Sống chung với bạn gái, tôi vừa hối hận lại vừa thương vợ cũ lúc mang bầu

Hà Linh - Ngày 01/04/2024 11:11 AM (GMT+7)

Ly hôn rồi chung sống với người mới, tôi liền ngộ ra chính mình đã bỏ lỡ người vợ hết lòng chăm sóc, yêu thương chồng. Thế nhưng “có không giữ, mất đừng tìm”, hối hận thì cũng đã muộn màng.

Tôi và vợ cũ yêu nhau 2 năm rồi tiến đến hôn nhân. Nửa năm sau đó, vợ tôi mang thai con đầu lòng. Thế nhưng khoảng thời gian này, có vài lần tôi vì “không chịu nổi” cũng ra ngoài “bóc bánh trả tiền”. Một lần, vợ phát hiện ra, cô ấy đùng đùng nổi giận. Tôi cũng xin bỏ qua vì “trót dại”, cũng mong vợ hiểu cho, thế nhưng kể từ lúc đó, vợ tôi như biến thành người khác, tính nết cũng khó chiều hơn trước.

Cô ấy không hề trò chuyện với tôi một câu nào, tuy nhiên vẫn lo cơm nước, nhà cửa đàng hoàng để tôi không phải bận tâm. Dù lúc ốm nghén hay khi gần sinh con, bụng bầu ngày càng lớn, tôi đi làm về là có cơm lành canh ngọt. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng nên tôi hầu như chẳng phải sờ tay vào việc gì. Thế nhưng, dù quán xuyến hết mọi việc trong nhà, vợ lại tỏ thái độ coi thường, không thèm nói với tôi một câu nào dù tôi gặng hỏi. Ban đầu, tôi tưởng vợ giận một, hai hôm, nhưng không, cô ấy không chuyện trò với tôi 1 năm sau đó.

Cô ấy đi khám thai cũng tự bắt taxi đi, thậm chí đến khi vào viện mới thèm nhắn cho tôi chỉ để… vào ký giấy mổ cấp cứu.  (Ảnh minh họa)

Cô ấy đi khám thai cũng tự bắt taxi đi, thậm chí đến khi vào viện mới thèm nhắn cho tôi chỉ để… vào ký giấy mổ cấp cứu.  (Ảnh minh họa)

Nhìn bên ngoài chúng tôi vẫn là một cặp vợ chồng đúng nghĩa, thế nhưng việc vợ coi tôi như cái bóng trong nhà khiến tôi vô cùng khó chịu. Lâu dần, cứ mỗi ngày đi làm về, tôi thấy ngột ngạt trong chính căn nhà của mình. Tôi về khuya hơn, cặp kè với một số cô, vợ cũng chẳng mảy may quan tâm hay ghen tuông như trước. Cô ấy đi khám thai cũng tự bắt taxi đi, thậm chí đến khi vào viện mới thèm nhắn cho tôi chỉ để… vào ký giấy mổ cấp cứu. 

Cách mà vợ cho tôi “ra rìa” khiến tâm trí tôi như đảo lộn. Tôi cho rằng cô ấy quá ích kỷ, lúc vợ mang bầu, 10 thằng đàn ông thì đến 9 thằng ra ngoài tòm tem. Là vợ, cô ấy cũng nên hiểu điều đó. Tôi hoàn toàn không có ý định ngoại tình, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.

Thế nhưng mối quan hệ giữa vợ chồng tôi vẫn không cải thiện kể từ sau khi con được sinh ra đời. Vợ về nhà ngoại ở cữ, liên hệ giữa chúng tôi chỉ là chuyện liên quan đến con cái. Nếu tôi có gọi về hay hỏi thăm con, cô ấy cũng chỉ cho nhìn mặt con tuyệt nhiên hiếm khi hỏi thăm đến chồng. Khi con được gần 1 tuổi, vợ đưa trước mặt tôi tờ đơn ly hôn, cô ấy không nói lý do, chỉ mong rằng chúng tôi có thể đối xử với nhau văn minh, cùng chăm sóc con cái.

Tôi tức sôi máu, nghĩ rằng không lấy vợ này thì lấy vợ khác, kiểu người ích kỷ, không hiểu cho chồng như vậy tôi cũng không cần. Vài tháng sau, khi đơn ly hôn chưa ráo mực, tôi lại quen với một cô bạn gái mới trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn. Khi bạn gái có thai, khác với vợ cũ, lần này tôi chẳng phải đi đâu “ăn chả” bởi vì cô ấy có nhu cầu cao hơn bình thường trong thai kỳ. Thế nhưng, được thỏa mãn cái này thì lại khổ cái kia, lần đầu tiên tôi mới được trải nghiệm thế nào là nỗi khổ của đàn ông khi vợ mang bầu.

Thay vì tiết kiệm cho túi tiền của tôi, lo cho đứa con sắp chào đời, người yêu mới ngày nào cũng đòi đi ăn hàng. Cứ loại hải sản nào đắt nhất cô ấy gọi ra, ăn được vài miếng lại chán. Tôi có nhắc nhở nên tiết kiệm lại một chút, người yêu liền dỗi bảo: “Có bầu đẻ con cho anh mà khổ, con muốn ăn chứ em ham hố nỗi gì”. Tiền ăn uống đã đành, tiền khám thai, làm đẹp, mua sắm quần áo, mỹ phẩm, spa cũng nhiều vô kể. Mỗi lần cuối tháng thấy tiêu vèo vèo cả mấy chục triệu xót xa lắm nhưng tôi chẳng dám kêu ai.

Chưa kể, tôi bị coi chẳng khác nào ôsin trong nhà, không có chuyện nằm khểnh chân xem tivi như xưa, giờ đây lau nhà, phơi quần áo, đưa đón bạn gái mỗi ngày tôi đều phải làm hết. Người ngồi gác chân lên sofa xem tivi sẽ là cô ấy. Những bữa cơm gia đình không đầy đủ như trước mà cứ thế thưa vắng dần khiến đôi khi tôi thèm khát một bữa ăn bình dị, vợ chồng cùng nấu ăn, cùng trò chuyện như trước.

Thế nhưng, được thỏa mãn cái này thì lại khổ cái kia, lần đầu tiên tôi mới được trải nghiệm thế nào là nỗi khổ của đàn ông khi vợ mang bầu. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, được thỏa mãn cái này thì lại khổ cái kia, lần đầu tiên tôi mới được trải nghiệm thế nào là nỗi khổ của đàn ông khi vợ mang bầu. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, tôi về nhà trong trạng thái mệt nhoài. Nhìn đống đồ ăn cô bạn gái gọi về bừa phứa, ăn xong cũng chẳng thèm dọn dẹp gọn gàng để chờ tôi về hầu, tôi chán nản vô cùng. Bất giác, tôi nhớ lại căn nhà sạch như li như lau, những bữa cơm nấu sẵn chờ tôi về, những giờ phút thảnh thơi không động chân động tay khi còn ở với vợ cũ. Cô ấy đã hi sinh cho tôi quá nhiều, chịu đựng và yêu thương nhưng tôi không hề biết trân trọng. Để có hối hận, tất cả cũng đã muộn màng.

Quan hệ tình dục có an toàn khi mang thai?

Quan hệ nhẹ nhàng khi mang thai hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới thai kỳ, tuy nhiên, các cặp đôi cũng cần lưu ý một số điều sau:

- Trong 3 tháng đầu khi mang thai.

- Mẹ bầu có nguy cơ sảy thai hoặc tiền sử sảy thai trước đó.

- Mẹ bầu được bác sĩ cảnh báo về nguy cơ sinh non.

- Mẹ bầu đang bị chảy máu âm đạo, túi ối bị rò rỉ.

- Mẹ bầu có cổ tử cung mở quá sớm trong thai kỳ hoặc cổ tử cung quá thấp.

- Với những mẹ bầu có tình trạng này, việc quan hệ cần cân nhắc để không ảnh hưởng đến mẹ và bé. 

Những lợi ích khi quan hệ tình dục lúc mang thai

Khi mang thai, vợ chồng quan hệ tình dục nhẹ nhàng, đúng tư thế sẽ mang đến nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé:

- Quá trình quan hệ hưng phấn hơn, gắn kết tình cảm vợ chồng.

- Giảm các cơn đau khó chịu ở mẹ bầu như đau lưng hay đau đầu…

- Giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn.

- Đốt cháy calo giúp mẹ bầu kiểm soát cân nặng hiệu quả.

- Giúp mẹ bầu cảm thấy hạnh phúc hơn, tinh thần tốt hơn…

Sống chung với bạn gái, tôi vừa hối hận lại vừa thương vợ cũ lúc mang bầu - 3 

Thấy 2 con gái song sinh càng lớn càng khác nhau, chồng xét nghiệm ADN thì ngã ngửa trước sự thật
Mỗi lần về nhà, tôi mừng vì thấy 2 con đều lớn nhanh như thổi. Nhưng không hiểu sao, 2 con song sinh mà lại không hề giống nhau chút nào.

Tâm sự bà bầu

Theo Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu