Trở về nhà sau 6 ngày đi công tác, vừa mở cửa ra người vợ quyết định ly hôn luôn

Cẩm Tú - Ngày 03/05/2023 14:53 PM (GMT+7)

Quá chán nản và thất vọng về chồng, người vợ đã ly hôn và chuyển ra ở riêng luôn.

Hôn nhân muốn bền vững thì ngoài tình yêu còn cần có nhiều yếu tố khác, trong đó có sự chia sẻ. Nếu không có sự chia sẻ, hai vợ chồng dù có yêu nhau đến mấy thì tình cảm sẽ dần rạn nứt và dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

Cách đây không lâu, một người phụ nữ tên Lynalice Bandy (đến từ Mỹ) đã quyết định ly hôn với chồng sau chuyến đi công tác 6 ngày, mà nguyên nhân là do chồng thiếu sự chia sẻ với cô. Người phụ nữ cho biết, chồng cô vốn không chịu làm việc nhà, tất cả sự chú ý của anh đều dồn vào những chiếc xe và công việc.

Thậm chí, rất nhiều lần chồng cô mang cả những bộ phận ô tô dính đầy dầu mỡ vào nhà và bày bừa khắp nơi, để rồi cô phải đi sau dọn dẹp, lau chùi. Ngay cả con cái, anh ta cũng chẳng để tâm, làm tròn trách nhiệm của một người bố.

Trở về nhà sau 6 ngày đi công tác, người vợ chán nản với cảnh tượng trong nhà.

Trở về nhà sau 6 ngày đi công tác, người vợ chán nản với cảnh tượng trong nhà. 

Mới đây, Lynalice vừa kết thúc chuyến công tác 6 ngày. Nghĩ rằng cuối cùng cũng được về với căn nhà ấm áp, với các con thì khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mặt khiến cô không khỏi sửng sốt và chán nản đến cùng cực.

Từ phòng khách, phòng ngủ đến phòng bếp, mọi thứ đều rất bừa bộn, chẳng khác gì một bãi rác. Dầu gội dính trên thảm phòng ngủ của con gái, sơn móng tay dính trên tóc, thảm trải sàn. “Mọi ngóc ngách đều rất bừa bộn, nhất là khu bếp. Không ai dọn dẹp khi tôi vắng nhà cả. Tôi vừa phải đi làm vừa phải làm việc nhà, chồng không hề giúp đỡ gì cho tôi cả”, người phụ nữ chán nản nói.

Sau cùng, cô lại phải bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Cũng sau lần này, Lynalice đã quyết định ly hôn người chồng lười làm việc nhà và chuyển ra ở riêng cùng con gái. 

Khung cảnh bừa bộn trong nhà.

Khung cảnh bừa bộn trong nhà.

Câu chuyện của Lynalice sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đa số mọi người đều thể hiện sự đồng cảm và ủng hộ với những gì cô trải qua. Một số người bình luận: “Tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự nên rất hiểu cảm giác của bạn lúc ấy”, “Lấy chồng mà chẳng khác gì nuôi thêm đứa con, mệt mỏi thật sự”, “Anh ta xứng đáng ở một mình”,…

Thực ra việc chồng lười làm việc nhà không hề hiếm. Theo nghiên cứu được công bố bởi Tạp chí Y khoa Anh vào tháng 8/2021, phụ nữ trên toàn thế giới đảm nhận công việc chăm sóc gia đình nhiều gấp 3 lần so với nam giới.

Thậm chí, một số người đàn ông còn quan niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Song, đây đã là quan niệm xưa cũ, không còn phù hợp với hiện tại. Ngày nay, không chỉ đàn ông đi làm kiếm tiền mà ngay cả phụ nữ cũng có công việc riêng, thậm chí trong nhiều gia đình, vợ là người làm kinh tế chính. Vậy tại sao vẫn quan niệm việc nhà là việc của phụ nữ?

Việc nhà không của riêng ai, là việc của hai vợ chồng cũng như các thành viên trong gia đình. Chỉ khi cả hai vợ chồng cùng nhau làm việc nhà thì họ mới thấy những việc nhà, chăm con mệt chẳng kém gì đi làm kiếm tiền. Hơn nữa, khi hai vợ chồng cùng nhau làm việc nhà thì tình cảm vợ chồng sẽ gắn kết khăng khít hơn.

Ngược lại, nếu người vợ chiều chuộng chồng thái quá, không để chồng phải làm việc nhà thì theo thời gian, anh ta sẽ mặc định việc nhà là việc của vợ. Họ cho rằng vợ làm việc nhà là điều nghiễm nhiên chứ không hề biết ơn hay trân trọng vợ. Dần dần, người vợ cũng cảm thấy chán nản, mệt mỏi và sinh ra những cảm xúc tiêu cực, dần dần ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng.

Người yêu chở đến đầu ngõ mà tôi suýt ngất, nhìn biệt thự nhà anh tiếc đứt ruột nhưng phải nói lời chia tay
Chiếc xe càng đi vào gần nhà Nam, tôi càng giật mình, lo lắng, bởi đây là nơi tôi đã từng đến, từng mắc sai lầm.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình