Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn

Loan Trần - Ngày 15/03/2021 12:03 PM (GMT+7)

Tái hôn với người đàn ông hơn mình 24 tuổi, bà mẹ một con cảm động nhìn cách ông xã yêu thương chăm sóc con trai mình.

Cách đây hơn 1 năm, số phát sóng chương trình “Vợ chồng son” của đôi vợ chồng Mỹ Ngọc - Anthony Châu đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Anthony Châu (57 tuổi), là Việt kiều, hiện làm chủ một doanh nghiệp về kính cường lực ở Mỹ. Sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, sau 1 cuộc hôn nhân, Anthony Châu đã có 4 con đều đã trưởng thành. Qua mai mối của gia đình, anh về Việt Nam và gặp gỡ Mỹ Ngọc (33 tuổi) cô gái Bến Tre kém mình 24 tuổi và cũng là mẹ đơn thân.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 1

Doanh nhân Việt kiều và cô gái quê Bến Tre sau 1 lần đổ vỡ lại tìm thấy hạnh phúc nhờ mai mối.

Sau thời gian tìm hiểu nhau, 7 tháng yêu xa, vào những ngày cận Tết Nguyên đán năm 2019, Mỹ Ngọc liên lạc với bạn trai với mong muốn có mối quan hệ rõ ràng và “dọa” anh nếu không về thì cô sẽ đi lấy chồng. Nào ngờ, chỉ trước Tết 3 ngày, Anthony đã có mặt ở Việt Nam nhưng lại không ở nhà bạn gái mà chọn ở khách sạn.

Chia sẻ trong chương trình, Mỹ Ngọc kể: “Tới đêm 30 đón Giao thừa, đi ăn uống với gia đình xong, em chở anh ấy về bằng xe máy. Anh ngồi sau, nói: "Chở anh vào nhà trọ thì ở lại anh nói chuyện chút". Em nghĩ cũng tội nghiệp anh ấy, vì anh ấy đi rất xa về thăm em. Nhưng vào khách sạn thì có nói chuyện gì đâu, anh ấy bắt đầu manh động”.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 2

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 3

Thừa nhận có tính toán từ trước, Anthony Châu muốn thử lòng cô gái quê nên đã chọn ngay đêm sinh nhật Mỹ Ngọc để 2 người đi xem bắn pháo hoa và “có cái kỉ niệm”. Chỉ vọn vẹn 9 ngày sau đêm đặc biệt của hai người, mới mùng 9 Tết, anh đã quyết định tổ chức đám cưới luôn. Sau khi kết hôn, Anthony cũng chỉ ở lại Việt Nam được vài tuần và phải trở lại Mỹ tiếp tục công việc.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 4

Sau lần gặp gỡ đầu tiên, Anthony trở về Mỹ và im bặt đến 4 ngày sau mới hồi âm khiến Mỹ Ngọc không khỏi lo lắng.

Tiếp nối chuyện tình thú vị này là những ngày đôi vợ chồng xa cách, người về Mỹ, người vẫn ở lại Việt Nam nuôi con. Sau hơn 2 năm hôn nhân, bà mẹ một con giờ thoải mái hơn khi nói về ông xã và cách cả hai cùng yêu thương con riêng của vợ.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 5

Sau khi xuất hiện ở chương trình “Vợ chồng son”, chuyện tình cảm của chị và ông xã Việt kiều đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Cuộc sống của vợ chồng chị sau đó có bị ảnh hưởng nhiều không?

Mình rất sốc vì khi lên chương trình rồi thì mọi thông tin được truyền tải đều không giống như mình nghĩ. Thật sự là mình tham gia cũng chỉ muốn có 1 kỉ niệm giữa hai vợ chồng và cũng muốn chia sẻ với mọi người là cuộc sống của mình như vậy.

Mình đến với nhau vì tình cảm thật sự nhưng lại nhận rất nhiều ý kiến trái chiều làm cho mình stress lắm. Có nhiều nhận xét tiêu cực cho rằng mình và anh đến với nhau không phải vì tình yêu, rồi cả chuyện anh gấp đôi tuổi mình… Ông xã mình thì lại khá bình tĩnh trước những ý kiến trên mạng xã hội.

Anh muốn bảo vệ mình trước tất cả mọi người nên khi đó còn không cho mình lên mạng đọc những bình luận đó. Sau một thời gian thì mình cũng ổn và nghĩ rằng chỉ cần gia đình, mọi người xung quanh hiểu và yêu thương, như thế là đủ rồi.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 6

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 7

9 ngày sau đêm giao thừa đặc biệt, cặp đôi chính thức thành vợ chồng.

Được biết, ông xã chị là Việt kiều sống ở Mỹ đã lâu, vậy sau khi kết hôn, chị và con trai đã qua Mỹ định cư hay vẫn ở lại Việt Nam?

Từ dịp Tết Nguyên đán 2019 đến nay, vợ chồng mình không được gặp nhau vì tình hình dịch bệnh. Mình và con trai hiện vẫn ở Bến Tre, anh vì công việc nên đang ở Mỹ, không thể về Việt Nam. Mình thì muốn đoàn tụ, cho con có một gia đình đầy đủ, bình yên nên mình chấp nhận sang Mỹ dù biết ở tuổi của mình, để thích nghi với môi trường sống mới cũng không dễ dàng.

Sau khi bàn luận, mình và ông xã đã quyết định để hai mẹ con mình sang Mỹ định cư hẳn, vì vậy cũng lo thủ tục, giấy tờ suốt thời gian qua. Bây giờ chỉ mong tình hình sớm ổn định, mọi chuyện suôn sẻ để vợ chồng sớm gặp lại nhau.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 8

1 năm, Anthony Châu về thăm vợ con 4 lần.

Từng 1 lần đổ vỡ, trước khi gặp ông xã, chị có tiêu chuẩn gì về người đàn ông mình sẽ lấy làm chồng, làm cha của con mình không?

Mình đã từng thất bại trong hôn nhân một lần rồi nêu mình sẽ chỉ chọn người đàn ông có hoàn cảnh giống mình. Mình nghĩ khi người ta có trải qua hôn nhân rồi thì mới hiểu được mình chứ nếu người chưa có gia đình thì sẽ khó. Và đương nhiên nếu họ cũng từng ly hôn và còn đơn thân như mình thì cũng sẽ dễ chấp nhận và yêu thương con mình hơn.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 9

Có 1 người cha mới lại sắp theo mẹ sang Mỹ định cư, con trai chị phản ứng ra sao trước những thay đổi này?

Bé nhà mình thì rất vui. Ngay từ những lần đầu bé gặp anh, bé đã có tình cảm với anh rồi. Hơn 1 năm không được gặp ba, ngày nào hai ba con cũng tâm sự nhỏ to với nhau qua điện thoại. Bé đi học cả ngày chứ lúc nào thấy mẹ nói chuyện với ba là sẽ tranh để được gặp ba. Thấy con mở lòng đón nhận, mình rất vui.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 10

Những lần Anthony về Việt Nam thăm hai mẹ con, con trai quấn bố không rời.

Nghe chị chia sẻ về tình cảm thân thiết giữa con trai và bố dượng, chắc hẳn anh cũng phải rất yêu chiều bé mới được con yêu thương như vậy?

Đúng vậy, ông xã mình là người cực kì hiền lành, nhẹ nhàng, chu đáo và trách nhiệm. Một đứa trẻ khi được yêu thương thì mới thể hiện tình cảm ngược lại dành cho người đó chứ không phải muốn là được. Anh không bao giờ la mắng con, con trai mình lúc nào cũng được ba nuông chiều nên thích ba lắm.

Hơn hết, anh cũng đã có 4 người con đều đã lớn, với tuổi đời và những trải nghiệm sau 4 lần làm cha, chắc chắn anh cũng có kinh nghiệm để chăm sóc, yêu thương con trai mình nên hai cha con lúc nào cũng thân thiết với nhau.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 11

Từ lần đầu tiên hai cha con gặp nhau đến giờ, hành động nào của anh dành cho con trai khiến chị không thể quên?

Lần mình ấn tượng nhất cũng là lần đầu tiên anh gặp con trai mình, lần đó anh đã ghi điểm 10 tuyệt đối trong mắt mình. Khi đó, bé nhà mình bị ho, dù mới lần đầu gặp, anh đã vô cùng lo lắng cho con, nào là tất tả dụ bé uống thuốc, quan tâm, chăm sóc… hình ảnh đó làm cho mình rất ấm lòng.

Mối quan hệ giữa cha dượng và con riêng của vợ tốt đẹp như thế, vậy còn giữa chị và các con của anh thì sao?

4 người con của anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ, gần như không biết nói tiếng Việt. Sống ở Mỹ với văn hóa phương Tây, các con của anh đều đã sống riêng, sự nghiệp ổn định và không quan tâm quá nhiều đến cuộc sống của ba. Mình và các con của anh có tiếp xúc với nhau qua màn hình điện thoại, mọi người đều vui vẻ đón nhận nhau nhưng cần nói gì thì mình phải nói qua anh rồi anh dịch lại cho các con.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 12

Trước đây, 1 mình chị nuôi dạy con, còn bây giờ tuy vẫn sống xa nhau nhưng những chuyện liên quan đến con, chị vẫn tự quyết định hay ông xã cũng sẽ tham gia?

Vì mình đang sống với con nên anh vẫn để mình toàn quyền nuôi dạy con theo cách của mình. Tuy nhiên, vì mình rất nghiêm khắc với con nên đôi khi anh hay nhắc mình không được la mắng con hay phạt con, nên nhẹ nhàng với con. Anh còn nói với mình rằng cần có sự tôn trọng con cái vì khi sang Mỹ sống, những cách dạy con của mình sẽ không phù hợp.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 13

Cuộc sống hai mẹ con ở Việt Nam thế nào trong những ngày chờ hoàn tất thủ tục đi Mỹ?

Trước đây mình có một doanh nghiệp nhỏ về xử lí rác thải ở huyện, sau khi quyết định sẽ đi nước ngoài định cư thì mình đã chuyển nhượng lại doanh nghiệp này. Hiện tại mình chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm con. Hàng tháng thì ông xã cũng có gửi tiền về để hai mẹ con có chi phí sinh hoạt.

Dù đã kết hôn nhưng phần lớn thời gian vẫn là sống xa nhau, chị có lo lắng khi đã thực sự sống chung với nhau, đối phương sẽ không được như mình mong đợi?

Chắc chắn phải có những thay đổi mà mình chưa nhận ra, mình chỉ nghĩ đơn giản, chén trong sóng còn khua thì vợ chồng sao tránh khỏi cãi vã nhưng mình phải suy nghĩ về thời gian 3 năm qua. Mình đã chờ đợi điều gì suốt quãng thời gian dài? Ngày nào cũng lo giấy tờ thủ tục để mong sớm được gần nhau, mong ngóng từng ngày thì bây giờ chẳng lẽ dễ tan vỡ như vậy sao?

Được một cái là mình còn trẻ, nóng tính nhưng anh thì lớn tuổi rồi, người ta trầm tính và có sự trải đời nên sẽ có sự bù trừ cho nhau. Mình hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn.

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 14

Đi bắn pháo hoa với Việt kiều U60, mẹ đơn thân Bến Tre 9 ngày sau hạnh phúc viên mãn - 15

Mỗi dịp về Việt Nam, Mỹ Ngọc đều được ông xã đưa đi du lịch.

Về chuyện tài chính trong nhà, phụ nữ Việt sau khi kết hôn thường giữ vai trò “tay hòm chìa khóa” trong nhà, gia đình chị thì sao?

Vợ chồng mình thì việc riêng của ai người đó vẫn làm, tiền bạc thì anh vẫn giữ bên đó nhưng muốn làm gì thì anh sẽ hỏi ý kiến vợ và rất tôn trọng vợ. Từ khi mình không còn đi làm nữa thì anh gửi tiền về nuôi hai mẹ con, vợ và con cần gì thì anh cũng mua sắm đầy đủ.

Anh là người rất có trách nhiệm lại tâm lí nên làm cho mình không còn bận tâm gì đến chuyện tài chính nữa. Với mình, anh là người chồng, người cha quá tuyệt vời.

Chị đã có dự định gì cho bản thân sau khi sang Mỹ chưa?

Mình và ông xã cũng đã bàn về việc này, anh không muốn mình phải đi làm vất vả nên dự định mình cũng vẫn ở nhà chăm lo cho chồng con. Ngoài ra thì mình cũng giúp anh quản lí sổ sách, công việc kinh doanh của anh ở nước ngoài.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

Trai quê có con với cô gái Tây, sang Mỹ ở rể làm ngay quản lý công ty bố vợ
Anh chàng hướng dẫn viên du lịch và cô khách Mỹ nên duyên sau tour du lịch, hành trình hơn 3 năm làm rể Mỹ với nhiều điều thú vị.
Loan Trần (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân