Mẹ đơn thân đi khám bệnh cưới luôn bác sĩ sản nổi tiếng Đức, 4 năm ăn Tết Việt Nam

Hồng Nhung - Ngày 31/01/2022 06:00 AM (GMT+7)

Tết năm nay của vợ chồng anh Dezso Molnar (người Hungary) và chị Linh vui hơn mọi năm. Đặc biệt năm nay anh Dezso đã chính thức có chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam nên vợ chồng chị vừa ăn Tết vừa chúc mừng anh đã là "bác sĩ Việt Nam".

“Hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, hạnh phúc của anh bây giờ là gia đình và con cái. Chúng ta trải qua quá nhiều gian truân từ trước khi đến với nhau và kể cả sau khi cưới, vậy thì với anh dù một ngày được sống cạnh gia đình thật sự còn hơn một năm cô đơn một mình làm việc chỉ vì sự nghiệp”. Những câu nói ấy của anh Dezso Molnar (người Hungary) khiến chị Võ Thảo Linh (39 tuổi) xúc động.

Anh Dezso đã từ bỏ tất cả cơ hội thăng tiến và chức vụ trưởng khoa phụ sản nổi tiếng với mức lương tốt ở Đức để về Việt Nam bắt đầu lại từ đầu chỉ để được ở gần chị và con trai Aaron (2 tuổi, lai 4 dòng máu Việt, Hungary, Đức và Israel) – trái ngọt hạnh phúc của cả 2 cùng con gái riêng của chị.

Chị Linh và anh Dezso.

Chị Linh và anh Dezso.

Mẹ đơn thân đi khám bệnh cưới luôn bác sĩ sản nổi tiếng Đức, 4 năm ăn Tết Việt Nam - 2

Năm 19 tuổi, chị Linh mang thai con gái đầu lòng nhưng chưa kịp làm đám cưới thì người yêu chị qua đời vì tai nạn giao thông. Không nỡ bỏ giọt máu cuối cùng của người mình yêu thương, chị rời giảng đường đại học, chấp nhận tai tiếng và bao nhiêu nguy hiểm “vượt qua cửa tử” để sinh con gái, đặt tên là Ben. Khi bé được hơn một tuổi, chị gửi con cho bà ngoại trông giúp rồi đi học trở lại. Gạt qua nỗi nhớ con, chị cố gắng và luôn tự nhủ phải học, tự lập càng sớm càng tốt.

“Suốt những năm học đại học, mình phải tranh thủ những chuyến xe khách đêm để về thăm con trong vài ngày cuối tuần rồi lại đi. Mỗi lần về được thăm con, được ôm con, khi đi nghe con nói bập bẹ câu: “Má lại đi rồi” mà lòng mình đau như cắt, ai làm mẹ mà phải xa con chắc hiểu cảm giác này của mình”, chị Linh tâm sự.

Sau 12 năm kể từ ngày bé Ben chào đời, khi đã có cơ ngơi riêng nhà cửa xe cộ và một công việc với vị trí tốt, khi đã đón con gái và mẹ về sống cùng sau tốt nghiệp Đại học và đi làm ổn định, chị mới lại dám nghĩ tới hạnh phúc riêng. Tuy nhiên, hai năm sống cùng chồng cũ chị vẫn chẳng thể có con, kết quả kiểm tra cho thấy chị bị vô sinh thứ phát có thể do ảnh hưởng của lần sinh trước nên chồng cũ của chị đã lựa chọn chấm dứt quan hệ. Hôn nhân tan vỡ, chị Linh lại trở về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân ở tuổi 34.

Chị Linh trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, từng đơn thân một mình nuôi con.

Chị Linh trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, từng đơn thân một mình nuôi con. 

2 năm sau dù nguôi ngoai về chuyện tình cảm nhưng chị Linh vẫn không cam tâm và muốn đi đến cùng kết luận cho khả năng làm mẹ của mình. Chị đã nhờ bạn giới thiệu bác sĩ ở nước ngoài tư vấn giúp. Người bạn này kết nối chị với anh Dezso, một bác sĩ sản khoa rất nổi tiếng người Hungary, đang làm việc ở Đức. Thỉnh thoảng, anh vẫn sang Việt Nam công tác và làm việc, nghỉ dưỡng hàng năm. Chị quyết định gửi mail cho anh Dezso. Chính sự liên hệ này đã đưa nhân duyên đến với anh chị. Chị bắt đầu trao đổi tầm 2 tháng với anh về tình trạng và cả những câu chuyện của mình.

“Vợ chồng mình đúng nghĩa là mối quan hệ bệnh nhân - bác sĩ chuyển dần sang bạn bè và mãi sau này từ cảm thông mới chuyển thành yêu”, chị Linh chia sẻ.

Anh chị đều từng trải qua thất bại hôn nhân.

Anh chị đều từng trải qua thất bại hôn nhân. 

Mẹ đơn thân đi khám bệnh cưới luôn bác sĩ sản nổi tiếng Đức, 4 năm ăn Tết Việt Nam - 5

Cả chị Linh và anh Dezso đều đã từng trải qua hôn nhân thất bại, cuộc hôn nhân đó cũng từng là lễ cưới linh đình lộng lẫy nhưng cũng chẳng vì thế mà tồn tại được. Nên khi quyết định kết hôn lần này, vợ chồng chị đều thống nhất muốn lễ cưới là riêng tư và chỉ cần sự chứng kiến của những người thân nhất trong gia đình.

Chị Linh thổ lộ, khi anh chị yêu và đi đến quyết định kết hôn là cả một sự đấu tranh tư tưởng. Chị sợ điều tiếng, bị đánh giá lấy chồng Tây vì ham giàu, ham visa trời Âu trong khi thực chất kinh tế gia đình chị vững vàng, chị cũng không có nhu cầu phải dựa vào hôn nhân để kiếm tiền. Điều chị muốn là một người biết cảm thông, hy sinh và hơn hết yêu thương con riêng của chị.

Tuy nhiên chị cũng không nỡ yêu cầu anh từ bỏ chức trưởng khoa sản có uy tín và thành công ở Đức – một quốc gia có ngành y tế tốt nhất với mức lương cao nhất để về Việt Nam. Chị sợ nếu sống ở Việt Nam anh không làm được những điều mình muốn, không phát triển được sự nghiệp của mình.

Thế nhưng, theo chồng sang nước ngoài định cư lại chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của chị vì Việt Nam chị có mẹ cần được chăm sóc, có ba và các em đều là quân nhân còn chồng chị là con trai duy nhất cũng có mẹ già gần 90 tuổi ngày một yếu đi cần quan tâm. Chính bởi vậy việc rời Châu Âu là một quyết định khó khăn với anh.

Và năm 2018, sự xuất hiện của con trai Aaron lai 4 dòng máu Việt, Hungary, Đức, Isarel như một món quà và phép màu đối với chị Linh. Sau bao năm sống trong mặc cảm không thể có con thì Aaron đến như một sự kỳ diệu và như một cơn mơ có thật với chị.

Khi con trai ra đời cũng là lúc vợ chồng chị ngồi lại bàn bạc và quyết tâm hơn trong việc lựa chọn một nơi để sống và gắn bó đó là Việt Nam. Tuy nhiên 2 năm dịch bệnh xảy ra cũng là 2 năm đầu đời của con trai, vợ chồng chị phải chia tay mỗi người một nơi. Thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh ở Đức đúng vào thời điểm anh Dezso về thăm gia đình tại Việt Nam. Nhìn thấy nước Đức và các bạn bè đồng nghiệp, con cái, mẹ già chiến đấu với dịch bệnh, anh Dezso và chị Linh đã quyết định xa nhau một lần thật dài và thật lâu để anh hoàn thành nghĩa vụ của một bác sĩ.

Anh chị trải qua 2 năm xa cách khi anh về Đức hoàn thành nghĩa vị của một người bác sĩ.

Anh chị trải qua 2 năm xa cách khi anh về Đức hoàn thành nghĩa vị của một người bác sĩ. 

Khoảng thời gian 2 vợ chồng xa cách, anh chị phải đối diện với muôn vàn nỗi lo sợ, lo anh là bác sĩ tuyến đầu tại Đức trong thời gian dịch bệnh bùng phát căng thẳng nhất, lo Việt Nam đóng cửa không biết thời gian nào mới có thể gặp nhau.

Chồng chị ngoài áp lực công việc còn buồn vì xa vợ con, không được chứng kiến những mốc phát triển quan trọng của con. Còn chị thì áp lực con nhỏ, gia đình khiến ảnh hưởng mối quan hệ của 2 vợ chồng rất nhiều. Đã có lúc 2 vợ chồng chị thấy thật xa cách, không thể hiểu nhau và những cuộc tranh cãi qua điện thoại diễn ra ngày càng nhiều. Tuy nhiên dù dịch bệnh làm anh chị xa nhau về địa lý nhưng lại gần hơn về tình cảm, sự cảm thông và trân trọng gia đình.

Tháng 4/2021, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh Dezso đứng giữa sự lựa chọn ký lại hợp đồng làm việc với mức lương tăng cao và vị trí tốt hơn trong ít nhất 2 năm tiếp theo tại Đức hay từ bỏ tất cả để về Việt Nam làm lại từ đầu ở môi trường hoàn toàn khác biệt với Đức. Cuối cùng, anh Dezso đã quyết định từ bỏ để lựa chọn gia đình.

Chị Linh thổ lộ, đã nhiều lần chị hỏi chồng mình rằng “anh có sợ rằng sau này sẽ có lúc hối tiếc vì đã từ bỏ sự nghiệp đang rất tốt tại Đức để về Việt Nam, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu hay không? Anh có sợ lại vấp phải những cách đánh giá sai lệch về anh hay không?”

“Hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, hạnh phúc của anh bây giờ là gia đình và con cái, chúng ta đã trải qua quá nhiều gian truân từ trước khi đến với nhau và kể cả sau khi cưới, vậy thì với anh dù một ngày được sống cạnh gia đình thật sự còn hơn một năm cô đơn một mình làm việc chỉ vì sự nghiệp.

Chúng ta phải biết từ bỏ và lựa chọn cái gì mà giá trị hơn đối với bản thân mình chứ không sống vì suy nghĩ của người khác. Dù ai có nói gì thì không ai sống thay cho mình được vì vậy không cần quá suy nghĩ về lời nói của người không hiểu mình”, anh Dezso trả lời.

Câu nói ấy của anh Dezso đã khiến chị xúc động, tự tin để suy nghĩ tích cực hơn, tự tin với những gì mình trải qua mà không ngại “miệng đời”. Và tháng 10/2021, anh Dezso đã chính thức trở về đoàn tụ với gia đình. Anh đã xúc động khóc thật lâu khi nhìn thấy phòng khám chị dày công chuẩn bị cho anh để anh tiếp tục công việc ở Việt Nam.

Anh Dezso từ bỏ tất cả để ở bên vợ con.

Anh Dezso từ bỏ tất cả để ở bên vợ con.  

Mẹ đơn thân đi khám bệnh cưới luôn bác sĩ sản nổi tiếng Đức, 4 năm ăn Tết Việt Nam - 8

Tính đến nay, anh Dezso đã về Việt Nam được hơn 3 tháng và Tết Nguyên Đán năm nay là cái tết đầm ấm, hạnh phúc nhất của gia đình anh chị sau 2 năm xa cách. Chị Linh cười chia sẻ, anh Dezso đón Tết ở Việt Nam năm nay là năm thứ 4. Những năm trước dù còn làm việc ở Đức nhưng anh luôn thu xếp về Việt Nam vào Tết để đoàn tụ sum họp với gia đình. Và tết năm nay vô cùng đặc biệt với anh khi về Việt Nam ở hẳn và là bác sĩ Việt Nam.

“Mình thường nói với anh tết là thời gian gia đình sum họp nên dù ở Đức, Giáng sinh là ngày lễ chính không ai muốn đi làm nhưng anh đều nhận lịch trực để đổi thời gian nghỉ lễ sang mùa Tết của Việt Nam, các con riêng của anh cũng cố gắng sắp xếp để được về nhà ở Việt Nam ăn Tết.

Năm nay là năm đầu tiên vợ chồng mình ăn Tết đúng nghĩa. Anh đã ở hẳn Việt Nam và có phòng khám riêng nên cũng có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Với vợ chồng mình Tết năm nay vui hơn mọi năm. Đặc biệt năm nay anh cũng đã chính thức có chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam nên vợ chồng mình hay nói với nhau năm nay vừa ăn Tết vừa chúc mừng anh đã là "bác sĩ Việt Nam", chị Linh cười cho biết.

Mẹ đơn thân đi khám bệnh cưới luôn bác sĩ sản nổi tiếng Đức, 4 năm ăn Tết Việt Nam - 9

Mẹ đơn thân đi khám bệnh cưới luôn bác sĩ sản nổi tiếng Đức, 4 năm ăn Tết Việt Nam - 10

Nói đến đây, chị Linh nhắn nhủ, chị là một phụ nữ đã từng làm mẹ đơn thân, đã từng chịu tai tiếng, đã từng thất bại trong hôn nhân nhưng chị tự hào vì có thể đứng lên từ nơi mình ngã xuống, có thể nỗ lực, tốt hơn bản thân mình trước đây. Những gì hôm nay chị có được là công việc, gia đình, con cái là nhờ sự cảm thông từ phía gia đình, bạn bè và người thân những người hiểu và yêu quý chị và đặc biệt là chồng chị - một người rất thấu hiểu và yêu thương. Vì vậy, chị rất mong những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh khó khăn hay bế tắc hãy tin rằng cuộc sống vẫn có những lối ra nếu như chúng ta kiên trì, hạnh phúc đang ở đâu đó chờ bạn tìm tới.

Lấy 9X Bình Thuận, đám cưới rể Nga thắc mắc: Khách ăn nhiều đồ vậy, họ có đưa tiền không?
Chị Phương quen ông xã Nga qua Facebook, chị là một trong những người con gái hiếm hoi của làng lấy chồng Tây nên ai cũng biết tới.

Lấy chồng Tây

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Nguyên Đán 2023 - Khắc ghi từng giây phút yêu thương