Hằng Du Mục dọn đồ ra khỏi nhà, con trai riêng của chồng tươi cười hớn hở hỏi một câu nghe xót xa

Lyly - Ngày 14/08/2024 09:01 AM (GMT+7)

Hiện Hằng Du Mục đang đếm ngược từng ngày, tiếp tục chiến đấu để mang đến sự bình yên cho các con và bản thân mình.

Vụ Hằng Du Mục bị chồng bạo hành và vụ ly hôn của hai vợ chồng cô vẫn đang nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Kể từ khi bị chồng bạo hành vào tối 9/8, Hằng Du Mục quyết định không im lặng chịu đựng nữa mà công khai toàn bộ trên mạng xã hội.

Từ hôm đó đến nay, cô liên tục cập nhật tình hình của gia đình mình. Khuya 13/8, Hằng Du Mục tiết lộ mới nhận được cuộc gọi từ trại giam của Tôn Bằng. Mặc dù không tiết lộ nội dung, nhưng cô cho biết không dám kể với Dịch Dương – con trai riêng thứ 2 của Tôn Bằng vì sợ con bị ám ảnh tâm lý.

Hằng Du Mục cho biết cô mới dọn tới nhà mới.

Hằng Du Mục cho biết cô mới dọn tới nhà mới.

Cô chia sẻ: “Chiều nay 1 cuộc điện thoại gọi từ trại giam ra với giọng quen thuộc không cần nói là ai chắc mọi người cũng đoán ra được. Kết thúc cuộc nói chuyện Hằng không dám kể cho Dịch Dương nghe gì cả, vì nỗi sợ Dịch Dương sẽ tổn thương rồi mang lòng thù hận. Giờ chỉ còn Hằng và gia đình Hằng mới là hậu phương, là bến đỗ cho 2 đứa thôi.

Nhất Dương (con trai cả của Tôn Bằng) đã đủ tuổi trưởng thành và đủ quyền lợi lựa chọn theo ai, Dịch Dương mới 17! Cuộc đấu tranh này biết là gian nan nhưng Hằng sẽ cố, vì tính cách Dịch Dương rất mạnh mẽ, không thể để thằng bé sống trong 1 môi trường độc hại để trở thành 1 Tôn Bằng thứ 2 được”.

Hằng Du Mục cũng tiết lộ thêm, chiều tối 13/8, cô đã dọn đồ qua nhà mới với sự giúp đỡ của con riêng của chồng. Cô kể: “Chiều tối lúc về dọn đồ trong nhà để chuyển qua nhà mới, thấy Dịch Dương vẫn còn ngủ. Bình thường Hằng la nó rồi phết vào mông mấy cái bắt dậy mà nay không muốn làm thế nữa, cho nó ngủ cho trọn giấc.

Nhất Dương với Hằng thì cũng mấy ngày không gặp. Lúc Hằng về nó vẫn còn khép nép, dọn đồ một hồi Hằng bảo dì qua trước dọn đồ cần thiết của 2 em nhỏ qua trước, 2 đứa cứ ở lại đây mai 2 đứa dọn qua sau”.

Hằng Du Mục và Nhất Dương trong chuyến về Việt Nam.

Hằng Du Mục và Nhất Dương trong chuyến về Việt Nam.

Nghe tới đây, Nhất Dương liền hớn hở ra mặt, liền hỏi dì: “Con cũng được đi à? Con có phòng không ạ để con mua cái máy tính để bàn con tập edit video? (chỉnh sửa video)”. Câu hỏi của con khiến Hằng Du Mục không khỏi đau đớn, xót xa. Nhìn con tươi cười rạng rỡ bao nhiêu, trong lòng cô đau đớn bấy nhiêu.

Mấy ngày nay 2 đứa nó sống trong nơm nớp với hoang mang phải không? Sợ Hằng sẽ bỏ 2 đứa nó phải không vậy? Vác đồ từ tầng 3 lên xuống mệt bở hơi tai mồ hôi nhễ nhại mà mặt nó hớn hở lắm. Cười nói khanh khách suốt buổi”, Hằng Du Mục nghẹn ngào.

Bên cạnh đó, hot TikToker tiết lộ thêm, ngày 19/8 Tôn Bằng sẽ được thả và ngày 20/8 là một ngày trọng đại với 4 mẹ con cô vì đó là ngày phiên tòa xét xử ly hôn. Giờ cô đang đếm ngược từng ngày, tiếp tục chiến đấu để mang đến sự bình yên cho các con và bản thân mình.

19/8 là 1 ngày mà mang nhiều nỗi lo, 20/8 là 1 ngày trọng đại với mẹ con Hằng. Hằng sẽ tiếp tục kiên định và chiến đấu mang đến sự bình yên cho các con và bản thân Hằng. Đếm ngược từng ngày. Mong may mắn và bình an sẽ mỉm cười với Hằng và các bé!”, Hằng Du Mục bày tỏ. 

Vết thương của Dịch Dương khi đứng ra cản Tôn Bằng bạo hành Hằng Du Mục vào tối 9/8.

Vết thương của Dịch Dương khi đứng ra cản Tôn Bằng bạo hành Hằng Du Mục vào tối 9/8.

Đính kèm với dòng trạng thái là đoạn tin nhắn mà Hằng Du Mục gửi đến cậu con trai riêng của chồng: "Bố con sẽ được thả ra vào ngày 19/8. Lần này ông ta sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Nếu sau này dì có xảy ra chuyện dì thì hai con nhất định phải chăm sóc tốt hai em trai nhé. Cũng phải bảo vệ bản thân nữa”. “Vâng ạ”, con trai riêng của chồng đáp lại lời cô.

Bên dưới bài viết của Hằng Du Mục, nhiều cư dân mạng đã gửi lời động viên đến nữ TikToker, mong cô sớm ly hôn thành công và chiến thắng trong trận chiến giành quyền nuôi con để mang tới sự bình yên cho các con.

Động thái của chồng Hằng Du Mục sau khi tại ngoại, nói vỏn vẹn 4 từ cũng đủ khiến dư luận sục sôi
Hằng Du Mục luôn cho rằng chân thành đổi chân thành, cần cù bù mất mát, nhưng thứ cô nhận lại chỉ những trận đòn của chồng.

Hôn nhân gia đình

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình