Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh, Minh Đức hát trong buổi ra mắt sách "Sống như bông pháo hoa"

Hồng Trần - Ngày 04/07/2023 10:44 AM (GMT+7)

Tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, tác giả Ruby Nguyen vừa tổ chức đêm nhạc ra mắt cuốn sách đầu tay.

Đêm nhạc ra mắt sách Sống như bông pháo hoa được đánh giá là một sự kiện hiếm thấy, bởi ít khi có một buổi ra mắt sách diễn ra tại không gian trang trọng của Nhà Hát Lớn, lại được thể hiện dưới hình thức đan xen giữa kể chuyện và âm nhạc. 19h chương trình mới bắt đầu, nhưng từ 17h khán giả đã xếp hàng trước cửa Nhà Hát Lớn để chờ đợi tham dự đêm nhạc. 

Tại đêm nhạc, Ruby Nguyen tái hiện lại một phần không gian và nội dung cuốn sách cũng như những thông điệp mà cuốn sách hướng tới cho độc giả với sự hỗ trợ của MC Lê Anh cùng phần biểu diễn của Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh, Minh Đức. Điều thú vị là bản thân tác giả cũng chính là một nghệ sĩ, khi duyên dáng, uyên bác trong vai trò người kể chuyện, khi lại ngọt ngào khoe chất giọng nhẹ nhàng, bay bổng song ca song ngữ cùng Lương Nguyệt Anh...

Tác giả cuốn sách Sống như bông pháo hoa - Ruby Nguyen.

Tác giả cuốn sách "Sống như bông pháo hoa" - Ruby Nguyen.

Ca sĩ Trọng Tấn, tác giả Ruby Nguyen và MC Lê Anh trên sân khấu buổi ra mắt sách đặc biệt.

Ca sĩ Trọng Tấn, tác giả Ruby Nguyen và MC Lê Anh trên sân khấu buổi ra mắt sách đặc biệt.

15 năm sống và học tập tại Anh, hành trình trở về của tác giả chính là trở về với quê hương, với chính mình, với những gì thiêng liêng nhất. Sao Mai Lương Nguyệt Anh cất tiếng hát ca khúc Quê hương, thay Ruby Nguyen nói lên tâm sự sâu thẳm trong cô.

Ngay từ lời mở đầu tác phẩm, Ruby nói tới cây thông. Cô viết: "Thông là loài cây đặc biệt, chúng có thể mọc cao tới vài chục mét chỉ với một thân khẳng khiu... Gió bão không dễ gì quật ngã được những cây thông tưởng như mảnh khảnh. Thông là một loại cây không đứng một mình, chúng mọc thành từng rừng, từng cụm... Chính vì chúng đứng cùng nhau nên chúng che chắn gió bão cho nhau". Khi nhìn rừng thông, nữ diễn giả xinh đẹp nghĩ tới con người. Nó thôi thúc cô viết sách cho những ai đang cô đơn và loay hoay trên đại dương cuộc đời. Tư tưởng này gần như trùng khớp với ý nghĩa của ca khúc Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện trên sân khấu.

Ca sĩ Trọng Tấn hát mộc với tiếng đệm đàn của nghệ sĩ Minh Hải.

Ca sĩ Trọng Tấn hát mộc với tiếng đệm đàn của nghệ sĩ Minh Hải.

Ruby Nguyen song ca song ngữ cùng ca sĩ Lương Nguyệt Anh.

Ruby Nguyen song ca song ngữ cùng ca sĩ Lương Nguyệt Anh.

Vậy điều gì đưa Ruby trở về? "Một ánh mắt". Trong chuyến về Việt Nam 4 năm trước, tác giả gặp một cô bé vùng cao nghèo khổ với ước mơ lớn nhất là được đi qua những dãy núi, ra khỏi bản làng khám phá cuộc sống. Sự trở về với Ruby Nguyen như một trách nhiệm, lời hứa với cuộc đời. Ca khúc Hà Nội ngày trở về với giọng hát nam tính, cao đẹp của Minh Đức đã nói thay nỗi lòng của cô.

Ngoài ra, đêm nhạc còn là sự tổng hòa của nhiều ca khúc khác, gắn liền với lời dẫn dắt của tác giả và nội dung cuốn sách như: Một cõi đi về, Bình yên, Điều giản dị, Chỉ tình thương ở lại, Để gió cuốn đi, Khát vọng...

Ca sĩ Minh Đức hát Hà Nội ngày trở về trên sân khấu.

Ca sĩ Minh Đức hát "Hà Nội ngày trở về" trên sân khấu.

Điều đặc biệt là tất cả ca khúc trong chương trình đều được hát mộc với guitar. 3 giọng hát thực lực kết hợp cùng tiếng đàn của nghệ sĩ Minh Hải vẫn đủ sang trọng nhưng không cầu kỳ, hướng khán giả chú tâm hoàn toàn vào ca từ, từ đó nghiền ngẫm tinh thần bài hát và quay lại, tìm thấy sự tương đồng ở cuốn sách Sống như bông pháo hoa.

Không chỉ là nữ nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, Lương Nguyệt Anh còn là người em rất thân của Ruby Nguyen. Lương Nguyệt Anh nói, cô hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, cùng các đàn anh của mình kể những câu chuyện đẹp đẽ của cuộc sống bằng âm nhạc, hoà quyện với cách diễn ngôn nhẹ nhàng, tinh tế, ấm áp và sâu lắng của Ruby Nguyen, đem đến cho khán giả những xúc cảm đặc biệt của một buổi ra mắt sách đặc biệt. 

Không chỉ là nữ nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, Lương Nguyệt Anh (phải) còn là người em rất thân của Ruby Nguyen.

Không chỉ là nữ nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, Lương Nguyệt Anh (phải) còn là người em rất thân của Ruby Nguyen.

Tác giả Khương Diệp Anh: Tôi không thích được tặng sách vì tôn trọng chất xám của tác giả!
Là tác giả 3 cuốn sách đã xuất bản, đồng thời đang công tác trong lĩnh vực báo chí và biên kịch phim truyền hình, Khương Diệp Anh chia sẻ về quan điểm nên tặng sách và nhận sách tặng hay không.

Sách hay cho bạn

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc