Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow "Truyện ngắn" tại TP.HCM

Ngày 14/10/2019 13:15 PM (GMT+7)

Hà Anh Tuấn chia sẻ khi bật khóc trong liveshow "Truyện ngắn" tại Sài Gòn: "Cảm ơn vì đã đón Tuấn về nhà".

Gần 1 tháng kể từ đêm trăng rằm Hội An, đúng như lời thông báo xin khán giả cho phép mang Truyện ngắn về Sài Gòn và Hà Nội vào những ngày đẹp nhất của mùa Thu, liveshow của Hà Anh Tuấn đã chính thức diễn ra vào tối 12/10 tại Nhà hát Hoà Bình. 

Được biết, đêm nhạc Truyện ngắn tại TP.HCM đã lập tức "cháy" toàn bộ vé sau chưa đầy 5 phút mở bán. Điều này không chỉ thể hiện sức hút của Hà Anh Tuấn ở thời điểm hiện tại trong thị trường âm nhạc Việt, mà còn tạo áp lực không hề nhỏ cho nam ca sĩ và ekip để làm sao có thể làm nên một chương trình âm nhạc xứng đáng với kì vọng mà số đông đặt ra.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 1

 Quang cảnh liveshow "Truyện ngắn" của ca sĩ Hà Anh Tuấn tại Sài Gòn.

Đêm nhạc bắt đầu từ 20h15 và kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. Khán giả đi thưởng thức đêm nhạc thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, từ những bạn sinh viên, 8X, 9X, cho tới những người lớn tuổi. Hơn 2.000 người lấp đầy khán phòng nhà hát Hòa Bình, hồi hộp được thưởng thức cuốn Truyện ngắn được kể bằng âm nhạc.

"Trong số khán giả ngồi tại nhà hát Hoà Bình ngày hôm nay, Tuấn nghĩ không phải tất cả đều là người Sài Gòn. Nhiều người từ nơi khác, phải bay rất xa để tới được với Hà Anh Tuấn buổi tối hôm nay, đó là điều khiến Tuấn vô cùng xúc động. Người Sài Gòn tình cảm lắm, yêu nhau phải tới với nhau ngay, và mọi người cũng vậy. Vậy nên xin cho phép Tuấn được gọi tất cả khán giả ở đây là người Sài Gòn.

Tuấn sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nếu ai còn nghi ngờ thì có thể tìm hiểu là Tuấn có hộ khẩu ngay chợ Bến Thành. Chính vì vậy, việc tổ chức liveshow đêm nay cũng như được về nhà, để người con Sài Gòn đón chào những người có tâm-hồn-Sài-Gòn", đó là lời chào đầu tiên đầy xúc động của Hà Anh Tuấn khi chương trình mới mở màn.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 2

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow "Truyện ngắn" tại Sài Gòn.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 3

Xuyên suốt chương trình, không dưới 5 lần Hà Anh Tuấn nhắc về Sài Gòn, tự hào xưng trước 2.000 khán giả mình là "người con của Sài Gòn" một cách thân thương, trân trọng nhất.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 4

Nam ca sĩ bày tỏ sự phấn khích khi “rủ rê” được khán giả đến đông đủ trong không gian của nhà hát Hoà Bình -  nơi được coi là “thánh đường âm nhạc” ở Sài Gòn mà bất kì nghệ sĩ nào cũng mơ ước.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 5

Không phải thứ âm nhạc trẻ trung, Hà Anh Tuấn đưa khán giả bước vào tình yêu Sài Gòn trong mình bằng mash-up "Xe đạp ơi - Một thời con gái - Cà phê một mình” với sự xuất hiện bất ngờ của 2 cô chú "Tiếng hát mãi xanh" và liên khúc "Những đồi hoa sim - Áo anh sứt chỉ đường tà" gợi những năm tháng ký ức.

"Tuấn biết những ca khúc này không viết về Sài Gòn nhưng lại được người Sài Gòn mở lên rất nhiều trên các con đường. Tuấn đã hoạt động âm nhạc được hơn 12 năm và Tuấn biết ơn âm nhạc rất nhiều. Không có âm nhạc, không biết bây giờ Tuấn sẽ thế nào.

Tình yêu âm nhạc của Tuấn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Sài Gòn. Vì người Sài Gòn lạ lắm, cứ khi nào mệt mỏi hay buồn chán, chỉ cần ngồi bệt ngay xuống đường, ngân nga vài câu hát như thế là mọi chuyện kiểu gì cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn", nam ca sĩ nhấn mạnh.

Tình yêu Sài Gòn của Hà Anh Tuấn còn được truyền tải bằng câu chuyện của một người bạn từ thời học sinh ở phần cuối chương trình. Anh liên tục hỏi một cách đầy hứng phấn rằng trong khán phòng ngày hôm nay, có bao nhiêu người là "dân Lê Hồng Phong" - ngôi trường chuyên mà Hà Anh Tuấn từng theo học ở TP.HCM.

Thậm chí, giọng ca Tháng Tư là lời nói dối của em còn dành tặng hẳn 1 tiết mục âm nhạc tặng cho những người cùng bước ra từ trường Lê Hồng Phong như món quà đặc biệt tri ân ngôi trường cũ.  

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 6

Hà Anh Tuấn được không ít đồng nghiệp, khán giả yêu mến, dành "lời có cánh", gọi anh là "người nghệ sĩ tử tế" trong âm nhạc.

Sự "tử tế" của Hà Anh Tuấn không chỉ đến từ việc anh dám thay đổi cái tôi cá nhân sau 10 năm làm nghề để chiều theo thị hiếu nghe nhạc của khán giả, mà còn bởi những điều nhỏ nhặt nhất anh dành cho những ai đến đêm nhạc của mình. Như tấm vé đến concert, lúc là lá thư tay trong suốt, chiếc khăn nhớ thương, chiếc ô trong dưới mưa bay Đà Lạt, khi lại là quyển sổ bọc da chỉn chu cho Truyện ngắn.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 7

Khác với liveshow tại Hội An, cuốn sổ cho concert tại TP.HCM được đổi bìa từ nâu sang xanh đậm cùng dòng chữ "Truyện ngắn - Sài Gòn".

Điều đặc biệt này khẳng định sự đầu tư chỉn chu, tâm huyết tới từng chi tiết dù là nhỏ nhất mà Hà Anh Tuấn cùng ekip dành tặng khán giả của trong thời gian qua. Thêm vào đó, ngay trên sân khấu Truyện ngắn tại nhà hát Hoà Bình, Hà Anh Tuấn cũng lần đầu công bố chính thức dự án "Rừng Việt Nam" đầy ý nghĩa để bảo vệ môi trường.

Nam ca sĩ cùng ekip quyết định trích ra con số 1,5 tỉ đồng từ việc bán vé để thực hiện dự án bảo vệ rừng một cách thiết thực nhất trong thời gian tới. Điều này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả có mặt với những tràng pháo tay không ngớt.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 8

Tại liveshow của mình, Hà Anh Tuấn cũng quyết định dành tặng 1,5 tỉ đồng cho dự án "Rừng Việt Nam".

Bên cạnh những tấm vé chỉn chu hay dự án ý nghĩa sau này, điều đặc biệt tiếp theo mà Hà Anh Tuấn cùng ekip dành tặng khán giả trong đêm nhạc nằm ở sân khấu hoành. Nếu cùng chủ đề Truyện ngắn, sân khấu rạp hát Hội An được trang trí như một kệ sách nhỏ với mấy quyển sách cũ cùng cây đèn dầu, thì tới đây, nhà hát Hoà Bình được đạo diễn Cao Trung Hiếu "hô biến" thành tủ sách khổng lồ với nhiều tầng lớp khác nhau đan xen. Đây cũng là một trong những sân khấu được đầu tư hoành tráng bậc nhất trong sự nghiệp nam ca sĩ.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 9

Xuyên suốt phần đầu liveshow, hình ảnh Hà Anh Tuấn đứng trong không gian ngập tràn những cuốn truyện đầy kỉ niệm gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 10

Tuy nhiên, đến ca khúc "An", không gian được mở ra rộng hơn, bên trong là cây cổ thụ với hàng chục chiếc đèn lồng màu xanh treo cao lãng mạn, diễn tả lại bối cảnh bộ phim "Truyện ngắn" khiến cảm xúc của khán giả được đẩy lên cao.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 11

Tới màn song ca cùng nữ danh ca Thanh Hà, sân khấu biến thành một căn gác xép nhỏ với 2 cầu thang cũ. Đó không chỉ là thư viện hay hiệu sách gắn với thời học sinh, mà còn là nơi cất giữ những mối tình vụng trộm ngây dại, nay trở nên cũ kĩ và đầy ắp những kỉ niệm thân thương.

List nhạc được Hà Anh Tuấn và ekip đạo diễn Cao Trung Hiếu thay đổi khá nhiều so với đêm nhạc ở Hội An. Phần đầu là loạt ca khúc gắn với tên tuổi của nam nhạc sĩ/ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, được Hà Anh Tuấn thể hiện lại đầy mới mẻ với bản phối được làm mới hoàn toàn như: Nước ngoài, Ai cũng có ngày xưa, Khi người mình yêu khóc.

Phần 2 của đêm nhạc là màn giới thiệu album Truyện ngắn gồm 5 ca khúc được Phan Mạnh Quỳnh viết riêng cho Hà Anh Tuấn sẽ ra mắt trong năm 2019: Có chàng trai viết lên cây, Xuân thì, Thương em, Cô gái và cây dương cầm và An. Các ca khúc trong album đã được anh giới thiệu trong liveshow tại Hội An cách đây gần 1 tháng, đồng thời tên của 5 bài hát cũng được sắp xếp thành 5 hạng vé trong đêm nhạc Truyện ngắn lần này.

5 ca khúc trong album Truyện ngắn được sắp đặt thành câu chuyện tình giữa chàng trai trẻ tên Phát và cô gái tên An, đã được Hà Anh Tuấn giới thiệu bằng bộ phim chiếu rạp ra mắt cuối tháng 9 vừa qua. Sân khấu ở phần này cũng được chuyển đổi như một rạp chiếu phim khổng lồ, nơi hơn 2.000 khán giả có thể thưởng thức phim Truyện ngắn một cách vắn tắt nhất, với các chi tiết đắt giá qua giọng hát nội lực của Hà Anh Tuấn.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 12

Như Hà Anh Tuấn đã giới thiệu từ đầu, sau những trải nghiệm mới, anh sẽ dẫn lối khán giả vào một không gian âm nhạc vừa lạ vừa quen mang tên kỉ niệm.

Hàng loạt những ca khúc gắn với thế hệ từ 7X tới 9X như: Xe đạp ơi, Một thời con gái, Cafe một mình, Phượng hồng, Mong đợi ngậm ngùi... được thể hiện cực "ngọt", tái hiện những năm tháng thời học trò đáng nhớ của biết bao thế hệ khán giả phía dưới. Có thể nói, xuyên suốt các liveshow của Hà Anh Tuấn, dấu ấn của đạo diễn âm nhạc từ Hoài Sa cho đến gần đây là nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hữu Vượng cùng dàn nhạc của nhạc trưởng Trần Nhật Minh luôn đem lại những trải nghiệm khó quên. 

Cũng giống như đêm nhạc Hội An, nếu Phan Mạnh Quỳnh là vị khách mời dễ đoán bởi 1/2 số lượng ca khúc trong đêm nhạc đã được bật mí trước là những sáng tác của nam ca/nhạc sĩ, thì nữ danh ca Thanh Hà lại là một "ẩn số" mà Hà Anh Tuấn giữ kín cho tới đêm nhạc lần này. Cô thổi lên sân khấu của Hà Anh Tuấn một không khí hoàn toàn mới, vừa vui vẻ, hoài niệm cho tới da diết, lắng đọng với mash-up Phượng hồng - Mong đợi ngậm ngùi, Sợ yêu, Điều cuối cùng em chọn, Mong manh tình về.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 13

Sự kết hợp của Hà Anh Tuấn cùng người chị thân thiết trong nghề đã khiến không gian đêm nhạc thăng hoa hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, các bản nhạc phim đình đám như mash-up Cô gái ngày hôm qua - Cô gái đến từ hôm qua, Cứ thế, Nhắm mắt thấy mùa hè, Xin lỗi,… được thể hiện vô cùng cảm xúc, khiến khán giả hoà giọng hát theo nhiệt tình, vỗ tay cổ vũ không ngớt. Tình cảm nồng nhiệt, sự thăng hoa của khán giả lên tới đỉnh điểm ở phần này cũng khiến Hà Anh Tuấn vô cùng xúc động, tới mức bật khóc nức nở ngay trên sân khấu.  

Kết thúc chương trình là là liên khúc 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông với 9 ca khúc: Tình thôi xót xa, Tháng Tư là lời nói dối của em, Tuyết rơi mùa hè, Vĩnh biệt mùa Hè, Dấu phố em qua, Chợt nghe bước em về, Chuyện của mùa Đông, Phố mùa Đông và Xuân thì.

Đây là tiết mục đặc biệt kết lại đêm nhạc, đan xen những ca khúc đã gắn liền với chặng đường hoạt động nghệ thuật 12 năm của Hà Anh Tuấn và những ca khúc bất hủ của các thế hệ.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 14

Với "Truyện ngắn - Sài Gòn", có thể thấy tuyên ngôn làm nghệ thuật của Hà Anh Tuấn và ekip là sự sáng tạo không ngừng, nhưng thông minh và đầy cảm xúc, dung hoà giữa chất nghệ sĩ của người làm âm nhạc, đạo diễn sân khấu với sự chỉn chu, tử tế và thị hiếu người nghe.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 15

Tất cả làm nên một bữa tiệc âm nhạc mà ở đó cảm xúc là sợi dây gắn kết, khiến khán giả và nghệ sĩ cùng thăng hoa trong thánh đường âm nhạc.

Hà Anh Tuấn bật khóc trước 2.000 khán giả trong liveshow amp;#34;Truyện ngắnamp;#34; tại TP.HCM - 16

Đêm diễn tiếp theo của "Truyện ngắn" sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tại Hà Nội, hứa hẹn sẽ tiếp tục là một sân khấu mới, với những bất ngờ mới dành cho khán giả.

Nhìn lại liveshow Truyện ngắn, khán giả háo hức chờ 2 đêm diễn tiếp theo của Hà Anh Tuấn
Dành cho những ai không kịp tham gia "Truyện ngắn" tại Hội An, 2 đêm diễn sắp tới ở Hà Nội và TP.HCM hẳn sẽ đem lại cảm xúc âm nhạc mùa Thu tuyệt đẹp.
Hải Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hà Anh Tuấn