình dịch bệnh phức tạp suốt 2 năm nay. Chính vì vậy mỗi lần Tết đến, nhìn thấy bố mẹ, họ hàng, và người thân đón Tết quây quần bên nhau chị lại rưng rưng. Chị nhớ không khí Tết Hà Nội, những phiên chợ Tết tấp nập, đông vui, chị nhớ cái lạnh ngày Tết và nhớ những ngày cả nhà được quay quần bên nhau đón xuân về.

Tết năm nay, chị cũng phải đón Tết xa gia đình, dù hơi buồn nhưng chị luôn có ông xã ở bên động viên. Chị hy vọng sang năm dịch bệnh ổn định, chị sẽ đưa cả gia đình về Việt Nam ăn Tết, đưa 3 con về để trải nghiệm không khí Tết truyền thống quê hương mẹ.

“Sang năm mới mình mong cho cả nhà thật nhiều sức khỏe, con gái cái khỏe mạnh, mình buôn bán đắt hàng còn ông xã có dự án game ra mắt được thành công”, chị An mỉm cười.

Khổ sở làm dâu trong Thương ngày nắng về, Lan Phương ngoài đời được bố mẹ chồng chăm sóc kỹ
Khác hẳn vai Vân Khánh trong phim "Thương ngày nắng về", Lan Phương được bố mẹ chồng Tây tôn trọng, chăm sóc rất kỹ, chu đáo mỗi lần sang thăm.

Tết Nguyên Đán 2022 - Khắc ghi từng giây phút yêu thương

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán