Mỗi tháng cho bà xã 70 triệu tiền tiêu vặt, đại gia bất động sản vẫn bị vợ bỏ vì lý do này

Cẩm Tú - Ngày 03/04/2024 09:15 AM (GMT+7)

Vốn dĩ gia đình sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không ngờ sau 31 năm bên nhau, người vợ lại đệ đơn ly hôn khi chồng đã 77 tuổi.

“Nếu anh ra phán quyết ly hôn, tôi sẽ nhảy lầu ngay lập tức”, ông Khâu Tiên Phúc (82 tuổi) bất mãn nói với thẩm phán.

Đầu năm 2022, đây là lần thứ 4 tỷ phú này bị vợ đưa ra tòa đòi ly hôn. Là một doanh nhân nổi tiếng ở Thành Đô (Trung Quốc) và có tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ, vậy mà ở cái tuổi gần đất xa trời, phải di chuyển bằng xe lăn thì ông Phúc lại bị vợ bỏ. Vụ ly hôn này đã thu hút sự chú ý của dư luận địa phương một thời.

Ông Khâu Tiên Phúc.

Ông Khâu Tiên Phúc.

Tay trắng làm nên cơ đồ và tình yêu từng khiến bao người ngưỡng mộ của đại gia bất động sản

Ông Phúc (sinh năm 1942) xuất thân từ một gia đình nông thôn bình thường. Vì từ nhỏ đã có năng khiếu thể thao nên sau đó ông theo học trường Cao đẳng Giáo dục Thể chất. Sau khi tốt nghiệp, ông làm giáo viên thể dục tại một trường tiểu học. Tuy nhiên, cảm thấy cuộc sống quá thoải mái, không có tính thách thức nên sau đó ông quyết định nghỉ việc và bắt đầu công việc kinh doanh riêng.

Ông kinh doanh một số dược liệu, tuy kiếm được một khoản không nhỏ nhưng sau này vì gặp quá nhiều trở ngại mà ông lại vào nhà máy làm công nhân. Tại đây, ông gặp người vợ đầu tiên.

Sau khi lập gia đình, ông lại theo việc kinh doanh nhưng không may vướng vào vòng lao lý vì bạn bè phản bội khi hợp tác. Khi ra ngoài vào năm 1983 sau 10 năm ngồi tù, ông đã 41 tuổi, còn vợ thì ly hôn bỏ đi theo người khác. Không gia đình, không có một cắc bạc, ông Phúc tay trắng phải làm lại từ đầu.

Ông quyết định khởi nghiệp từ một quầy hàng nhỏ bán quần áo trên phố. Việc kinh doanh rất phát đạt nên sau đó ông tiếp tục mở rộng thị trường và quy mô.

Nhận thấy thị trường bất động sản tiềm năng, ông Phúc lại bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực này từ số tiền tích cóp sau nhiều năm kinh doanh. Vừa buôn bán quần áo, vừa đầu tư bất động sản, ông Phúc đã kiếm được bộn tiền, tài sản ròng trị giá hàng chục triệu tệ.

Mỗi tháng cho bà xã 70 triệu tiền tiêu vặt, đại gia bất động sản vẫn bị vợ bỏ vì lý do này - 2

Khi sự nghiệp trên đà thăng tiến, đường tình duyên của ông Phúc cũng nở rộ. Ông đã gặp được bà Điền Lý (kém ông 23 tuổi) tại chính công ty của mình.

Kể về chuyện tình của mình với vợ trẻ, ông Phúc cho biết ngày đó ông đến công ty kiểm tra công việc và gặp được Điền Lý. Sự trẻ trung và xinh đẹp của bà năm đó đã khiến ông Phúc ngay lập tức bị thu hút. Từ đó trở đi, ông Phúc thường xuyên đến công ty “kiểm tra công việc” hơn rồi nhân cơ hội mời Điền Lý đi ăn tối.

Vì là nhân viên của công ty, Điền Lý không dám từ chối lời mời của ông chủ. Khi ấy, bà không có ý nghĩ gì với ông chủ vì bà muốn yêu một chàng trai trẻ chứ không phải một người đáng tuổi bố mình. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, thấy ông Phúc là người hiền lành, chín chắn, có tài chính vững chắc, bà đã đồng ý làm bạn gái của ông.

Năm 1988, cả hai đăng ký kết hôn. Đám cưới của họ được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn cao cấp ở Thành Đô. Vì cả hai chênh lệch những 23 tuổi, lại có sự khác biệt về điều kiện kinh tế nên khi ấy mối quan hệ của hai người bị không ít người dèm pha. Có người chê trách ông Phúc là “trâu già gặm cỏ con”, có người cho rằng Điền Lý cưới ông Phúc là vì tiền.

Ông Phúc và bà Điền Lý khi còn trẻ.

Ông Phúc và bà Điền Lý khi còn trẻ.

Nhưng trước những tin đồn này, cặp đôi không những không quan tâm mà còn yêu nhau nhiều hơn. Sau khi kết hôn không lâu, Điền Lý sinh được một cô con gái xinh xắn. Ở tuổi 47, đây là lần đầu tiên ông Phúc được làm bố nên ông vô cùng mừng rỡ và càng yêu chiều vợ trẻ hơn.

Sau khi sinh con, Điền Lý ở nhà chăm sóc chồng con. Thời gian trôi qua, nhờ có hậu phương vững chắc là vợ, sự nghiệp của ông Phúc ngày càng lớn mạnh. Tính đến năm 2019, tài sản ròng của ông Phúc đã vượt quá 1 tỷ tệ (khoảng 3350 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, ông Phúc còn thích sưu tầm đồ cổ, thư pháp có giá trị, thậm chí còn xây ở phòng trưng bày cho những bộ sưu tập này. Đáng nói, tuy giàu có nhưng vị đại gia này lại nổi tiếng với cuộc sống giản dị khó tin. Ông ở trong căn nhà không có điều hòa, tương bong tróc cả sơn, thích ăn cháo và dưa chua đạm bạc.

Tuy là đại gia bất động sản nhưng ông Phúc lại sống rất đạm bạc, chỗ ở của ông rất bừa bộn, sơ sài.

Tuy là đại gia bất động sản nhưng ông Phúc lại sống rất đạm bạc, chỗ ở của ông rất bừa bộn, sơ sài. 

Cuộc hôn nhân không có niềm tin, sớm muộn gì cũng tan vỡ

Sau này khi con gái đã đi du học ở Mỹ, vị doanh nhân này đưa cho vợ mỗi tháng 10.000 tệ (hơn 33 triệu đồng) để tiêu vặt. Vốn dĩ gia đình sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không ngờ năm 2019, bà Điền Lý lại bất ngờ đệ đơn ly hôn. Lúc này ông Phúc đã 77 tuổi.

Thực tế, cả hai đã giấu kín chuyện ly thân 10 năm nhưng ông Phúc chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày vợ đòi bỏ mình. Ông không biết tại sao vợ lại đưa ra quyết định bất ngờ này, là vì ông bận rộn công việc nên thiếu quan tâm đến gia đình hay vì tiền tiêu vặt cho vợ quá ít?

Tòa án không chấp thuận đơn ly hôn của Điền Lý và đây cũng là điều ông Phúc muốn. Sau đó, ông cố gắng xoa dịu vợ bằng cách chu cấp cho vợ thêm 10.000 tệ mỗi tháng, tổng cộng là 20.000 tệ (gần 70 triệu đồng).

Ông Phúc cứ tưởng cách này có thể giữ vợ ở bên mình nhưng đến năm 2020, Điền Lý lại đệ đơn ly hôn 2 lần. Lúc này, ông Phúc mới biết lý do tại sao người vợ trẻ của mình lại làm thế.

Ông Phúc có hẳn một phòng để trưng bày những món đồ cổ ông sưu tầm.

Ông Phúc có hẳn một phòng để trưng bày những món đồ cổ ông sưu tầm. 

Hóa ra khi con gái lớn lên, ông Phúc ngày càng cảm thấy con gái không giống mình nên bắt đầu nghi ngờ. Vậy nên, ông đã bí mật lấy tóc của con gái để xét nghiệm ADN để giám định mối quan hệ cha con. Kết quả xét nghiệm cho thấy, con gái là con ruột của ông và ông Phúc rất mừng với kết quả này.

Mặc dù đã cẩn thận cất bản báo cáo xét nghiệm ADN trong ngăn kéo, nhưng nó vẫn bị bà Điền Lý phát hiện khi dọn nhà. Bà rất sốc khi chồng – người đã chung sống với bà nhiều năm lại nghi ngờ mình. Điều này khiến bà bị tổn thương sâu sắc.

Chưa hết, bà Điền Lý cho biết, bà có mối quan hệ không tốt với anh trai ông Phúc. Khi đôi bên xảy ra xích mích, thậm chí anh trai chồng còn đánh bà, nhưng thay vì hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện thì ông Phúc lại bắt bà phải xin lỗi anh trai mình. Điều này càng khiến bà cảm thấy mình như người ngoài và không được tôn trọng.

Điều nữa khiến bà Điền Lý không hài lòng là ông Phúc muốn tặng bảo tàng tư nhân cho Nhà nước sau khi ông qua đời. Không phải bà không đồng ý mà do ông Phúc tự đưa ra quyết định nhưng không hỏi ý kiến của bà. Những uất ức trong lòng tích tục theo năm tháng và cuối cùng bà Điền Lý không thể chịu đựng được nữa nên muốn ly hôn. 

Cặp vợ chồng ở tuổi trung niên.

Cặp vợ chồng ở tuổi trung niên. 

Tháng 1/2022, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô đã đưa ra phán quyết chấp thuận cho 2 người ly hôn, một nửa tài sản của ông Phúc được chia cho bà Điền Lý. Điều này khiến ông Phúc càng khó chấp nhận và không cam tâm vì số tài sản đó là ông cố gắng cả đời mới có được, nhưng trước những lý lẽ mà bà Điền Lý đưa ra, vị tỷ phú này chỉ biết im lặng.

Bước ra khỏi tòa, ông Phúc đau đớn nói với các phóng viên: “Thật xấu hổ khi ly hôn ở tuổi này”. Nhiều cư dân mạng bàn luận về vụ việc này, nhưng phần lớn đều cho rằng chính ông Phúc đã đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bên bờ vực thẳm.

Họ nhận xét bà Điền Lý là một người vợ tốt vì tuy làm vợ tỷ phú nhưng bà không sống xa hoa lãng phí hay đòi hỏi chồng phải ở trong nhà lầu, tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng chỉ 30 - 70 triệu – bằng một chiếc túi xách của người giàu. Còn ông Phúc sai ở chỗ thiếu tôn trọng vợ khi không nghe vợ giải thích, trưng cầu ý kiến của vợ. Ông sai ở chỗ thiếu sự quan tâm đến gia đình và nghi ngờ vợ. Ông sai ở chỗ nghĩ rằng vật chất có thể níu giữ hôn nhân, mà không biết rằng thứ người phụ nữ cần nhất trong hôn nhân là tình cảm, niềm tin và sự tôn trọng từ người chồng.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình