Bé 4 tuổi đi bằng gót chân, bố Thái Bình muốn bán thận đổi lấy đôi chân lành cho con

Ngày 03/07/2020 05:33 AM (GMT+7)

Khi mới chỉ 3 tháng tuổi, bé Thanh Yên đã trải qua 6 lần bó nắn chân và bó trật khớp háng. Thế nhưng trải qua nhiều lần bó bột, tình hình bệnh của con vẫn chưa có nhiều tiến triển. Mãi đến đầu năm nay, khi bước sang tuổi thứ 4, bé Yên mới biết đi.

Bé Yên chập chững bám vào tường tập đi được bằng mép chân.

Mấy ngày nay căn phòng trọ vỏn vẹn 15m2 ở Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi) và chị Nguyễn Thu Trang (25 tuổi) luôn nóng nực, không khí bên trong lúc nào cũng ngột ngạt, vôi tường bong tróc được anh chị vá lại bằng những tấm bạt, bìa cứng xin được từ hàng xóm.

Bé 4 tuổi đi bằng gót chân, bố Thái Bình muốn bán thận đổi lấy đôi chân lành cho con - 1

Anh Bình bên con trai trong căn phòng trọ chật hẹp.

Ngôi nhà trọ chật hẹp này là nơi vợ chồng chị Trang cùng cậu con trai Nguyễn Thanh Yên năm nay hơn 4 tuổi sinh sống. Bé Yên không may cùng lúc mắc rất nhiều bệnh tật, bàn chân của con bị khoèo từ trong bụng mẹ, Yên còn bị trật khớp háng, trật xương bánh chè hai bên, cứng đa khớp bẩm sinh…

Hàng ngày anh Bình chạy xe ôm công nghệ còn người vợ trẻ mưu sinh bằng việc làm thuê ở quán ăn. Với họ chừng ấy thời gian kết hôn cũng là bằng đó những ngày hai vợ chồng miệt mài lao động để có tiền đưa con đi chữa bệnh.

Bé 4 tuổi đi bằng gót chân, bố Thái Bình muốn bán thận đổi lấy đôi chân lành cho con - 2

Cậu con trai Nguyễn Thanh Yên được bố mẹ gửi ở một trường mầm non gần nhà trọ. Ngày nào cũng vậy, dù đã hoàn thành công việc ở quán ăn hay chưa, cứ khi chiều tới là chị Trang lại nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà để kịp giờ đưa con đi bấm huyệt.

Anh Bình và chị Trang vốn là người con của vùng đất Thái Bình, sau ngày cưới họ cùng nhau lên Sơn La để lao động. Ngày hay tin có bầu, chị Trang vô cùng hạnh phúc, song một thời gian sau đó chị lại liên tiếp đón nhận thử thách.

Mẹ 9X nói: “Thời gian mang bầu bé Yên mình bị cảm cúm và không được khỏe như nhiều mẹ bầu khác. Đến tháng thứ 7 trong một lần đi siêu âm mình được bác sĩ thông báo, thai nhi bị dị tật. Nuốt nước mắt đón nhận thực tế xót xa, giữ thai thêm 1 tháng mình có dấu hiệu sinh non, con chào đời khi mới 8 tháng tuổi, vỏn vẹn 2,3kg, vì quá yếu nên bé được nằm lồng kính để chăm sóc đặc biệt.

Trong ca mổ bắt em bé đó mình còn được phát hiện có 2 khối u, bao gồm u xơ và u nang 3,5kg, chính khối u này đã đè vào chân của bé khi con còn ở trong bụng mẹ. Không những vậy, lúc mới sinh ít ngày, bé Yên bị vỡ tất cả các ven máu, chỉ còn ven duy nhất ở tay. Lúc đấy gia đình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, đã có chỗ cho cháu yên nghỉ. Nhưng cuối cùng trời vẫn thương, dù nhiều lần chuyển viện và hai lần bác sĩ trả về để lo hậu sự, cháu vẫn bên cạnh bố mẹ cho đến bây giờ”.

Bé 4 tuổi đi bằng gót chân, bố Thái Bình muốn bán thận đổi lấy đôi chân lành cho con - 3

Bé Yên chào đời non tháng, mắc cùng lúc nhiều bệnh lý, đặc biệt con bị dị tật ở chân.

Do sinh non nên bé Yên một lúc gánh vô vàn bệnh lý nguy hiểm, con không chỉ bị dị tật ở chân mà còn bị nhiễm trùng máu, vỡ nang rốn. Xác định tình trạng bệnh của con sẽ phải điều trị lâu dài, để tiện cho việc chữa trị và chăm sóc, anh Bình và chị Trang đã quyết định xuống Hà Nội thuê trọ mưu sinh, kiếm sống.

Năm 2016, bé Yên được phẫu thuật khớp háng và đầu gối, phải bó bột từ phần bụng cho đến hai chân. Thương con bó bột nóng nực và quấy khóc, anh Bình quyết định dành những đồng tiền ít ỏi, mua lại chiếc điều hòa cũ với hy vọng làm mát căn phòng sẽ giúp con dễ chịu hơn.

Khi mới chỉ 3 tháng tuổi, bé Thanh Yên đã trải qua 6 lần bó nắn chân (từ giữa đùi đến bàn chân và tay) và bó trật khớp háng. Tuy trải qua nhiều lần bó bột song tình hình bệnh của bé vẫn chưa có nhiều tiến triển. Mãi đến đầu năm nay, khi bước sang tuổi thứ 4, con mới biết đi. Bé chỉ đứng được khi có điểm tựa để bám víu chứ không thể đứng một mình vì không giữ được thăng bằng. Giây phút bé chập chững bước những bước đi đầu tiên khiến anh Bình, chị Trang vỡ òa trong hạnh phúc.

Nói về tính cách của con trai bé nhỏ, vẻ mặt chị Trang ánh lên niềm tự hào. Bé Thanh Yên là cậu bé mạnh mẽ, con vô cùng bản lĩnh và hiểu chuyện. Có lẽ do con phải đương đầu với vô vàn sóng gió và khó khăn từ khi còn chưa lọt lòng nên ý chí của con cũng hơn những đứa trẻ khác.

Theo lời mẹ 9X, do chân không đứng vững con bị ngã nhiều lần nhưng bé chưa bao giờ khóc. Chỉ cần nhìn 40 mũi khâu ở chân và háng của bé, nhiều người không khỏi cảm phục vì những nỗ lực trải qua đau đớn của cậu bé mới chỉ 4 tuổi này.

Bé 4 tuổi đi bằng gót chân, bố Thái Bình muốn bán thận đổi lấy đôi chân lành cho con - 4

Bé 4 tuổi đi bằng gót chân, bố Thái Bình muốn bán thận đổi lấy đôi chân lành cho con - 5

Nhờ chăm chỉ tập phục hồi chức năng và bấm huyệt nên gần đây con chập chững bám vào tường tập đi được bằng mép chân.

Bé 4 tuổi đi bằng gót chân, bố Thái Bình muốn bán thận đổi lấy đôi chân lành cho con - 6

Từ ngày bé Yên tập đi lại được, con được mẹ cho đến một trường mầm non gần nhà trọ để có cơ hội hòa đồng cùng các bạn. Nhờ gặp được cô giáo tốt nên bé hòa nhập rất nhanh, thậm chí còn rất tự tin. Để trang trải cuộc sống, anh Bình chạy xe ôm bất kể mưa nắng. Công việc chạy xe ôm thu nhập không ổn định nhưng chưa ngày nào anh cho phép bản thân nghỉ ngơi. Năm ngoái, có lần anh bị sốt xuất huyết nhưng vẫn gắng gượng chạy vài cuốc xe. Tối về anh nôn ra máu, chủ nhà biết được ra sức khuyên bảo anh lên bệnh viện cấp cứu.

Bản thân chị Trang hiện tại đang làm phụ bếp cho một quán ăn, với mức lương 17.000 đồng/giờ. Bao nhiêu tiền bạc vợ chồng kiếm được, anh chị dồn hết cho con. Có đợt vì tập trung điều trị cho bé, gia đình anh chị nợ chủ trọ 8 tháng tiền nhà liên tiếp.

Bé 4 tuổi đi bằng gót chân, bố Thái Bình muốn bán thận đổi lấy đôi chân lành cho con - 7

Bé 4 tuổi đi bằng gót chân, bố Thái Bình muốn bán thận đổi lấy đôi chân lành cho con - 8

Ước mơ của vợ chồng anh Bình, chị Trang cũng là ao ước của bé Yên là có đôi chân lành lặn để đi lại bình thường như chúng bạn.

Dịp cả xã hội giãn cách do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ít khách đặt xe nên anh Bình ở nhà cả tháng, quán ăn mà chị Trang làm thuê phải đóng cửa, hai vợ chồng đành ôm con về quê chờ một thời gian. Giờ đây khi đã trở lại cuộc sống thường nhật nhưng công việc ngày một ngày hai của anh chị cũng không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh. Tháng vừa rồi vì công việc khó khăn nên thay vì cho con đến lớp chị cho bé ở nhà để đỡ phải đóng tiền học.

Chị Trang tâm sự: “Mình đi làm ở quán cơm nhưng bữa đi bữa nghỉ, hai vợ chồng cố gắng tích cóp được đồng nào lại đưa con đi bệnh viện. Nhờ chăm chỉ tập phục hồi chức năng và bấm huyệt nên gần đây con chập chững bám vào tường tập đi được bằng mép chân. Giờ mình chỉ mong sao chân con được chữa lành lặn, thỉnh thoảng con lại chỉ vào vết mổ vẫn còn sẹo bảo: “Con bị đâu ở đây”, nghe mà thương con đến đứt ruột”.

Chứng kiến hai bàn chân con dị tật, có lúc đau đớn con khóc, những lúc như vậy anh Bình có suy nghĩ hay là mình bán thận để đổi lấy đôi chân cho con nhưng rồi chị Trang biết được, khóc lóc và ngăn cấm. Thương vợ quá nên anh cũng tạm thời gác lại ý định đó.

Giờ đây cuộc sống phía trước còn rất nhiều khó khăn, hai vợ chồng anh Bình chị Trang vẫn tiếp tục nỗ lực để đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, ước mong đặc biệt hơn cả, họ muốn được phẫu thuật chỉnh hình chân cho bé Yên để con có được đôi chân lành lặn, bước đi những bước đi mạnh mẽ trên cuộc đời.

Thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thu Trang

Anh Nguyễn Thanh Bình

Số điện thoại: 0386071893

Số tài khoản ngân hàng: 100868978452 - Nguyễn Thanh Bình, Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh Thăng Long.

Con gái nằm liệt giường, bị đục thủy tinh thể, mẹ hay tin bản thân chẳng sống được bao lâu
Đang lao động quần quật ở xứ người với hy vọng kiếm được đồng tiền, trả số nợ trước đó đưa con gái mắc bệnh bại não đi mổ tim và mắt thì chị Thương...
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội