Cho vợ về quê ăn cưới, chồng ngồi nhà lướt điện thoại phát hiện bí mật động trời

Cẩm Tú - Ngày 12/03/2024 09:27 AM (GMT+7)

Cảm thấy bất an trong lòng, anh Dương đã dừng việc kinh doanh và mua vé tàu trở về quê ngay lập tức.

Muốn hôn nhân hạnh phúc và bên lâu, cần có những “vùng cấm” hai vợ chồng không bao giờ được đặt chân vào. Ví dụ như bạo lực, ngoại tình, thiếu tôn trọng,… Nhưng, không phải ai cũng hiểu những điều đó và kết quả là khiến hôn nhân đổ vỡ.

Anh Dương (36 tuổi) và chị Lý (35 tuổi) đều đến từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. 5 năm trước, hai vợ chồng đến thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) mở một quán mì.

Một hôm, chị Lý đột nhiên nói với chồng rằng, trong họ có một người tổ chức đám cưới nên chị muốn về nhà giúp mọi người tổ chức tiệc. Anh Dương không đồng ý vì quán mì nhà mình rất đông khách, nếu vợ về quê thì một mình anh khó lòng xoay sở. Nhưng trước sự nài nỉ của vợ, anh Dương đành đồng ý để vợ về quê một mình.

Nhưng điều mà anh Dương không ngờ là kể từ khi chị Lý về quê, điện thoại của chị không những tắt máy mà còn không có một tin tức gì cả. Người chồng rất bối rối vì điều này.

Chị Lý chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình.

Chị Lý chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình. 

Một đêm nọ, anh Dương đang lướt điện thoại thì xem được một đoạn video quay cảnh trong khách sạn. Điều đáng nói ở đây là trong video, không chỉ có vợ anh ở trong khách sạn mà còn có một người đàn ông lạ mặt. Khi xem đoạn video này, anh vô cùng hoang mang, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Tại sao người vợ luôn giản dị của mình lại có thể xuất hiện trong khách sạn cao cấp như vậy? Tại sao vợ lại đi cùng một người đàn ông xa lạ? Mối quan hệ giữa vợ và người đàn ông lạ đó là gì?

Cảm thấy bất an trong lòng, anh Dương đã dừng việc kinh doanh cửa hàng và mua vé tàu trở về quê ngay lập tức. Tuy nhiên khi trở về quê, nghe tin tức từ người thân và bạn bè kể, anh Dương càng bối rối hơn.

Họ kể với anh rằng, chị Lý sau khi từ Hàng Châu về quê đã sống với một người đàn ông. Họ đi mua sắm cùng nhau, thậm chí đưa nhau vào khách sạn.

Biết mình bị vợ “cắm sừng”, anh Dương vô cùng tức giận, tìm mọi cách để gặp vợ để hỏi cho ra nhẽ. Nào ngờ dù làm sai, chị Lý vẫn không hề áy náy với chồng mà còn bình thản trả lời: "Tôi đẹp, còn anh quá xấu. Tôi không muốn làm trái với ý mình. Tôi muốn cặp kè với người khác tốt hơn. Đó không phải là chuyện bình thường sao?”.

Nghe những lời này, người chồng càng tức giận hơn. Trong lúc mất bình tĩnh, anh đã ra tay đánh vợ và nhất quyết đòi ly hôn. Nào ngờ chị Lý lại không biết xấu hổ, đã đến đài truyền hình nhờ phóng viên hòa giải mối quan hệ giữa chị và chồng.

Anh Dương khẳng định mình không hề ngoại tình.

Anh Dương khẳng định mình không hề ngoại tình. 

Khi đối mặt với phóng viên, chị thẳng thừng nói: “Anh ấy (ám chỉ chồng) từng sống với người khác. Tôi cảm thấy mình thiệt thòi nên cũng tìm một người đàn ông để chung sống. Bằng cách này, tôi cảm thấy được xoa dịu về mặt tinh thần”.

Nghe vợ nói thế, anh Dương lập tức bác bỏ: “Cô nói nhảm. Cô nói tôi từng ngoại tình với người khác, đó là ai? Mỗi ngày tôi đều bận rộn làm việc, kinh doanh hàng quán thì thời gian đâu mà ngoại tình? Đừng lấy cớ bao biện cho hành vi sai trái của mình, đừng hòng hãm hại tôi”.

Nghe đến đây, chị Lý im bặt, không nói gì thêm nữa. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của hai người đã chấm dứt.

Câu chuyện thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Đa số đều trách chị Lý thật không biết xấu hổ, đã sai còn cố gắng bao biện cho bản thân, cố kéo chồng xuống nước. Một số người để lại bình luận: “Vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là mặt dày mà”, “Ngay cả khi chồng ngoại tình cũng không nên ‘ông ăn chả, bà ăn nem’”, “Cuộc hôn nhân này thì có gì mà hóa giải nữa. Vợ đã ngoại tình còn không biết hối cải thì không nên tha thứ. Chẳng nhẽ lại chấp nhận mối quan hệ tay ba”,…

Ngoại tình trong hôn nhân và việc “ông ăn chả, bà ăn nem”

Hôn nhân cần có điểm mấu chốt, và một trong những điểm mấu chốt của hôn nhân là sự chung thủy. Một khi bước chân vào hôn nhân, hai vợ chồng nên chung thủy với nhau, cần giữ khoảng cách với người khác giới. Chỉ bằng cách này, hai người mới có thể cùng nhau già đi.

Còn nếu phát hiện một trong hai người ngoại tình, tốt nhất nên tìm bằng chứng rõ ràng rồi nói chuyện thẳng thắn với nửa kia. Sau đó, xem xét thái độ của nửa kia cũng như cảm xúc của mình để quyết định có nên tha thứ và hàn gắn mối quan hệ vợ chồng hay không.

Việc “ông ăn chả, bà ăn nem” là một hành động không khôn ngoan. Việc này có thể bị lấy làm chứng cứ chống lại bạn, để chứng minh nửa kia ngoại tình chẳng có gì là to tát vì bạn cũng làm điều đó rồi. Thậm chí, nửa kia có thể ép bạn phải tha thứ vì hai người giờ đã "hòa nhau".

Ngoại tình để trả thù đối phương cũng sẽ không giúp giảm bớt tổn thương cho bạn. Nó sẽ chỉ khiến bạn nhận lại tức giận và cay đắng nhiều hơn. Ngoài ra, hành động này sẽ làm giảm cơ hội hàn gắn hôn nhân.

Đang đêm tôi lục túi chồng lấy 2 triệu gửi về cho chị dâu đi đẻ, hành động của anh khiến tôi đứng hình
Biết chị dâu ở quê mới sinh mà lòng tôi rối bời vì không có tiền nên lén lục túi của chồng.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình