Trước yêu cầu của bố mẹ vợ, anh Mạnh không khỏi choáng váng.
Vợ chồng dì Trương có với nhau 2 đứa con, một trai và một gái. Hiện tại, con trai dì đã tốt nghiệp thạc sĩ và đang làm giảng viên đại học. Trong khi đó, con gái dì Trương đang làm giám đốc tại một ngân hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với thu nhập cao. Gia đình con gái sống trong một căn hộ rộng 140m2, và con rể dì cũng là một cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh. Cuộc sống của họ có thể nói là viên mãn và hạnh phúc.
Bốn năm trước, khi dì Trương vừa nghỉ hưu, con gái đã nhiều lần gọi điện nhờ vợ chồng dì tới Bắc Kinh để giúp trông cháu. Ban đầu, chồng dì Trương không muốn rời quê, nhưng sau khi con gái hứa sẽ mua cho họ một căn hộ nhỏ trị giá khoảng 500.000 tệ (gần 1,8 tỷ) để an hưởng tuổi già, họ đã đồng ý.
Họ đã tận tâm chăm sóc cháu gái cho đến khi bé được 4 tuổi và vào mẫu giáo. Tuy nhiên, chưa kịp nghỉ ngơi, dì Trương bất ngờ nhận được tin con gái đã thay đổi quyết định. Không chỉ căn hộ hứa hẹn không còn, mà họ còn bị vợ chồng con gái "đuổi" về quê, khiến họ rất tức giận.
Vài ngày sau, vợ chồng con gái dì Trương ôm con và mang theo tất cả đồ đạc, thực phẩm rời khỏi nhà. Không thể chấp nhận được việc này, vợ chồng dì Trương đã tìm đến con gái để chất vấn. Tuy nhiên, đôi bên đã xảy ra cãi vã, thậm chí con rể dì Trương là anh Mạnh còn tấn công mẹ vợ, khiến dì bị thương nặng.
Dì Trương đã nhiều lần báo cáo sự việc với cảnh sát, nhưng con gái và con rể dì không hề có ý định hòa giải. Trong cơn tức giận, dì đã phanh phui mọi chuyện lên mạng xã hội, với hy vọng nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Dì Trương.
Anh Mạnh cho biết, nguyên nhân khiến vợ chồng anh xung đột với bố mẹ vợ là do vợ chồng dì Trương đang tìm cách hỗ trợ cho con trai vừa mới tốt nghiệp của họ. Cụ thể, con trai dì Trương vừa mới hoàn thành chương trình thạc sĩ và hiện đang làm giảng viên tại một trường đại học. Vợ chồng dì Trương muốn mua nhà ở Bắc Kinh cho con trai để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, họ không có tiền nên đề nghị vợ chồng con gái đóng góp 1,7 triệu tệ (gần 6 tỷ đồng) để mua nhà cho con trai.
Trước yêu cầu của bố mẹ vợ, anh Mạnh không khỏi choáng váng. Mặc dù vợ chồng anh đều có công việc ổn định và thu nhập khá, nhưng giá nhà ở Bắc Kinh đang ở mức cao, hơn nữa gia đình anh vừa chào đón thêm một cô con gái, khiến chi phí sinh hoạt tăng lên đáng kể.
Áp lực tài chính đè nặng lên đôi vợ chồng trẻ, khiến họ không thể chi ra một số tiền lớn để mua nhà cho em trai. Sau khi bị từ chối, vợ chồng dì Trương đã chỉ trích họ là bất hiếu và vô tâm, dẫn đến những cuộc cãi vã ầm ĩ trong gia đình, khiến trẻ nhỏ phải hoảng sợ.
Sau đó, anh Mạnh đã đề xuất thay vì mua một căn hộ 50m² cho bố mẹ vợ như đã hứa trước đó, anh sẽ chuyển nhượng căn hộ này cho em trai vợ. Tuy nhiên, bố mẹ vợ lại từ chối.
“Ngày trước, vợ chồng tôi luôn gửi bố mẹ vợ một khoản tiền mỗi tháng để ông bà tiêu vặt, mua thực phẩm bổ dưỡng và thường xuyên đưa họ đi du lịch. Chúng tôi cũng muốn mua một căn nhà để bố mẹ vợ an hưởng tuổi già như đã hứa. Tuy nhiên, sau nhiều lần tìm kiếm, ông bà vẫn chưa tìm được căn nhà ưng ý, nên kế hoạch mua nhà đã bị hoãn lại.
Khi chúng tôi đề xuất chuyển nhượng căn nhà đó cho em trai vợ thì họ lại từ chối. Họ đưa ra cho chúng tôi hai lựa chọn: một là chuyển nhượng căn hộ 140m² hiện tại cho em trai, hai là phải chi tiền mua một căn hộ 3 phòng ngủ mới cho em trai”, anh Mạnh bức xúc nói.
Anh Mạnh, con rể của dì Trương.
Anh Mạnh trách bố mẹ vợ thiên vị con trai, thiếu quan tâm đến con gái. Trước những lời chất vấn của con rể, vợ chồng dì Trương lại tỏ ra thờ ơ, cho rằng việc yêu cầu một chút đền đáp sau hơn 30 năm nuôi dưỡng con gái là điều hợp lý.
Cuộc tranh cãi ngày càng leo thang, đến mức bố vợ anh Mạnh cầm một con dao trong bếp để đe dọa vợ chồng con gái. Để bảo vệ vợ và con, anh Mạnh đã quyết định rời khỏi nhà và thuê một chỗ ở khác. Về việc mẹ vợ cáo buộc anh đã đánh bà, anh Mạnh khẳng định không có chuyện đó. Anh nhấn mạnh rằng, dù bố mẹ vợ quá đáng thế nào thì anh sẽ không bao giờ động tay với người lớn tuổi.
Anh Mạnh cũng cho biết, những thông tin bịa đặt của bố mẹ vợ trên mạng xã hội đã khiến công việc của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Đau lòng hơn, vợ anh đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề và nhiều lần có ý định tự tử. Để đòi lại công bằng, anh Mạnh quyết định khởi kiện bố mẹ vợ.
Sau khi biết con rể kiện mình ra tòa, vợ chồng dì Trương vẫn không chịu ăn năn. Họ in tờ rơi bêu riếu con gái và con rể khắp nơi, cũng không chịu hòa giải. Hiện tại, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận, chưa biết tòa án sẽ phán quyết thế nào.