Siu Black rơi nước mắt trên ghế nóng Rock Việt khi nhớ về quá khứ bố mẹ mất sớm

Hồng Trần - Ngày 27/03/2022 02:30 AM (GMT+7)

7 band rock với 7 màu sắc khác nhau đã hoàn toàn "lột xác", mang đến những phần thi mãn nhãn cho khán giả lẫn HLV trong đêm Chung kết quyết định.

Tiếp nối thành công của đêm Chung kết đầu tiên, tuần này, 7 ban nhạc xuất sắc nhất Rock Việt lại bước vào trận chiến sống còn với chủ đề tự do. Đây là đêm Chung kết 2, phần thi quan trọng mang tính quyết định cho ngôi vị Quán quân, Á quân trước đêm Gala trao giải công bố kết quả chung cuộc. Với chủ đề tự do nhưng chứa những bài học lớn, các ban nhạc đã cống hiến cho khán giả "bữa tiệc âm nhạc" đầy màu sắc, đã mắt, đã tai. 

Vẫn xuất sắc như các vòng thi trước, Brainwave "cháy" hết mình với ca khúc W.I.N.G do chính nhóm sáng tác, nội dung xoay quanh hình ảnh những chú hổ - vị chúa sơn lâm ngồi trên ngai vàng nhưng mong muốn có thêm đôi cánh bay ở khung trời mới hơn. Nhận xét về phần thi của Brainwave, Siu Black chia sẻ: "Chị không biết các em chơi kiểu gì mà chị vứt luôn bảng điểm, không có điểm cho tụi em luôn. Nếu như BTC cho chị cho 100 điểm, chị cho luôn". HLV Đỗ Hoàng Hiệp khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn tụi em sẽ là ban nhạc có lượng fan rất đông đảo".

HLV Trần Tuấn Hùng thích thú: "Bọn em có sự thay đổi từ ban nhạc chuyên chơi ballad thành đối trọng rất lớn với các ban nhạc khác. Sau cuộc thi, nếu Bức Tường hay Phạm Anh Khoa biểu diễn ở Đà Nẵng thì chắc chắn sẽ mời Brainwave". Phương Thanh nói về nghệ sĩ thực thụ: "Showbiz, chiêu trò bắt chước dễ nhưng nghệ thuật không dễ bắt chước được. 'Rock Việt' cho thấy nghệ thuật là như thế nào. Các bạn có 2 giọng ca xuất chúng. Những người nghệ sĩ thật sự phải có tài, tâm huyết, nhiệt huyết, và không có cát-xê nào mua được những thứ đó". Brainwave nhận được 9,75 điểm từ HLV Đỗ Hoàng Hiệp và 5 điểm 10 từ các HLV còn lại.

Brainwave cháy hết mình với ca khúc W.I.N.G, nhận được 9,75 điểm từ HLV Đỗ Hoàng Hiệp và 5 điểm 10 từ các HLV còn lại.

Brainwave "cháy" hết mình với ca khúc "W.I.N.G", nhận được 9,75 điểm từ HLV Đỗ Hoàng Hiệp và 5 điểm 10 từ các HLV còn lại.

Phần thi tiếp theo với ca khúc Đi về phía chân trời của Giấy Gấp cũng được các HLV đánh giá cao. HLV Đỗ Hoàng Hiệp cho biết: "Suốt từ đầu đến giờ, cá tính âm nhạc của Giấy Gấp hoàn toàn khác, đến vòng cuối mà vẫn giữ được tinh thần và niềm đam mê của mình. Quả thật các bạn tiến lên từng ngày và anh tin Giấy Gấp sẽ còn tiến xa hơn nữa". "Bóng hồng" đội Mãnh hổ gầm cũng hết lời khen thí sinh đội đối thủ: "Giấy Gấp là team rất bản lĩnh, rất thoải mái, thong thả, thư giãn. Bản lĩnh nhất là mình vẫn giữ chất của mình. Đó là Giấy Gấp - một kiểu rất cổ điển".

Lối chơi nhạc của Giấy Gấp khiến HLV Đinh Tuấn Khanh nhớ về đồng đội cũ của mình: "Cách chơi của em đúng là màu nhạc của tụi em. Khi tụi em chơi anh liên tưởng tới một band là Quái Vật Tí Hon, band đó có một thành viên cũ của Microwave. Có khi nào đây là hậu duệ không ta?". HLV Phạm Anh Khoa "chơi lớn" tặng luôn cây bass cho học trò với lời dặn dò: "Các bạn hãy cho mình niềm vui khi chơi nhạc". Giấy Gấp nhận được 10 điểm khích lệ từ HLV Phạm Anh Khoa cùng 5 điểm 9,75 từ 5 HLV còn lại.

Phần thi Đi về phía chân trời của Giấy Gấp cũng được các HLV đánh giá cao. Band nhận được 10 điểm khích lệ từ HLV Phạm Anh Khoa cùng 5 điểm 9,75 từ 5 HLV còn lại.

Phần thi "Đi về phía chân trời" của Giấy Gấp cũng được các HLV đánh giá cao. Band nhận được 10 điểm khích lệ từ HLV Phạm Anh Khoa cùng 5 điểm 9,75 từ 5 HLV còn lại.

Poseidose tuần này lại một lần nữa chứng minh được câu: "Poseidose mãi đỉnh". Trong đêm thi mang yếu tố quyết định, các thành viên đầu tư hết sức công phu vào tiết mục, từ phần nhìn đến phần nghe, gây ấn tượng đặc biệt. Sau bài thi Lắng đọng, HLV Siu Black tiết lộ cô đã từng rất lo cho hát chính của band vì tình trạng ho ra máu, nhưng giờ đây có thể thở phào vì không có chỗ nào chê. HLV Đinh Tuấn Khanh tự hào về học trò: "Chúng tôi là những rocker, không cần biết ở dưới khán giả hay ngày mai như thế nào. Poseidose mãi đỉnh". HLV Phạm Anh Khoa cũng hết lời khen ngợi: "Các bạn xây dựng vững chắc về thương hiệu, âm nhạc các bạn giải trí và đầy màu sắc, bùng nổ, năng lượng. Các bạn hãy giúp tôi gom tất cả những anh em nổi loạn chơi nhạc ở nhánh đó vào một chỗ văn minh thế này đi". 

HLV Đỗ Hoàng Hiệp đánh giá cao Poseidose: "Các em khiến mọi người cảm thấy mãn nhãn, mãn tai. Chắc chắn một điều rằng fan của Poseidose rất nhiều. Anh mong muốn bất kỳ show nào có Ngũ Cung, Bức Tường, Phạm Anh Khoa hay Microwave thì sẽ có sự góp mặt của Poseidose". Phương Thanh bày tỏ cảm xúc vui mừng: "Các bạn tiến bộ quá nhanh, trình diễn quá tốt, lôi kéo mọi người theo cảm xúc của mình. Chúc các bạn có nhiều show với điều kiện các bạn giữ nguyên chất này". Poseidose nhận được 4 điểm 10 từ đội Phượng hoàng lửa, Mãnh hổ gầm và 2 điểm 9,75 của bộ đôi Đại bàng trắng. 

Poseidose và bài thi Lắng đọng nhận được 4 điểm 10 từ đội Phượng hoàng lửa, Mãnh hổ gầm và 2 điểm 9,75 của bộ đôi Đại bàng trắng.

Poseidose và bài thi "Lắng đọng" nhận được 4 điểm 10 từ đội Phượng hoàng lửa, Mãnh hổ gầm và 2 điểm 9,75 của bộ đôi Đại bàng trắng. 

Whee! tuần này tiếp tục giữ vững phong độ. Ca khúc Giấc mơ của nhóm là câu chuyện kể về quá trình ban nhạc cùng nhau bùng nổ, đạt được đỉnh cao trong âm nhạc. HLV Trần Tuấn Hùng khẳng định: "Đó đúng là bọn em, đi qua được vùng an toàn và thật sự bùng nổ, dùng từ đấy không sai một chút nào. Phần trình diễn của bọn em thỏa mãn nghe và nhìn". Phần thi được HLV Phạm Anh Khoa khen ngợi: "Các bạn đã bắt được đúng mạch của mình và chớp lấy cơ hội xuất sắc". 

HLV Đỗ Hoàng Hiệp nhận xét: "Công nhận một điều Whee! ngày càng khác theo hướng đi lên, càng ngày càng cảm thấy ở Whee! có nguồn năng lượng hết sức tươi trẻ, có thể lan tỏa đến rất nhiều khán giả sau này". HLV Đinh Tuấn Khanh tự hào về học trò: "Theo dõi, đồng hành với Whee! từ tập 1 tới nay, anh cũng cảm giác được bây giờ thoát khỏi vùng an toàn, Whee! đang chơi nhạc. Band chơi xong là anh cười hoài". Whee! nhận về 3 điểm 10 từ bộ đôi Phượng hoàng lửa và HLV Phương Thanh, 2 điểm 9,75 từ HLV Trần Tuấn Hùng và Đỗ Hoàng Hiệp, 9,5 điểm từ HLV Phạm Anh Khoa.

Whee! tuần này tiếp tục giữ vững phong độ với ca khúc Giấc mơ, nhận về 3 điểm 10 từ bộ đôi Phượng hoàng lửa và HLV Phương Thanh, 2 điểm 9,75 từ HLV Trần Tuấn Hùng và Đỗ Hoàng Hiệp, 9,5 điểm từ HLV Phạm Anh Khoa.

Whee! tuần này tiếp tục giữ vững phong độ với ca khúc "Giấc mơ", nhận về 3 điểm 10 từ bộ đôi Phượng hoàng lửa và HLV Phương Thanh, 2 điểm 9,75 từ HLV Trần Tuấn Hùng và Đỗ Hoàng Hiệp, 9,5 điểm từ HLV Phạm Anh Khoa.

Trong đêm Chung kết 2, Mèow Lạc mang đến phần thi mang tên Mảnh vỡ hình họa. Ca khúc quá bùng nổ khiến HLV Đinh Tuấn Khanh tiếc nuối: "Sao không để ca khúc này lên sớm hơn một chút, anh cảm giác ca khúc này rất hay, như một bộ phim anime, anh già nhưng thích xem hoạt hình lắm". HLV Siu Black đòi "ăn" luôn Mèow Lạc vì phần trình diễn quá dễ thương. HLV Trần Tuấn Hùng chia sẻ: "Anh cảm thấy rất tự hào cùng tất cả HLV. Tụi em là những tài năng thực sự khi mà ở lứa tuổi này đã hoàn toàn làm chủ sân khấu, nhạc cụ của mình. Anh cố gắng tìm điểm gì đó để chê nhưng nghĩ mãi không tìm được từ nào cả". 

HLV Phạm Anh Khoa ví von Mèow Lạc "thăng cấp" như trong game: "Nếu như xem đây là việc chơi game thì các bạn rất chịu khó đi nhặt vũ khí, bù đắp cho mình từng ngày một, cho tới khi có đầy đủ quyền năng. Anh tôn trọng và nể phục Mèow Lạc vì tính tích cực trong âm nhạc rất nhiều". Phần thi của Mèow Lạc khiến HLV Đỗ Hoàng Hiệp tự hào: "Phần trình diễn của Mèow Lạc hôm nay rất thỏa mãn anh. Anh muốn cảm ơn tập thể band vì anh nghĩ các em đang làm tác phẩm, không phải ca khúc. Anh cảm thấy Mèow Lạc là một ban nhạc sẽ đi rất xa". Phương Thanh bày tỏ cảm xúc: "Trẻ tuổi nhưng tài cao, bản lĩnh nhiều và sẵn sàng bùng nổ". Tiết mục của Mèow Lạc nhận về 6 điểm 10 từ các HLV. 

Mèow Lạc mang đến phần thi bùng nổ mang tên Mảnh vỡ hình họa, nhận về 6 điểm 10 từ các HLV.

Mèow Lạc mang đến phần thi bùng nổ mang tên "Mảnh vỡ hình họa", nhận về 6 điểm 10 từ các HLV. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Metanoia là ban nhạc nhận được nhiều sự chú ý nhất của Rock Việt khi liên tiếp ẵm điểm tuyệt đối với những phần thi xuất sắc. Trong đêm Chung kết 2, ban nhạc tiếp tục có phần đầu tư công phu, chỉn chu với Nghiệp - ca khúc được Thỏ Trauma sáng tác trước khi thi 3 ngày. Nghiệp là lời cảnh tỉnh về hậu quả mà con người sẽ nhận được nếu đối xử không tốt với môi trường, thiên nhiên hay với những người khác. Nói về phần thi của Metanoia, HLV Đinh Tuấn Khanh nhận xét: "Đội hình hôm nay các bạn là 'nghiệp' cho tất cả HLV ở đây bởi khó có thể chọn, khó có thể nói, lấy được hết cảm xúc. Các bạn là 'nghiệp' của tụi tôi đó". 

HLV Phương Thanh bày tỏ sự ngưỡng mộ với Metanoia: "Nội lực các bạn khủng khiếp, các bạn đã vượt qua khỏi 'Rock Việt' luôn rồi. Nếu có một cuộc giao lưu rock quốc tế, Phương Thanh nghĩ các bạn đi chúng ta sẽ rất hãnh diện. Khen các bạn cũng bằng thừa, các bạn chỉn chu quá, nhiệt huyết quá, phần trình diễn các bạn tuyệt vời". 2 thành viên Đại bàng trắng thừa nhận được Metanoia lựa chọn vào đội là niềm tự hào. HLV Phạm Anh Khoa khẳng định: "Metanoia đã định hình được một sàn chuẩn mực khá vững chắc của mùa rồi dành cho bất kỳ những ai tham gia tiếp theo". Metanoia lại lần nữa ẵm điểm tuyệt đối trong đêm Chung kết 2 với 6 điểm 10 từ các HLV.

Metanoia trình bày ca khúc Nghiệp, một lần nữa ẵm điểm tuyệt đối với 6 điểm 10 từ các HLV.

Metanoia trình bày ca khúc "Nghiệp", một lần nữa ẵm điểm tuyệt đối với 6 điểm 10 từ các HLV.

Bumblebee khép màn đêm Chung kết 2 với quá nhiều cảm xúc, khiến dàn HLV phải rơi nước mắt khi mang đến phần thi nói lên vấn nạn trẻ em bị bạo hành. Ca khúc Ngọn nến sáng nhất sáng tác vỏn vẹn trong 1 tuần của band được HLV Đinh Tuấn Khanh khen hết lời: "Cách truyền tải cảm xúc, dẫn chuyện rất tốt. Tất cả các bạn thật hoàn hảo cho bài này". HLV Siu Black xúc động: "Nói chung tôi khóc giống như em, tôi không có gì để nói thêm vì cảm xúc rất nhiều. Tôi cũng nằm trong số đó, bố mẹ mất rất sớm. Nước mắt này tôi dành cho bạn, cho tôi và cho những người mồ côi bố mẹ từ nhỏ mới cảm nhận được". HLV Phạm Anh Khoa cũng nghẹn giọng: "Chỉ nhạc rock mới đem lại những giọt nước mắt thoáng tưởng khóc buồn nhưng không phải. Đó là sự chiêm nghiệm cần thiết, đúc kết nhiều điều trân quý". 

HLV Trần Tuấn Hùng gửi lời cảm ơn đến Bumblebee: "Các bạn mang đến cảm xúc rất khó tả. Những hình ảnh các bạn đem tới, những câu chuyện xã hội vừa qua nói về nạn bạo hành rất đáng thương, mọi thứ tôi thấy gần như hoàn hảo. Tôi muốn chương trình có thể kéo dài thêm để xem những câu chuyện Bumblebee có thể mang tới cho chúng tôi lẫn khán giả truyền hình. Tôi thấy các bạn làm quá tốt. Những phút này rất đáng giá dành cho cá nhân tôi". Tiết mục nhân văn của Bumblee nhận về 6 điểm 10 từ các HLV.

Bumblebee khiến Siu Black rơi nước mắt đồng cảm với ca khúc Ngọn nến sáng nhất, nhận về 6 điểm 10 từ các HLV.

Bumblebee khiến Siu Black rơi nước mắt đồng cảm với ca khúc "Ngọn nến sáng nhất", nhận về 6 điểm 10 từ các HLV.

Khép lại đêm Chung kết 2, khán giả Rock Việt đang mong chờ tới đêm trao giải để biết danh tính Quán quân chương trình mùa đầu tiên. Theo "nhá hàng" từ MC Hoàng Phi, đêm Gala lên sóng vào thứ Sáu ngày 1/4/2022 tới sẽ xuất hiện những tên tuổi rất ấn tượng của làng rock Việt, hứa hẹn một đêm nhạc bùng nổ. 

7 ban nhạc làm sống dậy loạt hit rock đình đám của Bức Tường, Phương Thanh, Siu Black
Trong tập 10 "Rock Việt", 7 ban nhạc xuất sắc nhất đã tái hiện những ca khúc rock làm nên tên tuổi của dàn HLV với phong cách mới lạ, đầy màu sắc.

Show truyền hình

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc