Nhận được cuộc gọi từ chồng cũ vào đêm 8/3, người phụ nữ vội vã lên xe anh rồi khóc nức nở

Lyly - Ngày 10/03/2025 18:30 PM (GMT+7)

Tiểu Lệ và chồng cũ từng yêu nhau rất sâu đậm, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.

Vào đêm Quốc tế Phụ nữ 8/3, một người phụ nữ tên là Tiểu Lệ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chồng cũ. Giọng nói của anh trầm buồn, sau một chút do dự, anh hỏi: "Em có thời gian không?" Nhận thấy có điều gì nghiêm trọng, cô lập tức hỏi lại: "Có chuyện gì, anh nói đi”. 

Qua nói chuyện, cô mới biết con trai sắp bước vào kỳ thi trung học, nhưng cậu bé lại thiếu động lực học tập, thường xuyên cáu gắt và không làm bài tập, dẫn đến kết quả học tập sa sút nghiêm trọng. Giáo viên đã nhiều lần gọi điện, nhắc nhở bố mẹ không chỉ nên bận rộn với công việc mà còn cần quan tâm đến con cái, nếu không, sau kỳ thi, cậu bé có thể bị phân vào trường nghề, lúc đó sẽ hối hận cũng đã muộn.

Chồng cũ rất lo lắng, nhưng do công việc phải đi công tác, anh không thể dành thời gian cho con. Ông bà lại quá nuông chiều, mỗi khi anh phê bình con, họ lập tức bênh vực, khiến anh cảm thấy bất lực. Vì thế, anh đã đề nghị với vợ cũ rằng liệu cô có thể đến giúp chăm sóc con một thời gian, trong khi anh đưa mẹ về quê.

Không do dự, Tiểu Lệ đã đồng ý ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau, xe của chồng cũ đã đỗ dưới nhà. Khi cô xuống xe, thấy anh cầm một bó hoa. Đó là món quà anh dành cho cô vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Bó hoa chồng cũ tặng cho Tiểu Lệ vào ngày 8/3.

Bó hoa chồng cũ tặng cho Tiểu Lệ vào ngày 8/3.

Gặp lại nhau, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng, không biết nói gì. Khi ngồi vào ghế phụ, cô vô tình hỏi: "Anh sống thế nào?" Người đàn ông chỉ lắc đầu, không nói gì. Từ góc nhìn bên cạnh, cô thấy khóe mắt anh ươn ướt, lòng cô chợt thấy xót xa.

Thực ra, Tiểu Lệ và chồng cũ từng yêu nhau rất sâu đậm, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Khi kết hôn, người phụ nữ không màng đến hoàn cảnh kinh tế của chồng và cũng không yêu cầu sính lễ. Hai người quyết định thuê một căn hộ nhỏ để sống cùng nhau. May mắn thay, công việc của cả hai đều thuận lợi, có sự thăng tiến, thu nhập tăng gấp đôi và nhanh chóng tích lũy được một khoản tiền, đủ để mua một căn nhà. Dù không lớn, nhưng ít nhất họ đã có một tổ ấm riêng, điều này khiến cả hai cảm thấy hài lòng.

Sau khi có con, Tiểu Lệ phải đi làm, vì vậy chồng cô đã nhờ mẹ mình đến để chăm sóc cháu. Tuy nhiên, từ khi bà đến, những mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu nảy sinh.

Mẹ chồng có tính kiểm soát mạnh mẽ. Khi thấy có người giao hàng tới, bà sẽ hỏi giá bao nhiêu. Lúc đầu nàng dâu vô tư trả lời, mẹ chồng hỏi gì cũng nói. Nhưng, sau đó cô nhận ra mẹ chồng không hài lòng khi thấy mình mua sắm như vậy. Mẹ chồng thường xuyên phàn nàn sau lưng Tiểu Lệ rằng cô là người tiêu xài phung phí, không biết tiết kiệm, đôi khi bà còn cố tình mở những gói hàng của cô, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Hơn nữa, bà thường xuyên tìm lý do để xin tiền từ con trai, khiến cho mọi chi phí trong gia đình đều đổ lên vai người vợ. Tiểu Lệ phải lo liệu tiền sinh hoạt và mua sắm cho con cái, cuộc sống trở nên căng thẳng. Mỗi khi cô thảo luận với chồng về việc không nên đưa tiền cho mẹ anh, anh đều giải thích rằng mẹ đã nuôi anh khôn lớn, dù sao anh cũng có thể kiếm được tiền và sẽ vượt qua được giai đoạn này nếu anh cố gắng.

Khi mẹ chồng thấy con dâu không muốn cho mình tiền, bà thường xuyên tỏ thái độ khó chịu và thậm chí nói những lời châm chọc. Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng. Một lần, khi về nhà, Tiểu Lệ nghe thấy bà dạy con rằng: "Bà tốt, bố tốt, mẹ xấu”. Cô tức giận và chất vấn bà về cách giáo dục đó. Cuộc cãi vã nổ ra và bà đã quyết định trở về quê.

Để có người chăm sóc con, Tiểu Lệ đã mời mẹ mình đến, nhưng do gia đình có một người em trai đang học đại học, mẹ cô cũng gặp khó khăn. Cô quyết định trả cho mẹ 3 triệu đồng mỗi tháng. Mặc dù số tiền này không lớn, nhưng nó trở thành điểm nóng trong mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

Chồng Tiểu Lệ cho rằng cô thiên vị, đuổi mẹ anh đi rồi lại hỗ trợ cho gia đình mình. Cô cảm thấy chồng không hiểu cho mình, và mối quan hệ của họ dần trở nên lạnh nhạt, đến mức phải ngủ riêng.

Tiểu Lệ cho biết, mối quan hệ giữa cô và chồng rạn nứt là vì mẹ chồng.

Tiểu Lệ cho biết, mối quan hệ giữa cô và chồng rạn nứt là vì mẹ chồng.

Vì con, Tiểu Lệ đã chịu đựng cho đến khi con vào tiểu học rồi mới đưa mẹ về quê, sau đó mối quan hệ giữa vợ chồng cô mới được cải thiện. Không ngờ, chỉ sau vài năm yên ả, sự xuất hiện của mẹ chồng lại khiến gia đình trở nên rối ren.

Mẹ chồng Tiểu Lệ bị gãy chân và cần người chăm sóc, buộc phải chuyển đến sống cùng con trai ở thành phố. Chồng Tiểu Lệ không thể chăm sóc mẹ, vì vậy cô đã tự nguyện đảm nhận việc này. Cô chăm sóc mẹ chồng từ việc nấu ăn, đưa bà đi vệ sinh cho đến giặt giũ, hy vọng sẽ giúp mẹ chồng hiểu và thông cảm với mình hơn. Thế nhưng, bà vẫn có những định kiến và thường xuyên nói xấu nàng dâu với con trai, khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trầm trọng.

Cuối cùng, sau một cuộc cãi vã nảy lửa, Tiểu Lệ quyết định ly hôn. Chồng cô trong cơn tức giận, cũng đồng ý ngay lập tức. Để không làm ảnh hưởng đến việc học của con, cô quyết định không đưa con trai đi cùng, nhưng vẫn thường xuyên về thăm vào cuối tuần.

Cả hai đều giấu kín chuyện ly hôn với con, tính chờ đến khi con lớn hơn sẽ từ từ giải thích. Tuy nhiên, con trai chị vẫn nhận ra sự thay đổi trong gia đình, dẫn đến những phản ứng tiêu cực.

Hôm đến đón Tiểu Lệ về nhà chăm con vào tối 8/3, cả hai ngồi trong xe rất lâu. Chồng cũ đã xin lỗi Tiểu Lệ vì đã cãi nhau và bày tỏ mong muốn hàn gắn. Nghe những lời chồng cũ nói, Tiểu Lệ cũng không kìm được nước mắt, vì sau 3 năm ly hôn, cuộc sống độc thân không như cô tưởng tượng, mà lại rất trống trải.

Sau khi ly hôn, cô không tái hôn, chồng cũ cũng không tìm bạn đời khác. Quan hệ giữa hai người không có vấn đề gì, ngoại trừ một số mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Giờ đây, khi chồng cũ đã hiểu ra vấn đề và sẵn sàng đưa mẹ chồng về quê, cô tự hỏi tại sao cả hai không thử hàn gắn lại mối quan hệ. Dù sao, cả hai vẫn là bố mẹ của đứa trẻ và có thể mang lại cho con một tình yêu trọn vẹn hơn. Nghĩ đến đây, cô quyết định sẽ nỗ lực để tái hợp.

Xem thêm: Người tình dùng cái thai để ép tôi đưa 4 tỷ nuôi con, vợ đã cứu tôi một “nước cờ”

Chi gần 1 tỷ để cưới vợ, nhưng người đàn ông đòi ly hôn ngay trong đêm tân hôn
Tình yêu của cả hai rất ngọt ngào, nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào đêm tân hôn.

Hôn nhân gia đình

Theo Lyly Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]10/03/2025 17:20 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình