Đi làm về muộn, thấy cảnh tượng trong nhà người vợ muốn ly hôn luôn

Cẩm Tú - Ngày 06/05/2023 12:11 PM (GMT+7)

Thấy cảnh tượng trong nhà người phụ nữ rất muốn ly hôn nhưng ngẫm lại cô lại không dám.

Trong một gia đình, việc nhà cửa, chăm con là trách nhiệm của hai vợ chồng, không có quy định nào ghi việc giặt giũ, nấu nướng,… là việc của người phụ nữ. Song, ngày nay không ít người đàn ông vẫn giữ quan niệm xưa cũ, cho rằng “đàn bà xây tổ ấm” nên mặc định việc nhà là việc của vợ.

Mới đây một người phụ nữ ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) đi làm về muộn và không nấu ăn được. Khi về đến nhà, căn nhà đã tan hoang như bãi chiến trường, mà nguyên nhân là do chồng của cô đập phá.

Người vợ vô cùng tức giận nên đã ghi lại cảnh tượng lúc đó và chia sẻ lên mạng xã hội. Từ đoạn video có thể thấy, nồi niêu trong nhà mỗi chiếc mỗi góc, bàn ghế đều bị đập nát, trong nhà không còn thứ gì lành lặn. Ngay cả TV trên tường cũng bị đập rớt xuống, căn phòng đầy mảnh vỡ đến mức không có chỗ đặt chân.

“Tất cả đều là do chồng tôi làm. Chỉ vì tôi đi làm về muộn, khiông nấu cơm được, chồng đi làm về không có cơm ăn nên anh đã tức giận, đập phá mọi thứ trong nhà”, người phụ nữ than thở.

Người chồng điên cuồng đập phá nhà cửa vì vợ về muộn không nấu cơm.

Người chồng điên cuồng đập phá nhà cửa vì vợ về muộn không nấu cơm. 

Cô cho biết thêm, mấy năm sống chung với chồng, cô như người giúp việc không lương trong nhà, không làm gì vừa ý còn bị chồng mắng chửi, đập phá nhà cửa. Đây không phải là lần đầu tiên và cô tin cũng không phải là lần cuối cùng. “Tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không?”, người phụ nữ nói.

Người phụ nữ chia sẻ thêm, cả hai quen nhau qua mai mối. Sau một thời gian trò chuyện, cảm thấy đối phương rất tốt nên tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn không lâu, cô mang thai, còn chồng đi làm ăn xa.

Khi đứa con đầu lòng chào đời, chồng về nhà được vài ngày, mẹ chồng chăm sóc cô chu đáo. Sau thời gian ở cữ, chị vẫn ở nhà chăm con, đến năm thứ 3 kết hôn, chị tiếp tục hạ sinh con thứ 2.

Khi hai đứa con đi học, chị lên thành phố ở với chồng và đi làm. Ở chung một thời gian cô mới phát hiện ra chồng mình rất nóng tính, quan niệm việc nhà là việc của phụ nữ, nhưng lúc này cô hối hận cũng đã muộn.

“Thực ra khi bình thường anh cũng là người khá tốt. Anh đi làm chăm chỉ, đưa tiền về cho tôi nuôi con, nhưng lúc mất bình tĩnh thì như trở thành một con người khác. Anh rất dễ xúc động và thích đập phá đồ đạc, ném mọi thứ xuống đất. Thấy chồng như vậy tôi rất muốn ly hôn ngay”, người phụ nữ nói.

Khung cảnh hỗn loạn trong nhà.

Khung cảnh hỗn loạn trong nhà. 

Song khi ngẫm lại, cô lại khá do dự vì trong nhà có 2 con, nếu ly hôn thì con cái sẽ không có một gia đình trọn vẹn đủ cả bố lẫn mẹ nữa. “Chồng không muốn nuôi 2 con, mà mình tôi thì không thể gồng gánh nuôi hai đứa trẻ được”, bà mẹ 2 con nói.

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều trách móc người đàn ông này và khuyên người phụ nữ ly hôn càng sớm càng tốt.

Hôn nhân như vậy tiếp tục làm gì nữa chứ? Các con liệu có vui vẻ khi thấy bố nó như vậy không? Ly hôn đi”, “Anh ta cũng có đủ chân đủ tay, sao không nấu cơm mà ăn được? Thật không thể hiểu nổi. Thôi bỏ đi mà làm lại”,… là một số bình luận của dư luận.

Có câu “tu trăm năm mới ngồi chung một thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”. Biển người mênh mông để nên duyên cùng nhau không dễ, vậy tại sao khi kết hôn rồi lại không trân trọng nhau? Việc nhà chẳng phải là việc của riêng ai, hai vợ chồng nên cùng nhau gánh vác thì gia đình mới hạnh phúc, êm ấm, tình cảm vợ chồng thêm khăng khít. Còn nếu có sự bất bình đẳng trong hôn nhân, chắc chắn khó hạnh phúc được.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình