Tôi đã nghi ngờ chồng là tác giả cái thai trong bụng dì giúp việc. Bởi lẽ, anh đối xử với dì Vân rất chu đáo, thường xuyên mua quà tặng dì, thậm chí còn rất để ý đến khẩu vị của dì ấy.
Tôi năm nay 33 tuổi, công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian chăm sóc con và làm việc nhà. Để giải quyết vấn đề này, tôi và chồng bàn bạc với nhau, rồi thuê một dì giúp việc 51 tuổi tên là Vân.
Với kinh nghiệm dày dạn, dì Vân nhanh chóng hòa nhập vào gia đình, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi. Dì không chỉ nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng đâu ra đấy mà còn rất biết cách chăm sóc các con tôi. Ngược lại, các con tôi cũng rất quý mến dì Vân.
Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau khi dì Vân vào làm, một biến cố bất ngờ xảy ra. Dì Vân đã mang thai. Chuyện này là tôi tình cờ phát hiện ra, nhưng khi hỏi người đàn ông kia là ai, dì lại không nói. Tin tức này đã khiến cả gia đình tôi rơi vào trạng thái hoang mang.
Tin dì Vân mang thai khiến cả gia đình tôi hoang mang. (Ảnh minh họa)
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghi ngờ chồng là tác giả cái thai trong bụng dì Vân. Bởi lẽ, anh đối xử với dì Vân rất chu đáo, thường xuyên mua quà tặng dì, thậm chí còn rất để ý đến khẩu vị của dì ấy.
Càng nghĩ tôi càng cho là mình đúng nên đã mắng chồng, chất vấn anh có phải là bố đứa trẻ không. Nghe tôi nói vậy, chồng liền nhảy dựng lên, trách móc tôi nghĩ lung tung.
- Em nghĩ đi đâu vậy. Tại sao anh lại qua lại với dì ấy? Suy nghĩ của em lệch lạc quá, đừng có “chụp mũ” anh như thế. Nhà này có phải mỗi mình anh là đàn ông đâu, tại sao em không nghi ngờ bố em? Hoặc dì ấy yêu ông hàng xóm nào đó thì sao?
Thực ra không phải tôi không nghĩ tới những trường hợp khác, mà vì dì Vân rất hiếm khi ra khỏi nhà, có ngày dì còn chẳng bước chân ra khỏi cửa. Tôi cũng không thấy dì thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho ai.
Về phía bố tôi, ông lầm lì ít nói, chẳng nói với dì Vân được mấy câu. Thậm chí, tôi còn cảm thấy ông có phần không thích dì Vân.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghi ngờ chồng là tác giả cái thai trong bụng dì Vân. (Ảnh minh họa)
Muốn biết chân tướng sự việc, tôi đã gọi dì Vân lại nói chuyện riêng. Sau nhiều lần gặng hỏi, dì cuối cùng cũng nói thật. Hóa ra, đứa trẻ trong bụng dì Vân là của bố tôi.
- Là dì có lỗi với cháu, cháu đừng trách bố cháu. Cũng vì dì và bố cháu quá cô đơn nên mới… Ông ấy khuyên dì nên đi xử lý cái thai, cấm dì không được nói với cháu, vì cháu không thích có mẹ kế. Nhưng dì không nỡ bỏ đứa trẻ.
Dì Vân góa chồng từ lâu, mẹ tôi cũng qua đời cách đây nhiều năm. Trước đây khi bố từng dò hỏi tôi về ý định tái hôn, vì tuổi trẻ bồng bột nên tôi luôn không chấp nhận điều này, thậm chí phản ứng rất gay gắt. Tôi không thể chấp nhận được việc có thêm một người mẹ, cũng cảm thấy bố tái hôn khi đã lên chức ông ngoại là một chuyện rất mất mặt. Chính vì vậy, khi biết bố và dì giúp việc có tình cảm với nhau, thậm chí có con, tôi thực sự sốc nặng. Lòng tôi đau quặn thắt, tại sao bố lại phản bội người mẹ quá cố của tôi chứ?
Tôi kể mọi chuyện với chồng và xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Trái ngược với tâm trạng bức xúc của tôi, chồng lại cười:
- Em nên mừng cho bố mới đúng. Em nên nghĩ thoáng ra. Chúng ta đi làm cả ngày, bố ở nhà một mình cô đơn biết bao. Cuối đời bố có một người bầu bạn không phải là chuyện tốt hay sao? Còn chuyện đứa bé, cả nhà nên ngồi lại bàn bạc với nhau thêm, vì dì Vân đã có tuổi rồi, mang thai và sinh con ở thời điểm này có rất nhiều rủi ro.
Nghe chồng khuyên nhủ một lúc, tôi cũng nhận ra lỗi sai của mình. Tôi cảm thấy bản thân quá ích kỷ khi cấm đoán bố tìm người bạn đời mới, chỉ nghĩ cho thể diện của bản thân.
Cuối cùng, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với bố, chấp nhận để bố và dì Vân đến với nhau. Nhưng chuyện về đứa trẻ trong bụng dì Vân, chúng tôi không muốn giữ lại, nhưng dì ấy lại muốn sinh đứa trẻ ra. Tôi thực sự không biết nên khuyên dì ấy thế nào nữa.