Mỹ Anh, Juky San hát nhạc Trịnh Công Sơn: Thổi làn gió mới vào những tình khúc cũ 

Tiểu Minh - Ngày 10/06/2022 00:01 AM (GMT+7)

2 ca khúc nằm trong album "Gen Z và Trịnh" do Mỹ Anh và Juky San vừa ra mắt khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Vừa qua, điện ảnh Việt Nam vừa trình làng 2 bộ phim nói về cuộc đời và sự nghiệp của Trịnh Công Sơn, hiện đang được dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, một album tập hợp những tình khúc xưa của cố nghệ sĩ được thể hiện lại qua nhiều giọng hát trẻ cũng được ra mắt. Album GenZ và Trịnh có sự tham gia của Mỹ Anh, Juky San, Kiên Trịnh, Hoàng Duyên, Obito và Hoàng Dũng. 

Cuộc đời và những mối tình của Trịnh Công Sơn được tái hiện trên màn ảnh.

Cuộc đời và những mối tình của Trịnh Công Sơn được tái hiện trên màn ảnh.

Những ca khúc xuất hiện trong album đều được Trịnh Công Sơn sáng tác trong độ tuổi từ 21 đến 26, khi ông nhìn cuộc đời bằng con mắt của một chàng trai trẻ vừa vượt qua "cửa tử", luôn rực cháy khao khát yêu và được yêu.

Mở đầu album là ca khúc Nhìn những mùa Thu đi do con gái của diva Mỹ Linh - Mỹ Anh trình bày. Ca khúc được cố nhạc sĩ viết từ năm 1963, khi ông còn là chàng sinh viên 24 tuổi đa sầu đa cảm. Dù viết cho mối tình tan vỡ, nhưng nỗi buồn tuy bi mà không lụy. Có nước mắt, có nuối tiếc, có đau thương, nhưng trong mắt gã trai si tình, cảm xúc ấy vẫn đẹp và đáng trân trọng.

Chia sẻ khi bị so sánh với chính mẹ Mỹ Linh khi hát nhạc Trịnh, Mỹ Anh cho biết: Những lời so sánh hay mà, vì bản nào cũng có chất riêng của bài đó thôi!.

Chia sẻ khi bị so sánh với chính mẹ Mỹ Linh khi hát nhạc Trịnh, Mỹ Anh cho biết: "Những lời so sánh hay mà, vì bản nào cũng có chất riêng của bài đó thôi!".

Hát Nhìn những mùa Thu đi, Mỹ Anh bộc bạch nỗi niềm của cô với ca khúc, cũng như với cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn: "Ngay từ lúc bé khi theo chân mẹ đi diễn, tôi đã được nghe nhạc Trịnh, nhớ không lầm đó là ca khúc 'Em là hoa hồng nhỏ', một bài thiếu nhi rất nổi tiếng. Bố mẹ tôi rất thích nghe nhạc Trịnh, âm nhạc của cố nhạc sĩ đi theo tôi xuyên suốt những buổi diễn của bố mẹ. Cho đến năm ngoái, khi được chú NS Trần Mạnh Tuấn mời tham dự một chương trình truyền hình trực tuyến, tôi đã có dịp lần đầu thể hiện nhạc Trịnh trước công chúng với ca khúc 'Hãy yêu nhau đi' và 'Nối vòng tay lớn'. Lời hát của NS Trịnh Công Sơn quả thực rất đẹp, truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều!".

Khi dấn thân vào nhạc Trịnh, Juky San đã dùng chất giọng từ trái tim của mình để hát lên những dang dở trong các mối tình của nhạc sĩ tài hoa.

Khi "dấn thân" vào nhạc Trịnh, Juky San đã dùng chất giọng từ trái tim của mình để hát lên những dang dở trong các mối tình của nhạc sĩ tài hoa.

Sau Mỹ Anh, ca khúc Tuổi đá buồn nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng được Juky San thể hiện lại với phong cách lo-fi. Trước đó, Tuổi đá buồn từng được Juky San thể hiện cùng nhạc sĩ Đức Trí. Nhưng lần này, cô đã có sự thay đổi với cách hát cũ hơn, hoài niệm hơn, tạo cho người nghe cảm xúc của sự giao thoa cũ - mới. 

"Phiên bản 'Tuổi đá buồn' này tôi đã rất cố gắng để cải thiện xu hướng chậm của bài hát. Ban đầu tôi có ý định hát bè và hát cầu kỳ hơn. Khi tôi nghe bài này từ những phần thể hiện của các ca sĩ trước, tôi không biết mình làm vậy có đúng không. Đặt vào tâm trạng người viết là bác Trịnh Công Sơn, tôi nghĩ bác sẽ không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn", giám đốc âm nhạc Huỳnh Quang Tuấn chia sẻ. 

2 bóng hồng quen mặt của Trịnh Công Sơn: Người tuổi xế chiều một mình lủi thủi, người qua 2 lần đò mới tìm được bình yên
GiadinhNet - Khánh Ly và Hồng Nhung là những "người tình âm nhạc" và tri kỉ nhất đi qua cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã bước sang tuổi xế chiều, người đã đi chớm trung niên nhưng cả 2 đều lận đận tình duyên.

Trịnh Công Sơn

Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trịnh Công Sơn