Mẹ chồng từng nhất quyết phản đối, bà xã Mạc Văn Khoa nôn nao về quê đón Tết đầu tiên

Hồng Nhung - Ngày 02/02/2022 05:58 AM (GMT+7)

Năm nay là năm đầu tiên Thảo Vy cùng Mạc Văn Khoa và con gái Minnie về quê Hải Dương đón Tết với ông bà nội.

Mạc Văn Khoa là một trong những diễn viên hài được nhiều người yêu mến hiện nay. Với nét diễn duyên dáng khi tham gia Cười xuyên Việt 2015, Thách thức danh hài, anh dành được nhiều cảm tình của khán giả. Sau cuộc thi, anh góp mặt trong nhiều dự án phim như Cua lại vợ bầu, 30 chưa phải là tết, Lật mặt… 

Bên cạnh sự nghiệp, diễn viên 9X quê Hải Dương còn được khán giả quan tâm bởi chuyện tình với bà xã Thảo Vy hơn 2 tuổi. Sau 5 năm quen nhau, cả hai về chung một nhà và có một bé gái đáng yêu Minnie chào đời vào đầu tháng 12/2020.

Tổ ấm nhỏ của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy.

Tổ ấm nhỏ của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy. 

Đến nay đã 2 năm "làm vợ người ta" nhưng năm nay là năm đầu tiên Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa được về quê chồng đón Tết Bắc với cả gia đình. Chính vì vậy, cô không khỏi nôn nao, háo hức. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Thảo Vy về tổ ấm nhỏ của mình và những kế hoạch trong năm mới của 2 vợ chồng!

Mẹ chồng từng nhất quyết phản đối, bà xã Mạc Văn Khoa nôn nao về quê đón Tết đầu tiên - 2

Năm 2021 dịch bệnh bùng phát mạnh, cuộc sống mọi người thay đổi, chắc hẳn gia đình nhỏ của Mạc Văn Khoa – Thảo Vy cũng ảnh hưởng, nếu dành 3 từ để nói về một năm qua của gia đình mình, Vy sẽ chọn những từ gì?

Nếu chọn 3 từ để nói thì Vy chọn “Luôn Bình An”. Cuộc sống dù dịch bệnh hay không chỉ mong gia đình luôn có sức khoẻ, sống vui vẻ và bình an là đủ rồi. Tiền bạc có thể kiếm nhưng gia đình và sức khoẻ thì khó lắm nên Vy rất trân trọng dù trong hoàn cảnh như thế nào. (Cười)

Vy thấy vợ chồng mình thay đổi như thế nào khi về chung một nhà, đặc biệt khi làm bố làm mẹ của một em bé vô cùng đáng yêu?

Với Vy, đời sống hôn nhân không có nhiều thay đổi so với lúc  yêu, Vy vẫn cảm nhận được anh Khoa yêu thương, chăm lo và quan tâm Vy nhiều lắm, thậm chí là hơn rất nhiều so với lúc đang yêu nữa nè.

Trước khi có em bé, 2 vợ chồng mình suy tính nhiều lắm, cần làm gì để tốt cho con, mong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, chỉn chu nhất có thể. Nhưng có bé rồi mình thì mọi thứ không phải chuyện gì cũng như ý mình mong muốn, cũng không giống như những dự tính ban đầu.

Như những chia sẻ trước, những ngày đầu có em bé, thật sự là mọi thứ có hơi "đảo lộn", vì đây đều là trải nghiệm đầu tiên của cả 2 vợ chồng nên cũng lóng ngóng lắm. Để dung hoà được mọi thứ, tụi mình phải thay đổi thói quen sinh hoạt, cách thức chăm sóc, nuôi dạy và chơi với con, mọi thứ sao cho vừa đảm bảo tính khoa học lại phù hợp với gia đình mình và tốt cho con. Dù có khó khăn nhưng mình vẫn luôn cảm thấy may mắn vì làm gì cũng có sự hỗ trợ và đồng hành từ phía anh và gia đình trong mọi chuyện.

Dù có khó khăn nhưng Thảo Vy cảm thấy may mắn vì làm gì cũng có sự hỗ trợ và đồng hành từ phía Mạc Văn Khoa và gia đình trong mọi chuyện.

Dù có khó khăn nhưng Thảo Vy cảm thấy may mắn vì làm gì cũng có sự hỗ trợ và đồng hành từ phía Mạc Văn Khoa và gia đình trong mọi chuyện.

Còn Vy thấy mình thay đổi ra sao khi làm vợ, làm mẹ, làm dâu?

Mình nghĩ không chỉ có mình đâu mà chị em phụ nữ nào khi làm vợ, làm mẹ, làm dâu đều cảm nhận được sự khác biệt so với lúc còn độc thân. Trước mình dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nhưng giờ có gia đình rồi thì sự ưu tiên sẽ dành cho gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, khi có thời gian, mình vẫn sắp xếp để đến các buổi họp mặt, gặp gỡ bạn bè, du lịch cá nhân hoặc với gia đình, người thân.

Mình từng nghe nhiều chị em đã kết hôn chia sẻ từ khi có gia đình thì chỉ tất bật chăm lo việc gia đình và công việc, làm ăn kinh tế, mà bỏ bê bản thân, “quên mất” sống cho bản thân. Nghĩ lại, cũng có khoảng thời gian mình đã từng như thế, đã từng có thời điểm mình bị căng thẳng tột độ khi bé con của mình rất bám mẹ, công việc xếp hàng chờ mình xử lý lại nhiều và hầu như mình không có thời gian riêng cho bản thân.

Tuy nhiên dần dần mình đã cố gắng cân bằng mọi thứ, sắp xếp thời gian hợp lý để vừa chăm con nhưng vẫn đảm bảo công việc mà vẫn có thời gian cho bản thân.

Mình nghĩ rằng, việc phụ nữ sống cho bản thân sau khi đã chỉn chu vai trò trong gia đình và công việc là đang tự biết trân trọng và yêu thương chính mình, và 1 người vợ, người mẹ hạnh phúc thì mới có thể mang lại hạnh phúc cho người chồng và các con trong gia đình ấy.

Mẹ chồng từng nhất quyết phản đối, bà xã Mạc Văn Khoa nôn nao về quê đón Tết đầu tiên - 4

Mẹ chồng từng nhất quyết phản đối, bà xã Mạc Văn Khoa nôn nao về quê đón Tết đầu tiên - 5

Mẹ chồng từng nhất quyết phản đối, bà xã Mạc Văn Khoa nôn nao về quê đón Tết đầu tiên - 6

Lấy ông xã là một nghệ sĩ hài, chắc hẳn cuộc sống sau hôn nhân của Vy luôn rộn tiếng cười? Có những khoảng lặng nào mà bạn chưa tiết lộ không?

Dạ đúng rồi, ngoài mang lại tiếng cười cho khán giả, anh Khoa còn là người mang lại niềm vui cho gia đình, mà bản thân mình trước kia cũng là khán giả của anh Khoa. (Cười)

Tất nhiên, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, sẽ có những lúc vì căng thẳng, áp lực công việc, bận rộn với những kế hoạch, dự án, công việc kinh doanh... khiến tụi mình mệt mỏi. Nhưng vợ chồng mà, chỉ cần đồng lòng, chia sẻ và thấu hiểu thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Vợ chồng mình luôn lựa chọn chia sẻ cùng nhau để sắp xếp và cân bằng lại mọi thứ, cùng nhau lần lượt giải quyết vấn đề và luôn ủng hộ, hỗ trợ nhau để lấy lại tinh thần cũng như trạng thái tốt nhất cho nhau.

Đối với Vy, Mạc Văn Khoa là một người chồng như thế nào? Khoa mang đến sự thú vị trong cuộc sống hôn nhân của bạn ra sao?

Anh Khoa là 1 người chồng giản dị, vô cùng yêu thương và biết chăm lo cho gia đình. Ngoài những lúc bận bịu công việc thì chỉ cần có chút thời gian rảnh anh sẽ dành để chơi với con, đưa vợ con đi dạo quanh nhà hay nấu những bữa ăn đơn giản cho gia đình.

Mình và anh Khoa đến với nhau từ khi 2 đứa còn khó khăn lắm, vượt qua bao nhiêu khó khăn, chông gai mới có được ngày hôm nay. Vậy nên tụi mình rất trân trọng nhau, trân trọng khoảng thời gian 2 đứa mình đã vượt qua. Anh Khoa là người luôn kề bên và cho mình nhiều kinh nghiệm sống, để mình biết phải đối diện với những áp lực, mạnh mẽ và trưởng thành hơn từ những khó khăn.

Từ ngày có con, những giây phút bên chồng, bên con là những lúc mình cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất. Niềm vui của mình tự nhiên đơn giản hẳn, được ăn đồ ăn chồng nấu, được chồng đạp xe chở 2 mẹ con đi dạo quanh nhà thôi, hay chỉ là 2 vợ chồng nằm nhìn con gái ngủ... cũng đủ làm mình vui và ấm áp rồi. (Cười)

Đối với Thảo Vy, Mạc Văn Khoa là 1 người chồng giản dị, vô cùng yêu thương và biết chăm lo cho gia đình.

Đối với Thảo Vy, Mạc Văn Khoa là 1 người chồng giản dị, vô cùng yêu thương và biết chăm lo cho gia đình.

Vợ chồng bạn có bí quyết gì để cuộc sống hôn nhân luôn tươi mới như vậy?

Thật ra Vy không có bí quyết gì đâu. Vợ chồng Vy cần là luôn đặt niềm tin ở nhau dù lúc trước hay bây giờ thì 2 vợ chồng chưa bao giờ suy nghĩ vớ vẩn hay nghi ngờ lẫn nhau. Sống với nhau đến hôm nay cũng gần 7 năm rồi, chỉ có yêu thương nhau hơn chứ chưa giảm tẹo nào, vui cùng nhau được thêm ngày nào là hạnh phúc ngày đó.

Mẹ chồng từng nhất quyết phản đối, bà xã Mạc Văn Khoa nôn nao về quê đón Tết đầu tiên - 8

Bạn có gặp khó khăn trong chuyện làm dâu, đặc biệt vấn đề mẹ chồng nàng dâu?

Vy thì không ở cùng bố mẹ chồng nên là cũng chưa có cảm giác làm dâu như thế nào. Nhưng mỗi lần về quê chơi, thăm bố mẹ tầm nửa tháng, một tháng, Vy cảm nhận được bố mẹ rất yêu thương và quan tâm đến Vy. Mẹ cũng tâm lý như là mẹ đẻ của Vy vậy nên Vy thoải mái lắm, không có gì ngại ngùng khi về quê chồng hết. Mặc dù trước đó lúc chưa có em bé, mẹ chồng không đồng ý cho 2 đứa quen. Thời gian trôi qua chuyện gì đến cũng đến, cái gì hoà hợp chắc chắn sẽ hoà hợp, chỉ cần mình có niềm tin và sống tốt thôi. (Cười)

Năm ngoái là Tết đầu tiên 2 bạn có em bé, không biết bạn đón Tết khi có gia đình nhỏ của riêng mình như thế nào?

Thường anh Khoa sẽ bận lịch vào dịp Tết nên 2 năm mới về quê ăn Tết 1 lần với bố mẹ. Như năm ngoái 2 vợ chồng đón thiên thần nhỏ và cùng nhau đón Tết ở Sài Gòn với nhà ngoại.

Tết Sài Gòn thì chắc chắn sẽ không có nhiều phong tục như ở quê, chỉ cúng ông bà rồi sắm sửa linh tinh, gia đình ăn cơm sum vầy cùng nhau thôi. Nhưng chắc chắn năm nay Vy sẽ đưa em bé về ăn Tết với gia đình nội cho ông bà vui. Anh Khoa nói Tết ở quê nhiều cái lạ và vui lắm, Vy cũng nôn nao theo luôn. (Cười)

Mẹ chồng từng nhất quyết phản đối, bà xã Mạc Văn Khoa nôn nao về quê đón Tết đầu tiên - 9

Tết năm nay là Tết đầu tiên Thảo Vy đón Tết ở nhà chồng.

Tết năm nay là Tết đầu tiên Thảo Vy đón Tết ở nhà chồng.

Tết này, vợ chồng Vy có mong muốn về cuộc sống, công việc như thế nào?

Cả Vy và anh Khoa đều mong tất cả người thân trong gia đình, bạn bè đều có 1 cái Tết ấm no, sức khoẻ dồi dào và công việc trong năm mới sẽ luôn thuận lợi.

Riêng Vy mong cho chồng sẽ luôn mạnh khoẻ để cống hiến hết mình với nghề và nghệ thuật. Giờ Vy có e bé nên lo lắm, không đồng hành cùng anh được như trước, anh lại hay bệnh vặt sợ người ta “trợ lý” không chu đáo và hiểu anh như mình.

Mong cho toàn thế giới không còn dịch bệnh nữa để cuộc sống của mọi người được trở về bình thường như những ngày tháng trước đây.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Thảo Vy! Chúc Thảo Vy và gia đình năm mới, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, vạn sự như ý!

Mạc Văn Khoa khoe được vợ cắt tóc đẹp, trông thế nào mà Quách Ngọc Tuyên đồng cảm?
Nếu Mạc Văn Khoa thể hiện mình là ông bố đảm đang, người chồng mẫu mực thì bã xã của anh cũng không kém phần khi chăm con giỏi, nấu ăn ngon lại còn...

Chuyện vợ chồng

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Nguyên Đán 2023 - Khắc ghi từng giây phút yêu thương